Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Chỉ là thơ

 

Chỉ là thơ nên nhẹ nhàng êm ái

Như lá thu khẽ chạm mảnh vai mềm

Như sợi gió đan vào làn tóc mượt

Như sao trời len lén hắt vào đêm

 

Chỉ là thơ để mắt em huyền ảo

Để môi em như hoa nở vườn mơ

Để thu mong, rồi đông nhớ, hạ chờ

Đôi lúc nghe hương xuân về theo nắng

 

Chỉ là thơ, là bình yên, thầm lặng

Dắt em vào giấc mộng giữa ngàn mây

Lối cỏ mềm, tay chẳng nắm bàn tay

Lời dịu ngọt thay nụ hôn cháy bỏng

 

Chỉ là thơ anh gieo vần thật mỏng

Đan áo vàng em tha thướt chiều thu

Âm điệu buồn anh mượn của tiếng ru

Rót vào đêm cho em tròn giấc ngủ

 

Thơ thôi mà, đâu phải chuyện tương tư

 

 

 

 

Chỉ Là Thơ

 

Chỉ là thơ nên dịu dàng uyển chuyển

Như sương mai lóng lánh cọng cỏ mềm

Như tà áo ai chiều nay trời gợn gió

Gieo buồn thương ta về ngắm sao đêm

 

Chỉ là thơ, là ngọt ngào dấu ái

Điệu nghê thường em đẹp tựa tiên sa

Giữa mùa xuân rực rỡ muôn ngàn hoa

Hơn tất cả, em sáng ngời cổ tích

 

Chỉ là thơ giữa cõi đời cô tịch

Dắt ta vào huyền thoại chốn mộng mơ

Dẫu hư vô, em ạ, cứ giả vờ

Gieo vần yêu trải dài khung thơ lụa

 

Một lần thôi, xin em đừng lần lựa

Mai xa rồi còn đó khúc tình ca

Mai xa rồi ngẫm lại chuyện đã qua

Thơ quyện thơ ... ngàn sau còn thương nhớ

 

Chỉ là thơ , cớ sao hoài trăn trở

Tình hư vô mà luôn mãi tương tư

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quỳnh cảm ơn những dòng thơ lục bát da diết đầy xúc cảm của truongchi, Q có tròn một bài lục bát hoạ lại , thơ vụng đừng chê nhá...

 

 

Mộng Vàng

 

Em từ cõi mộng hư vô

Nụ cười huyền thoại ngục tù ta vương

Bài thơ mờ ảo khói sương

Mà đau đáu nhớ mà thương... mà buồn

 

Gió thu rồi lại mưa đông

Chờ hoài chẳng đến xuân hồng nắng mai

Làm sao em đó, ta đây

Khép khung cổ tích, chào ngày mới sang

 

Dẫu cho tình khúc nồng nàn

Xin ta tỉnh giấc mộng vàng bướm hoa

Em giờ nào phải riêng ta

Em là em của ngọc ngà phôi phai

Hoa Quỳnh

 

 

Em từ cõi mộng hư vô

Gửi tính cho gió

thả thơ cho người

Vô tình anh nhặt đôi lời

Thấy mây chợt tím

thấy trời buồn ghê

 

 

Thơ của Quỳnh hay quá mà, anh đâu có dám chê

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Em từ cõi mộng hư vô

Gửi tính cho gió

thả thơ cho người

Vô tình anh nhặt đôi lời

Thấy mây chợt tím

thấy trời buồn ghê

 

 

Thơ của Quỳnh hay quá mà, anh đâu có dám chê

Em vào mộng ảo khẽ khàng

Buông câu thơ vụng

dịu dàng mơ hoa

Xin người giẫm nhẹ bước qua

Chút hương vướng lại

chút là bâng khuâng

 

Quỳnh cảm ơn, buồn buồn quẹt quẹt vài dòng mà được khen nên Quỳnh ngại quá

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

 

THIÊN THẦN MẮC ĐỌA

 

 

Nhỏ chợt đến đời anh trong một sáng

Nắng chan hòa mùa hạ chớm vừa sang

Nhỏ dễ thương , nhỏ đỏng đảnh hiền ngoan

Nhỏ nhí nhảnh mà đáng yêu chi lạ

 

Nhỏ hồn nhiên , bình yên như cỏ , lá

Ngước nhìn anh , nhỏ chúm chím cười duyên

Hình như cả trời đất bỗng chao nghiêng

Hay vì nhỏ mà bão lòng anh dậy sóng

 

Nhỏ lí lắc , chu đôi môi đỏ mọng

Vòi vĩnh anh tặng cho nhỏ hoa hồng

Anh quên mua thôi biếu nhỏ nụ hôn

Làm nhỏ thẹn .... chao ôi .... đừng .... mắc cỡ

 

Mới vậy đó ... thoáng chốc thành chồng vợ

Ngày vu quy áo gấm đỏ hoa vàng

Anh nheo mắt khen nhỏ tựa thiên thần

Thì thiên thần ..... ngày hôm nay .... mắc đọa

Nhỏ nói thế ... thưa anh ... đúng không ạ ?

 

H & Q

đúng ạ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GIẬN

Em dỗi mùa thu nhàn nhạt nắng

Chiều không đủ sưởi má hồng em

Em giận tình anh hờ hững lắm

Lòng em buồn tựa lá hiên thềm

 

Hoa Quỳnh

THƯƠNG

 

Thương ai bên ấy trời không nắng

Mây tím hong buồn mái tóc em

Ai nỡ hững hờ đối mắt biếc

Trông theo chiếc lá rụng bên thềm

 

Hoàng Sa

 

Ghét

 

Anh ghét mưa về che hết nắng

Ghét mây cản lối mộng tìm em

Ghét ai hờ hững làm em giận

Ghét một mình anh một góc thềm

 

 

Anh đoán người quen của Quỳnh là anh chàng này

Hoàng Sa làm thơ hơi giống anh đó

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Ghét

 

Anh ghét mưa về che hết nắng

Ghét mây cản lối mộng tìm em

Ghét ai hờ hững làm em giận

Ghét một mình anh một góc thềm

 

 

Anh đoán người quen của Quỳnh là anh chàng này

Hoàng Sa làm thơ hơi giống anh đó

 

 

GHÉT

 

Ghét chi anh hỡi trời mưa nắng

Mưa nắng đâu xen chuyện chúng mình

Ghét là ghét lắm tình xa cách

Hai đứa hai phương lẻ bóng hình

 

* thì Quỳnh cũng đoán vậy đấy, hóa ra mà trúng phóc hà, TruongChi phải khen thưởng Quỳnh đó nghen , thấy Quỳnh tài hông?!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

GHÉT

 

Ghét chi anh hỡi trời mưa nắng

Mưa nắng đâu xen chuyện chúng mình

Ghét là ghét lắm tình xa cách

Hai đứa hai phương mãi một mình

 

* thì Quỳnh cũng đoán vậy đấy, hóa ra mà trúng phóc hà, TruongChi phải khen thưởng Quỳnh đó nghen , thấy Quỳnh tài hông?!

 

Thương

Thì thương em nhé trời mưa nắng

Thương áng mây hồng xa thật xa

Thương lá đầu thu hoa cuối hạ

Thương chút ngọt ngào nhẹ thoáng qua

 

thưởng cho Quỳnh một bài Thương nữa nhá

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Làm sao dám nhận chữ thương anh

Tình nhỡ như thu lá héo cành

Như gió cuối đông trời lạnh lắm

Như mưa mùa hạ đọng trên mành

 

*thôi, Quỳnh không nhận thưởng vầy đâu, thưởng bài khác cơ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

Làm sao dám nhận chữ thương anh

Tình nhỡ như thu lá héo cành

Như gió cuối đông trời lạnh lắm

Như mưa mùa hạ đọng trên mành

 

*thôi, Quỳnh không nhận thưởng vầy đâu, thưởng bài khác cơ

 

 

Vậy thì TruongChi thưởng cho bài khác nè

 

Anh tặng

Anh tặng cho em gió thật hiền

Để môi thắm mãi nụ cười duyên

Cho em giọt nắng hồng êm ái

Chẳng có ưu tư chẳng muộn phiền

 

Tặng cả một trời mây mát rượi

Một vầng trăng mộng rất bình yên

Một dòng thơ chảy như dòng suối

Để mượt mà thêm mái tóc huyền

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quỳnh cũng xin tặng lại nè

 

 

Tặng Anh

 

Tặng anh một sớm mùa xuân mới

Nghiêng nắng lưng trời lãng đãng mây

Để anh còn chút hồn mơ mộng

Viết áng thơ tình say ngất ngây

 

Tặng anh ánh mắt nhìn con gái

Tà áo tiểu thơ tuổi học trò

Xin anh ngoảnh lại thời niên thiếu

Mà dạo cung đàn ngân phím tơ

 

Hoa Quỳnh

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...