NGUYÊN MINH
-
Số bài viết
55 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi NGUYÊN MINH
-
-
Em chỉ vô tình
Vô tình em bước tới
Để anh nhớ anh thương
Yêu mãi một mùi hương
Làm hồn anh say đắm
Vô tình em bước đi
Ghim dao nhọn tim anh
Để tóc anh còn xanh
Mà cõi lòng đã chết
-
Sao chẳng chào nhau..
Lạ lùng thay khóe mi ta cay cay
Dòng lệ rơi...đua nhau rơi vội vã
Em yêu ơi ..giờ ta quá xa lạ
Gặp mặt chẳng chào...ngoảnh mặt làm ngơ
Bao êm ấm...biết bao nhiêu nồng thắm
Ngọt môi mềm ngây ngất câu yêu thương
Duyên số kia chia rẽ ta hai đường
Để hai ta... giờ thành người xa lạ.....
Bao yêu thương chân thành từ trong dạ
Bao tháng ngày cùng chia bùi sẻ đắng
Bao kỷ vật của mối tình nồng thắm...
Vẫn còn đây...sao bước vội chẳng chào?
-
Vu vơ
Vu vơ gió thổi hồn phiêu dạt
Lang bạt giang hồ kiếm giai nhân
Giai nhân tìm mãi mà chẳng thấy
Uể oải...mỏi mòn...trước gió xuân
-
hic cháu có thơ mà hông có tiền thì sao ạ? hihi
Thơ HÀn Phong( Không đăng Ký được Tên HÀn Phong Nên đành đăng Ký Tên Khác Hức Hức Huhu)
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Đành thôi...Giã từ Hồ Tây
Giã từ thôi! giã từ nụ cuời ấy
Má núm đồng tiền..tô thắm đời anh
Hạnh phúc tuyệt vời..sao lại qua nhanh?
Để nỗi nhớ trong âm thầm lớn mãi
Dẫu đợi chờ bao lâu đi chăng nữa
Đợi đến khi bạc trắng mái đầu xanh
Cũng vẫn vậy..tình ái quá mỏng manh
Em cất bước...anh đợi chờ?...Vô vọng...
Giã từ thôi! Riêng mình anh ngoái lại
Riêng mình anh mang nỗi nhớ đầy vơi
Bông sen trắng,nắng Hồ Tây dịu ngọt...
Thơ xé lòng...trào nước mắt em ơi!!!
Sau giã từ hai ta đường hai lối
Có khi nào em chợt nhớ về anh?...
Mối tình hồng ..mối tình quá mỏng manh
Sau giã từ riêng mình anh ngoái lại?...