Jump to content

Recommended Posts

TIẾC ĐỨT RUỘT

 

tiếc đứt ruột

không dám đem giấc mơ cao sang của mình dựng lên đỉnh núi

oai linh ngắm những ngọn đồi con thần phục cúi đầu

ta phó mặc thời gian gặm ta như hòn cuội

mòn lăn từ từ xuống đáy thung sâu

 

tiếc đứt ruột

chẳng cả gan như ngọn sóng

mỗi triều dâng nghiến nát bãi bờ

ta đành chọn ao tù nước đọng

mặt mũi mỗi ngày càng rửa càng dơ

 

tiếc đứt ruột

không có nổi đôi cánh đại bàng bạt gió

xé toạc mây xanh thỏa thích chuyến chơi rong

ta thoái hóa dần thành chim sẻ nhỏ

phố xá thập thò lạc chợ trôi sông

 

tiếc đứt ruột

tìm em xin lỗi vậy

chẳng oán hận ai chẳng trách cứ trời

nên giữa khuya thường trùm mền ngồi đấy

chợt khóc chợt cười chợt khỉ chợt đười ươi.

 

ĐCĐ

 

574494_487830074609482_1479783499_n.png

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TIẾC ĐỨT RUỘT

 

tiếc đứt ruột

không dám đặt giấc mơ cao sang của mình lên đỉnh núi

oai linh đứng nhìn những ngọn đồi con run sợ cúi đầu

ta phó mặc thời gian gặm mòn như hòn cuội

lăn từ từ xuống đáy thung sâu

 

tiếc đứt ruột

chẳng cả gan như ngọn sóng

mỗi triều dâng nghiến nát bãi bờ

ta đành chọn giam thân ao tù nước đọng

mặt mũi mỗi ngày càng rửa càng dơ

 

tiếc đứt ruột

không có nỗi đôi cánh đại bàng bạt gió

xé toạc mây xanh mổ vụn mỗi cánh rừng

ta thoái hóa dần thành chim sẻ nhỏ

phố xá thập thành lạc chợ trôi sông

 

tiếc đứt ruột

tìm em xin lỗi vậy

chẳng oán hận ai chẳng trách cứ trời

nên nửa khuya thường trùm mền ngồi đấy

nửa khóc nửa cười nửa khỉ nửa đười ươi.

 

ĐCĐ

 

574494_487830074609482_1479783499_n.png

cái bố cục này bữa nay cháu rút kinh nghiệm rồi, k xài nó nữa. Tức là k viết theo kiểu mỗi khổ bắt đầu bằng một câu giống hệt nhau, đọc hơi phô, hơi máy móc và nhiều người viết kiểu này quá. Cháu tìm cách phát triển theo kiểu khác.

Giả dụ như bài trên câu đầu khổ1 là tiếc đứt ruột, khổ2 có thể là thật xót xa, v.v. Vẩn gần nghĩa nhưng k trùng lặp. À bác lên face suốt ngày nhé, chưa add friends cháu.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

cái bố cục này bữa nay cháu rút kinh nghiệm rồi, k xài nó nữa. Tức là k viết theo kiểu mỗi khổ bắt đầu bằng một câu giống hệt nhau, đọc hơi phô, hơi máy móc và nhiều người viết kiểu này quá. Cháu tìm cách phát triển theo kiểu khác.

Giả dụ như bài trên câu đầu khổ1 là tiếc đứt ruột, khổ2 có thể là thật xót xa, v.v. Vẩn gần nghĩa nhưng k trùng lặp. À bác lên face suốt ngày nhé, chưa add friends cháu.

thích gì xài nấy, bạ đâu viết đó mờ.  tui cơ bản vốn lười, nên cứ một câu chủ nháy đi nháy lại và triển khai các chi tiết. chuyện sửa thì đâu có gì khó lắm - cứ thay vào bằng 'đau lòng quá' 'xấu hổ ghê' 'buồn vô hạn' 'tủi thân vậy'  'ân hận hoài' ... là xong ngay, chẳng cần gì phải tìm cách. còn bạn ĐTV mình có ý sáng tạo thì cũng tốt. ví như chuyện có người thích thơ Nguyễn Phong Việt, người lại không. vấn đề ở chỗ là lần đầu tiên ở VN thơ bán đắt đến thế, mà người mua đa số lại là các bạn trẻ, đối tượng thường bị cho là ít mặn mà với thi ca. còn bên facebook là tui không thoát thôi. lười mà.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRÍCH NHẬT KÝ CON CHIM SẺ

 

… bởi con sẻ nhớ hoài viên ngói cũ

màu gạch son thơm thảo mối yêu đầu

ta ngơ ngác ngó rạc rài mái phố

thả xuống ngày mấy ríu rít đâu đâu

 

nếu lời thề chẳng còn mê hoặc nữa

vầng trăng tròn, hoặc khuyết, dửng dưng quên

tiếng hót trốn vào bảo tàng đồ cổ

câu thơ rêu tróc lở trái tim nguyền

 

ta sẽ về lục lọi chiếc hoa niên

buông phất phới tuổi mình vuông diều giấy

ô cửa sổ ai ngoái đầu dừng lại

ai diễm xưa và ai hát hoàng hôn

 

bài romance day dứt một linh hồn

sợi đàn đứt còn bao điều thưa gửi

buổi chiều câm cũng dường nghe có lỗi

người nơi nao xanh mướt giấc mơ đầu …

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcSXf_T7SYHBdviydvoIiR8

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

EM, MƯA THÁNG BA

 

Chừng thương cọng cỏ chết khát

Bầu trời gieo hạt từ bi

Cơn mưa tháng ba rơi lạc

Cho tôi vịn lấy mà đi

 

Cơn mưa đành quên mang áo

Phố dài bước bụi lâm thâm

Gương mặt chưa hư mà ảo

Luôn gần rất luôn xa xăm

 

Quán xá ghé ngồi lập dị

Nhắc tên một người, hình như

Ghế bàn hóa ra ích kỷ

Tháng ba cứ ngỡ tháng tư

 

Tự dưng xui mình nhớ nắng

Trên khói thuốc vàng ngón tay

Tự dưng nhắc mình thương vắng

Bằng xị rượu ngâm cay cay

 

Đừng ngheng, em đừng tóc rối

Cơn mưa không chỗ trú chân

Đừng ngheng, mắt đừng nông nổi

Tình tôi cảm lạnh đôi lần

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQ1OIET9vwYIaH8WvbdUCu

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

LẠI VÔ ĐỀ

 

(thương tặng bé Tô Tô)

 

gió đã lặng

chẳng phải đâu – gió chỉ đi tìm khu rừng khác

phố thị quanh co bầu trời vuông thu hẹp mãi trên đầu

ngụ ngôn nhà thơ tan dần thành nước mắt

Chúa đã qua đời

hồn gió trọ nơi đâu?

 

nguyệt đã tận

không thể nào – chỉ vầng trăng đang hấp hối

tự rót cạn mình chia ánh sáng vạn chòm sao

những vụn vàng rơi rơi vào bóng tối

trái tim sẽ quay về lồng ngực nhận mùa đau?

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcTv0VxrIxKdlzDS7sivezM

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BỐ CỤC ĐƠN GIẢN CHO TÔ TÔ

 

Ba chỉ thèm nếm một trái chín thơm ngọt
Thượng đế hào phóng ban cho cả bát ngát khu vườn
Ba mơ được về nằm dưới tán cây bóng rợp
Thượng đế lại gieo trồng cánh rừng nhiệt đới mù sương
Ba ước lần lặn ngụp trong nhánh sông sánh nước
Thượng đế gửi xuống trần những hùng vĩ đại dương

Khi ba tham lam đòi giữ trọn hành tinh trái đất
Người chỉ lặng lẽ đặt vào trái tim cỗi cằn này vỏn vẹn tên con
Và từ ấy ba trở thành người cha giàu có nhất
Bởi lòng mình vũ trụ yêu thương

 

(tặng cu Tô Tô – sinh 14/4/2000, mất 16/3/2013)

 

ĐCĐ

 

295597_235216326623119_1835863293_n.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BA ĐOẠN TỒN SINH

 

gọi tình là để gọi sông

mình trôi là để chiều không có gì

chân đi bóng chẳng dời di

trái tim máu khóc rầm rì bên trong

 

đói lòng nhai lá sầu đông

câu thơ trúng độc nửa chừng, tay buông

vân vê nửa vốc hoàng hôn

lắng nghe kỷ niệm thổi luồn mai sau

 

tang ma tấu khúc nhỉ nhầu

mình ngồi đàn nốt quãng sầu nam ai

đứng lên phủi bụi, vươn vai

điểm danh còn chút hình hài tồn sinh …

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQn2fbkrYcZCHGklIuc-FA

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

images?q=tbn:ANd9GcT4UOXUma8l0cFfCIaXXCs

 

CHIA SẺ

 

Đọc lời nguoibuongio

Chạnh lòng nhớ chó Bi

Nhà ngươi ở đâu nhỉ

Bỏ ta mà ra đi.

 

Đôi lời chia sẻ bạn

Với nỗi buồn Tô Tô

Chung thủy lúc nhắm mắt

Sầu đau hóa vần thơ

 

Không được lần vuốt mắt

Tôi xót lắm, chó Bi

Căm hận lũ 'cẩu tặc'

Xuơng thịt, ơi, còn gì ...

 

HMV

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

BỐ CỤC ĐƠN GIẢN CHO TÔ TÔ

 

Ba chỉ thèm nếm một trái chín thơm ngọt

Thượng đế hào phóng ban cho cả bát ngát khu vườn

Ba mơ được về nằm dưới tán cây bóng rợp

Thượng đế lại gieo trồng cánh rừng nhiệt đới mù sương

Ba ước lần lặn ngụp trong nhánh sông sánh nước

Thượng đế gửi xuống trần những hùng vĩ đại dương

 

Khi ba tham lam đòi giữ trọn hành tinh trái đất

Người chỉ lặng lẽ đặt vào trái tim cỗi cằn này vỏn vẹn tên con

Và từ ấy ba trở thành người cha giàu có nhất

Bởi lòng mình vũ trụ yêu thương

 

(tặng cu Tô Tô – sinh 14/4/2000, mất 16/3/2013)

 

ĐCĐ

 

295597_235216326623119_1835863293_n.jpg

Em xin được chia buồn cùng nguoibuongio. Một tâm hồn đa cảm và giàu có yêu thương.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...