-
Số bài viết
755 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
55
Bài viết được đăng bởi hoaquynh
-
-
Mùa Chim Én Bay
Sáng tác: Hoàng Hiệp
Thơ: Diệp Minh Tuyền
Ca sĩ trình bày : Hiền Thục
http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru...7/02/05F623B8/
Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngõ cho tình em mơn man.
Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt lành
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
Bên anh em gần mãi
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
=====================
Bài nhạc gửi tặng nhau trong ngày Valentine 2007 ...
Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
Bên anh em gần mãi
Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào.
Hương mùa xuân sẽ mãi vương hoài bên đời hai chúng ta
Không học Y , em vẫn là bà bác sĩ ... Chữa bịnh gì ... Thưa ,chỉ chữa mỗi bịnh yêu ....
KỂ TỪ NAY ...
Khi đặt bút ký vào tờ hôn thú
Trước bàn thờ cùng lạy tạ Tổ tiên
Kể từ nay em dâu thảo vợ hiền
Xin khép lại một khoảng trời con gái
Nhẫn trao tay , môi ngượng ngùng mấp máy
Tiếng "mình ơi" em gọi thật ngọt ngào
Anh có yêu , lòng có thấy nao nao
Anh đi đâu giờ có em theo bước
Đây biển đông , hai mình cùng tát nước
Kia bầu trời , đôi chim nhạn liệng bay
Những hoài bảo tươi sáng một ngày mai
Nhường lại mình , mình cố công mình nhá
Bằng tốt nghiệp ra trường em loại khá
Chẳng hề gì , em có xin việc đâu
Bởi bây giờ chỉ là kẻ đứng sau
Không " cô Kĩ " , em là gì mình nhỉ ...
Lại gần đây , mình ơi , em thủ thỉ ...
Không bạn gái , không nhân tình , em chỉ ...
Chỉ là mẹ của hai trẻ gọi mình bằng bố đấy , mình ơi ...
NQ
- 1
-
Em cảm ơn anh Vinh nhiều
-
Cảm ơn món quà dân dã của anh Vinh , quả thật ở Sai Gon thì chả được ngắm cả vườn cải nở hoa vàng rực đâu anh ... nhưng nhà ngoại em ở quê mà , vùng Tiền Giang sông nước hữu tình .
Nhân nhận được món quà của anh Vinh , em post lên đây 1 bài tản mạn về những ngồng hoa cải trích trong my blog ... bài nầy em viết lúc chớm mùa xuân sang ....
*Trong Nhật Ký Của Quỳnh
Se se cái lạnh cuối năm ... mùa xuân đến thật gần , gần đến nỗi chỉ cần một bàn tay với là đã có thể chạm vào ... Mùa xuân với chùm lộc biếc nõn nà . với màu vàng cây mai ngoài sân trước nhà em , với vạt nắng vàng nghiêng nghiêng bên thềm nhà anh , nắng vàng rớt rơi lên băng xích đu mà anh hay ngồi đọc sách buổi trưa làm anh nhăn nhăn mặt tránh đi chỗ khác , có lẽ vì thế anh ko thích màu vàng ...
Còn em , em yêu màu vàng , yêu lắm từ khi còn bé tí , mới vào lớp 1 , ngày Tết mẹ may cho chiếc áo dài hoa gấm vàng tươi điểm những bông tròn tròn trên áo . Mẹ kết 2 bím tóc đuôi sam bằng 2 cái nơ vàng cho cô nhỏ trong em tung tăng chạy nhảy bằng đôi hài nhung cũng màu vàng mơ . Sáng mùng 1 , qua nhà nội , nội khen xinh như nàng công chúa nhỏ . Chiều về , mẹ bảo tắm rửa , thay áo khác , em đã khóc òa lên cho mẹ quở ngày Tết mà khóc ... thôi thì đành chìu con gái vậy ... suốt cả ngày chơi đùa nhớp nháp mà em vẫn ko chịu thay chiếc áo dài vàng công chúa ấy ra ... màu vàng như cái duyên gắn kết với em thế đấy ... để khi lớn lên tý nữa , từ chiếc chăn bông , rèm cửa , bìa bao tập sách em thường phảng phất màu vàng , ...
Nhưng trong những sắc vàng ấy em lại yêu nhất màu vàng hoa cải ... Tháng giêng về , cho những ngồng cải nhú bông ... cái rẫy trồng cải của ngoại mênh mông một vàng dìu dịu . Mùi hương đất phù sa hòa cùng mùi hương hoa cải là cả tuổi thơ của em . Có thể , theo nhiều người những ngồng cải hoa vàng đơn giản lắm , ko đậm đà nhưng vàng hoa cúc , ko tươi mát như vàng hoa mai , mà sao em vẫn yêu . Cảm giác yên bình khi em được đứng giữa rẫy cải nhà ngoại ngày còn bé , mãi đến bây giờ em vẫn còn thấy hạnh phúc lắm ...
Chiều nay , theo mẹ đi siêu thị , những ngồng cải vàng được cột lại thành từng bó . Mẹ mua về để xào với thịt. Em ngắt những nhành bông bé tý xíu ấy , cắm trong ly nhỏ trên bàn học ... Sắc vàng tươi tươi giữa buổi tối mùa đông Sài Gòn se se lạnh ... Sáng mai , có lẽ những hoa cải vàng của em sẽ rũ héo mất thôi , anh à ...
-
Cảm ơn món quà dân dã của anh Vinh , quả thật ở Sai Gon thì chả được ngắm cả vườn cải nở hoa vàng rực đâu anh ... nhưng nhà ngoại em ở quê mà , vùng Tiền Giang sông nước hữu tình .
Nhân nhận được món quà của anh Vinh , em post lên đây 1 bài tản mạn về những ngồng hoa cải trích trong my blog ... bài nầy em viết lúc chớm mùa xuân sang ....
*Trong Nhật Ký Của Quỳnh
Se se cái lạnh cuối năm ... mùa xuân đến thật gần , gần đến nỗi chỉ cần một bàn tay với là đã có thể chạm vào ... Mùa xuân với chùm lộc biếc nõn nà . với màu vàng cây mai ngoài sân trước nhà em , với vạt nắng vàng nghiêng nghiêng bên thềm nhà anh , nắng vàng rớt rơi lên băng xích đu mà anh hay ngồi đọc sách buổi trưa làm anh nhăn nhăn mặt tránh đi chỗ khác , có lẽ vì thế anh ko thích màu vàng ...
Còn em , em yêu màu vàng , yêu lắm từ khi còn bé tí , mới vào lớp 1 , ngày Tết mẹ may cho chiếc áo dài hoa gấm vàng tươi điểm những bông tròn tròn trên áo . Mẹ kết 2 bím tóc đuôi sam bằng 2 cái nơ vàng cho cô nhỏ trong em tung tăng chạy nhảy bằng đôi hài nhung cũng màu vàng mơ . Sáng mùng 1 , qua nhà nội , nội khen xinh như nàng công chúa nhỏ . Chiều về , mẹ bảo tắm rửa , thay áo khác , em đã khóc òa lên cho mẹ quở ngày Tết mà khóc ... thôi thì đành chìu con gái vậy ... suốt cả ngày chơi đùa nhớp nháp mà em vẫn ko chịu thay chiếc áo dài vàng công chúa ấy ra ... màu vàng như cái duyên gắn kết với em thế đấy ... để khi lớn lên tý nữa , từ chiếc chăn bông , rèm cửa , bìa bao tập sách em thường phảng phất màu vàng , ...
Nhưng trong những sắc vàng ấy em lại yêu nhất màu vàng hoa cải ... Tháng giêng về , cho những ngồng cải nhú bông ... cái rẫy trồng cải của ngoại mênh mông một vàng dìu dịu . Mùi hương đất phù sa hòa cùng mùi hương hoa cải là cả tuổi thơ của em . Có thể , theo nhiều người những ngồng cải hoa vàng đơn giản lắm , ko đậm đà nhưng vàng hoa cúc , ko tươi mát như vàng hoa mai , mà sao em vẫn yêu . Cảm giác yên bình khi em được đứng giữa rẫy cải nhà ngoại ngày còn bé , mãi đến bây giờ em vẫn còn thấy hạnh phúc lắm ...
Chiều nay , theo mẹ đi siêu thị , những ngồng cải vàng được cột lại thành từng bó . Mẹ mua về để xào với thịt. Em ngắt những nhành bông bé tý xíu ấy , cắm trong ly nhỏ trên bàn học ... Sắc vàng tươi tươi giữa buổi tối mùa đông Sài Gòn se se lạnh ... Sáng mai , có lẽ những hoa cải vàng của em sẽ rũ héo mất thôi , anh à ...
- 1
-
Chào Aily , những bài thơ nhẹ nhàng làm sao , phớt buồn , phớt dỗi , phớt hờn của một mối tình con gái ... Cảm ơn Aily với "Thoáng buồn lên mắt ' nhé ... Nhớ chỉ là 1 thoáng thôi , chúc Aily vui hoài chỉ chút xíu xiu 'thoáng buồn 'há
" Em chỉ là con bé áo bà ba đồng nội
Chút thơ tình sao níu nỗi chân anh"
Áo bà ba em đẹp duyên con gái
Câu thơ tình níu trọn trái tim anh
-
LIỀU
Ừ thì một vợ hai con
Trông hai cái mắt có tròn hay không
Gặp cô em gái má hồng
Đến sư cũng phải nhảy lồng sang sông
Khi mô đến bến khỏi trông
Nhìn sang sư tử Hà Đông chạy liền
Trời đâu có cấm xe duyên
Vua nghìn cung nữ vẫn truyền tuyển thêm
Mặt trời vừa lặn thành đêm
Đèn lồng treo ngược chẳng thêm bà nào
Trên kia ai bảo lắm sao
Cho anh em phải trèo cao hái nhiều
Một liều ba bảy cũng liều
Bây giờ một vợ muốn nhiều vợ cơ
Bà thì xoa bóp, đánh cờ
Bà kia quạt mát, bà chờ trăng lên
Thôi thì đời có đâu bền
Ba năm âm phủ cũng trên ối nguời
Nói vậy Quỳnh nhỏ đừng cười
Anh đây vẫn giữ lộc trời, trời ban
Bốc phét thôi khỏi phải bàn
Chị mà biết được chị chan gáo dừa
Ma anh xin lỗi nói bừa
Từ nay đây cứ không chừa thì sao
Cô cứ hỏi chú thế nào
Xem có cùng cái bánh bao nhân dừa
Duyên này đâu sợ xe thừa
Từ nay anh vẫn không chừa vợ năm.
Em trông anh xấu trai lắm hả, lại còn tham nữa, đàn ông ai chẳng vậy. giữ chú ấy cho chặt vào nhá....
Anh Vinh đó nha , hư lắm nha , ghét
Nè ,
Vợ nào mà vợ chả ghen
Anh mê léng phéng , cửa then em cài
Anh Vinh xem em Quỳnh ghen nè
GHEN
Có ghen ghen tý là yêu đấy
Chớ trách em sao mãi dỗi hờn
Ai bảo dưng không cô bé ấy
Chẳng hề quen biết ...lại cười mơn
Đôi mắt trong veo , làn kính cận
Của anh thì chỉ bóng em thôi
Em cấm anh nhìn sương khói nhạt
Mây chiều sắc tím ... nhớ xa xôi
Nụ hồng thoang thoảng hương ngây ngất
Đẹp lắm ... nhưng mà hỏng được khen
Tặng anh một nụ quỳnh nho nhỏ
Là cả chân tình của chính em
Và nữa anh nè đừng để nắng
Đậu hoài trên mặt cả bờ môi
Anh hiểu gì không ... em chỉ muốn
Nụ hôn dành trọn mỗi em thôi
NQ
* Em gửi tặng bài nầy cho chị , với lời nhắn Chị ơi , chị phải canh chừng anh Vinh nha chị , anh ấy hư lắm , có gì thì bão cấp 8 nha chị "
- 1
-
Anh Vinh đó nha , hư lắm nha , ghét
Nè ,
Vợ nào mà vợ chả ghen
Anh mê léng phéng , cửa then em cài
Anh Vinh xem em Quỳnh ghen nè
GHEN
Có ghen ghen tý là yêu đấy
Chớ trách em sao mãi dỗi hờn
Ai bảo dưng không cô bé ấy
Chẳng hề quen biết ...lại cười mơn
Đôi mắt trong veo , làn kính cận
Của anh thì chỉ bóng em thôi
Em cấm anh nhìn sương khói nhạt
Mây chiều sắc tím ... nhớ xa xôi
Nụ hồng thoang thoảng hương ngây ngất
Đẹp lắm ... nhưng mà hỏng được khen
Tặng anh một nụ quỳnh nho nhỏ
Là cả chân tình của chính em
Và nữa anh nè đừng để nắng
Đậu hoài trên mặt cả bờ môi
Anh hiểu gì không ... em chỉ muốn
Nụ hôn dành trọn mỗi em thôi
NQ
* Em gửi tặng bài nầy cho chị , với lời nhắn " Chị ơi , chị phải canh chừng anh Vinh nha chị , anh ấy hư lắm , có gì thì bão cấp 8 nha chị "
-
Thương em một thuở làm thơ ... thêu dòng mực tím mộng mơ xa vời
Kìa ai vừa ghé bến đời ... tặng em hoa nắng tuyệt vời mùa xuân
Để rồi tình mãi màu xanh ... nụ cười đọng lại trên nhành yêu đương ....
NQ
Những bài thơ em đã , đang và sẽ viết tặng anh theo năm tháng của dòng đời ....
THƠ TÌNH THEO NĂM THÁNG
Ngày Xưa
Em viết cho anh bài thơ chữ NHỚ
Màu mực buồn tim tím gửi xa xôi
Những năm tháng mỏi mòn em trăn trở
Anh viễn du , đời tựa cánh chim trời
Hôm Qua
Em viết cho anh bài thơ chữ ĐỢI
Thương cuộc tình xa vời vợi chân mây
Cố nén lòng vì tương lai sự nghiệp
Con chữ sầu nghiêng ngả lá thu bay
Hôm Nay
Em viết cho anh bài thơ chữ HẸN
Màu vàng tươi hoa nắng rớt bên thềm
Hây hây đỏ má hồng em e thẹn
Chữ tung tăng chào đón bước anh về
Ngày Mai
Viết cho mình thơ tình đẹp chữ YÊU
Thật nắn nót mực xanh xanh màu lá
Mình nhìn xem chữ em viết mỹ miều
Giản đơn thôi ... em thương mình nhiều lắm
Ngàn Sau
Tình trăm năm viết bài thơ chữ NGHĨA
Cả một đời duyên nợ quyện hòa nhau
Từng con chữ em tô màu xanh biếc
Của biển khơi dào dạt sóng bạc đầu
NQ
- 1
-
Em ko khóc nữa mà cười vì em nói rồi , banh bao , bánh giò , bánh dày hay bánh trôi cũng là bánh mà ... công nhận em quỳnh giỏi hihihih
-
Mèng đéc ơi. rõ gái SG chẳng đọc thơ của bà chúa thơ nôm gì. không trả lời được là phải hoạ lại bài thơ như vậy đó nghe nhỏ.:bawling:
-
Có ai hiểu được nỗi lòngCho tôi buồn bã những mong cùng chờ
Nhìn sao trông giống kẻ khờ
Nên tôi cho đến bây giờ vẫn không
Vẫn không ... một vợ hai con
Anh Vinh em muốn đèo bòng bà hai ?!
Này nha, em mách chị ngay
Anh Vinh mau hãy bái bai nghĩ cuồng
NQ
:bawling:
-
Bài nầy là anh Vinh nấu bánh .. bánh bao hay bánh giò , bánh dày gì đó ... phải ko anh Vinh
-
Anh Vinh ơi , quả là ở SaiGon thì chả có cảnh giã gạo , bên chày bên cối, chồng dân vợ dún gạo trào trắng tinh . Xen lẫn cảnh giã gạo đêm thanh , thì thà thì thụt giã nhanh nhanh nào là tình cảm vợ chồng đầm ấm thương yêu nhau
Liếc nhìn mẹ nó đáng yêu
Cả đêm giã gạo vẫn chiều chồng cơ
Này thôi bố nó mệt phờ
Xin anh cứ ngủ em chờ cối sau
Ừ thì
Đẹp duyên hàng sáo chúng mình
Vợ xay chồng giã cũng tình đấy thôi
Và tình yêu ấy kéo dài tự "tuổi xanh chẳng dừng " đến bạc đầu tóc xanh" ....
Một bài thơ hay ... cảm ơn anh Vinh nhiều lắm
-
GỬI MÌNH
Tình ơi ...
xin thật đừng mơ
Mình ơi ...
em viết lời thơ yêu mình
Tim em ...
chan chứa bóng hình
Kiếp sau vẫn vậy...
mỗi mình ... mình thôi
Tình ta ...
là cả biển khơi
Dẫu ngàn sóng dữ ....
chả lơi tay chèo
Mình ơi ...
son sắt câu thề
Mình chồng , em vợ ...
phu thê giao hòa
Đường tình
mình trải hồng hoa
Hài em nhẹ bước ...
tình ta mặn nồng
Yêu mình lắm ...
mình biết không
Nhờ thơ trao gửi
nụ hôn đến mình ....
Như Quỳnh
*Thương về Anh , ngày cưới mình tròn 3 tháng
5/4/2007-5/7/2007
- 1
-
NHỎ XUỐNG PHỐ VÀ ANH XUỐNG PHỐ
Nhỏ dễ thương ngoan hiền như cọng cỏ
Tóc nhỏ dài rối nhịp trái tim anh
Cỏ mượt mà tươi mát biếc xanh xanh
Tóc của nhỏ đen huyền duyên con gái
Nhỏ xuống phố thả lưng chừng lọn tóc
Quyện gió chiều hương bồ kết luyến lưu
Anh xuống phố đêm về nhớ tương tư
Mơ lọn tóc cột duyên hồng mai trúc
Phố một ngày người lại qua đông đúc
Anh ngóng tìm hình bóng nhỏ anh thương
Vạt nắng nào trên tóc nhỏ còn vương
Thành vương miện cài đỉnh đầu công chúa
Xin một lần anh hóa thân thái tử
Đem kiệu hoa rước nhỏ đến hoàng cung
Vườn thượng uyển hai đứa dạo bước cùng
Thật đẹp đôi tình ta như cổ tích
Xưa còn bé ,nhỏ vẫn hằng ưa thích
Đêm trăng tròn Ngoại kể chuyện đời xưa
Nay nhỏ ước , trời lúc nắng lúc mưa
Nhưng tim nhỏ , anh mãi là vua chúa
Cỏ một ngày , cỏ không xanh biếc nữa
Nhỏ một ngày , tóc sẽ bạc màu sương
Hỏi tình anh có còn luyến còn vương
Còn xem nhỏ là đài trang công chúa
NHƯ QUỲNH
Dẫu cho cỏ úa vàng hoe ... Phố xưa lối nhỏ đi về cùng nhau ... Tình ta vẫn thắm tươi màu ... Yêu nhau yêu mãi bạc đầu vẫn yêu ....
- 1
-
Có những tháng ngày anh không kề cận bên em .... vì cuộc sống , những lo toan đời thường , anh xa vắng .... để trong em nỗi nhớ mãi đong đầy ...
Sẽ một ngày em ko gọi anh bằng anh nữa .... Thế sẽ gọi anh là gì hở em yêu ? ... Em sẽ gọi anh bằng một ngôn từ thân thương hơn nhiều ......
MÌNH
Mình ơi
Gió chiều nay trở rét
Ở Sài Gòn em cảm nhận mùa đông
Băn khoăn hỏi giờ nầy Hà Nội buốt
Mình có khoác khăn choàng khi ra phố hay không ?
Mình ơi
Bữa cơm chiều đã dọn
Không thịnh soạn chi đâu nhưng là món mình ưa
Em loay hoay bổ thêm một trái dưa
Dưa hấu đỏ như tình ta dành cho nhau vậy đó
Thế mà
Chỉ có một mình em thôi
Hai bát cơm , hai đôi đũa , một người
Mình xa lắm , Hà Nội xa Sài Gòn chi lắm
Để em buồn , em nhớ quá ... mình ơi
Mình ơi Hà Nội mùa nầy đang trở rét ... Mình nhớ cài khuy áo nhỡ phong phanh
NQ
* Cho những ngày Anh đi công tác Hà Nội ...xa và nhớ
- 1
-
HOA XOAN TÍMRơi rơi cánh hoa xoan
Ngập tràn mầu vàng tím
Mùa mật hoa ngọt lịm
Cho ai tìm môi nhau
Mảnh sân trước vườn sau
Ngập tràn mầu vàng tím
Chia tay nhau bịn dịn
Trao nụ hôn nồng nàn
Cứ tím ngắt hoa xoan
Xa nhau rồi để nhớ
Phong thư anh viết dở
Trên đường hành quân xa
Trước thăm hỏi mẹ cha
Thăm người yêu bé nhỏ
Hoa xoan giờ còn đó
Mùa rơi tím chưa em.
Anh Vinh thân mến ,
** 1 bài thơ em viết về những cánh hoa xoan tím, loài hoa dân dã, dịu dàng, không kiêu sa ấy nhưng vẫn làm cho lòng người cảm thấy thật yên bình. Màu phơn phớt tím của ngàn cánh xoan rụng rơi trong gió kéo em về vùng ký ức thuở xa xưa... Thuở "Nhặt cánh hoa rơi em cài lên mái tóc" để người thương ngơ ngẩn đến chạnh lòng... Xin màu tím hoài niệm, bình yên ấy sẽ mãi mãi song hành chung thủy suốt đoạn đường đời...
"Từ buổi chàng xa non nước này
Em buồn ngày có tới đêm nay
Xoan tây trước bến hai lần đỏ
Lệ nhỏ hai lần, chàng có hay"
(Hoa Xoan _Lưu Trọng Lư )
****************************
MÙA HOA XOAN NỞ
Tháng ba về Xuân dần hơn một nửa
Ngỏ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn đêm dạo qua ngang cửa
Nghiệt ngã buồn... hoa tím rụng đầy sân
Hoa xoan tàn... tàn mùa xuân rồi đó
Anh vẫn xa... xa khuất cuối trời mây
Anh còn nhớ... ngày xưa mùa xoan nở
Một khoảng đời... đẹp lắm tuổi thơ ngây
Nhặt cánh xoan rơi em cài lên mái tóc
Tuổi mười ba mà đã biết điệu đàng
Anh ngỡ ngàng... thôi... không gọi em "cô nhóc"
Nhóc thẹn thùng... anh liếc mắt trộm nhìn sang
Ngày dần qua... cho tuổi em dần lớn
Tình yêu mình chớm nở tự mùa xoan
Bình dị lắm yên lành như sắc tím
Của nhành xoan mỗi độ tháng ba sang
Con phố nhỏ... chiều nay lại ngập tràn tím biếc
Ngàn cánh hoa xoan theo gió rụng vơi đầy
Từng kỷ niệm xưa... chợt về đây... hối tiếc
Em xuân thì hoa tím đính tóc mây
Xin mãi mãi phớt tím xoan hoài niệm
Màu bình yên chung thủy ghé bến đời
Phương trời xa... anh hỡi... hãy tròn câu thề nguyện
Để tình mình... luôn mãi sẽ thắm tươi
NQ
- 1
-
HOA XOAN TÍMRơi rơi cánh hoa xoan
Ngập tràn mầu vàng tím
Mùa mật hoa ngọt lịm
Cho ai tìm môi nhau
Mảnh sân trước vườn sau
Ngập tràn mầu vàng tím
Chia tay nhau bịn dịn
Trao nụ hôn nồng nàn
Cứ tím ngắt hoa xoan
Xa nhau rồi để nhớ
Phong thư anh viết dở
Trên đường hành quân xa
Trước thăm hỏi mẹ cha
Thăm người yêu bé nhỏ
Hoa xoan giờ còn đó
Mùa rơi tím chưa em.
Anh Vinh thân mến ,
** 1 bài thơ em viết về những cánh hoa xoan tím, loài hoa dân dã, dịu dàng, không kiêu sa ấy nhưng vẫn làm cho lòng người cảm thấy thật yên bình. Màu phơn phớt tím của ngàn cánh xoan rụng rơi trong gió kéo em về vùng ký ức thuở xa xưa... Thuở "Nhặt cánh hoa rơi em cài lên mái tóc" để người thương ngơ ngẩn đến chạnh lòng... Xin màu tím hoài niệm, bình yên ấy sẽ mãi mãi song hành chung thủy suốt đoạn đường đời...
"Từ buổi chàng xa non nước này
Em buồn ngày có tới đêm nay
Xoan tây trước bến hai lần đỏ
Lệ nhỏ hai lần, chàng có hay"
(Hoa Xoan _Lưu Trọng Lư )
****************************
MÙA HOA XOAN NỞ
Tháng ba về Xuân dần hơn một nửa
Ngỏ nhà mình tim tím những nhành xoan
Cơn mưa phùn đêm dạo qua ngang cửa
Nghiệt ngã buồn... hoa tím rụng đầy sân
Hoa xoan tàn... tàn mùa xuân rồi đó
Anh vẫn xa... xa khuất cuối trời mây
Anh còn nhớ... ngày xưa mùa xoan nở
Một khoảng đời... đẹp lắm tuổi thơ ngây
Nhặt cánh xoan rơi em cài lên mái tóc
Tuổi mười ba mà đã biết điệu đàng
Anh ngỡ ngàng... thôi... không gọi em "cô nhóc"
Nhóc thẹn thùng... anh liếc mắt trộm nhìn sang
Ngày dần qua... cho tuổi em dần lớn
Tình yêu mình chớm nở tự mùa xoan
Bình dị lắm yên lành như sắc tím
Của nhành xoan mỗi độ tháng ba sang
Con phố nhỏ... chiều nay lại ngập tràn tím biếc
Ngàn cánh hoa xoan theo gió rụng vơi đầy
Từng kỷ niệm xưa... chợt về đây... hối tiếc
Em xuân thì hoa tím đính tóc mây
Xin mãi mãi phớt tím xoan hoài niệm
Màu bình yên chung thủy ghé bến đời
Phương trời xa... anh hỡi... hãy tròn câu thề nguyện
Để tình mình... luôn mãi sẽ thắm tươi
NQ
-
TRÍCH THƠ ANH VINH
Nguyên văn bởi đinhvinh Xem Bài Gởi
Chào Quỳnh nhỏ, anh mới vào được trang này cho anh họa lại bài 10 thương của em nhé
Mười Thương
Một thương tóc sõa ngang vai
Để anh ngơ ngẩn suốt hai xuân này
Hai thương Quỳnh nhỏ nâng tay
Cho đêm hoa nở sáng đầy trời sao
Ba thương ta lại ước ao
Ngày mai chồng vợ biết bao mặn nồng
Bốn thương em ngóng em trông
Sao không phai nhạt má hồng tuổi xanh
Năm thương hoa trắng đầu cành
Hương đêm ngào ngạt cho anh mơ màng
Sáu thương mong ở bên chàng
Dịu dàng e ấp có nàng có anh
Bảy thương giọng nói thanh thanh
Như chim oanh đón gió lành sớm mai
Tám thương chân nhẹ gót hài
Xinh xinh em bước cho ai ngẩn lòng
Chín thương những nhớ cùng mong
Cho trầu cau thắm thêm hồng môi ai
Mười thương chồng vợ đêm ngày
Hợp duyên tần tấn cho thày mẹ vui.
Hải Dương
Ngày 2-7-2007
Anh viết vội sai chỗ nào em sửa nghe Quỳnh
============================================
Cảm ơn bài thơ của anh Vinh thật nhiều ... Nhờ dựa vào ý bài thơ anh Vinh , trưa nay , em vừa coi phim vừa vẩn vơ viết ... "Trình làng" người đầu tiên , anh ấy cười ... "cô nhân tình lãng mạn của tôi ơi "...
Anh Vinh đừng cười nhỏ Quỳnh nầy nhé , ngượng là hết làm thơ được luôn đó
************************************
GỬI MỘNG VÀO THƠ
Thương em
Chỉ một đến mười
Người ơi ...
Có hiểu thương người vạn hơn
Cho em
Một tiếng cảm ơn
Tình người ...
Ngọn gió mơn man mát lành
Vàng thu
Lá phải xa cành
Yêu người
Từ thuở tóc xanh _Bạc đầu
Nhà em
Thoảng gió hương cau
Vườn người ...
Xanh mướt lá trầu duyên tơ
Đêm qua
Nằm ngủ em mơ
Sớm nay ...
Gửi mộng vào thơ trao người
Thương em
Chỉ có mười mươi
Còn em ....
Em đã nhớ người vạn trăm
Ân tình dẫu mãi xa xăm
Yêu nhau ....
Khoảng cách kéo gần ...gần thêm
NQ
- 1
-
MƯỜI THƯƠNG
Một thương giọt nắng bên thềm
Để em hong suối tóc mềm như mây
Hai thương liền cánh chim bay
Chân trời góc biển đó đây chung lòng
Ba thương vườn nở nụ hồng
Tầm xuân anh hái tình nồng duyên trao
Bốn thương ngày ấy ngàn xa
Hai đầu nỗi nhớ đậm đà thủy chung
Năm thương câu nói thẹn thùng
Đường dài sỏi đá mình cùng sóng đôi
Sáu thương con nước dòng xuôi
Thuyền neo bến đỗ chẳng trôi xa vời
Bảy thương xuân ghé bên đời
Môi hồng chúm chím em cười với anh
Tám thương tình mãi thiên thanh
Xanh xanh màu lá xanh xanh biển trời
Chín thương chung rượu rót mời
Cùng nhau nhấp cạn một đời nồng say
Mười thương đeo nhẫn vào tay
Phải duyên mai trúc từ nay vợ chồng ....
NQ
- 1
-
MƯỜI THƯƠNG
Một thương tóc xõa ngang vai
Để anh ngơ ngẩn suốt hai xuân này
Hai thương quỳnh nở đêm nay
Cho hoa bung cánh sáng đầy trời sao
Ba thương tôi lại ước ao
Nên duyên chồng vợ biết bao mặn nồng
Bốn thương em ngóng em trông
Sao không phai nhạt má hồng tuổi xanh
Năm thương hoa trắng đầu cành
Hương đêm ngào ngạt cho anh mơ màng
Sáu thương em ở bên chàng
Dịu dàng e ấp có nàng có anh
Bảy thương giọng nói thanh thanh
Như chim oanh đón gió lành sớm mai
Tám thương chân nhẹ gót hài
Duyên duyên em bước cho ai ngẩn lòng
Chín thương những nhớ cùng mong
Cho trầu cau thắm thêm hồng môi ai
Mười thương chồng vợ đêm ngày
Hợp duyên tần tấn cho thày mẹ vui
Cảm ơn bài thơ của anh Vinh thật nhiều ... Nhờ dựa vào ý bài thơ anh Vinh , trưa nay , em vừa coi phim vừa vẩn vơ viết ... "Trình làng" người đầu tiên , anh ấy cười ... "cô nhân tình lãng mạn của tôi ơi "...
Anh Vinh đừng cười nhỏ Quỳnh nầy nhé , ngượng là hết làm thơ được luôn đó
************************************
GỬI MỘNG VÀO THƠ
Thương em
Chỉ một đến mười
Người ơi ...
Có hiểu thương người vạn hơn
Cho em
Một tiếng cảm ơn
Tình người ...
Ngọn gió mơn man mát lành
Vàng thu
Lá phải xa cành
Yêu người
Từ thuở tóc xanh _Bạc đầu
Nhà em
Thoảng gió hương cau
Vườn người ...
Xanh mướt lá trầu duyên tơ
Đêm qua
Nằm ngủ em mơ
Sớm nay ...
Gửi mộng vào thơ trao người
Thương em
Chỉ có mười mươi
Còn em ....
Em đã nhớ người vạn trăm
Ân tình dẫu mãi xa xăm
Yêu nhau ....
Khoảng cách kéo gần ...gần thêm
NQ
-
MƯỜI THƯƠNG
Một thương giọt nắng bên thềm
Để em hong suối tóc mềm như mây
Hai thương liền cánh chim bay
Chân trời góc biển đó đây chung lòng
Ba thương vườn nở nụ hồng
Tầm xuân anh hái tình nồng duyên trao
Bốn thương ngày ấy ngàn xa
Hai đầu nỗi nhớ đậm đà thủy chung
Năm thương câu nói thẹn thùng
Đường dài sỏi đá mình cùng sóng đôi
Sáu thương con nước dòng xuôi
Thuyền neo bến đỗ chẳng trôi xa vời
Bảy thương xuân ghé bên đời
Môi hồng chúm chím em cười với anh
Tám thương tình mãi thiên thanh
Xanh xanh màu lá xanh xanh biển trời
Chín thương chung rượu rót mời
Cùng nhau nhấp cạn một đời nồng say
Mười thương đeo nhẫn vào tay
Phải duyên mai trúc từ nay vợ chồng ....
NQ
-
BÔNG CỎ MAY
Bông cỏ may ... một thời xưa lối nhỏ
Anh đưa em về ...hoa cỏ vương chân
Mây trên đầu ... và anh ở kề bên
Nghe hạnh phúc nồng nàn trên con phố ...
Anh xa rồi ... cỏ may vẫn còn đó
Có anh đâu ... ai gở cỏ cho em
Có ai cười ... ai khen áo lụa mềm
Em bẽn lẽn ... ửng hồng đôi má đỏ
Phố chiều nay ... phố cũng buồn cũng nhớ
Một người xa ... cho phố nhạt nhòa mưa
Bông cỏ may thương yêu nói sao vừa
Ngày xưa ấy .... ai nâng niu ngồi gở ....
NQ
-
Góp vui với Hoa Quỳnh bài lục bát nhéĐÓN XUÂN
Mai Đào
tuy khác hai miền
Nhưng đều tô thắm đẹp duyên xuân về
Đào hồng
ấm áp thôn quê
Mai vàng sắc nắng cùng thề đẹp xuân
Bắc - Nam
đâu kể xa gần
Đào Mai góp chút đón xuân muôn nhà
Dẫu rằng
cách vạn trùng xa
Cùng nhau tô điểm sơn hà sắc xuân
Anh Vinh thân mến ,
Em xin gửi một bài về XUÂN nữa nha ... Mùa xuân tươi đẹp quá phải không anh .
TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến khẽ khàng bên thềm cửa
Chẳng vội vã gì xin người chớ lo xa
Xuân dừng buớc lắng nghe lời nhắn nhủ
Câu yêu thương người gửi lại ngàn hoa
Xuân thuận lòng giữ mãi dáng ngọc ngà
Của trăng khuya trên trời sao lấp lánh
Của hương cúc nồng nàn trong gió thoảng
Cả mối tình ai đó tặng ai kia
Lẫn trong bờ cỏ
Một nụ hoa mơ
À ơi làn điệu ru hời
Tình như trăng gió quyện lời trong thơ
NQ
- 1
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
MÌNH ƠI
Em đi qua chuyến đò
Sông xuôi dòng chảy mãi
Gửi thời con gái lại
Em chào nhé mộng mơ
Thôi không còn vu vơ
Bài thơ tình mực tím
Một thuở nào tóc bím
Cắn ơ hờ vành môi
Xuân nồng đến đây rồi
Tình yêu sang trang mới
Rộn ràng hoa ngày cưới
Cô dâu trẻ thẹn thùng
Và khe khẽ ngập ngừng
Cất tiếng chào nho nhỏ
Lời thoảng trong làn gió
Em gọi tình....mình ơi....
NQ