-
Số bài viết
579 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
2
Bài viết được đăng bởi ThanhTracNguyenVan
-
-
Trong nắng ấm xuân hồng
Con thắp một ngọn nến
Sáng rực giữa đêm đông
Nhớ ngày xưa mẹ khóc
Lệ nến rơi đỏ hồng .
Ngọn nến là ngọn lửa
Sưởi ấm nỗi buồn con
Thương mẹ đời cơ cực
Xác thân mau héo mòn .
Ngọn nến là ánh sáng
Soi dắt đường tương lai
Bao lần con vấp ngã
Mẹ nâng dìu trong tay .
Tuổi thơ nhiều lầm lỡ
Một thời con rong chơi
Giờ hiểu ra đã muộn
Mẹ xa rồi mẹ ơi !
Ngọn nến dần vắt kiệt
Đâu hình bóng mẹ tôi ?
Chỉ còn là sáp lửa
Sắp lụn tan trong đời .
Chỉ còn là nước mắt
Mẹ rơi rớt vì con
Chỉ còn là mất mát
Thấm nỗi đau trong hồn .
Vầng dương rồi hé sáng
Đã qua hết đêm đông
Mẹ ơi,mình con khóc
Trong nắng ấm xuân hồng …
(Tuyển tập thơ Lời Trần Tình Dâng Mẹ Cha – NXB Tổng hợp Đồng Tháp 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
jakenlem ơi !Mình cũng có một thời ... yêu ... thầy giáo!
Và cuối cùng mình nhận thấy : " NHÂN CÁCH" của thầy giáo mình thua cả anh chàng thợ mộc ( chồng mình ) Không phải "mèo khen mèo dài đuôi " đâu! Thực sự mình nhân ra rằng:CHỈ LÀ NHỮNG LỜI RỖNG TUẾCH !!! HÃY THẬN TRỌNG !!!
ĐỪNG ĐỂ PHẢI ĐAU KHỔ VÌ TÌNH NHƯ MÌNH!
Gởi jakenlem
Đã là người sáng tác thì phải biết tự hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm để tác phẩm có hồn
Không thể nào "vừa chống gậy" và "vừa vuốt râu" mà viết thơ về tuổi học trò được !!!
Nếu rảnh mời jakenlem vào trang
http://mvatoi.com/diendan/topic.asp?TOPIC_...amp;whichpage=1
là trang do 3 cô học trò của tôi thực hiện để đọc thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn trước (các em đã post hơn 100 bài)
Thân mến thân
Gởi leduyen
Thầy giáo cũng là con người.Cũng có hỉ,nộ,ái,ố,... Nên cũng có người tốt,người xấu.Không thể vì một người thầy của leduyen,người mà leduyen đã yêu,để quơ đũa cả nắm,rồi hằn học xúc phạm tất cả các thầy giáo đều CHỈ LÀ NHỮNG LỜI RỖNG TUẾCH !!! (lời leduyen) được.
Trong tình cảm không ai có thể ép ai.Mọi người đều có quyền bình đẳng tự chọn lựa "nửa cái của mình".Tôi cũng chưa bao giờ có ý ép ai yêu thầy giáo cả. Nếu leduyen chọn sai hãy đứng lên và chọn lựa lại ! Đừng vì những lý do rất riêng tư mà tìm cách xúc phạm người khác !
Chúc leduyen hạnh phúc với những gì mà leduyen đã chọn lựa sau này .
-
Không hiểu ???
Không hiểu vì sao nhỏ bỗng buồn
Sân trường u ám bỗng mưa tuôn !
Kìa ai ngơ ngác,ai ngồi khóc
Lệ ướt hoen mi,ướt ngập trường !
Không hiểu vì sao nhỏ chẳng nhìn
Ngập ngừng ta hỏi,nhỏ làm thinh !
Giờ chơi nhỏ giận "xù" đâu mất
Ta đợi người ta,ngóng một mình !
Không hiểu vì sao nhỏ thích hờn
Để chiều tan học thích cô đơn !
Để ta lủi thủi theo người ấy
Mưa ướt hai mình,ai ướt hơn ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Hạ Nhớ
Tặng Minh Thu
Là nhớ gì không nhỏ ?
Ngày ấy em rời trường
Nắng chiều vương trong mắt
Ngập ngừng và mông lung .
Ta ngẩn ngơ lặng ngắm
Cánh phượng hồng rụng rơi
Sân trường mùa hạ thắm
Bóng em xa,xa rồi …
Là thấy gì không nhỏ ?
Sao vội vàng quay lưng
Đầu cành ve nức nở
Chiếc lá sầu rưng rưng .
Bước giày em thầm lặng
Bỗng chốc hóa xa vời
Ta về qua cửa lớp
Bụi phấn còn rơi rơi .
Là xa rồi đấy nhỏ
Kỷ niệm những ngày thơ
Người em xưa áo trắng
Hình bóng giờ trong mơ .
Trời xanh kia thăm thẳm
Mùa hạ biết còn không
Mùa thu sao đến chậm
Để buồn ta mênh mông ?
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Bây giờ
Bây giờ đốt đuốc tìm nhau
Tìm câu yêu cũ lạc vào tháng năm
Đớn đau xưa gối khóc thầm
Trăng sao rụng vỡ ướt đầm đìa mưa
Ngậm ngùi muối đã thành dưa
Sầu riêng riêng hỏi hết mùa còn không ?
Yêu nhau ném dãi yếm hồng
Cầu duyên đã bắc bão dông vẫn chờ
Trăm năm là cái bây giờ
Qua sông dìu níu sợi tơ hương tình
Lá trầu chạm ngõ rung rinh
Hoàng hôn bỗng thấy nắng bình minh lên .
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời chú : bài thơ này viết tặng đám cưới của một người bạn mình,lần đầu được đăng trên báo Phụ Nữ Chủ Nhật (tp.HCM),rồi vào một tuyển tập thơ gì đó (?).Do bài thơ này chưa đến thời hạn phổ biến trên mạng,nên chưa có chuẩn bị gì cả,luôn cả hình minh họa...Nhưng quan trọng nhất là chúc Như Quỳnh được trăm năm hạnh phúc
-
Nếu vậy thì xin chúc Như Quỳnh được trăm năm hạnh phúc
Thơ của mình toàn là thơ thất tình không !!!
Để mình ráng tìm cho Như Quỳnh một bài thơ đám cưới nghen
-
Không hiểu ý của anh lắm. Anh có thể cho đường link làm ví dụ không?Thợ Làm Vườn đoán là anh muốn xem bài theo dạng cây thư mục đúng không? Nếu thế thì hiện nay diễn đàn của chúng ta đã có hỗ trợ chức năng đó. Ở phía bên phải đầu mỗi bài viết có phần tùy chọn. Anh nhấp chuột vào đó. Ở phần: Display Modes có 3 chế độ xem: Outline, Standard, Linear + . Anh nhấp chọn chế độ Outline nhé!
Không phải đâu Thợ Làm Vườn,ví dụ câu thơ sau ở diễn đàn chúng ta là thế này :
Nẻo lên
lối xuống
gập ghềnh
Chuông rền Thạch Động
bồng bềnh khói sương .
Nếu viết theo lối bậc thang nó phải là thế này :
Nẻo lên
......lối xuống
.............gập ghềnh
Chuông rền Thạch Động
.....................bồng bềnh khói sương .
Mình phải dùng mấy dấu chấm màu xám mới tạo dược câu thơ bậc thang
Thân
-
Đêm thu Kon Tum
Mây mùa thu
Sương mùa thu
Vầng trăng ứa lệ
Gió ru giữa trời
Cầm lên nỗi nhớ chơi vơi
Buốt xuống đêm lạnh bời bời giọt đau .
Mây mùa thu
Lá xôn xao
Lệ thu nghiêng ngả bứt vào hư không
Thơ bay
Bay tận bềnh bồng
Tìm thơ
Ai nhặt nỗi lòng tháng năm ?
Mây mùa thu
Mưa lâm thâm
Giọt thương giọt nhớ gọi thầm
Xa xôi
Ta còn đi
Mây còn trôi
Ngàn năm mây ướt cuối trời bơ vơ .
Mây mùa thu
Đêm xanh mơ
Phố xa hiu hắt bao giờ gặp nhau ?
Người đi khuất nẻo trăng sao
Vẫy tay
Gởi trả câu chào vào đêm …
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Chào nhà thơ Đào Nguyên Thảo,chưa có ai ghé thăm vậy tôi xông đất trước nha
Chúc có nhiều sáng tác mới
Thân
-
Chiếc nhẫn thần
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Giữa đêm đông lạnh lẽo
Anh vẫn hiện đến bên em
Kể em nghe chuyện cô bé Lọ Lem
Chuyện hoàng tử,bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết .
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trên sa mạc chói chang cát bỏng
Anh vẫn hiện đến bên em
Dịu dàng trao ly kem
Trao em niềm tin yêu và vị ngọt .
Đã có lần em gọi nhẫn
Và xoay
Trong bụi mù bão táp
Anh vẫn hiện đến bên em
Lau khô từng giọt lệ ướt lem
Khoác áo ấm lên đôi vai gầy lạnh buốt .
Rồi một lần em gọi nhẫn
Và xoay
Cùng đám bạn hú gào diễu cợt
Em chợt bàng hoàng thảng thốt
Chiếc nhẫn trên tay đã vỡ vụn
Gãy lìa …
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Đọc thơ của hoaquynh tôi có cảm giác như đang đọc tâm sự rạo rực của một cô gái đang yêu cuồng nhiệt và sắp lấy chồng ấy ???
Nếu đúng như vậy thì xin chúc mừng
Tuy nhiên trong tình yêu cũng nên phải cảnh giác đừng quá chủ quan
Người ta thường nói đùa : sau "tuần trăng mật" là "tuần dập mật"... điều đó cũng không sai ...
-
Trong thơ hiện đại và thơ cách tân có rất nhiều bài thơ post theo lối bậc thang
Rất tiếc diễn đàn chúng ta chưa thể post được loại thơ này
Rất mong Thợ Làm Vườn tìm cách khắc phục cho các bạn thơ
-
Đà Lạt ta về
Đà Lạt ta về tìm trái thông
Tìm thông chợt thấy má em hồng !
Má em hồng quá thông không rụng
Rụng xuống hồn ta chút gió dông !
Đà Lạt ta về tìm trái mơ
Mơ chẳng tìm ra đến tận giờ !
Giận mình sao cứ lơ mơ mãi
Mơ nhiều đêm lạnh vẫn bơ vơ !
Đà Lạt ta về tìm trái tim
Thuở xưa rơi rớt biết đâu tìm ?
Em nhặt được không thì trao lại
Thương giùm gã ấy mắt lim dim !
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Hoa quỳnh nở
Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười,hoa nở ngát hai đóa quỳnh !
(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm - NXB Thanh Niên 2002)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Cái nick hoaquynh của Như Quỳnh làm tôi nhớ đến cách đây hơn mười năm tôi có để ý yêu một cô gái tên là T. Quỳnh
Rất tiếc cô gái xinh đẹp ấy đã có người yêu.
Tôi đã viết bài thơ Hoa Quỳnh Nở để tặng cho cô gái tên Quỳnh ấy trong một đêm tiệc dự sinh nhật của một người bạn,và dĩ nhiên tôi không dám đề tặng trên thơ vì đây chỉ là mối tình đơn phương của tôi ...
-
Nếu có thể mình đừng yêu nhau nữaCứ vờ như chẳng quen biết bao giờ
Gặp mặt nhau mình hãy giả thờ ơ
Chưa từng nhớ từng yêu tha thiết.
Thơ của Vu Lam chưa có ý và cũng chưa có tứ
Nên tạm post bài ít thôi để dảnh thời gian "luyện công" thơ thêm
Vu Lam có thể xem thơ của một số bạn trong diễn đàn như Kieu Anh Huong,NgoHuuDoan,ThoLamVuon (nhà thơ Trương Trọng Nghĩa),vanhong,nguyetthao,Lê Hưng Tiến ... đều là những cây bút sắc sảo có thi pháp riêng.
Vu Lam có thể chọn lựa một người thích hợp để học tập
Thân
-
Đã tạo hộp thư thanhtracnguyenvan@thotre.com. Anh vui lòng kiểm tra tin nhắn của diễn đàn để biết cách truy cập hộp thư.Đã nhận hộp thư xong
Xin cảm ơn Thợ Làm Vườn
-
Thợ Làm Vườn cho tôi đăng ký tại đây đi
Xin tạo giùm hộp thư : thanhtracnguyenvan@thotre.com
Xin cảm ơn Thợ Làm Vườn
-
Cỏ may
Cỏ may may cỏ trên đồi
Một chiều gỡ cỏ anh ngồi bên em
Anh gần,em nhích xa thêm
Trên trời mây trắng êm đềm ... trôi qua !
Bây giờ anh đã đi xa
Cỏ may em gỡ lệ nhoà … ướt tay !
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Về trường cũ
Trường cũ ta về mây trắng bay
Nhớ em,ngõ trúc lá rơi đầy
Áo trắng không còn trong sương trắng
Trắng chiều thu lạnh,trắng heo may .
Lớp học nhìn ra những cánh đồng
Những mùa xanh mướt lúa đơm bông
Tìm đâu bụi phấn ngày xưa ấy
Một thuở chia xa thắm phượng hồng ?
Vẫn bóng thầy xưa dưới mái trường
Vẫn lời trầm ấm lắm yêu thương
Vẫn lời thơ nở trên trang sách
Những nụ hoa đời,gió ngát hương .
Tóc cô giờ bạc màu sương xám
Lãng đãng mây chiều vạt nắng rơi
Một lần thổn thức ta thầm gọi
Gió vọng sân trường tiếng : Mẹ ơi ! ...
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
-
Tiếng chuông chùa trong Thạch Động
Hà Tiên thu đến rồi em
Đường lên Thạch Động chông chênh nắng vàng
Mây chiều rủ gió lang thang
Bẽ bàng lá giận khẽ khàng rụng rơi .
Đá xanh xanh bám đỉnh trời
Giọt tan lách tách ướt lời đưa trao
Câu quen quen đến ngọt ngào
Câu thương thương đến bứt nhàu cỏ may .
Cầm tay rồi lại dắt tay
Dìu nhau qua hết tháng ngày buồn tênh
Nẻo lên
lối xuống
gập ghềnh
Chuông rền Thạch Động
bồng bềnh khói sương .
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Nắng lụa
Nắng lụa là em áo lụa bay
Áo bay trắng nắng,trắng vai gầy
Em đi sợi nắng cài trên tóc
Nửa chìm trong áo,nửa trong mây .
Ta đã thầm theo để nhớ thương
Lá rơi gởi nhớ xuống con đường
Tình ta gởi nhớ theo hương nắng
Nắng đốt phượng hồng gởi khói sương .
Ta chép bài thơ lên cánh mây
Câu thơ ngờ ngệch rớt trên cây
Em xa sao chẳng ngày quay lại
Để thấy thơ buồn hóa bướm bay .
Em có về không,có đợi không ?
Hàng me phấp phỏng đứng như mong
Con đường xưa ấy mờ hun hút
Gió bụi thời gian cứ chất chồng .
Xin hãy dừng chân hỡi tháng năm
Lá rơi trên lá bước âm thầm
Nắng xưa vụn vỡ giờ vương vãi
Mảnh buồn,mảnh nhớ,mảnh xa xăm .
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương – NXB Thanh Niên 2006)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
-
Mến tặng jakenlem một bài thơ về mùa hè khác
Chúc jakenlem có thêm nhiều sáng tác mới và hay
-
Ngày xưa
Ngày xưa có một bến đò
Tuổi thơ cùng nhảy lò cò mà chơi
Có lần nước mắt em rơi
Tim tôi rụng xuống rối bời nỗi đau
Em giành một nhánh bông lau
Nhường em,nhường hết trăng sao trên trời .
Ngày xưa có một khoảng trời
Xanh xanh lá nhãn cùng ngồi mộng mơ
Chuồn chuồn đậu xuống trang thơ
Thả con thuyền giấy lạc bờ bến thương
Bến thương cách mấy con mương
Em trao quả chín nối hương vào lòng .
Ngày xưa bảy sắc cầu vồng
Bây giờ mây trắng bềnh bồng trôi qua
Em giờ lên tỉnh học xa
Quên tôi,quên cả quê nhà nắng mưa
Nắng mưa là chuyện nắng mưa
Em xưa quên hết ngày xưa . Bao giờ ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com
Khúc hát ngày ra trường
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
Khúc hát ngày ra trường
Thôi,từ giã giảng đường
Từ giã tuổi sinh viên
Chúng mình ra đi để mang hoài nỗi nhớ
Hoa phượng vĩ chiều nay tưng bừng nở
Đỏ thắm ven trời . Những cánh chim bay .
Ngày mai xa rồi ta biết nói gì đây
Ánh mắt ấy nhìn ai chợt có gì khang khác !
Tạm biệt nhé con đường về xanh mát
Bao dấu chân xưa . Sao xao xuyến bồi hồi ?
- Em sẽ về miền đất ấy xa xôi …
Lời nói khẽ như bao lời muốn nói
Mái trường xa sẽ đón chào cô giáo mới
Và tình yêu thoảng nhẹ trong chiều .
Họ bên nhau chưa nói được nhiều
Lòng mải hẹn những phương trời xa lắc !
Để những ước mơ thầm thì khẽ hát
Khúc - hát - vào - đời những mơ ước lứa đôi …
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
photo : mvatoi.com