Jump to content

Recommended Posts

Hì khó nhỉ, bác có biết gì về cô giáo cháu đâu? thôi thế này bác viết một bài liên quan đến toán, cháu đem cho cô nhé bảo bác không phải nhà toán học có gì chưa đúng bảo cô sửa giùm bác nhé:

 

Tập Làm Toán

 

Duyên hai ta

như sin và cos

Có phuơng trình chia hết nốt cho nhau

Quỹ tích

chạy tới bạc đầu

Kìa anh tiệm cận đến đâu điểm dừng

Tình ta

mãi tận vô cùng

Yêu nhau nào có biết chừng nào đâu

Vông tròn

đâu cứ sang giàu

Đạo hàm ta giải nhuốm màug mộng mơ

Xắc xuất

cũng viết thành thơ

Ô kìa ma trận anh vờ dọa em

Đêm về

cùng mở sách xem

Chụm đầu lại giải đã quen mất rồi

Làm song

hai đứa thảnh thơi

Mắt nhìn đáy mắt nói lời yêu thương!

 

 

bảo bác tặng cô có gì cô đừng cười bác nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

cô giáo cháu là người rất rất nghiêm túc bác ạ.bao giờ cháu nói với mẹ chụp ảnh cô giáo rồi đưa lên cho bác để bác tả ngoại hình của cô ấy là được rồi.còn bài kia thì cứ nghe như bác viết thơ tình tặng cô cháu ấy

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

hihi. Bác Vinh ơi là bác Vinh!!!!!!!!!!!

hai28 làm khổ bác Vinh rùi

Mai khai giảng mà bác Vinh ko có thơ tặng cô giáo thi hai28 buồn rùi

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
sapa.jpg

Sapa_people5.jpg

 

CHỢ TÌNH

Mỗi tuần

chỉ có một phiên

Dập dìu trai gái bén duyên tìm về

Khèn ai

déo dắt đê mê

Kìa anh anh hãy đừng chê em mà

Chợ tình

đâu quản đường xa

Chín sông mười núi với ba quãng đồng

Biết đâu

nên vợ nên chồng

Chẳng cần phân biệt người mông người tày

Dao tiền

dao đỏ tới đây

Thái đen, thái trắng vui say điệu xòe

Ngọt ngào

em hát anh nghe

Thương nhau đối đáp qua hè sang đông

Anh về

ngắt lá trầu không

Mua thêm chục sấp vải hồng sang thưa

Yêu nhau

đâu ngại nắng mưa

Thưa cha thưa mẹ con đưa em về.

Hải Dương

5-5-2007

Kỷ niệm chuyến du lịch sa pa của BV tỉnh HD

sapa2.gif

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Em rất thích đọc thơ và lâu lâu cũng " tối tác" vài bài gọi là cho đỡ buồn.

Em mới vào diễn đàn hôm qua thôi, chỉ biết vào xem các anh chị trao đổi sáng tác.

Đọc bài CHỢ TÌNH của anh Vinh em lại nhớ đến một bài thơ với đề tài tương tự cũng hay không kém.

Anh chị nghe thử nhé:

 

 

LỤC BÁT CHỢ TÌNH

 

Nguyễn Đức Mậu

 

 

Chợ tình đông đúc người qua

Con đường thêm những ngã ba hẹn chờ.

 

Chợ tình bán những mộng mơ

Ai người năm cũ bây giờ còn không?

 

Tôi tìm mua những nhớ mong

Suối nguồn không cạn, dòng sông mãi đầy

 

Chợ tình bán những đắm say

Căn lều trăng dột gió lay vật vờ

 

Tôi tìm mua những vu vơ

Chao ơi ánh mắt ngẩn ngơ nẻo về

 

Chợ tình bán cả bùa mê

Tiếng khèn lẻ bạn tái tê cả chiều

 

Tôi tìm mua những thương yêu

Thương yêu thì giá bao nhiêu hỡi người?

 

Chợ tình bán những lả lơi

Bán ghen tuông với những lời xót đau.

 

Tôi mua sợi chỉ nhiệm màu

Buộc vào nhau để có nhau suốt đời

 

Chợ tình họp giữa mây trời

Ai người tứ xứ lên chơi chợ tình ....../.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tết trung thu mình chúc cho niềm vui luôn đến với tất cả mọi người.

 

Quê Hương

 

Thu vàng gió thổi nhẹ hiền hoà

Thoảng hương cốm mới gió đưa xa

Đôi bàn tay mẹ vuơng mầu nắng

Ngào ngạt sen thơm ngát muôn nhà

 

Cây bàng trước ngõ đang thay lá

Lũ bướm dập dờn dưới luống hoa

Kìa cô thiếu nữ xinh như mộng

Ngỡ tưởng Tây Thi mới ghé qua

 

Đâu đây thánh thót đàn ai gẩy

Vi vút sáo diều vẳng trong mây

Có đàn cò trắng bay trong nắng

Chú trâu cần mẫn dưới luống cầy

 

Quê hương sâu nặng bao tình nghĩa

Cũng chỉ dần sàng thúng nong nia

Bây giờ khôn lớn sao quên được

Gửi lại lòng mình với quê kia...

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TIỀN ĐÂU PHẢI LÀ TẤT CẢ

 

Cũng chỉ là những tờ giấy

Hay là mấy đồng xu

Chẳng hiểu sao nhiều người cứ

Giống những chiếc đèn cù

Quay cuồng

Mê mải

Họ bắt chúng phải sinh lời sinh lãi

Đồng tiền biết đẻ trứng vàng

Vì tiền có thể đạp lên nhau

Người ta sinh ra ai chẳng muốn sang giàu

Tiền trong tay họ như biết múa

Kẻ không tiền

Buồn rầu tựa cửa

Cái đói

Cái nghèo

Gắn đời họ như bản án đeo gông

Còn kia

Những cô chiêu cậu ấm

Con nhà giàu

Vung tay chẳng biết sót dù cả triệu triệu đồng

Chúng ném tiền vào những cuộc vui chơi mê mải

Có những người

vì tiền

Họ đâu còn khoảng trống nào giành cho sự sợ hãi

Dù biết ngày mai

Cái giá phải trả là cả mạng sống của chính bản thân mình

Cũng vì tiền

Nhiều gia đình

Vợ chồng

Anh em

Bạn bè

Sẵn sàng cắt đứt nghĩa tình

Kể cả sự chia ly trong niềm đau đớn nhất

Trong suy nghĩ của họ

Tiền là tiên là phật

Là trăm ngàn vạn thứ sức bật trên đời

Người nhiều tiền đêm ngủ cũng chẳng được thảnh thơi

Còn phải tính toán ngày mai sao cho đồng tiền đem lại nhiều lợi nhất

Đừng làm dần mất đi

Ít đi những điều chân thật

Những niềm vui và cả những nụ cười

Hạnh phúc được xây lên bằng tình cảm con người

Và vì vậy tiền không phải là tất cả!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...