Jump to content

Recommended Posts

BẦU TRỜI NÀY LÀ CỦA CHUNG

tôi đã nhìn thấy Phật 
ngồi lạnh lẽo dưới gầm cầu chiều nọ
mảnh áo vá quàng thay tấm cà sa
bài hát xin cơm thay câu kệ di đà

tôi cũng tìm ra Chúa
không vòng gai, thánh giá
chỉ đôi mắt buồn cố hương
người nông dân ngơ ngác phố phường

tôi phát hiện lại mình
trong dòng người đứng chờ bữa ăn từ thiện
trong xác kẻ vô thừa nhận ở bệnh viện
trong đứa bé gái bán phấn buôn hương
trong gã nghiện nằm co ro vệ đường
trong tiếng oe oe chào đời sau bãi rác …

mỗi đau thương tìm riêng cho mình tiếng khóc
nhưng bầu trời này là tất cả
của chung

ĐCĐ

 

540897_224513127693439_1488505894_n.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GỌI VU ĐÔI TIẾNG

 

gọi mùa nhầm thốt tên em

thành ra nếp áo dần hoen vạt nhầu

xuân vừa bạch lụa phẳng phau

nâng lên mũi hít nỗi rầu chưa xa

 

gọi em nhầm mãi tên mưa

cất vào mấy giọt chừng tha thiết gì

gác tay lên trán nhiều khi

ngó bầu khuya tắt đôi vì nhân danh

 

gọi ta, gọi đến hai lần

vết thương vỡ miệng dụm dành đau thương

thấy hồn cây cỏ hồi hương

thấy trong ký ức dần đương vắng mình

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQvlDZ6QZl62dlp_X3jZE2

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

CHẠM THÁNG BA

 

Chạm tháng ba chạm lên ngày chủ nhật

Bàn tay ngồi thui thủi nhớ bàn chân

Cả tháng ba chỉ cần em có thật

Dẫu hôm nào từ khước một tình thân

 

Cả tháng ba mỗi thơ, và mây trắng

Nụ hôn môi cũng nhạt, huống hồ môi

Giang tay mình kẻo chiều ôm hết nắng

Gọi nhau lần chưa cuối đoạn đành thôi

 

Ờ, còn lại tháng ba ngày chủ nhật

Mai mốt này không gặp nữa, đành thôi

Chỉ cần gió đêm đêm luồn cửa ngách

Thổi về khuya mơn trớn thịt da người.

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQTrCe_GJseyW-Mb2e9p5q

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

"Chỉ cần gió đêm luồn cửa ngách

thổi khuya về mơn trớn thịt da người"

 

đọc hai câu này mới thấy bác bay bướm và ...thâm vãi! Hy vọng trong đêm khuya gió rét sẽ có nhiều cô gái trẻ thấy cô đơn mà nhớ đến bác! Hàhà

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

"Chỉ cần gió đêm luồn cửa ngách

thổi khuya về mơn trớn thịt da người"

 

đọc hai câu này mới thấy bác bay bướm và ...thâm vãi! Hy vọng trong đêm khuya gió rét sẽ có nhiều cô gái trẻ thấy cô đơn mà nhớ đến bác! Hàhà

viết vu vơ thui mà. ngán lắm rùi. chúc ĐTV trở lại với diễn đàn và giao lưu vui vẻ cùng bạn bè.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

DƯỜNG NHƯ LÀ KHÚC CUỐI

Nào phải mùa đâu, cơn gió muộn qua rồi
Chút đắn đo bởi ấm nồng nán lại
Hẳn không tin soi gương, biết đâu, em lại thấy
Lọn tóc buồn còn đọng dấu tay tôi

Ngỡ quen dần luyến nhớ cũng phai phôi
Bếp lửa cũ nhúm tàn tro nguôi ngoải
Ngày lắng vậy nên tình mình nông nổi
Và âm thầm suối lá đổ ngoài hiên

Màu tường vi vẫn cháy rực bên thềm
Em sẽ lại trái tim yêu khép cửa
Tội nghiệp tôi thêm lần không chỗ trú
Gót mỏi nhừ bó gối nhớ bàn chân

Để hôm ngồi em chải tóc phân vân
Chiếc lược mới vướng dấu tay ngày cũ
Đường ngôi lệch vẫn nguyên lời tự thú
Có một thời em mềm yếu

khác gì tôi.

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcR5l4uE4mt6fwOKV-f7ja-

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Bác nói thế là có tội đấy, lúc vui k sao, lúc chán chê lại bảo thế, dù sao ng ta cũng dành cho mình tình cảm mà nhiều người mơ k đc. Cháu Lên face tìm đc bác rồi.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GÃ ĐÁNH XE DẠI KHỜ

 

Như gã đánh xe dại khờ

Tôi chất thật nhiều hoài bão lên cỗ xe kẻo cà kẻo kẹt
Vung roi giục đôi bò vàng đi về - về đâu chẳng biết
Trên đoạn đường trải đầy trá ngụy gian tham

Đôi tròng mắt tôi dần mặt trời thiêu cháy bởi hào quang
Đôi môi đắng ngậm toàn hư danh huyễn mộng
Uống căng bụng toàn lập ngôn cao, rộng
Cỗ xe vẫn thui thủi vẫn phận người

Con đường càng lúc thêm dài – dài – dài
Mỗi vòng xe lăn, cùng tuổi tôi, thêm ngắn
Hơi thở đôi bò phì phò sương trắng
Niềm tin như hòn phân khô vung vãi bên đường

***

Như gã đánh xe dại khờ
Tôi lại chất những thi hài chữ nghĩa lên cỗ xe biền biệt
Vung roi giục đôi bò vàng đi về - về đâu chẳng biết

 

Trên đoạn đường thơ gian nan

 

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcQMRORX6hfFVcwrd2SYwMS

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

HỐI KHÚC I

Nào dễ đoán tôi sẽ về nơi đó
Có dương cầm serenade, có hương ngâu
Có bóng in trên sóng bạc chân cầu
Nào đoán trước hôm tôi về nơi đó

Nào biết trước váy hồng hay áo đỏ
Đón buổi chiều bằng nụ cười đâu đâu
Và thẳm sâu trong một tối nhiệm mầu
Nào biết trước trăng sẽ rằm hơn nữa

Nào hiểu hết nết ngoan hiền của cỏ
Cọng cỏ bồng ngọt vô cớ trên môi
Bằng dịu dàng lời bóng gió xa xôi
Liệu em thấu ý tình trang trọng đó

Nào nhớ đủ mười năm tôi mất ngủ
Bởi rất mềm hơi ấm ấy bàn tay
Vị cỏ bồng ngày nọ chợt the cay
Nào đoán trước hôm tôi về nơi đó.

ĐCĐ

 

images?q=tbn:ANd9GcTWkbyTPZwCpQtICCqHs9d

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...