NGUYÊN MINH
-
Số bài viết
55 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi NGUYÊN MINH
-
-
Thu kỷ niệm
Con đường xưa giờ đã là kỷ niệm
Giữa trời thu anh lạc bước đơn côi
Yêu thương nhiều..giờ cũng đã xa xôi
Xót xa...đau đớn...lệ rơi...lặng thầm
-
Tìm nửa đi lạc
Lạc nơi nào? hỡi một nửa của tôi
Em có hay tôi đêm ngày tìm kiếm
số giai nhân trên nhân gian nào hiếm
sao tôi tìm tìm mãi chẳng thấy em
-
Thu buồn
Thu cô độc
Thu buồn
Thu ngơ ngẩn
Thu nhớ ngừời tình đến ngẩn ngơ
thu buồn thu nhớ .....lá xanh hoá vàng
Âm vang... bài hát cũ
Tiếng nói cũ..lời thề ước cũ..
Lũ lượt hiện về
Hẹn thề...hẹn thề làm chi?
Giờ đã phôi pha..phôi pha..
Xót xa..
xót xa...
-
Khó phai
Trong lòng còn nhớ còn thương
Còn trông còn ngóng còn vương vấn người
Dẫu là câu nói nụ cười
Vẫn còn in dấu..một đời khó phai
-
Lá vàng
Buồn bã...
Lệ lã trã rơi...
Ruột gan rối bời...
Mỏi mệt..mệt mỏi
Thân như lá vàng..tiết trời cuối thu..
Lòng ôm tình si
Vì đâu ly biệt...
Lá sắp xa cành..vẫn không hiểu nổi
vì sao ..vì sao????
Bài viết khi mình mang bệnh
-
Tìm dấu yêu
Dấu yêu ơi! ta giờ xa cách
Có khi nào em nhớ anh không?
Chắc là có ..hay anh mơ mộng?
Ngồi ngẩn ngơ..ngắm lá vàng rơi
Trong lòng..nỗi nhớ..nào chịu vơi
Dẫu xa cách..biển trời còn đâu
Riêng mình ai mang trọn nỗi sầu
Xót xa ngoái lại..tìm dấu yêu
-
Tình đâu..là chi
Tình đầu giờ đã ở đâu?
Sao tình lại nỡ bể dâu hả tình
Khi xưa như bóng với hình
Mà giờ cô độc..riêng mình bước đi
Tình đầu mi là cái gì?
Quên mi thì tiếc nhớ thì lại đau
Nhiều khi thức suốt canh thâu
Mà đâu thể biết tình đầu là chi
-
Mưa
Mưa..ngày ấy..tiếng cười ta giòn dã
Sao ngọt ngào,ấm áp quá mưa ơi!
Mưa..bây giờ..mưa lạnh lùng vô cảm
Xé lát hồn ta..nhớ nhớ..thương thương
-
Rối bời
Hôm nay mưa cứ rơi
Lòng ta buồn tả tơi
Sao vần thơ tơi bời
Ta oán trách ông trời
Sao cứ làm mưa rơi...
Nhớ em yêu quá trời
Ta sinh ra trên đời
Đâu ước chi cao vời
Ước bên em trọn đời
Sao chẳng nói lên lời
Ta yêu em biển trời
Để giờ em xa vời
Khiến lòng ta rối bời
Vần thơ muốn buông nơi
Trách sao mưa cứ rơi
Ướt nhoè cả một đời
-
Dao hai lưỡi
* * *
Sao em nỡ..nỡ cắm giữa tim anh
Một con dao..một con dao hai lưỡi...
Một lưỡi yêu thương..một lưỡi buồn đau
Lưỡi yêu thương..em nỡ quên..chẳng nhớ
Mặc lưỡi yêu thương..cùn dần..cùn dần
Để lưỡi đau buồn..thêm sắc ..thêm sắc...
HÀN PHONG
-
Công viên nghĩa đô có người vẫn nhớ..
Công viên Nghĩa Đô có người vẫn nhớ...
Dưới tán cây ,âu yếm suốt bao ngày...
Công viên Nghĩa Đô có người vẫn nhớ
Ghế đá nào hai đứa mãi kề bên....
Công viên Nghĩa Đô có người vẫn nhở
Lời thì thầm như bão lúc yêu thương...
Ghế đá,hàng cây vẫn còn đây
Tình cảm trong ai vẫn đong đầy
Mà ai đã bước bên người khác
Bỏ lại riêng ai với Nghĩa Đô..
-
Phút sao lòng
Phút xao lòng anh nhớ về em
Những nuối tiếc bâng khuâng bất chợt
Thủy triều cảm xúc dâng từng đợt
Trong mơ màng...ta đã hôn nhau...
Dập dờn mà quá đỗi thân quen
Ảo ảnh hư vô nào tồn tại..
Mà lòng ta sao còn quằn quại
Đau thuơng nuối tiếc tình xa khơi..
Người thương giờ đã nơi xa vời
Bỏ lại riêng tôi ôm tình cũ
Từng dòng thương nhớ như thạch nhũ
Kết đá trong tôi mãi vĩnh hằng...
HÀN PHONG_nhớ kẹo T5/2011
\
-
Tình bỏ đi đâu
Tình yêu bỏ đi đâu
Để ta rầu đến vậy
Tình trôi vào bể dâu
Ta âu sầu tỉnh dậy
Ba tháng hay bốn tháng
Tháng ba qua tháng sáu
Em ở gần ở gũi
Mà sao quá xa xôi
Chân lạc bước tìm em
Điên cuồng cơn say tỉnh
Phố cũ bước một mình
Phố buồn như xa lạ
Thuở trước ta la cà
Lang thang cũng thấy vui
Giờ riêng ta ngậm ngùi
Ôm niềm đau ly biệt...
HÀN PHONG T6/2011
-
Gieo hạt tình..
Xin được mãi yêu nhau
Như thuở đầu gặp gỡ
Mảnh đất tình màu mỡ
Ta sẽ cùng gieo trồng
Hạt giống của tin yêu
Ta sẽ cùng nâng niu
Chắt chiu niềm hạnh phúc
Ta sẽ cùng vun bón
Để tình mãi vững bền
Ta sẽ cùng tưới mát
Để tình ta mãi xanh
Hạt giống sẽ nảy cây
Cây ra hoa kết trái
Hạnh phúc thật đơn sơ.
HÀN PHONG
-
Mối tình sen trắng
Trông hoa lại nhớ tới người
bất chợt anh nhớ nụ cười em yêu
uyên ương tình đó dệt thêu
đẹp hơn hoa gấm ...chớ trêu xa rồi
tình này còn mãi ngàn đời
thanh cao trong trắng tinh khôi thắm nồng
sót thương cho mối tình hồng
vì đâu nơi ấy má hồng đớn đau
vì đâu ta mang lỗi sầu
sen kia còn đó tình này nơi đâu?
tình ấy sao quá đậm sâu
để anh mãi nhớ mãi sầu riêng anh
dù bao sóng gió vây quanh
anh đây vẫn vậy tình dành riêng em
-
NIỀM TIN YÊU
Đã yêu phải có niềm tin
bạn có biết không?
tình yêu như cát
nắm chặt cát rơi
Đã yêu phải có niềm tin
thề nguyền làm chi?
khi không yêu nữa
lời thề vụt bay
Đã yêu phải có niềm tin
yêu hết tim mình
lo chi được mất
yêu không hối hận
Yêu và được yêu
hạnh phúc gì bằng
chân trọng hạnh phúc
kẻo tình vụt bay
Tình yêu là gì?
yêu chỉ là yêu
yêu không toan tính
yêu không hối hận
-
Dấu chân cũ
lững thững
lang thang
chân bước về đường cũ
con đường ấy giờ đây là kỷ niệm?
kỷ niệm một thời hai đứa yêu nhau
quen thuộc lắm
từng hàng cây
từng ghế đá...
....xa sôi quá
...quá khứ mất rồi...
bước một mình
chân lững thững đơn côi
...hoài niệm....
-
Bất chợt
cơn mưa bất chợt giữa xuân
lòng anh bất chợt bâng khuâng nhớ người
bất chợt nhớ tới nụ cười
làm anh điên đảo một thời đắm say
bất chợt nhớ lúc cầm tay
bàn tay mềm mại...buồn thay xa rồi
bất chợt hạt mưa tuôn rơi
ướt nhoè khoé mắt...ôi trời! buồn thiu
-
Khoảng cách
Giữa đôi mình có khoảng cách hả em?
Khoảng cách không gian mênh mông cản nối
Để kề bên sao vẫn quá xa xôi
Khoảng cách ơi biết sao để lấp đầy?
Giữa đôi mình có khoảng cách hả em?
Khoảng cách thời gian thăm thẳm trở ngăn
Bên nhau nhiều mà còn như xa lạ
Khoảng cach vô hình xé lát tim ta
Nào ai muốn tình ái phải phôi pha
Nhưng khoảng cách vô hình mà có thật
Bao yêu thương phải nén lại..xếp chật
Chật ních tim...mà ta chẳng trao nhau...
Ôi khoảng cách...
Ôi đớn đau
-
Ngủ đi cánh sen hồng
Anh tới Hồ Tây vào đêm nay
Ngàn sen e ấp như đang ngủ
Đêm nay Hồ Tây anh nhớ
Đêm nay Hồ Tây có nhớ anh?
Ngủ đi những cánh sen hồng
sen mọc bên nhà em
Ngủ đi những đóa hoa
Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
Hạnh phúc là gì,hạnh phúc có thật không?
Ngủ đi những cánh sen hồng...
-
Lạc bước trong công viên nghĩa đô
Lạc bước trong công viên Nghĩa Đô
Kỷ niệm xưa bỗng chốc hiện lên
Ngược thời gian riêng anh tìm đến
Ghế đá nào quyện mãi hương em?
Anh cứ lục tìm trong ký ức
Để cõi lòng dân lên thổn thức...
Lời rủ rỉ bên tai ước hẹn
Tình mãi trao cho tới lúc bạc đầu...
Giờ đây...riêng anh ôm chọn nỗi sầu
Cố nhặt mảnh vụn tình nồng ai hay?
Giờ đây...riêng anh ôm nỗi chua cay
Vì đâu nguyệt lão đọa đầy thân anh?
-
Mưa hoài niệm...
Muốn trải lòng qua những trang thơ
Sao hờ hững ..vần thơ sao lạc điệu
Ôi cuộc sống!..Chẳng còn gì kỳ diệu
Chẳng phép màu nào nối lại nổi hồn thơ
Ôi đời ta! sao quá bơ vơ
Ta thẩn thờ trước cảnh trời giông tố
Cơn mưa xuống...vần thơ như nặng trĩu
Trĩu nặng tâm tình..nặng những suy tư
Ta hoài niệm
Ngày mưa ấy ta hạnh phúc xiết bao
Ta âu yếm trau nhau lời ước hẹn
...Nào là ngọc đá lát tan
Đá mòn sông cạn lời thề chẳng quên
..Nào là trái đất ngừng quay
Con tim ngừng đập vẫn không ngừng tình
Giờ đây ta đứng một mình
Mưa rơi..
Mắt ướt nhoè bởi mưa
...hay lệ...
Mặc kệ mưa
Ta miên man
Miên man
Hoài niệm
Tình đã tan..
-
lang thang
Hôm nay bước chân anh vô định
Bước trở về đường cũ thân quen
Nơi tình yêu đôi ta được nhóm nhen
Bao kỷ vật thân quen...như còn đó...
Ngọt môi hôn giờ đây còn đâu nữa?
Những nụ cười nào còn thấy trên môi?
Mình yêu nhau...nào đâu ai có tội?
Đang yêu say đắm...sao đành ly tan?
Lững thững lang thang chân mòn mỏi bước
Tìm nhặt mảnh vụn cuộc tình xa xăm...
-
Vấn vương tình đầu
Em từng nói đôi ta yêu mãi
Dẫu mai này gian khó ra sao
Em và anh hai ta cố gắng
Hạnh phúc nào bằng hai đứa bên nhau...
Lời em nói như cơn gió thoảng
Em đã quên rồi còn nhớ chi đâu
Để mình anh ôm trọn nỗi sầu
Ngẩn ngơ..ngơ ngẩn..tình đầu..nơi đâu???
Thơ HÀn Phong( Không đăng Ký được Tên HÀn Phong Nên đành đăng Ký Tên Khác Hức Hức Huhu)
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đơn phương yêu người
Đơn phương thương nhớ một người
Phương trời xa ấy hỡi người có hay
yêu người muốn kiếp tình say
Người ơi có thấu? tôi đây thương người