Jump to content
NGUYENTHI DA THAO

THÔI ! TÓM LẠI . . .

Recommended Posts

KHÓC NGUYỆT THẢO

 

 

Nàng bỏ ta

Về với cõi vĩnh hằng

Đau đớn đó

Hỏi còn ai hơn nữa

Tiếc một đời

Tiếc phận mỏng em ơi

Nàng ở đâu khi đông về chặn lối

Lấy ai đây sẻ chia những ngọt bùi

Lấy ai đây suởi ấm lòng băng

Lấy ai đây cùng cất tiếng thi ca

Nguyệt Thảo ơi

Em đã về nơi ấy

Nguyện cầu này anh xin gửi đến em

Nguyện em về cõi vĩnh hằng an lạc

Nguyện hồn em thanh thản với thi ca!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

vô cùng thất lễ với bạn thưong mến .

hôm nay mới ngắm bình hoa rất đẹp trong nhà mình do banthương mến đem đến . rất vui .

Bài thơ thắm thía quá . nguyetthao cảm ơn nhiều lắm .

 

 

Đồng tôi gặt gió nâu chiều

tay hoàng hôn muộn níu diều nối dây

nối diều thắt gút vào mây

mây không bờ buộc núi quay lưng rồi

 

 

nguyetthao (10/03/08 )

 

 

 

Đồng tôi gặt gió nâu chiều

 

 

Trong bóng hoàng hôn tôi tìm cánh diều

chiều lên dần giữa hoang sơ tịch liêu

chiều nhuộm con trăng một vầng đỏ ối

sao chiều lại thả cánh diều của tôi

 

mối dây thắt gút vào diều còn đây

cả đám hồng ấy vẫn còn là mây

còn bồng bềnh giữa bao la trời đất

còn dây còn mây … mà sao diều bay

 

có phải diều đã bồng lên đồi cao

thập tự một chiều gió thổi lao xao

đồi không quay lưng diều đừng khắc khoải

dẫu phận người là diều ơi nổi đau

 

… tôi vẫn đợi chờ mỗi lúc chiều lên

mỗi tím hoàng hôn nổi gió nâu phiền

khi vầng trăng cỏ chìm vào trăng cổ

bồng bềnh diều lên … bồng bềnh diều lên …

 

Thương nhớ Nguyệt Thảo

(Tuần 9 ngày)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thật bàng hoàng khi biết tin ....

 

Em chả biết nói gì hơn .Xin cầu mong chị thanh thản ra đi . Mong chị về cùng đất mẹ an lành ....

 

Thắp nén nhang trầm

Cho khói hương lan toả

Chị đi rồi ....Xa lắm tít trời mây

Chị đi rồi ...Trang thơ còn đong đầy kỷ niệm

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Khóc Nguyệt Thảo

 

Tạm biệt nhé

Vành trăng ngoan của cỏ

Áo mỏng em bay tha thướt về trời

Ta ở lại với nỗi buồn của gió

Mãi lang thang tìm một ánh sao rơi.

 

Phù du quá những vần thơ nạm ngọc

Bóng nguyệt tan trong bão táp vô thường

Thiên thần hát

Hay thiên thần bật khóc?

Một cung đàn

Lấp lánh

Những hạt sương...

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

motngonnen.jpg

 

 

 

 

Biệt khúc

khóc bạn thơ Nguyệt Thảo

Tạm biệt nhé

Vành trăng ngoan của cỏ

Áo mỏng em bay tha thướt về trời

Ta ở lại với nỗi buồn của gió

Mãi lang thang tìm từng mảnh sao rơi .

 

Mong manh thế ?

Những vần thơ nạm ngọc

Bỗng vỡ tan trong bão táp vô thường

Thiên thần hát

Hay thiên thần bật khóc ?

Cung đàn trầm lấp lánh những hạt sương .

 

Em đi mãi

Với nụ cười trong mắt

Dẫu nhánh cỏ thơm sớm gãy vụn xa lìa

Bóng nguyệt ấy sáng nay vừa lặn tắt

Sẽ lại sáng bừng

Nửa quả đất

Phía bên kia …

 

(sẽ in trong tập thơ Giọt Lệ Trăng sắp xuất bản)

 

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Đêm Tháng Ba Mưa Rào

 

 

 

 

 

 

 

Sợi tầm ngang đêm!

 

không nhìn thấy gì bằng đôi mắt trần

 

người cố hữu

 

cố hữu thật cả trong từng tưởng tượng

 

anh!... đi đo bề dầy, rộng một cơn mưa

 

 

 

tháng ba mưa rào

 

 

 

bỏ tiếng cười nhốt vào chiếc lọ

 

bầy mưa thèm thuồng đói khát

 

đạp thình thình lên mái dạ

 

đớn đau...

 

 

 

xa lắc lơ mùa xuân còn vọng về lời nguyền rủa

 

mùa xuân ép người... tháo tiết ra mà chơi!

 

 

 

tháng ba mưa rào

 

 

 

lao xao chút tình chạy trốn

 

mưa ướt nhòe... ướt nhòe

 

mưa!

 

... gội rửa mưa

 

anh thương em! bờ môi không ngọt nữa

 

hóa thương mình! môi đóng vẩy thiên thu

 

 

 

tháng ba mưa rào

 

 

 

loanh quanh tìm một tiếng kêu loài ếch

 

giản đơn là trắng xóa những gì ước lệ

 

công kênh... công kênh...

 

công kênh...

 

 

 

 

 

tháng ba mưa rào,

 

sợi tầm ngang đêm...

 

đêm!

 

đêm ủ nguyện lời cho em

 

 

 

đêm... đêm, lắm em ạ!

 

hồn anh,

 

 

 

tầm hồn!

 

 

 

 

 

Hobac

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã lâu do công việc bận không vào các diễn đàn hôm qua mình cũng mới đi tiễn người bạn thân về nơi vĩnh hằng nên tâm trạng cũng rất buồn, hôm nay lại đọc được dòng tin này thì lại thấy buồn hơn, xin gửi tới những người thân của các bạn lời chia buồn sâu sắc nhất

Cho tôi được chia tay các bạn:

 

Nghiêng nốt

 

 

Cho tôi thắp nén hương buồn

Mây rơi suối lệ, người tuôn giọt sầu

Bạn giờ đang ở nơi đâu

Thân, hồn, phách lạc qua cầu hay chưa

Vườn hồng nát bởi gió mưa

Bạn tôi nát bởi trời chưa thương tình

Nay về với cõi u minh

Thì thôi nghiêng nốt chút tình thi ca

Gạt buồn tiễn bạn đường xa

Vành trăng, hạt bụi hãy hòa bạn tôi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đời người quả thực ngắn ngủi, cũng chỉ như một vệt sao băng bay ngang qua bầu trời, con người ta sinh ra là phải vướng vào vòng quay của cuộc đời sinh lão bệnh tử và rồi ai cũng phải chết, để thân thể hoà cùng đất. Thân là do cha mẹ sinh ra, nên chết lại trả về với đất mẹ, nhưng dù sao chúng ta cũng đã kịp làm được nhiều điều có ích, mong sao những vần thơ sẽ mãi mãi đọng lại và sống cùng bạn bè...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thôi Tóm lại

 

Thôi tóm lại!

nay về với mẹ

Tạm chia xa bạn hỡi đừng buồn

Thôi tóm lại!

thân hoà vào đất

Nguyện xin làm trăng, gió, mưa tuôn

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...