Jump to content

Recommended Posts

Em xin được chia buồn cùng nguoibuongio. Một tâm hồn đa cảm và giàu có yêu thương.

Đa tạ tấm lòng biết chia sẻ của cogiaovungxa.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TEARS IN HEAVEN

(Eric Clapton)

 

Would you know my name

If I saw you in heaven?

Would it be the same

If I saw you in heaven?

I must be strong and carry on

'Cause I know I don't belong here in heaven

 

Would you hold my hand

If I saw you in heaven?

Would you help me stand

If I saw you in heaven?

I'll find my way through night and day

'Cause I know I just can't stay here in heaven

 

Time can bring you down, time can bend your knees

Time can break your heart, have you begging please, begging please

 

Beyond the door there's peace I'm sure

And I know there'll be no more tears in heaven

 

Would you know my name

If I saw you in heaven?

Would you feel the same

If I saw you in heaven?

I must be strong and carry on

Cause I know I don't belong here in heaven.

 

 

NHỮNG GIỌT LỆ TRÊN THIÊN ĐÀNG

 

Liệu con biết tên ba không

Nếu ba gặp được con trên thiên đàng?

Liệu còn như thuở nào yêu thương xưa cũ

Nếu như ba gặp được con trên thiên đàng?

Ba phải mạnh mẽ và tiếp tục sống

Bởi vì biết mình không có chỗ nơi đây trên thiên đàng này

 

Con có nắm tay ba không

Nếu ba gặp lại con trên thiên đàng?

Liệu con có vực ba đứng dậy

Nếu ba gặp lại con trên thiên đàng?

Ba sẽ phải tìm cách vượt qua đêm qua ngày

Vì ba biết mình không thể ở lại nơi đây trên cõi thiên đàng này

 

Thời gian có thể làm ta ngã gục, thời gian có thể khiến ta khuất phục

Thời gian có thể làm ta khổ đau, van người xin nhủ lòng thương

 

Ba tin ngoài cánh cửa kia là cõi yên bình

Và ba hiểu nước mắt chẳng rơi thêm trên chốn thiên đàng

 

Con sẽ biết tên ba không

Nếu như ba gặp lại con trên thiên đàng?

Liệu vẫn như thuở nào buồn, vui xưa cũ

Nếu ba gặp lại con trên thiên đàng?

Ba buộc phải mạnh mẽ và tiếp tục dấn bước

Bời hiểu mình không thuộc về nơi đây trên thiên đàng này.

 

ĐCĐ (tạm chuyển ngữ)

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TẬP TẦM VÔNG

 

tập tầm vông

tay nào có

tay nào không

đố nhau hạnh phúc nắm trong tay nào

xòe ra : ngang dọc, chác chao

dòng sông rớt mất hồi nào vậy ta?

 

ĐCĐ

 

 

6883603.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRỐN-TÌM

 

gốc cây đứng đếm : năm, mười ...

trốn-tìm hai đứa vui cười trò chơi

chờ anh đếm đến năm mươi

tụi mình lén trốn cuộc đời ngheng em?

 

ĐCĐ

 

day-con-cac-tro-choi-dan-gian-2-VinaTro.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRÍCH NHẬT KÝ CON CHIM SẺ

 

… bởi con sẻ nhớ hoài viên ngói cũ

màu gạch son thơm thảo mối yêu đầu

ta ngơ ngác ngó rạc rài mái phố

thả xuống ngày mấy ríu rít đâu đâu

 

nếu lời thề chẳng còn mê hoặc nữa

vầng trăng tròn, hoặc khuyết, dửng dưng quên

tiếng hót trốn vào bảo tàng đồ cổ

câu thơ rêu tróc lở trái tim nguyền

 

ta sẽ về lục lọi chiếc hoa niên

buông phất phới tuổi mình vuông diều giấy

ô cửa sổ ai ngoái đầu dừng lại

ai diễm xưa và ai hát hoàng hôn

 

bài romance day dứt một linh hồn

sợi đàn đứt còn bao điều thưa gửi

buổi chiều câm cũng dường nghe có lỗi

người nơi nao xanh mướt giấc mơ đầu …

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcSXf_T7SYHBdviydvoIiR8

 

thích cái day dứt của bài thơ này lắm. xin chia buồn chuyện của bé Tô Tô. tức lắm, nhưng len lén qua đọc thơ lại hết giận ngay. nhiều chuyện đến dồn dập quá, Gió nhỉ? Mong đủ dũng khí để vượt qua.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

ĐIỆP KHÚC MỴ NGÔN

 

quá thừa tháng ngày chẳng biết ném vào đâu

gió lang thang hết khúc đường này

sang con phố nọ

nghiêng nghiêng ngó ngó

giả vờ tìm được một sầu đau nào đó

dưới chân hạt bụi lăn tăn kiếp người

 

ta gò gẩm câu chữ trò chơi phao phổng

chép miệt mài một lý lịch buồn, vui

chăm chỉ đẽo gọt các mỹ từ thành góc cạnh

thả xuống từng mảng vụn khổ đau bất hạnh

thi ca đùn lên đống tổ mối ngậm ngùi

 

ta chẳng ở lâu

gió lại bỏ đi rồi

chẳng lẽ ngồi chìa tay ăn mày nắng

hay như tượng đá chọn thái độ im lặng

nghiêng bóng quê nhà trầm mặc xa xanh

 

thôi thì trả con chim yêu đời mấy hót lanh chanh

uống nốt giọt cuối cùng chiếc ly đã vỡ

kéo màn đêm trùm kín đầu tìm giấc ngủ

(dường đã mười năm chưa chợp mắt lấy một lần)

hoặc rủ rê gã thời gian trèo cổng lẻn ra sân

rón rén nhặt câu thơ tình vừa chín rụng…

 

ĐCĐ

 

memories.jpg?w=300&h=199

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CỔ ĐIỂN IX

 

Ừ, thì nhắm mắt nói mê

Theo em gánh lúa lối quê rớt vàng

 

Rủ đêm coi hát cải lương

Em yêu kép chánh, ta thương chỗ ngồi

 

Chợt khuya nở khóe run môi

Choàng vai che ngọn thổi bời tóc ri

 

Ừ, thì thuốc lú bùa mê

Thấy ai say khướt bờ mi mưa rào

 

Thấy em khăn nõn má đào

Thấy ta nằm chết hồng hào dưới chân

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcS0qmW7VOqVwMS0qqj3BRc

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

SÔNG CẠN

dòng sông cạn
buổi chiều hấp hối
tôi sang bên bồi
lòng không nỡ lở
đứng ngơ bên cầu
giọt nắng hiếm hoi
tiếng gọi đò xưa
dành đợi em về
bứt lá làm thuyền
thả tuổi thơ trôi.

ĐCĐ


thuyenla-300x225.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

XIN LỖI CÙNG EM

 

(nhân kỷ niệm ngày thành lập lực lượng TNXP

28/3 kính tặng những đồng đội đã cùng chiến đấu

và hy sinh ở biên giới Tây Nam)

 

Quen gối đầu trên hoa cỏ ái tình

Em chê thơ anh khét nồng áo lính

Răng ngà ngọc hay rong chơi quà bánh

Lại trách văn chương lười tẫm mật, ngào đường

 

Bọn anh tập làm thơ lúc tất bật chiến trường

Thuở bằng, trắc vấp va ngôn ngữ

Sự sống chết cách nhau chỉ tầm con chữ

Mỗi ngôn từ là đỏ máu trích từ tim

 

Khi đồng đội mình đêm buốt gió cao nguyên

Thơ sao nỡ tiện nghi giường nệm

Lúc hải đảo xa trăng soi thèm ánh điện

Thơ nào đành lòng mờ ảo cao siêu

 

Những điệu đàng kia sẽ dần thối rữa mốc thiu

Trong gánh ve chai, trên tầng gác bụi

Nếu không có những bàn tay chuyền vội

Vệt máu hồng bổi hổi giữa trang thơ

 

Câu thơ chiến trường nào dành để tạc tượng dựng bia

Chỉ lối mòn hành quân luôn bất tử

Mỗi ý tứ lấp lánh con đóm nhỏ

Canh giấc bạn bè thơ thắp một que diêm

 

Xin lỗi em – để em uổng công tìm

Thơ anh vậy, và, đời anh chỉ vậy

Nguyện cùng thơ về cúi đầu trước núi

Dành đăng quang cho những cánh rừng.

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcSzQKWF883Enqblqht6mEi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TẦM PHÀO CHO HẾT BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT

 

Không có tiếng chim hót

Làm sao bầu trời xanh

 

Vòm cao vắng thiên thanh

Tay ai che mặt đất

 

Địa cầu mà chết khát

Hạt mầm chẳng thành rừng

 

Rừng khô héo lá, cành

Lấy ai chăm biển cả

 

Đại dương không trở dạ 

Hạt muối ngủ ở đâu

 

Nhỡ muối mặn lo âu

Bữa cơm chẳng ngon nữa

 

Khi bầu ngực hiếm sữa

Trẻ nít bệnh còi xương

 

Tuổi thơ bất bình thường

Sẽ cạn kiệt nhân loại

 

Thiếu thi sĩ vĩ đại

Chữ nghĩa chẳng biết bay

 

Nếu thơ hay chết đi

Liệu có còn thơ dở?

 

ĐCĐ

 

 

images?q=tbn:ANd9GcT-R7BAzYaJcbuBhbn_AYR

Thơ chuồn chuồn rất dở, cho nên sẽ còn hoài. hơ hơ. Chủ nhật uống 'dịu' nhìu nhìu cho có hứng thơ nhá. nhá. 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...