Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Là...

Chẳng là thu , chẳng là em

Chỉ là chiếc lá ngoài thềm rụng rơi

Giật mình , lòng chợt chơi vơi

Tình xa vời vợi ...

Gửi lời vào thơ

Là yêu , là nhớ ,là chờ

Là mong , là đợi

Bao giờ ...

Có nhau?

 

Hoa Quỳnh

 

 

Thật là...

 

Chẳng là trước, chẳng là sau

Một hôm ta bỗng chờ nhau thật là

Ô hay ! Tình nối bờ xa

Cho câu hò hẹn...

Bước ra cuộc đời

Để ta, biết khóc, biết cười

Biết thương, biết nhớ

Bao lời...

Vu vơ !

 

Nguyên Thoại

Chỉ Là

 

Chẳng là nắng , chẳng là mưa

Chỉ là bóng mát giữa trưa hạ vàng

Bỗng dưng ,. gió trở mùa sang

Thương em, nhớ cả ...

ngút ngàn suối xa

Nhớ em , nhớ cỏ , nhớ hoa

Nhớ nhăng , nhớ cuội ...

chỉ là ...nhớ em

 

Bùi Ngọc Thành

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

THU YÊU THƯƠNG

 

Hoa Quỳnh

Anh hãy về đây trong gió thu

Gió tô cánh lá bớt sầu ưu

Đẩy đưa hương nhớ lồng hoa thắm

Để cả mùa vàng ngọt tiếng ru

 

Vườn cũ mượt mà yêu dấu cũ

Tình mơ hoa bướm mộng nguyên sơ

Mặc thu nhuộm úa vàng muôn lá

Hoa xinh vẫn hé nhụy mong chờ

 

 

Bài thơ tháng hạ còn dang dở

Đừng nỡ chối từ kết vận yêu

Xin anh dừng bước đời xuôi ngược

Ngoảnh lại nhìn thu đẹp mỹ miều

 

 

Anh nhớ lau giùm thu hạt sương

Mà bài thơ lụa hãy còn vương

Rồi khoác vào thơ màu áo mới

Dìu nhau mình đón thu yêu thương

 

 

*********************

Bài Họa Của Bùi Ngọc Thành

 

 

Mai nếu anh về trong gió thu

Sương trên cánh lá đẫm tương tư

Biết đâu thương nhớ lồng hoa thắm

Để nửa vầng trăng vẫn đợi chờ ?

 

 

Mai nếu anh về, yêu dấu xưa

Theo nghìn hoa bướm thuở nguyên sơ

Lượn trên rừng lá vàng khô rụng

Tưởng nhớ làn hương thuở hẹn hò.

 

 

Thơ còn nguyên nét chữ liêu xiêu

Thẹn thùng chưa dám kết vần yêu

Dù đời đưa đẩy anh xuôi ngược

Anh vẫn nhìn thu đẹp mỹ miều!

 

 

Cứ để hồn anh như hạt sương

Trên bài thơ lụa trải mây vương

Anh khoác cho tình thơ áo mới,

Màu nắng chan hòa thu yêu thương.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Một cụm buồn nhỏ xíu, có gì đâu em

Một đám buồn mới to ... trốn hoài không được

 

Một đám buồn theo mây về nhiều quá

Xám chiều thu, lành lạnh áng thơ tình

Anh trốn mây ... anh vùi sâu trong lá

Ngỡ đám buồn sẽ tan hết trong mưa

 

Rừng hoang vu thu đã nhuộm mấy mùa

Buồn rơi rụng vàng cả miền nhung nhớ

Một đám buồn vương hoài trên đám cỏ

Anh ngủ rồi ... buồn lay giấc chiêm bao

 

Thôi nhá em, thu đã buồn hiu hắt

Thêm em vào ... buồn chôn kín anh sao?

 

Mùa Thu

 

 

****************************

 

 

 

 

Thu bây giờ là xuân ở trong em

 

 

 

 

 

Thu ơi Thu xin mà đừng tím nữa

Tím làm chi lạnh cả một chiều đông

Nầy lá vàng của mùa thu dĩ vãng

Em nhặt gom , nhóm bếp lửa tình nồng

 

 

Những lá sầu , lá úa và cả chiếc lá buồn

Em sẽ đốt khói sương tàn theo gió

Để đông già ngại ngần không về ngang phố nhỏ

Bình minh lên con nắng đã sang mùa

 

Thu thấy chưa hoa và cỏ reo đùa

Thu hãy cười cùng em trong ngày hội

Ngước nhìn Thu ngập ngừng em khẽ gọi

Thu bây giờ là xuân ở trong em

 

Và anh ơi , em vóc ngọc môi mềm

Xoã tóc thề bên hiên thềm đợi mãi

Anh hãy về vui cùng em , ở lại

Để tình yêu ta mãi là sáng xuân nồng

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

MÙA THU ANH

 

 

Có một mùa thu vàng lá bay

Đón gió xuân em đến một ngày

Chiếc lá mộng mơ buồn thảng thốt

Vẽ giữa không trung suối tóc dài

 

Có một trời thu mây xám trôi

Đón nhạc xuân em về chơi vơi

Ríu rít chim oanh lay giấc mộng

Rừng hoang giữ lại tiếng em cười

 

Có cõi thu buồn gió êm êm

Đón ánh sao em về trong đêm

Lấp lánh một dòng sông lặng lẽ

Dòng thương, dòng nhớ chảy qua tim

 

Có một chiều thu hanh hanh nắng

Đón nàng tiên nữ đến trong mơ

Hương xuân ngan ngát chiều thu vắng

Ảo ảnh chập chờn trong áng thơ

 

Hoàng Sa

 

MÙA XUÂN EM

 

 

Cho dẫu mùa thu khoác héo vàng

Ngọn gió xuân em vẫn nồng nàn

Ghé bên chiếc lá ru tình mộng

Ơi lá mùa anh ...ngủ ngọt lành

 

Cho dẫu mùa thu mây xám giăng

Khúc nhạc xuân em khe khẽ ngân

Trời thu cánh nhạn bình yên nhá

Buông nốt thanh trầm... giông bão tan

 

Cho dẫu mùa thu trăng khuyết mảnh

Đêm xuân vẫn sáng một ánh rằm

Xuôi dòng sông nhớ ngày tao ngộ

Tình xuân thu đấy ...mối tình thâm

 

Cho dẫu mùa thu hanh hạt nắng

Hoa xuân vẫn nở ngát trời mơ

Hương xuân phơn phớt khung vườn mộng

Ảo ảnh chập chờn... dáng em thơ

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Sáu tháng tuổi

 

 

 

Sáu tháng tròn con tập tành ăn dặm

Chén bột đầy , chóng giỏi ... cả nhà thương

Muỗng đầu tiên , con dành riêng tặng Má

Sáng nhọc nhằn Má ninh cháo hầm xương

 

 

Muỗng thứ hai ,thương cho Ba vất vả

Nắng hay mưa Ba cũng phải đi làm

Miệng há to , nuốt rồi , Ba cưng nhá

Cực nhọc nhiều , Ba vẫn cố mà kham

 

 

Măm muỗng nầy , con kính yêu bà Nội

Ạ ời con ru tròn giấc ban trưa

Thêm muỗng nữa, bà Ngoại ơi yêu dấu

Câu ví dầu chiếc võng Ngoại đu đưa

 

Ăn giỏi ngoan , cháu đích tôn của Nội

Lưng ông làm yên ngựa cháu phi nhanh

Cạn chén rồi , này bé cưng của Ngoại

Lên vai ông , hoàng tử cưỡi vòng quanh

 

 

* Sáu tháng tuổi con là thiên thần nhỏ

Cả ông bà tất bật bởi yêu con

Ngày lại ngày con từng bước lớn khôn

Chén bột xưa ....mồ hôi của cả nhà ta đó ...

 

Câu hiếu đễ ...nhớ nằm lòng con nhá

**********************

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Thơ Em

 

 

Chẳng là thu , chẳng là em

Chỉ là chiếc lá bên thềm nhẹ rơi

Tình xa , thèm một tiếng ơi

Như ly nước mát ..

ngọt môi em mời

 

Nhớ em ,

Nhớ lắm nụ cười

 

Yêu em ,

Yêu cả những lời thơ em

 

Thơ em như dải lụa mềm

Cuộn anh vào cõi bồng bềnh nhớ yêu

 

 

 

NMH

 

*****************

 

 

 

Nếu thơ em dải tơ hồng

Tình anh có nguyện vợ chồng trăm năm

Ơi anh đừng mãi xa xăm

Tội đêm em lại môi trầm giọt cay

 

 

Hoa Quỳnh

 

 

 

******************

 

....Thơ em thủ thỉ tỏ tình ...Mình ơi có hiểu yêu mình lắm cơ .

THƠ EM

 

 

 

Thơ em

Là cả chân tình

Nay em trao gửi tặng mình dấu yêu

 

Thơ em

Lồng lộng gió chiều

Nhành cây thương nhớ đổ xiêu dáng hiền

 

Thơ em

Nhoẻn miệng cười duyên

Con tim mình có chao nghiêng chòng chành

 

Thơ em

Trái ngọt mọng cành

Chờ mình đến hái chỉ dành mình thôi

 

Thơ em

Là tiếng ru hời

Vai em mình tựa à ơi giấc tròn

 

Thơ em

Tình ngỏ thật lòng

Mình ơi em ước duyên hồng trăm năm

 

 

 

Hoa Quỳnh

 

 

**************

Thơ Anh

 

Thơ Anh ....

giọt nắng hồng tươi

Nhuộm thêm sắc thắm em cười thêm xinh

 

Thơ anh ...

như chiếc thuyền tình

Êm êm thêu dệt bóng hình trong tranh

 

Thơ Anh ....

gió mát trong lành

Ru mây nắng ngủ trên cành lung linh

 

Thơ anh ....

gói trọn ân tình

Em ơi nhận nhé ...chúng mình nên duyên ....

 

 

Quỳnh Nguyễn

 

 

 

****************

 

 

Rót xuống đời vài giọt tình ngọt lịm

 

Hỏi lòng mình có yêu lắm thơ em

 

 

Anh mỉm cười ghé tai mình nói nhỏ

Sẽ yêu hoài yêu mãi ...thơ em .....

 

 

 

HQ & QN

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình Anh Một Thoáng

 

Anh chẳng còn thơ riêng tặng em

Vì đâu trăng khuyết mảnh bên thềm ?

Vì trái tim tình thôi thổn thức

Mộng tàn sương lạnh giá băng thêm !

 

Một chút tàn hương anh bỏ lại

Nâng niu em nhặt cất vào tim

Anh đừng thắc mắc vì sao nhé

Tội nghiệp em mà ...xin lặng im !

 

Em biết em còn mãi vẫn mơ

Vẫn ngồi ngong ngóng đợi chờ thơ

Tình anh một thoáng trong hư ảo

Mà nhuộm tím em đến dại khờ !

 

Hoa Quỳnh

 

 

*******************

Tim em một góc

 

Nếu chẳng ai làm thơ tặng em

Thì anh theo gió đến bên thềm

Tình thơ khe khẽ lay rèm cửa

Trăng dệt mộng lành trên gối êm

 

Nếu đã chẳng còn ai ở lại

Thì anh xin một góc trong tim

Em đừng thắc mắc vì sao nhé

Thơ sẽ nằm yên ... sẽ lặng im

 

Anh sẽ nằm mơ chỉ để mơ

Ngớ ngẩn làm sao mấy vần thơ

Tim em là một trời hư ảo

Đã nhốt hồn thơ kẻ dại khờ

Hoàng Sa

 

 

**********************

 

Thui thủi thơ buồn

 

 

Ai nói không còn thơ tặng em

Thơ tình anh viét gửi vào đêm

Mênh mông khoảng vắng không người nhận

Thui thủi thơ buồn thui thủi thêm

 

 

Tim em cất giữ tình ai khác

Hắt hủi tình anh đến đoạn đành

Anh biết phận mình đâu dám trách

Mong manh tình ấy mãi mong manh

 

 

Mộng mơ nhuộm tím hồn em đấy

Vàng úa đời anh ,em hiểu không ?

Em ngoan như thuở ngày xưa ấy

Thỏa dạ anh rồi thỏa ước mong

 

 

 

Khách

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào hoaquynh! Tôi là Nguyễn Xuân Thủy. Hôm nay tôi đã đọc được 8 trang thơ của HQ. Định đọc hết, nhưng tiếc quá, có việc khác mất rồi. Tôi thuộc thế hệ khác, thề hệ những người già.Tôi gọi HQ là bạn nhé, như người ta vẫn gọi là "bạn thơ" hoặc "thi hữu" ấy mà.

Thơ của bạn thật trong sáng, chân tình và đẹp. Buổi đầu, thấy có nhiều ấn tượng, nhiều dư vị theo nhiều hướng khác nhau.Tôi rất mừng vì thấy thế hệ của bạn tuyệt quá. Tôi không muốn kéo bạn về quá khứ gian khổ. Khi đọc bài "Thời SV của em" tôi chợt nhớ ngày xưa mình đã có những năm thất học, lo đi kiếm ăn. Tặng HQ thân mến một bài thơ nhé.

 

RU LẠI TUỔI MÌNH

 

Đừng vàng nữa bàng ơi

đừng rụng nữa

tôi đã lượm đầy nỗi nhớ

 

quê hương ta nghèo khó

thủa trước mấy ai đã được đến trường

cứ để tôi về hỏi cỏ

 

mẹ tôi bảo những năm còn nhỏ

tôi hay lăn ra ngủ ngon lành

đâu đó ngoài bờ sông

lẫn cả vào trong cỏ

 

mẹ tôi mất lâu rồi

con sông buồn chảy mãi

còn chăng bờ cỏ dại

tôi phải về thôi

 

đừng rụng nữa bàng ơi

đừng vàng nữa

những chuyện buồn làng xóm

kể không hết được đâu

thời nào cũng có

hãy cứ nên vui lên

cả với mưa, với gió

 

cái thủa còn chưa kịp xanh lên thành người như lá

tôi đã phải bỏ làng kiếm ăn xa xôi

ngao ngán nhìn lại sân trường

lá bàng rơi lả tả

 

thôi, cũng đừng nên buồn nữa

tôi đã về đây

ru lại tuổi mình

hãy cứ ngủ ngoan

trong cỏ.

 

ng.x.thuy@gmail.com

 

 

 

THIÊN THẦN MẮC ĐỌA

 

 

Nhỏ chợt đến đời anh trong một sáng

Nắng chan hòa mùa hạ chớm vừa sang

Nhỏ dễ thương , nhỏ đỏng đảnh hiền ngoan

Nhỏ nhí nhảnh mà đáng yêu chi lạ

 

Nhỏ hồn nhiên , bình yên như cỏ , lá

Ngước nhìn anh , nhỏ chúm chím cười duyên

Hình như cả trời đất bỗng chao nghiêng

Hay vì nhỏ mà bão lòng anh dậy sóng

 

Nhỏ lí lắc , chu đôi môi đỏ mọng

Vòi vĩnh anh tặng cho nhỏ hoa hồng

Anh quên mua thôi biếu nhỏ nụ hôn

Làm nhỏ thẹn .... chao ôi .... đừng .... mắc cỡ

 

Mới vậy đó ... thoáng chốc thành chồng vợ

Ngày vu quy áo gấm đỏ hoa vàng

Anh nheo mắt khen nhỏ tựa thiên thần

Thì thiên thần ..... ngày hôm nay .... mắc đọa

Nhỏ nói thế ... thưa anh ... đúng không ạ ?

 

H & Q

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chào hoaquynh! Tôi là Nguyễn Xuân Thủy. Hôm nay tôi đã đọc được 8 trang thơ của HQ. Định đọc hết, nhưng tiếc quá, có việc khác mất rồi. Tôi thuộc thế hệ khác, thề hệ những người già.Tôi gọi HQ là bạn nhé, như người ta vẫn gọi là "bạn thơ" hoặc "thi hữu" ấy mà.

Thơ của bạn thật trong sáng, chân tình và đẹp. Buổi đầu, thấy có nhiều ấn tượng, nhiều dư vị theo nhiều hướng khác nhau.Tôi rất mừng vì thấy thế hệ của bạn tuyệt quá. Tôi không muốn kéo bạn về quá khứ gian khổ. Khi đọc bài "Thời SV của em" tôi chợt nhớ ngày xưa mình đã có những năm thất học, lo đi kiếm ăn. Tặng HQ thân mến một bài thơ nhé.

 

RU LẠI TUỔI MÌNH

 

[Đừng vàng nữa bàng ơi

đừng rụng nữa

tôi đã lượm đầy nỗi nhớ

 

quê hương ta nghèo khó

thủa trước mấy ai đã được đến trường

cứ để tôi về hỏi cỏ

 

mẹ tôi bảo những năm còn nhỏ

tôi hay lăn ra ngủ ngon lành

đâu đó ngoài bờ sông

lẫn cả vào trong cỏ

 

mẹ tôi mất lâu rồi

con sông buồn chảy mãi

còn chăng bờ cỏ dại

tôi phải về thôi

 

đừng rụng nữa bàng ơi

đừng vàng nữa

những chuyện buồn làng xóm

kể không hết được đâu

thời nào cũng có

hãy cứ nên vui lên

cả với mưa, với gió

 

cái thủa còn chưa kịp xanh lên thành người như lá

tôi đã phải bỏ làng kiếm ăn xa xôi

ngao ngán nhìn lại sân trường

lá bàng rơi lả tả

 

thôi, cũng đừng nên buồn nữa

tôi đã về đây

ru lại tuổi mình

hãy cứ ngủ ngoan

trong cỏ.

ng.x.thuy@gmail.com

 

Dạ , Quỳnh kính chào chú ( Q xin phép được gọi như thế ). Trước nhất , Quỳnh rất cảm ơn chú , bài viết đầu tiên của chú trên trang web nầy, chú ưu ái gửi tặng Q một bài thơ thật da diết ... Quả là Quỳnh , thế hệ của Quỳnh nói chung , sống thật đầy đủ hơn cha chú ngày trước nhiều . Bản thân quỳnh chưa bao giờ phải khổ . Cực nhọc của Quỳnh là học , học nhiều tý , có thi cử là ...rên , than thở đến mẹ xót xa , rồi mẹ ba phải lo bồi dưỡng cho cô gái rượu của mình . Quỳnh chưa phải ra đời để kiếm sống , chưa có nỗi lo cơm , áo , gạo , tiền ... Rồi ngay cả trong chuyện tình cảm , Quỳnh cứ êm đềm , chả sóng gió , nên chả có gì cho quỳnh phải buồn , phải RU LẠI TUỔI MÌNH như lời chú viết

 

Mượn ngay câu kết bài thơ chú , như một chút gì an ủi chú ...

 

thôi, cũng đừng nên buồn nữa

tôi đã về đây

ru lại tuổi mình

hãy cứ ngủ ngoan

trong cỏ.

 

 

Một lần nữa , Quỳnh cảm ơn chú đã ghé qua . Kính chúc chú an lạc .

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình Anh Một Thoáng

 

Anh chẳng còn thơ riêng tặng em

Vì đâu trăng khuyết mảnh bên thềm ?

Vì trái tim tình thôi thổn thức

Mộng tàn sương lạnh giá băng thêm !

 

Một chút tàn hương anh bỏ lại

Nâng niu em nhặt cất vào tim

Anh đừng thắc mắc vì sao nhé

Tội nghiệp em mà ...xin lặng im !

 

Em biết em còn mãi vẫn mơ

Vẫn ngồi ngong ngóng đợi chờ thơ

Tình anh một thoáng trong hư ảo

Mà nhuộm tím em đến dại khờ !

Hoa Quỳnh

 

Thơ Hư Ảo

Anh giả vờ như quên mất em!

Trăng cong như ngọn cỏ bên thềm

Hàng thông gầy quá - đêm thao thức

Cũng giả vờ ôm giá lạnh thêm.

 

Một chút hồng nhan em bỏ lại

Xuân đời he hé nụ trong tim

Én vàng hãy kịp về đây nhé

Thủ thỉ bên anh - Chớ lặng im!

 

Nhạc sỹ Văn Cao gọi Suối Mơ.

Anh cũng đua đòi gọi Suối Thơ.

Ruổi rong tìm chút thơ hư ảo,

Lại trót yêu em đến dại khờ!

Bùi Ngọc Thành

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...