-
Số bài viết
579 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi ThanhTracNguyenVan
-
-
Còn sau đây là câu chuyện tình bạn của tôi
Vào đầu những năm 1990,cha tôi vừa qua đời.Nhà nợ nần ngập đầu,người yêu thì bỏ đi lấy chồng.
Tôi có một người bạn thân là giáo viên dạy toán,là "trùm" dạy thêm.
Lúc trước anh ta thường nói với tôi "Khi nào mày có khó khăn gì cứ nói với tao một tiếng!".Hè năm ấy anh ta đang vào mùa dạy thêm toán ở nhà.Anh ta có 3 lớp Toán dạy thêm,mỗi lớp anh ta có 60 em.Mỗi em đóng 40 ngàn 1 tháng (thời giá bấy giờ).
Gặp khó khăn tôi đến nhà bạn xin mượn 100 ngàn đồng (bằng 500 ngàn đồng bây giờ).Tôi được người bạn thân đó trả lời thế này : "Mày thông cảm tiền của tao má tao giữ hết,tao hiện không có đồng nào !"
Xin hỏi thế gian Tình bạn là gì ?
-
Nhân chuyện Trịnh Công Sơn tôi chỉ nói về tình bạn
Ở Huế,là nơi chôn nhao cắt rốn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,Trịnh Công Sơn có một người bạn thân là 2 vợ chồng nhà thơ H.Những năm 75-80,mới giải phóng Trịnh Công Sơn bị hoang mang vì có một số bản nhạc của ông trước 75 tặng cho các sĩ quan thời chế độ cũ,bị một số người mang danh là "văn nghệ sĩ giải phóng" lôi ra đòi xét tội.Trong đó có bản nhạc "Hát cho người nằm xuống" mà Trịnh Công Sơn viết tặng cho chuẩn tướng không quân Lưu Kim Cương bị tử trận do trúng đạn của bộ đội.
Trịnh Công Sơn sợ quá trốn ra Huế nương nhờ vợ chồng nhà thơ H.Tưởng sao đôi vợ chồng nhà thơ đáng quí này lại đẩy Trịnh Công Sơn đi học tập "cải tạo" !!!
Kết quả là Trịnh Công Sơn xém chết,vì một lần ra đồng làm việc,con bò đi trước ông đạp phải mìn.Trịnh Công Sơn hoảng quá lại trốn vào Sài Gòn nương nhờ những bạn bè khác.Sau này,khi được phục hồi lại cương vị nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn đã cấm cửa đôi vợ chồng người bạn đáng quí này đến nhà.
Xin hỏi thế gian tình bạn là gì ???
-
Nắng mới
Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông …
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân !
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Xin được làm quen chúHọ Thanh Trắc tên Nguyễn Văn
Vừa nghe đã thấy lòng gần gũi sao
Biết chú từ những năm nào
Mà nay mới dám post vào làm quen
..................................
Đã từng đọc thơ và biết tên tuổi chú lâu rồi !
Rất cảm ơn Từ Linh Nguyên
Chúc Từ Linh Nguyên có thêm nhiều sáng tác mới
-
CHIẾC GÙIChiếc gùi đã có
Như tình yêu có từ thửa ban sơ
Như núi thần tiên......thắm mầu hoa Labian nở
Như đời em rực rở bởi có anh
Chiếc gùi nhỏ thanh thanh
Như bầu trời xanh nơi em sống
Như bóng mát để chân em nghỉ
Như bãi cỏ xanh em bước chân đi
Chiếc gùi!
Như hoa quí em mang di vui ngày hội
Như dãi nắng vàng phủ đồng lúa
Như bóng em thơ múa dưới trang
Chiếc gùi!
Như hình bóng anh bên em suốt đời
Những khi ra suối, lúc lên đồi
Nhớ khi ngồi bên nghe anh thổi
Kèn Kơm Buốt khúc nắng chiều
Như lời hứa tình yêu vừa chớm nở
Chiếc gùi!
Như muôn thở mãi nên thơ
(Labian 23-4-1995 Cha xu Labian tang minh)
Bài thơ khá hay nhưng bạn có thể cho tôi biết lý do bạn được tặng bài thơ này không ?
-
Thơ Hiện đại tôi biết rồi
Vậy thơ Hậu hiện đại là gi ?
Theo tôi biết thơ Hiện đại chúng ta vẫn chưa đi hết,chưa xây dựng xong . Vậy thơ Hậu hiện đại ở đâu ra ?
Làm sao phân biệt được thơ Hiện đại và thơ Hậu hiện đại ?
Theo tôi nhận thấy thơ Hiện đại và thơ Hậu hiện đại trong trang web này cũng chỉ là một : thơ Hiện đại mà thôi.Có phải ở đây chúng ta đang "chơi chữ" cho nó khác đi ???
-
Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Ngày xưa nhớ tuổi học trò
Những chiều tan học mình chờ đợi nhau
Nhớ gì trong gió lao xao
Em cười trong mắt mà sao ngượng ngùng .
Sau em,tôi cũng ngập ngừng
Từng màu hoa phượng thẹn thùng rụng rơi
Bài thơ đã viết hết lời
Muốn trao lại ngại,ngại rồi không … trao !
Để mùa hạ ấy qua mau
Để rồi kỷ niệm đi vào tháng năm
Để giờ em đã xa xăm
Còn đây trong gió tiếng thầm thì xưa …
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Rạch Miễu
Anh phải về
Đành giã biệt quê em
Giã biệt dòng phù sa đỏ ngầu mùa nước nổi
Cô gái xứ dừa chợt cúi đầu bối rối
Nghe gió sông Tiền lồng lộng những hàng cây …
Rạch Miễu xa rồi bàng bạc bóng mây bay
Em vẫy nón nhìn theo cánh chim trời rong ruổi
Ăn miếng bưởi quê em nghe mát lòng vị bưởi
Uống nước dừa xiêm sao thương da diết hương dừa ?
Thì thôi em về kẻo phương ấy trời mưa
Cho anh hát bài Lý Qua Cầu qua rạch nhỏ
Một mai về lại bên sông Hồng nước đỏ
Con sóng bỗng thì thầm :
Rạch Miễu
em ơi !
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Mộ hoang
Trời chiều đồng nắng đìu hiu
Đôi con bướm trắng dập dìu về đâu
Ai nằm dưới đáy mộ sâu
Có nghe xuân đến xanh màu cỏ non ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Mồ côi
" Má ơi con vịt chết chìm …"
Con kêu …
Oà khóc
Biết tìm má đâu ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Chiều trên sông Hàn
Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ,gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi .
Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi,mây rời rời trôi
Sợi buồn,tóc rụng ngang môi
Giọt buồn,sao rụng ngang trời mưa sa .
Bến xưa,bướm cũ,vườn cà ...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em .
(Tuyển tập thơ Lục Bát Tình - NXB Đồng Nai 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Xin được tặng một bài thơ cho người Đà Nẵng
-
Trắng
trắng tay
ngậm ngải tìm trầm
trèo non lội suối cầm nhầm đá vôi
thương thân bươn chải khắp nơi
không tìm lại được cái thời nguyên sơ
Triệu Nguyên Phong
-
Chợ Đầm
Loanh quanh là cái chợ Đầm
Tôi lơ ngơ bước để thầm theo em
Bị xô
Bị đẩy
Bị chen
Ba lần hỏi …
Vẫn chưa quen được nàng !
Bao giờ chợ vãn người tan ?
Tôi về hỏi gió
Bàng hoàng nhớ em !
Nha Trang 1997
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Thoại đầu
một lời yêu
một lời thương
lần sâu chuỗi nhớ Thánh đường
chiêm bao
em chừ hồ hải phương nào
có nghe ta niệm thoại đầu
thương
yêu
Thái Thanh Nguyên
-
Đá và trái tim
Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá .
(Tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam - bút danh Nguyễn Văn Tạo – NXB Văn Học 2000)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Chung tình không phải là khờ nhưng chung tình với một người hờ hững thì cũng không để làm gì! nếu được, có chăng là được những bài thơ thấm đẫm vì buồn, phải ko!Dĩ nhiên,đã yêu thì phải biết chọn mặt gởi vàng
Nếu chọn nhằm kẻ bạc tình thì hãy tự trách mình trước,còn trách ai được
-
Bắt đền Thanh Trắc đó nhaCái tên em đó sao mà viết sai
Đêm đêm người nhớ đến ai
Sáng trưa chiều tối có hoài nhớ em ^ ^
Nhớ hồi đó, đi nhà sách cầm trên tay quyển thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn, lúc đó aily chưa đọc thơ nhưng đầu tiên là liền ấn tượng ở cái tên. Ko ngờ giờ lại có dịp được đối đáp nghịch thơ với nhà thơ!
Thành thật xin lỗi aily
Mời aily vào trang web sau :
http://mvatoi.com/diendan/topic.asp?TOPIC_ID=1004
Đây là trang web do 3 cô học trò cũ của tôi làm giùm,tôi vẫn thường lấy bài và hình ở đó đem sang các trang web khác
Chúc aily có nhiều sáng tác mới
Mến
-
Hoa mua
Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá,kết ngày vào đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
Cô dâu cười ửng má hồng
Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng …
Sao giờ mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người
Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc,qua sông chín đò …
Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
" Hoa mua ai bán mà mua "
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Lời chị
Đừng quên chị em nhé
Dẫu mai này cách xa
Chị - có cha mất mẹ
Em - còn mẹ không cha .
Gia đình mình ly tán
Đem nỗi buồn nhân đôi
Đem bát cơm đập nửa
Nước mắt mặn mềm môi .
Ngày xưa cha thương mẹ
Sao giờ mẹ ghét cha
Chúng con thương chẳng ghét
Sao cha mẹ đành xa ?
Chú lính chì gãy cổ
Chị gắn rồi trao em
Nghe lời mẹ em nhé
Cố học chăm,ngoan hiền .
Em khản hơi gào khóc
Dỗ nó cha mẹ ơi ! ...
Cha cúi đầu không nói
Mẹ nín lặng ngậm ngùi .
Đừng quên chị em nhé
Ngày mai buồn chia xa
Hai mảnh đời côi cút
Trong mắt lệ nhạt nhòa …
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Trở về
Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư .
Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc,em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay .
Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ .
Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng ... tay !
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em .
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Hẹn thề
Chưa yêu đừng có hẹn gì
Những lời có cánh chỉ đi không về
Đã yêu cũng chớ vội thề
Những câu nước mắt chỉ về không đi .
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Yêu
Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ … Thế thôi …
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Mình cũng không biết như thế nào nữa, nhưng ai cũgn nói mình ngốc quá....Bất chợt đến rồi bất chợt đi
Tình yêu đến như bài toán đố
Cứ suy nghĩ mà hoài chẳng ra
Anh đứng đấy hồn nhiên bỡ ngỡ
Làm lòng em sao xuyến bâng khuâng
Thời gian như đứng lại vô thường
Cho em anh hai người một nhịp
Nhịp con tim đã lỗi vần rồi.
Tay trong tay qua ngày mộng đẹp
Nhưng yêu đương lạc lối đi về
Rồi tình yêu vung đầy nhung nhớ
Mộng ban đầu cho một tình yêu
Cứ vu vơ như cánh diều bay
Yêu anh rồi lòng em chẳng hay
Khi biết được thì người quay bước
Không lời nào cho em biết trước
Để lòng em tan tác giữa chiều Thu
Bạn làm được thơ nhưng sao lại cố chấp đến như vậy ?
Bạn không để ý sao?
Câu bạn hỏi :
Chung tình là khờ phải không
Tôi không thay đổi gì cả,chỉ sắp xếp lại thôi :
Chung tình không phải là khờ
Nghĩa là tôi không thêm bớt gì trong câu từ cả,chỉ thay đổi nó thôi.Đối với một người đó là câu hỏi,còn đối với một người khác nó lại là câu trả lời.
Chung tình thể hiện sự bản lĩnh của người đàn ông.
Đừng hỏi ngớ ngẩn nữa.Hãy sống hết mình đi.Nếu bạn còn tiếp tục hỏi tôi sẽ không trả lời cho một người quá ngớ ngẩn như bạn.
Xin cho hỏi ?
In Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình
Đăng lúc · Report reply
Bởi vậy ở đây mở chủ đề Thơ Hậu Hiện Đại và những người post thơ gọi là thơ Hậu Hiện Đại vào đây quả là quá sớm và liều lĩnh