-
Số bài viết
83 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
7
Bài viết được đăng bởi HÀN PHONG VŨ
-
-
LANG THANG TÌM EM
Bồng bềnh giữa biển khơi thầm
Thuyền anh rời bến đi tìm bóng em
Trải bao sóng gió, gập ghềnh
Đời anh năm tháng lênh đênh biển tình
Bao giờ gặp được bóng hình
Em yêu hỡi! anh vẫn tìm bấy lâu
Chưa gặp mà đã xa nhau
Em miền lặng lẽ - để sầu cho anh
Tình yêu giờ hoá mong manh
Nhớ thương em, anh nào đành lãng quên!
Rong buồm lạc lõng trong đêm
Anh lang thang gọi tên em khắp đời
Ngọc Minh hỡi: Người thương ơi!..
Xin cho anh thấy mắt, môi em cười..
Hàn Phong Vũ
29/04/2011
-
Thơ Tình Bốn Mùa
Em hãy là mùa xuân
Mỉm cười như hoa nở
Mang mùi hương thơm thảo
Toả bay khắp trần gian.
Em đừng như mùa hạ
Não lòng tiếng ve kêu
Màu hoa phượng đỏ thắm
Báo hiệu mùa chia ly.
Em đừng như mùa thu
Cho sắc vàng rơi úa
Đừng như từng cánh lá
Theo ngày tháng phôi pha.
Em đừng như mùa đông
Lặng thầm gieo buốt giá
Lòng ưu tư buồn bã
Cho hương sắc nhạt nhòa.
Để rồi anh đi qua
Mùa thu đầy quyến rũ
Anh sẽ mang tình ái
Gieo vào lòng thu em.
Rồi anh về mùa hạ
Xua tan nỗi cô đơn
Dù ai người cách trở
Anh vẫn mãi bên em.
Để anh sưởi mùa đông
Bằng nắng hồng ấm áp
Ta sẽ ở bên nhau
Quên những ngày đông giá.
Anh sẽ là cánh chim
Bay về cùng xuân mới
Mang tình yêu phơi phới
Gởi vào lòng em yêu..
Hàn Phong Vũ
22/04/2011
-
CHÙM THƠ VÀO HẠ
Hạ sang phượng cháy, đàn ve
Nhớ thương em,
lòng tái tê, ai bào!...
Em chửa về, vẫn phương nao?
Để anh nỗi nhớ…
chênh chao tháng ngày!
*******
Vào hè nắng đổ chang chang
Thương em nơi ấy; gió hàn cắt da
Chiều chiều nhìn bóng quê nhà
Hỡi em! Tình có mặn mà cùng anh?
******
Biết em giờ vẫn phương xa
Có hay hạ đến quê nhà,
ai mong
Vắng em ai vẫn một lòng
Yêu em năm tháng đượm nồng,
thuỷ chung...
*******
Ve kêu nghe nhói con tim
Màu hoa phượng thắm;
khơi niềm nhớ nhung
Đất trời vào hạ muôn trùng
Trái tim anh,
đêm kiệt cùng… nôn nao!
Ôi! nhớ em, nhớ xiết bao
Người yêu ơi!
Biết khi nào có đôi?
Hàn Phong Vũ
2 - 3/04/2011
-
ĐÊM BUỒN
Thương Tặng: Em (Ngọc Minh)
Đêm nay buồn lắm em ơi
Nhìn vành trăng khuyết đơn côi, dáng người!…
Ánh trăng ai nỡ cắt đôi
Anh xa em, đêm lẻ loi u sầu
Bao giờ mình ở bên nhau?
Anh hằng đêm vẫn nguyện cầu ơn cao!
Tình yêu ta mãi dạt dào
Tháng năm nồng thắm gủi trao – mặn mà…
Bây chừ em chốn phương xa
Ngọc Minh ơi! có nhớ nhà, nhớ anh?
Thương em: nát cõi ân tình
Người yêu hỡi, biết không? …anh đêm buồn!.
Hàn Phong Vũ
Đêm 7/04/2011
- 1
-
Lời Đồng Cảm Với Thi Sĩ Hàn Mặc Tử
Thương thay kiếp, mối duyên chàng
Tình yêu vừa đến với nàng Mộng xinh
Cùng nhau nguyện ước chung tình
Nào ngờ mộng vỡ như bình hoa rơi.
Thương chàng thi sĩ đơn côi
Tuổi xuân đang độ, bỗng khơi lệ sầu
Bao năm oằn nỗi thương đau
Bóng hình ma dại… :xót đau cho chàng!
Mang thân một kiếp bẽ bàng
Đêm đêm ngắm nếp trăng vàng, bể dâu…
Nguồn thơ thổn thức, trăng sầu
Lệ, con tim nhỏ – tình đầu ly tan.
Đời trai thân xác hoang tàn
Tháng năm đến tận ngọn ngành xót xa
Chiều chiều ngóng ánh dương tà
Tình sầu trăm mối: thiết tha cuộc đời.
Một ngày Cầm chợt châu rơi!...
Chao ôi! chàng đã – xa rời trần gian
Thế nhân lệ xót vô vàn
Tiếc thương Hàn Mặc Tử chàng tài danh
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Mấy mươi năm – bóng trăng thanh. Ngắm sầu!
Tình xưa người cũ còn đâu
Nguồn thơ nhuốm máu, nay nhàu hồn tôi!
Đêm nao ngồi khóc giữa trời
Dòng thơ tôi: kính dâng người ngàn thu!
Thi sĩ hỡi! mối duyên xưa
Cảm đồng tôi tấm thân thừa. Tình đau!...
Hàn Phong Vũ.
Đêm rằm tháng 10/2010.
- 1
-
Anh Yêu Em!
Thương Tặng: (N M)
Anh yêu em, phải chăng là nông nổi?
Phút dại khờ…
vội nói lời yêu em?
Phải chăng Anh…
–chỉ nhất thời rung động?
Phút yếu lòng!
Đã ngã gục trước em?
Anh yêu em;
yêu lúc nào chẳng biết!
Mỗi đêm về: cứ da diết nhớ thương
Đã bao đêm, anh thao thức đêm trường
Ôi! nhung nhớ… cứ dâng trào trăm ngả:
Mà tim anh chẳng lạc lối em chờ!
Tình yêu anh… Chẳng nông nổi bao giờ.
Anh yêu em:
nào phải phút dại khờ!
Bởi tim anh có ngàn lời… muốn nói…
Bao ngày qua đã dồn thành một khối..
Mong gặp em, cho trái tim vỡ oà
Ôm lấy em
anh muốn hét thật to..
Anh yêu em... yêu em lắm em ơi!
Ôi tình yêu! Nào có ai biết trước..
Em đã đến… cho tim anh rạo rực
Để nhớ thương.. Cứ từng cơn náo nức
Đốt cháy lòng anh, những khao khát tháng ngày!...
Em thấy không?...
-Tình yêu anh đằm thắm:
-Lãng mạn:
-nồng nàn:
-tha thiết:
-dịu êm!
Em yêu ơi! Đừng để đợi dài thêm
Hãy về bên anh, ta êm đềm hạnh phúc..
Đời có nhau cho thoả lòng mong ước
Bao nhớ thương dâng trọn ngọt bờ môi
Anh yêu em – Yêu mãi mãi ngàn đời…
Hàn Phong Vũ
10/04/2011
- 2
-
ĐÔI NÉT TÁC GIẢ:
Tác giả: Hàn Phong Vũ
Tên thật: Nguyễn Văn Lâm
Sinh ngày: 19/ 05 /1985. Tại Thành Đông - Thành Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa.
Nguyên quán: Thành Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa.
Trú quán: Bình Tân - TPHCM
Các bút danh thường dùng: Ngọc Lâm, Hàn Phong Vũ.
- Tác phẩm in:
In riêng:
Lẽ Nào Em – tuyển thơ
(NXB Thanh Niên 2011).
In chung: Tuyển thơ Văn Thơ Việt Tập 2
(NXB Văn Học 2011).
Tuyển thơ Hương mùa thu
(NXB Văn Học 2011)
Hàn Phong Vũ
SĐT: 0989272896
Nick Yahoo: hanphongvu195
Email: hanphongvu195@gmail.com
Đoạn thơ tâm đắc của bản thân :
“Thân ta tuy đã phai tàn
Song ta vẫn sống đầy tràn sức xuân
Biết đời còn lắm gian truân
Những mơ ước vẫn gọi thầm yêu thương!”.
….................
NHỮNG WEBSITE ĐĂNG THƠ:
http://www.datdung.com/modules.php?name=Ne...1#axzz1PtlPHe1D
http://www.vnthidan.net/trang-tho-tu-tuyet...g-vu-t3586.html
http://www.vnthidan.net/trang-tho-tong-hop...g-vu-t3512.html
http://vanthoviet.com/news/n/494/667/chum-...ng-vu.html?l=vn
http://lalanhdumlarachvn.wordpress.com/author/lam85/
___________________________
- 1
Trang Thơ (Ngọc Lâm) Hàn Phong Vũ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
PHỐ BUỒN
Sao em chẳng đến thăm tôi
Để con hẻm vắng buồn rơi ánh chiều
Phố phường trầm mặc cô liêu
Mình tôi lặng lẽ trong chiều quạnh hiu
Nhớ em, lòng đến tiêu điều
Biết tình nơi ấy còn nhiều đắm say?
Đã qua bao tháng, bao ngày
Tình yêu, nỗi nhớ đoạ đày tim côi
Mà sao em chẳng một lời
Cho tôi thương, nhớ đợi chờ ngu ngơ
Hồn bay lạc giữa bến mơ
Phố buồn cô độc – thảo thơ về người
Viết cho tôi, viết cho đời
Thắp lòng tôi chín môi cười bên em
Hoàng hôn khuất, dặm trời đêm
Ngồi ngơ ngẩn, đợi em miền hanh hao…
Hàn Phong Vũ
5/ 05/ 2011