nguyenquocdan
-
Số bài viết
133 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
10
Bài viết được đăng bởi nguyenquocdan
-
-
Trắng Mùa.
Nắng gieo từ phía cuối trời
Vài ba hạt rụng, hạt rơi xuống đồng
Hai sương, một nắng
Nhà nông
Đến ngày...
Trời giáng bão giông
Trắng mùa!
7/2013
- 3
-
Tìm Xưa.
Cất công tìm kiếm cái xưa
Ra đình chẳng có, lên chùa cũng không
Các em chen lấn đám đông
Chân dài, rốn lõm trắng hồng khoe xuân
Nam mô! Bồ Tát tần ngần
Thiện tai! Các cậu bần thần liếc ngang
Trúc xinh rủ bóng ngỡ ngàng
Khói hương mù mịt, tro tàn quẩn bay
Ra về nửa tỉnh, nửa say
Trên cao tu hú lăn quay ra cười.
8/2012
- 2
-
Vội Gì?
Gió mùa Đông Bắc... bất ngờ
Chiều tan để nắng trầm tư đổ vàng
Giậu thưa ai lén nhìn sang
Bao nhiêu tia sáng cứ quàng lấy tôi
Mấy hôm rét, nhịn...biết rồi!
Sao Hôm chưa mọc, ai ơi vội gì?
Vào lo cơm nước chiều đi
Kẻo không mẹ mắng...gái thì lộn quanh!
12/2012
- 2
-
Vườn Em.
Vườn em đang rộ mùa bòng
Chiếc cầu dải yếm đã thông-chờ người
Lối vào hoa lá đón mời
Qua cầu người đến dạo chơi vườn bòng
Trái nân nân, ngắm thỏa lòng
Xin đừng vồ vập...vỏ bầm ruột đau!
3/2013
- 3
-
Em Về.
Chiều buông! nắng rải thảm vàng
Lũy tre xanh mượt mát đường đất quê
Một dàn hợp xướng nhạc ve
Cổng làng rợp bóng câu thề giăng ngang
Con trâu nghển cổ ngỡ ngàng
Dị mùi phố thị lẫn hương quê mùa
Xa xa vọng tiếng chuông chùa
Ngân nga, thánh thót tiễn đưa em về
Lại đằm hương rạ rơm quê.
5/2013
- 2
-
MÓT.
Ngày xưa theo chị mót khoai
Cong queo, to nhỏ, ngắn dài chẳng chê
Bây giờ đi mót lời thề
Tròn vo, óng ánh...gánh về ủ men
Nấu lên rượu bị xục hèm
Đã khê lại đắng...đành đem đổ đồng!
3/2013
- 4
-
Nói-Im
Khi em nói, tôi lặng im
Mơ màng đưa mắt dõi chim cuối trời
Được đà thác đổ chẳng ngơi
Đến khi cạn kiệt nhìn tôi dỗi hờn
Vô tâm chẳng biết khơi nguồn
Để trơ cái thác đá mòn mọc rêu.
24/7/2023
- 4
-
Ngẫu Hứng Tháng Ba.
Hoa xoan trước ngõ nở rồi
Tím như câu nói của người đang yêu
Gió vờn cánh bướm liêu xiêu
Hồn bay theo mảnh trăng chiều tháng ba
Đêm thanh du ngoạn Thiên Hà
Bồng bềnh ôm bóng Hằng Nga tự tình.
03/2013
- 1
-
NGANG.
Ngỏ lời câu lục tròn vành
Em gieo câu bát méo vênh, sao vừa?
Nắn vần, bóp tứ, ép từ
Xoay xuôi, đảo ngược trông như cua bò!
NQD
-
TÌM XƯA.
Cất công tìm kiếm cái xưa
Đình làng chẳng có, lên chùa cũng không
Các em chen lấn đám đông
Chân dài, rốn lõm trắng hồng khoe xuân
Nam mô! Bồ Tát tần ngần
Thiện tai! các cậu bần thần liếc ngang
" Trúc xinh" rủ bóng tính tang
Khói hương mù mịt, tro tàn quẩn bay...
Ra về nửa tỉnh, nửa say
Trên cao Tu Hú cả bầy cười lăn!
24/8/2012
NQD
-
Thật thú vị khi đọc thơ Đường thi của Thuỳ Dung. Muốn hoạ cùng cho vui nhưng chưa thực hiện được. Xin giao lưu một bài tứ tuyệt vui, momg bạn hoạ nhé!
HỌ NHÀ CHÀY.
Thân tôi nho nhỏ họ nhà chày
Hình dáng ông trời bắt đổi thay
Vào việc vồng lên lèn khít cối
Hoàn công nghẻo xuống nhũn nhùn ngay!
Thân ái!
NQD
-
TÍNH TÌNH.
Giàn trầu mơn mởn nhà bên
Lá rung trong nắng đưa duyên qua rào
Buồng cau lủng lẳng trên cao
Bõ công rình rập đã bao tháng ngày
Đổ non trầu mới chớm cay
Đem vôi quệt vội cùng say...tính tình!
19/8/2012
NQD
-
Thơ Vui.
EM ĐẾN CHƠI NHÀ.
Hôm qua em đến chơi nhà
Nhìn quanh còn mỗi lon cà vừa chua
Gạo thơm chưa đến ngày mùa
Chùm khoai treo bếp gió lùa lắc lư
Ngoài sân chim gáy gù gù
Sao ông quên khuấy...giếng khô cần gì?
18/8/2012
NQD
-
Tôi xin gợi ý cho các bạn về xuất bản sách thơ. Bạn hãy liên hệ với câu lạc bộ sáng tác VHNT Việt nam theo địa chỉ sau.
- Câu lạc bộ sáng tác VHNT Việt Nam, hòm thư số 11, Bưu điện Hai Bà Trưng, 811 Đường Giải Phóng -Hà Nội
ĐT: 04.85871819-098 643 3894
Email: clbsangtacvhntvietnam@gmail.com
-Bạn hãy điện thoại trao đổi trực tiếp họ sẽ hướng dẫn cho bạn. Tất cả trọn gói với giá rất mềm. Nhà XB nào là do bạn tự chon, họ sẽ có trách nhiệm duyệt và xin giấy phép và in ấn cho bạn với thời gian nhanh nhất- Đúng yêu cầu bạn !
Thân ái!
-
VÀO THU
Tiếng ve sót lại lưa thưa
Báo mùa thu đến tiễn đưa mùa hè
Gió mây dắt díu nhau về
Làm mưa gột rửa nắng hè nồng say
Cây rung rũ lá vàng bay
Vương màn sương tím giãi bày tâm tư
Dịu dàng nắng chuyển giao mùa
Cầm tay em bước vào thu trong lành.
5/8/2012
NQD
-
VÔ ĐỀ.
Hồn đồng, mắt xóm, tình quê
Đuột đuồn lời nói, vụng về kính thưa!
Nếu trời có nổi gió mưa
Xin đừng giáng xuống ngày mùa-mà thương!
NQD
-
HOA LỰU
Nắng chang ngầu đục tiếng ve
Sao em nôn nóng lập loè bên kia
Biết rồi, khổ lắm...xuân thì
Chờ đêm anh sẽ sang bê đem về
Bao nhiêu sức sống tràn trề
Dồn cho tất khỏi lập loè giữa trưa!
Hè 2011
NQD
-
TÌNH CA CHIỀU THU.
1- Chiều thu năm nào
trên lưng nàng địu gùi măng non
Từ trên núi về
hương hoa rừng vương làn tóc thơm
Vi vút trời cao
đôi chim chiều bay về tổ ấm
Anh lặng chờ bên dòng suối trong
Bừng lên một niềm mơ ước
Sánh vai ta cùng chung bước
Cho tình thắm mãi rừng xanh.
2- Chiều thu nay buồn
Mây trôi về chân trời xa vời
Lòng anh buông chùng
nghe tiếng trầm núi rừng chơi vơi
Mơ bóng người xưa
bấm cung đàn gửi lời theo gió
Anh mơ màng hình dung bóng em
Vượt qua núi đồi, khe suối
Chìm trong mịt mùng sương khói
Khi chiều nhuộm tím rừng thu.
1966-2012
NQD
-
CÒN HƠN VẬY!
Cầm quả bóng trên tay
Mân mê rồi nắn, vỗ
Xem độ tròn căng
Thử khả năng bóng nẩy
Vừa chạm vào quả ấy
Sao tay anh run rẩy?
Con chim khách nhoẻn cười
Hồi sau còn hơn vậy!
2/7/2012
NQD
-
ĐỐI DIỆN.
Ngồi đối diện nhau
Hai ông đàm luận
Trời ở trên đầu
Bốn mắt nhìn nhau
Gật gù tán thưởng.
Chợt một ông phán
Bắc trước, nam sau
Ông kia lắc đầu
Trước nam, sau bắc
Chẳng ai chịu ai
Gân cổ cãi hoài
Chê nhau đồ dốt!
Một bà bất chợt
Vô tình ngang qua
Nhếch mép cười xoà
Cả hai đều dốt!?
16/7/2012
NQD
-
BÊN CHÙA HƯƠNG TÍCH
Một miền thế núi, thế sông
Ai đem cõi Phật lồng trong cõi đời
Để bao nhiêu kiếp luân hồi
Nối nhau đến chỉ một lời cầu mong
Chập chờn sắc sắc, không không
Gỡ tình mắc cạn, ẩn lòng vương tơ.
Trời cong ôm đất nhấp nhô
Tiếc cho nhân thế dạt vô cõi thiền
Phật ngồi tĩnh lặng đắm nhìn
Cảm nơi sống động hữu tình mà...ngơ!
28/3/2010
NQD
-
VÁ TÌNH
Anh ngồi vá lại mảnh tình
Nỡ tâm em xé tan tành xác xơ
Ngổn ngang miếng nhỏ, tấm to
Kim tày chỉ rối ...biết giờ nào xong?
Bực mình trút cả túi buồn
Phủ lên kín mít...đỡ công vá tình!
9/2011
NQD
-
TẾU THI
Nông nhàn tập tẹ làm thơ
Tứ long đàng tứ, vần rơ đàng vần
Gói buồn vui gửi xa gần
Vô hình cánh sóng tải chân chất lòng
Liệng bay vào cõi hư không
Nếu em nhặt được chỉnh long rơ dùm
Anh xin hậu tạ cả chùm!
11/7/2012
NQD
-
THỔN THỨC VỚI DÒNG SÔNG.
( Kính tặng các cựu chiến binh)
Dòng sông quê trôi về biển cả
Hạt phù sa lắng đọng đôi bờ
Chàng trai trẻ cùng con thuyền nhỏ
Lênh đênh bốn mùa: nắng và mưa.
Đôi bờ sông, nơi để hẹn hò
Cô bé nhà bên chiều chiều ra bến
Đôi mắt tròn xoe tìm câu ước hẹn
Bóng in vào dòng nước rung rinh.
Đạn bom rơi thảm khốc quê mình
Chàng trai trẻ lên đường đánh Mỹ
Dòng sông quê dành riêng cô bé
Mang theo mình đôi mắt tròn xoe.
Nơi chiến trường không hẹn ngày về
( Chiến tranh đâu bảo hành sự sống!)
Viên đạn bay chưa hết tầm chiến trận
Thư tỏ tình nằm mãi đáy ba lô!
Người trở về vào sáng tinh mơ
Dòng sông vẫn trôi về biển cả
Bến nước quê bình minh yên ả
Tiếng ru hời đằm thắm nhà bên.
Chàng trai xưa lặng lẽ bơi thuyền
Mái chèo con khua tan sóng nước
Bức thư nhàu ép lên lồng ngực
Trái tim hồng thổn thức với dòng sông.
1980-2012
NQD
Ngẫu Hứng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nụ Tình.
Chung nhau dải cát vàng
Cùng hàng dương gió thổi
Một mái chèo đưa lối
Đất dâu tằm quê em
Óng ả lụa tơ mềm
Biển quê anh dào dạt
Chiều về khoang cá bạc
Người kéo thuyền dô ta
Anh nắng xạm màu da
Ngực căng tròn sức sống
Vành môi em lay động
Xuân thì đã tỏa hương
Một chiều bên hàng dương
Gặp nhau lòng e thẹn
Bãi cát vàng ven biển
Thi nhau dí chân hoài
Sao tha thiết bồi hồi
Nhìn sóng vờn bờ cát
Trên cao đôi chim hót
Hai đứa tủm tỉm cười.
12/2011