-
Số bài viết
755 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
55
Bài viết được đăng bởi hoaquynh
-
-
Mây và gióHồn nhiên và thanh thoát
Gió lồng lộng giữa trời
Vô tâm lại hờ hững
Mây cứ lơ đễnh trôi
Thế sao mây và gió
Vẫn luôn là một đôi?
Chào Jakenlem , ghé dạo qua vườn thơ của bạn mà Quỳnh chả có gì làm quà để kết quen ... Thôi thì , nhân đọc bài thơ Mây và gió của bạn , Quỳnh xin gửi tặng bạn một bài của Quỳnh cũng về đề tài Mây Gió nhưng theo một chiều hướng khác nhé .... Thơ Quỳnh còn non lắm , đừng cười Quỳnh nha ....Chúc Jakenlem cuối tuần vui vẻ
GIÓ MÂY
Đừng buồn nữa mây ơi
Gió ghé đến bên đời
Hãy vui cùng gió nhé
Nào chúng ta rong chơi
Mây gió ra biển khơi
Gió cuốn mây bay trôi
Ào ạt kìa tiếng sóng
Sóng cũng góp tiếng cười
Mây gió lên núi cao
Bầu trời tràn tia nắng
Rừng cây chim lao xao
Chim cũng chào mây trắng
Mây gió xuống đồng bằng
Lúa nặng trĩu bông vàng
Cỏ hoa tươi sắc thắm
Reo vui đón mây ngàn
Mây gió về bến mộng
Nơi yêu thương ngày xưa
Tình xưa không còn nữa
Thoảng qua rồi cơn mưa
Sau mưa trời lại sáng
Chẳng ảm đạm màu đen
Mây trắng hoàn mây trắng
Đã có gió bên đời
Đừng buồn nữa mây ơi ....
NQ
-
Bài NGÀY XƯA của Thầy THANH TRẮC NGUYỄN VĂN , bài ĐÒ CHIỀU của anh NGUYỄN ĐÌNH VINH đều hay hết ...
Em không có bài thơ lục bát nào nói đến bến đò hết ... sinh ra và lớn lên ở Saigon, phố phường xe cộ qua lại tấp nập , suốt năm tháng dài chỉ lo đi học nên em ít có dịp đi đó đây trên đất nước để có dịp ngắm sông nước bến đò .
Bài thơ ĐÒ CHIỀU của anh Vinh có đoạn kết là một duyên tình lành ... Nên em xin mạn phép dùng bài thơ sau , cũng có những câu kết là tình đẹp để họa lại bài thơ anh Vinh nhá ...
Em cảm ơn anh Vinh , chúc anh cuối tuần vui vẻ ....
CÂY SI
Hởi người trồng nhánh cây si
Nhành cây tươi tốt sá gì phải than
Gói tình vào lá xuôi dòng
Nước đưa nước đẩy cuối sông em chờ
Nào em đâu nỡ hững hờ
Mà người vội trách ...người ơi ...em buồn ...
Ừ thôi em trở về nguồn
Ngược dòng con nước người mong người chờ
Người ơi có phải tình mơ
Mộng tàn là hết nên thơ đượm sầu
Hay là tình đã ươm lâu
Bây giờ hé nụ vẹn câu thề nguyền
Tơ hồng se một mối duyên
Cây si xanh lá kết thuyền ái ân
Tinh khôi hoa nở trong ngần
Trên nhành si ấy tình thành thiên thu ....
NQ
-
Chào anh Vinh ,
Em cũng chả biết thơ em hiện đại , thơ anh Vinh thì thiên cổ gì hết ... Yêu thơ , nên thường vẩn vơ viết thôi , quỷ thời gian em cũng không nhiều , nên em thường viết vội , nhiều khi phạm luật thơ ... nhưng mà nếu gò theo khuôn khổ quá , thơ mất chất thơ ... Em nghĩ thế thôi ,vì biết rằng dầu sao đúng niêm vận thơ sẽ tuyệt vời hơn ...Em nói thế có gì sai , mong bỏ qua cho em nhá
-
MƯA VỀ
Mùa qua
Tháng bảy mưa ngâu
Che vầng trăng sáng nghiêng sầu tương tư
Đêm về
Oà vỡ hạt mưa
Dỗi tình xa khuất cho vừa nhớ thương
Có là
Giọt nắng ban trưa
Hanh hanh hiu hắt chờ mưa rớt về
Xin mưa
Đừng rối tóc thề
Kẻo người lại trách người chê em buồn
Mưa về
Em dấu môi hôn
Nhỡ mưa trôi mất khiến lòng xôn xao
Mưa về
Trời chẳng trăng sao
Mà em vẫn thẹn
Thôi chẳng dám vào cõi mơ ...
NQ
- 1
-
LỤC BÁT TƠ HỒNG
Tình Cờ
Nhện buồn giăng mấy đường tơ
Gặp nhau chi để vẩn vơ mộng lòng
Phải chăng đây đó tình nồng
Mà em e thẹn má hồng nghiêng che
Tạm biệt
Cúi chào thưa nhé em về
Trời trưa nắng gắt thầy me em phiền
Vấn vương chẳng muốn xa liền
Ngập ngừng đứng mãi trên triền bờ đê
Ngại ngùng
Cúi đầu tà áo vân vê
Người ta nói nhỏ em nghe được mà
Lời yêu người quá ngọt ngào
Khiến em choáng ngợp nao nao thể nào
Đắn đo
Làm sao em biết làm sao
Chối từ không thể ,gật đầu không xong
Người ta hiểu rõ trong lòng
Em mơ đây đó tơ hồng se duyên
Phận gái
Nhưng em đâu dám chuyên quyền
Thưa thầy bẫm mẹ rồi thuyền rước dâu
Người ta về sắm cau trầu
Thì em mới dám nói câu .... "thương nhiều "
NQ
Kỉ niệm ngày vui dạm hỏi
- 1
-
XUÂN VỀKhe khẽ mùa xuân về
Thì thầm trên lá cỏ
Bâng khuâng từng cơn gió
Nhẹ nhàng cùng xuân đi
Hạt mưa nhẹ trên mi
Long lanh trong ánh mắt
sáng bừng trên khuôn mặt
Nụ hôn xuân nồng nàn.
Mùa xuân về thường thì đi đôi với cái đẹp và niềm vui , anh Vinh nhỉ ....Còn khi nhắc đến mùa thu , thường là một nỗi buồn man mác ... Bài thơ nầy em làm khá lâu rồi , non tay lắm , thơ vụng , mong anh Vinh đừng chê nha
THU VỀ
Bốn mùa cây thay lá
Cho lộc non chồi xanh
Còn xác vàng khe khẽ
Theo dòng nước trôi nhanh
Nở hoa cúc thật vàng
Khi thu về đây đó
Tình ta nay lỡ làng
Hoa cũng buồn mấy độ
Thuyền theo dòng chảy mãi
Anh chớ trông theo hoài
Thời gian đâu trở lại
Tình mênh mang ...mênh mang
NQ
-
Sớm nay Sài Gòn dưng không mưa ...mưa hoài ....mưa mãi .... Nắng đâu rồi cho em gửi chút yêu ....
TIA NẮNG TÌNH YÊU
Có cô bé
Ươm tình yêu bằng nắng
Nắng hanh vàng khắp phố nhỏ chiều nao
Cho cô bé dịu dàng tà áo trắng
Anh ngẩn người lòng có thấy xôn xao
Có cô bé
Gói tình yêu bằng nắng
Nắng dịu dàng minh chứng mối tình chung
Ngày tiễn đưa người thương ngân ngấn lệ
Má hồng nào thèn thẹn dấu môi hôn
Có cô bé
Dệt tình yêu bằng nắng
Nắng Sài Gòn ấm cả một mùa đông
Cho cô bé gửi hanh nồng xứ lạ
Giúp người thương phương ấy bớt lạnh lòng
Có cô bé
Cuộn tình yêu vào nắng
Nắng giỡn đùa nắng đậu bờ vai anh
Cho cô bé xin hóa thân vào nắng
Để mỗi bước đi về anh có bé kề bên
NQ
__________________
Bài thơ em viết cho những ngày anh còn xa em ... xa lắm ....
- 1
-
Trả lời bài CHÚC PHÚC CHO EM bằng một bài thơ TÌNH LỠ , tình lỡ nên phải buồn rồi .... Mong trong đời thường , anh Vinh lúc nào cũng vui chứ đừng buồn như thơ nhé ....
TÌNH LỠ
Một thoáng người tìm lại lối xưa
Phố thơ vàng lá gió thu đưa
Đâu dáng em ngồi hong suối tóc
Bên thềm hoang lạnh hắt hiu mưa
Em đi tà áo buông màu nhớ
Bóng đổ dần xa , khuất cuối đường
Hài nhung ,áo gấm, khăn voan trắng
Em biết rằng người vẫn vấn vương
Người tìm chi lại những vần thơ
Để buốt tim đau , dạ thẫn thờ
Kỷ niệm hôm nao , tình mộng ảo
Đành thôi sương khói đã tàn mơ
Trong nắng hanh vàng , em cất bước
Sang ngang kẻo lỡ tuổi xuân thì
Em về nơi ấy cùng người ấy
Đã muộn màng rồi , thương nhớ chi ! ...
Mỉm cười người nhé cho em vui
Xếp lại ưu tư lẫn ngậm ngùi
Dường dài phía trước , thênh thang bước
Phố cũ vườn thơ , chớ trở lui .....
NQ
-
Chào anh Vinh , thơ anh đọc càng lúc càng thấy hay ... Quỳnh nhỏ là tên gọi của bạn bè thường gọi em đó .Em xin trả lời bài thơ CHÚC PHÚC CHO EM cũng bằng thể loại thơ thất ngôn nhá .... Bài thơ nầy em làm cũng để đối lại một bài thơ khác trên một diễn đàn ... chỉ là vui thôi , chứ chả có ý tình gì cả ....(thường thì em không làm thơ buồn như thế đâu ... em vốn rất vô tư và vui . lúc nào cũng vui hết )
TÌNH LỠ
Một thoáng người tìm lại lối xưa
Phố thơ vàng lá gió thu đưa
Đâu dáng em ngồi hong suối tóc
Bên thềm hoang lạnh hắt hiu mưa
Em đi tà áo buông màu nhớ
Bóng đổ dần xa , khuất cuối đường
Hài nhung ,áo gấm, khăn voan trắng
Em biết rằng người vẫn vấn vương
Người tìm chi lại những vần thơ
Để buốt tim đau , dạ thẫn thờ
Kỷ niệm hôm nao , tình mộng ảo
Đành thôi sương khói đã tàn mơ
Trong nắng hanh vàng , em cất bước
Sang ngang kẻo lỡ tuổi xuân thì
Em về nơi ấy cùng người ấy
Đã muộn màng rồi , thương nhớ chi ! ...
Mỉm cười người nhé cho em vui
Xếp lại ưu tư lẫn ngậm ngùi
Dường dài phía trước , thênh thang bước
Phố cũ vườn thơ , chớ trở lui .....
NQ
- 1
-
Chào Anh Vinh ,
Nhân đọc bài thơ THẮM MỐI TRẦU CAU của anh , Quỳnh nhớ đến bài thơ sau của Quỳnh làm tự năm ngoái trong ngày vui dạm hỏi , như là 1 kỉ niệm ... Quỳnh xin gửi vào đây , xem như là reply bài thơ trên của anh nhá ....
LỤC BÁT TƠ HỒNG
Tình Cờ
Nhện buồn giăng mấy đường tơ
Gặp nhau chi để vẫn vơ mộng lòng
Phải chăng đây đó tình nồng
Mà em e thẹn má hồng nghiêng che
Tạm biệt
Cúi chào thưa nhé em về
Trời trưa nắng gắt thầy me em phiền
Vấn vương chẳng muốn xa liền
Ngập ngừng đứng mãi trên triền bờ đê
Ngại ngùng
Cúi đầu tà áo vân vê
Người ta nói nhỏ em nghe được mà
Lời yêu người quá ngọt ngào
Khiến em choáng ngộp nao nao thể nào
Đắn đo
Làm sao em biết làm sao
Chối từ không thể ,gật đầu không xong
Người ta hiểu rõ trong lòng
Em mơ đây đó tơ hồng se duyên
Phận gái
Nhưng em đâu dám chuyên quyền
Thưa thầy bẫm mẹ rồi thuyền rước dâu
Người ta về sắm cau trầu
Thì em mới dám nói câu .... "thương nhiều "
NQ
-
Hoa hồng vàng xin tình anh đừng hờ hững
Em sẽ buồn thương nhớ mãi ngàn thu
NGÀN NĂM EM ĐỢI ....
Thơ ai vứt bỏ bên đường
Tội như một đóa quỳnh hương héo tàn
Dù nay tình đã lỡ làng
Người ơi ... sao nỡ đoạn đành thế kia
Thôi em nhặt nốt vần thi
Dệt thành nỗi nhớ người đi muôn trùng
Đã yêu em nguyện thủy chung
Đợi người ... hẹn buổi tương phùng xa xăm
Trăn năm rồi cả ngàn năm
Kiếp nầy chẳng đặng nguyện thầm kiếp sau
Yêu nhau ...yêu đến bạc đầu
Chờ nhau ... dẫu có bao lâu vẫn chờ
NQ
- 1
-
Cảm ơn Hoa Quỳnh đã ghé thăm mục anh vừa làm, thực sự anh chưa biết trang trí đẹp như em, thôi cứ đưa những vần thơ vụng dai nên mạng, nhưng lai đươc Quỳnh ghé thăm và lại còn để lại lưu bút đối đáp rất hay. anh cũng thấy vui và muốn cám ơn nhưng chẳng biết làm sao anh có mấy vần thơ làm vội nhưng sợ em cười nên cứ bạo gan ghi vào có gì đừng cười anh nhé:LÀM QUÀ
Cám ơn
Quỳnh nhỏ phương xa
Anh Vinh
gửi chút làm quà cho em
Mai về
nhớ mở ra xem
Cười anh
thơ dở lại đem làm quà.
Quỳnh cũng lời thơ lục bát trả lời anh Vinh nha
Cười anh -Em chả dám cười
Thơ anh _Ngọt lịm người người ngợi khen
Cảm ơn anh tặng quà em
Vui như sáo nhỏ , em xem ... xem hoài
NQ
- 1
-
Cảm ơn Phong Thu ghé qua trang thơ của Quỳnh và còn lưu lại bài Tản mạn học trò thật dễ thương ... Tuổi học sinh , áo trắng ngây thơ , chập chờn như đàn bướm giữa sân trường hoa nắng ... tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp là hành trang bước vào đời , bạn nhỉ ... Mai sau , trên vạn nẻo đường đời đầy chông gai , trắc trở , mình sẽ tiếc nuối vô cùng ngày xa xưa ấy ... Chứ thuở còn đi học thì ai lại chẳng mừng vui mong chóng đến hè , đến Tết để được nghỉ thoải mái , không nơm nớp lo bài học hôm nay chả thuộc nằm lòng , nhỡ thầy gọi lên bảng ...ê mặt lắm ....
-
BẼN LẼNGặp em
một thoáng ngỡ ngàng
Bâng khuâng
cơn gió nhẹ nhàng bên vai
Rung rinh
lọn tóc óng dài
Nhìn nhau
Bẽn lẽn cả hai cùng cười
Thêm 1 bài nữa nha .... Chúc anh Vinh vui khi đọc những lời thơ ngây ngô của Quỳnh
E ẤP
Thẹn thùng
Vạt nắng hanh hồng
Vấn vương
Chi mãi má tròn hây hây
Rụt rè
Tay khẽ với tay
Cúi đầu
E ấp ... Mẹ rầy ... sao anh ?
NQ
-
RĂNG KHỂNHRăng khểnh
em để làm duyên
Khi mô
thác xuống cửu tuyền đem theo
Thuyền tình
anh chống em trèo
Duyên ai
dẫu có bọt bèo vẫn duyên
Cho Quỳnh tiếp lời thơ của anh Vinh nhá ... thơ em vụng ... mong đừng cười em
ĐỒNG TIỀN
Đồng tiền
má lúm cười duyên
Để anh tôi phải
chao nghiêng bão lòng
Này đây
dãi lụa tơ hồng
Thêu chim loan phụng
vợ chồng có đôi
NQ
-
Một bài thơ em viết cho tình sâu nghĩa nặng ....Ngoài hiên trăng lại sáng bên thềm
....
=====================
NGUYỆN CẦU DƯỚI TRĂNG
Bên thềm bàng bạc ánh trăng thanh
Soi rọi dáng em tựa dáng anh
Từ nay hai đứa hòa thành một
Để tình biêng biếc mãi màu xanh
Nhịp cầu Ô Thước nối đôi bờ
Chức Nữ Ngưu Lang hết đợi chờ
Tháng bảy mùa qua chừ nắng ráo
Nhưng trời vẫn kết mối tình mơ
Huyền thoại chuyện xưa … Em ước thế
Tình ta em mãi chắp tay cầu
Ánh trăng minh chứng lời thề nguyện
Duyên nợ trăm năm đến bạc đầu
NHƯ QUỲNH
Mình ơi
…..Duyên nợ trăm năm đến bạc đầu
Tình chồng nghĩa vợ mãi bền lâu
Tâm đầu ý hợp duyên nồng thắm
Góp sức chung tay tát biển sâu ….
H&Q
__________________
- 1
-
Chào Anh Vinh , anh Vinh khiêm nhường ghê vậy đó ... Bài thơ viết vội mà hay thế kia .... Em cảm ơn anh Vinh nhiều lắm .... Những bài thơ khác của anh Vinh mà không viết vội thì chắc còn xuất sắc hơn nhiều nữa nè
-
MỘNG BÌNH THƯỜNG... ĐỜI BÌNH YÊN... ANH NHỈ...
Em không dám mơ mình... Tiên giáng hạ
Đêm chông chênh tiên lạc bước xuống trần
Gặp...yêu anh... Tình ắt sẽ gian nan
Thượng Đế phạt.... mình phạm rồi.. luật lệ
Giản đơn thôi .. em chỉ là cô bé
Chúm môi cười... đôi má lúm đồng tiền
Trời ươm nắng... kéo vành nón che nghiêng
Anh nheo mắt ...cô bé ơi... xinh thế
Và một hôm.... cầm tay... anh nói khẽ
Về nhà anh... gặp mẹ ...mẹ anh thương
Về nhà anh... mình cùng xới mảnh vườn
Vườn tình ái đầy hoa thơm trái ngọt....
Chỉ có vậy ... nhỏ nhoi... điều em ước
Mộng bình thường... xin mộng hãy hiền ngoan
Đời bình yên... tình hạnh phúc nồng nàn
Ta bên nhau... trọn đời... duyên mai trúc
NQ
- 1
-
Quỳnh xin chào ,
Thơ anh Vinh hay quá ... bài nào cũng mượt mà , nhất là làn điệu lục bát của bài Trên dòng Hương Giang dễ thương quá .... Quỳnh thiết nghĩ sao anh Vinh không gom tất cả bài thơ của anh Vinh vào cùng một topic , có lẽ khi ấy bạn đọc muốn tìm những bài thơ của anh Vinh sẽ dễ dàng hơn là rải rác như bây giờ ... Đấy chỉ là ý riêng của Quỳnh thôi , nếu có gì không phải , anh Vinh bỏ qua nhá ...
Chúc anh Vinh vui và đều tay sáng tác
-
THƠ EM TỪ THÀNH PHỐ BIỂN
Em ở đây
Cùng với biển mênh mông
Không có anh
Đời buồn tênh đến lạ
Thời gian thực tập
Dài chi mà dài quá
Sóng dập dồn ....
Nỗi nhớ dậy thành tên
Nhớ ngập lòng
Đâu phải chỉ riêng em
Anh cũng thế
Dẩu Sài Gòn đông thế
Không em bên
Một mình anh bóng lẻ
Kịp cuối tuần
Anh hẹn sẽ ra thăm ...
Vui làm sao ... Vui quá
Anh ra thăm
Phớt môi son
Chút phấn hồng đôi má
Cho anh khen :
_ Em tôi xinh xinh quá !
Nâng cằm em
Anh hôn nhẹ bờ môi ...
Thật thẹn thùng ...
Em ngượng quá đi thôi
Dị lắm anh
Bạn bè trêu em đó ...
Khẽ bên tai
Anh thầm thì nho nhỏ
Có chi đâu
Bạn thông cảm tình ta
Xa nhau mà
Nụ hôn là nỗi nhớ
Bõ đợi chờ
Bông hoa nhỏ
Anh yêu ....
NQ
__________________
Trong thời gian em đi thực tập chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp ....
- 1
-
Em cảm ơn Thầy ... một bài thơ thật hay ...
Ra đi xa biệt mái trường .....Trên nẻo đường đời dẫu mù mịt khói sương ....Nhưng hành trang đó trái tim lửa đỏ ...
-
THỜI SINH VIÊN CỦA EM
Thời sinh viên với tuổi đời phơi phới
Ươm trong lòng bao hoài bảo ước mơ
Đường tương lai rực sáng ánh tươi hồng
Anh và em cùng chuyên tâm học tập
Dân Bách Khoa cũng biết mơ biết mộng
Lắm đôi lần quên lãng toán khô khan
Dệt lời thơ gảy khúc nhạc dịu dàng
Nắn nót viết những nghĩ suy lãng mạn
Dân Bách Khoa cũng biết thương biết nhớ
Biết ngượng ngùng bắt gặp ánh mắt ai
Biết cắn bút dõi nhìn lá me bay
Lòng tự hỏi tình yêu hay bạn nhỉ?!
Đời sinh viên ,khoảng thời gian thi vị
Sống hết mình với sức trẻ đôi mươi
Mai xa trường ,trên vạn nẻo đường đời
Sẽ nhớ lắm..xưa ..khung trời đại học ....
NQ
- 1
-
Cảm ơn Aily đã ghé qua vườn thơ của Quỳnh và góp những lời bình thơ thú vị , tinh tế ...thật hay
Cũng cảm ơn Aily đã chúc Quỳnh mãi mãi trọn vẹn hạnh phúc
Quỳnh cũng xin chúc Aily cũng luôn luôn nhìn đời bằng một sắc màu tươi đẹp nhé
Một ngày chủ nhật cuối tuần vui vẻ
-
Bài thơ viết cho mùa hạ cuối cùng khoác áo sinh viên -Hạ 2007.
========================
VẪY TAY CHÀO MÙA HẠ
Mùa hạ về …Ghẹo cô sinh viên năm cuối
Tắm biển không ….Siêng quá nhỉ... học bài
Miệng méo xẹo …Liền sau đó nguýt dài
Giận mùa hạ … Chọc em hoài thấy ghét
Nợ môn thi … Bây giờ đành nhồi nhét
Cố thức khuya dậy sớm …hết lười nè
Chả có thời gian ngồi ngắm lá me
Theo gió thoảng la đà như cánh bướm
Mùa hạ cười …. Sao cô mơ mộng gớm
Không lo học mà tập tễnh làm thơ
Chạy nước rút vóc dáng đến bơ phờ
Để anh yêu xót xa hoài tội nghiệp
Mùa hạ ơi …. Mùa hạ nầy khủng khiếp
Ráng cho xong bản luận án nộp Thầy
Thoát nợ rồi xơ xác cả tóc mây
Sụt kí lô thân chim cò cánh hạc
Hạ lắng nghe … Ngân nga lời em hát
Ra trường rồi … em “cô kỹ” à nghen
Cũng hãnh diện cùng chúng bạn đua chen
Mặc áo thụng xum xuê ngày vinh dự
Mùa hạ đẹp … Hạ một thời thiếu nữ
Cô sinh viên kỹ thuật thích thơ văn
Mai theo chồng ắt trong gói hành trang
Là kỷ niệm hạ của sân trường đại học ….
NQ
- 1
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nhà anh Vinh đó hở ? Cảnh đồng quê anh hỉ ...
Đường vào nhà anh hàng cây xanh mát
Ven bên đường hoa cỏ mọc lao xao
Chung trà nóng mời bạn hữu gần xa
Ghé thăm nhà ..hương hoa đồng cỏ nội ....
Quỳnh cảm ơn anh Vinh ... anh Vinh tốt , hiếu khách và thân tình quá