Nguyễn Hữu Đức
-
Số bài viết
90 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi Nguyễn Hữu Đức
-
-
Tuyết ơi giá trắng dặm trường
Guồng chân nơi đó niềm thương vỡ òa
Đôi chân băng giá bước qua
Một niềm thương đã phôi pha thành dòng
Còn đâu hơi ấm ngày đông
Bình minh nắng tắt chợt lòng xót xa
Em thấy chiếc xe đạp xinh quá với " Đón cái lạnh này để biết giá băng tim" nên em cũng thấy lạnh mặc dù đang thi ở Sài Gòn
- 1
-
Nồng say chung chén Hồng Đào
Tang thương một vị ,chén nào đắng cay
Giãi bày tựa tiếng mưa bay
Bơ vơ một cõi nơi này không ai
Phồn hoa chưa hẳn thị thành
Nơi tim đã trắng cũng đành hoang vu
Tình nghiêng : nỗi nhớ nghìn thu
Đời không lối bước
Quáng mù trái tim
-
em không thấy đá quý trong siêu thị anh làm mấy cái cho anh em trong diễn đàn trang trí đi TLV
-
Mưa rơi từng giọt hững hờ
Đọng trong ánh mắt ngây thơ hôm nào
Phải chăng nước mắt trời cao
Khóc cho ai đó nghẹn ngào bước chân
Mắt em vẫn cứ thất thần
Người đã đảo bước mưa dần nhòa đi
Đớn đau , mưa vẫn thầm thì
Lặng yên nơi đó đôi mi em nhòa
Đôi chân phiêu lãng bước qua
Nơi đây nhận lại vỡ òa thương đau
Nấc đi ! đừng cố ôm sầu
Ngày mai trời lại tươi màu nắng lên
Xóa đi mưa ướt bên thềm
Chuyện qua như giấc mơ đêm đã tàn
Ánh dương soi sáng nhân gian
Để rồi em lại ca vang yêu đời
-
Chiều nay mưa lại mưa rơi
Giọt mưa có phủ phương trời nơi xa
Nơi đây mưa gió la đà
Giọt mưa thấm ướt nơi ta bước cùng
Anh đặt chân bước ung dung
Mưa hôn mái tóc hòa chung bước buồn
Nhớ em nên nứơc mưa mưa tuôn?
Em xa nơi đó có buồn như anh
Tình anh vẫn cứ chân thành
Chiều mưa thương nhớ trống tanh nụ cười
-
Em ơi ! Em gõ từ từ thôi nha gõ nhanh dễ sai lắm đó
Anh không biết em dùng từ vậy hay sao nữa không biết em có ẩn ý gì không
em xem hộ anh mấy từ này nha
"vầng thơ" "kỹ niệm" "khuyết nữa" "vươn vấn " " vĩ vãng"
chắc em là người Nam nên hay nói "n" thành " ng" ,"d" thành "v" phải hông
anh cũng hay gõ sai lắm nhưng gõ rồi xem lại cũng giảm bớt được nếu không phải gõ lộn thì anh xin lỗi nha à còn giải thích cho anh nữa nghen
-
Hạt đầu mùa long lanh nỗi nhớ
Hạt đầu mùa thanh mát trang thơ
Hạt mưa rơi lặng như tờ
Trong veo ánh mắt ngẩn ngơ tâm hồn
-
Anh sẽ giữ những tháng ngày xưa cũ
Cất nắng vào nơi mãi thắm màu hoa
Anh sẽ giấu những đêm dài không ngủ
Gom tình này gửi nơi ánh chiều xa
Khi mỗi đêm nghe nơi lòng thao thức
Hãy âm thầm in nỗi nhớ trên hoa
Anh mạo muội trả lời hộ nhân vật của em nha !
-
em về thêu chiếu dệt chăn
chờ anh qua ngỏ đã năm thứ mười
bao lâu má phấn còn tươi
còn nơi sâu thẳm đợi người khách thơ
anh hỏi em đến bao giờ ?
ngượng ngùng tự vấn em chờ kiệu anh ?
mạo muội
-
Nụ cười tỏa nắng mùa thu
Xóa tan đi hết sương mù vây quanh
Lén vào nỗi nhớ của anh
Đọng laị một chút rồi nhanh chóng tàn
Hình bóng em hiện rồi tan
Để trong kí ức muôn vàn nhớ thương
Hỡi em có hiểu cho tường
Trong lòng anh đã yêu thương em rồi
-
Thu về vẽ những xuyến xao
Mưa trên lối cũ chạm vào nhớ mong
Mộng xưa sống lại trong lòng
Nôn nao niềm nhớ ẩn trong nỗi buồn
Bao lâu nước mắt thôi tuôn
Dường như kí ức vẫn luôn âm thầm
Tháng ngày băng giá lạnh câm
Thu về mỗi độ lâm thâm tiếng lòng
-
Bước về đâu trong vùng trời nhung nhớ
Bóng hình người luôn hiện hữu trong tôi
Đã chia xa trái tim nghe vụn vỡ
Mà cõi lòng vương vấn mãi không thôi
Tôi cứ bứơc , bước hoài trong vô vọng
Tìm bóng người còn lưu lại nơi đây
Nơi tim tôi em là người quan trọng
Chẳng thể nào thay thế một phút giây
Gió về chiều dường như càng thêm mạnh
Bước lang thang lạc lõng giữa rừng thông
Chiều hoang vu không còn ai bên cạnh
Chợt lạnh người em về đó phải không
Sao nơi đây vẫn im lìm mộ cỏ
Bia đá này đã phủ kín rêu phong
Gần bên em tôi xin vùng đất nhỏ
Về cạnh người chia sẽ nỗi nhớ mong
-
máy nhà tớ yếu như sên chắc chắn là phải thử cái này ngay
-
cảm ơn nha
bạn post một số dòng m,áy của một số hãng và cho biết giá mua lại của nó thì tuyệt
-
cái nì hay đó
-
kiếm thêm mấy phần mềm nữa mà post lên cho anh em tham khảo đi bạn
cảm ơn nhiều nha
-
Ngày mai liệu có hồi sinh ?
Trong anh còn mãi mối tình mưa bay
Mạo muội
-
Cái bài này để tự kỉ ám thị thì rất đucợ đấy lấy nó làm răn bản thân sống cho đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội ông cha ta
-
anh ơi cái này em nghĩ cứ một tháng mình thống kê trong một tháng rồi mỗi tháng trao giải một lần
em mói vào không biết gì nên hỏi thử xem
-
Anh cứ gửi đi thi vài bài đợi chừng đó nếu đoạt giải thì việc in ấn với xuất bản dễ thôi mà
Như em làm để đó chứ đâu có hứng thú xuất bản làm gì cho mệt thân
-
cái bài bằng tiếng anh đó dịch giùm em đi
-
bạn ráng viết các chủ đề khác của ca dao đi có gì mình hỗ trợ
-
Hồ Xuân Hương một bí ẩn trong nền văn học Việt
Chúng ta cần có các cuộc khảo cứu về nữ sĩ này một cách quy mô hơn
-
Giải đi chịu thua thôi
TIN NHẮN
In Truyện ngắn của thành viên
Đăng lúc · Report reply
Chữ yêu tôi đã cất lời
Mà em hờ hững đánh rơi nụ cười
Đánh rơi luôn cả tình tôi
Cho tôi nhận lại xa xôi tình trường
Em còn với những tơ vương
Tôi còn với những đoạn đường tương lai
Vấn vương em giữ lại hoài
Tôi cần suy nghĩ tương lai sau này
Em ơi hãy nói tôi hay
Dẫu rằng sự thật đắng cay phũ phàng
Tình yêu em có luôn mang
Hay như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua
Xin đừng hờ hững lánh xa
Đối diện sự thật nói ra tiếng lòng
Đừng để tôi mãi trông mong
Đợi chờ sự thật long đong suốt đời
cái này chắc cũng giống bạn nhỉ tặng bạn luôn đó