-
Số bài viết
755 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
55
Bài viết được đăng bởi hoaquynh
-
-
những bài thơ, thật tuyệt vờimùa xuân thì đẹp rạng ngời từ xưa
đọc mấy bài thơ về mùa xuân tự nhiên thấy lòng cũng chộn rộn! Bây giờ là mùa hè mà!!!
nhưng với những cái đầu treo ngược cành cây thì có lẽ...
XUÂN.
Kẻ ngang cánh én vút ngàn
Chúc mừng năm mới cung đàn mùa xuân
Miên man cành biết gió luân
Sắc xuân phơi phới buâng khuâng tim hồng
Có cô em gái chưa chồng
Xuân ni lại đến hỏi lòng buồn không
Nhành mai đã rộ những bông
Còn tôi vẫn cứ lẻ phòng tương tư
Ngày mai là đến bao chừ
Xuân đi xuân đến cứ như trêu người
Ừ, lẽ loi, ai cứ cười
Bởi đâu một lẽ hai mươi chưa già!
Hi , chào Tinhcauxanh , rất vui khi bạn ghé qua trang thơ Quỳnh và lưu lại bài thơ lục bất dễ thương quá .... Bây giờ đã là mùa hè , nhưng dư âm của một mùa xuân yêu thương như còn phảng phất đâu đây .... Bởi vì , nói nhỏ nhỏ cho bạn nghe nha .Bởi vì "
Anh đã đến , thổi mùa xuân vào hạ ....Để tình yêu không chỉ trong thần thoại ....Mà hiện hữu bên đời anh là của riêng em ."
... Tản mạn vài dòng thơ tình .... Tinhcauxanh đừng cười Quỳnh há ...
Ừ, lẽ loi, ai cứ cười
Bởi đâu một lẽ hai mươi chưa già!
TÌNH XUÂN
Tuổi hai mươi, tựa nhành hoa
Mùa sang bừng nở đậm đà sắc hương
Anh về ngang phố thầm thương
Vắt lên vạt nắng câu tương tư nàng
Lưng trời chim én gọi đàn
Chào xuân tươi thắm mây ngàn lửng lơ
Mỉm cười anh thả vần thơ
Gửi vào nỗi nhớ mộng mơ duyên nồng
Này em , cô gái má hồng
Vườn thơ ta dạo ... bằng lòng nha em
Cùng nhau gảy khúc êm đềm
Cung thanh trầm bổng .... bên thềm xuân sang
NQ
* Chào Tinhcauxanh bằng bài lục bát TÌNH THƠ XUÂN nhẹ nhàng nầy nhá ..... Chúc tinhcauxanh có nhiều phút giây thoải mái vui vẻ khi dạo bước vào trang web thotre của chúng mình .....
-
những bài thơ, thật tuyệt vờimùa xuân thì đẹp rạng ngời từ xưa
đọc mấy bài thơ về mùa xuân tự nhiên thấy lòng cũng chộn rộn! Bây giờ là mùa hè mà!!!
nhưng với những cái đầu treo ngược cành cây thì có lẽ...
XUÂN.
Kẻ ngang cánh én vút ngàn
Chúc mừng năm mới cung đàn mùa xuân
Miên man cành biết gió luân
Sắc xuân phơi phới buâng khuâng tim hồng
Có cô em gái chưa chồng
Xuân ni lại đến hỏi lòng buồn không
Nhành mai đã rộ những bông
Còn tôi vẫn cứ lẻ phòng tương tư
Ngày mai là đến bao chừ
Xuân đi xuân đến cứ như trêu người
Ừ, lẽ loi, ai cứ cười
Bởi đâu một lẽ hai mươi chưa già!
Hi , chào Tinhcauxanh , rất vui khi bạn ghé qua trang thơ Quỳnh và lưu lại bài thơ lục bát dễ thương quá .... Bây giờ đã là mùa hè , nhưng dư âm của một mùa xuân yêu thương như còn phảng phất đâu đây .... Bởi vì , nói nhỏ nhỏ cho bạn nghe nha .Bởi vì "
Anh đã đến , thổi mùa xuân vào hạ ....Để tình yêu không chỉ trong thần thoại ....Mà hiện hữu bên đời anh là của riêng em ."
***************************************
Phải không em , đã lưng chừng mùa hạ ... Nắng hanh vàng trải khắp ngõ đường quê ...Vẫn còn đấy hương mật ngọt đam mê ...Của nàng Xuân quẩn quanh vườn mơ mộng ...
... Tản mạn vài dòng thơ tình .... Tinhcauxanh đừng cười Quỳnh há ...
Ừ, lẽ loi, ai cứ cười
Bởi đâu một lẽ hai mươi chưa già!
TÌNH XUÂN
Tuổi hai mươi, tựa nhành hoa
Mùa sang bừng nở đậm đà sắc hương
Anh về ngang phố thầm thương
Vắt lên vạt nắng câu tương tư nàng
Lưng trời chim én gọi đàn
Chào xuân tươi thắm mây ngàn lửng lơ
Mỉm cười anh thả vần thơ
Gửi vào nỗi nhớ mộng mơ duyên nồng
Này em , cô gái má hồng
Vườn thơ ta dạo ... bằng lòng nha em
Cùng nhau gảy khúc êm đềm
Cung thanh trầm bổng .... bên thềm xuân sang
NQ
* Chào Tinhcauxanh bằng bài lục bát TÌNH THƠ XUÂN nhẹ nhàng nầy nhá ..... Chúc tinhcauxanh có nhiều phút giây thoải mái vui vẻ khi dạo bước vào trang web thotre của chúng mình .....
- 1
-
... XUÂN ĐÃ ĐẾN THẬT GẦN ....
Một thuở nào mình anh mùa đông lạnh
Con phố buồn quạnh quẽ dáng cô liêu
Chỉ nghĩ thôi lòng đã xót xa nhiều
Thương anh quá , một kiếp đời du học
Khung cửa sổ em ngồi buồn , em khóc
Hỏi nắng hồng cho em gửi chút thương
Giữa tuyết trắng xin màu nắng còn vương
Như là em mãi bên anh hiện diện
Rồi một ngày xuân khẽ khàng lên tiếng
Gọi hoa tình đượm sắc thắm yêu đương
Mừng cánh nhạn về xây tổ uyên ương
Vui tao ngộ cho bõ ngày mong đợi
Yêu làm sao cuộc tình xa vời vợi
Hai phương trời năm tháng cứ buồn tênh
Nhớ và mong dường như thể nhân lên
Chợt vỡ òa trong tiếng cười hạnh phúc
Này anh ơi , anh có nghe nhịp thời gian bước vội .... Cánh mai vàng vẫy gọi đón mùa sang ..... Xuân về rồi xuân đang đến thật gần .... Cho chuyện tình hai ta từ nay về chung lối ...
NQ
- 1
-
XUÂN VUINáo nức xuân về rộn tiếng ca
Mừng xuân xuân đến khắp muôn nhà
Tết đến xuân sang vui đổi mới
Trào dâng sức sống nước non ta.
Góp vui với anh Vinh một bài tứ tuyệt XUÂN nhá
MAI XUÂN
Xuân về tươi thắm những nhành mai
Góp mặt cùng vui được mấy ngày
Hoa hiểu đời hoa chóng vánh lắm
Cũng mong tô điểm đẹp lòng ai ....
NQ
- 1
-
XUÂN VUINáo nức xuân về rộn tiếng ca
Mừng xuân xuân đến khắp muôn nhà
Tết đến xuân sang vui đổi mới
Trào dâng sức sống nước non ta.
Góp vui với anh Vinh một bài tứ tuyệt XUÂN nhá
MAI XUÂN
Xuân về tươi thắm những nhành mai
Góp mặt cùng vui được mấy ngày
Hoa hiểu đời hoa chóng vánh lắm
Cũng mong tô điểm đẹp lòng ai ....
NQ
-
Em chào Thầy ,
Thầy đã gửi rất nhiều bài thơ hay của Thầy vào topic của em ... Em hết sức cảm ơn Thầy .... Thơ em í ẹ quá , nên em ngần ngại hoài không dám bước sang trang của Thầy để post bài trả lễ ... Hôm nay , theo gót anh Vinh , bạo dạn 1 phen .... Em có bài thơ TUỔI HỌC TRÒ xin được gửi vào đây như một chút tấm lòng của em ... Thơ vụng mong Thầy đừng chê trách ... Chúc Thầy vui và tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay cho chúng em được xem và học hỏi ạ .
TUỔI HỌC TRÒ
Thuở học trò ai lại chẳng vu vơ
Ươm bài thơ mộng mơ cùng trăng gió
Giờ tan trường bên ni nhìn bên nớ
Lóng cóng hoài nào dám ngỏ lời chi
Mà cũng phải , nhỡ chúng bạn thấy thì
Dị dị lắm thôi ấy ơi đừng dại
Bức thơ tình ấy cứ hoài ngần ngại
Nhỏ hiểu mà , nhỏ thèn thẹn lắm cơ
Ấy đừng chớ , trước cửa lớp đợi chờ
Bao cặp mắt đổ dồn về ta đó
Trong tiết học , ấy cũng không được ngó
Tóc đuôi gà nhỏ cột túm sau lưng
Lắng nghe Cô , bài toán khó quá chừng
Năm mười hai liệu còn thi đại học
Ấy hay nhỏ , một trong hai nếu trượt
Ấy cũng buồn mà nhỏ có vui đâu
Đêm học bài ,nhỏ ... là lạ làm sao
Trang vở trắng giờ lấp đầy tên ấy
Ấy ấy ơi , giờ nầy làm gì vậy
Có biết rằng nhỏ nhớ ấy lắm không ?! ...
NQ
-
2222 Hoa QuỳnhĐôi mắt em chan chứa
Cả một đời yêu thương
Dâng trọn cho anh đó
Chàng Lữ Khách tha hương
Trái tim em là ngọc
Chưa một vết xước trầy
Nụ cười em ngây ngất
Hoa đá cũng mê say
Và cơn gió lạ
Rung rinh cành lá
Rung động trái tim
Và tình yêu đã...
2222 , bốn cái 2 luôn làm quỳnh giựt thót cả mình hà
Quỳnh tiếp mấy đoạn thơ trên vào bài thơ anh quyền há ... Chúc vui nghen
Và tình yêu đã
Như trái chín cành
Chờ bàn tay anh
Nâng niu gìn giữ
Một thời thiếu nữ
Tình yêu đầu đời
Là ngọc sáng ngời
Trao về anh đấy
Xin đừng là mây
Theo làn gió thoảng
Qua đời một thoáng
Tình ta miên viễn....
NQ
- 1
-
Mừng không mùa xuân mới .... Đang thật gần thật gần ... Một với tay nhè nhẹ ... Chạm vào xuân nồng nàn
XUÂN 2007
Sớm mai nầy thức dậy
Năm mới đến rồi đây
Năm hai ngàn linh bảy
Em tròn tuổi hai hai ...
Đón năm mới bình thản
Năm cũ qua yên lành
Không chút buồn vương vấn
Tình yêu vời vợi xanh ...
Thôi hết rồi xa cách
Hai đứa lại kề bên
Anh đàn và em hát
Khúc tình ca muôn thiên ...
Mùa xuân và sức trẻ
Đang vẫy gọi tay chào
Và năm nay có lẽ
Tình ta thật ngọt ngào ...
Mai sau nầy , con gái
Thỏ thẻ hỏi mẹ yêu
Tuổi hai hai mẹ đấy
Chắc là lắm niềm vui ...
Hôn con , em nói khẽ :
_Đẹp như đóa hoa hồng
Tuổi hai hai của mẹ
Là tình yêu bố con ....
NQ
__________________
*Là tình yêu bố con...
- 1
-
GIÓ MÂY
Đừng buồn nữa mây ơi
Gió ghé đến bên đời
Hãy vui cùng gió nhé
Nào chúng ta rong chơi
Mây gió ra biển khơi
Gió cuốn mây bay trôi
Ào ạt kìa tiếng sóng
Sóng cũng góp tiếng cười
Mây gió lên núi cao
Bầu trời tràn tia nắng
Rừng cây chim lao xao
Chim cũng chào mây trắng
Mây gió xuống đồng bằng
Lúa nặng trĩu bông vàng
Cỏ hoa tươi sắc thắm
Reo vui đón mây ngàn
Mây gió về bến mộng
Nơi yêu thương ngày xưa
Tình xưa không còn nữa
Thoảng qua rồi cơn mưa
Sau mưa trời lại sáng
Chẳng ảm đạm màu đen
Mây trắng hoàn mây trắng
Đã có gió bên đời
Đừng buồn nữa mây ơi ....
NQ
- 1
-
Chào anh Smile ,
Tiêu đề topic Trong tuyệt vọng ! nghe đã là tuyệt vọng buồn rồi ...thêm bài thơ Vô duyên than trách phận bạc và bài thở than Có đôi Khi ..đang đứng trên bờ tuyệt vọng làm Quỳnh hơi .... ngài ngại bởi Quỳnh vốn vô tư , cười nhiều hơn khóc , và không biết làm thơ buồn nữa ... Để Quỳnh thử thả vội vài dòng thơ buồn làm quen anh nha ... dở ẹt hà , ko cười há
Đừng tuyệt vong .... Ai ơi
Thôi xin đừng tuyệt vọng
Nắng bên rèm vừa khoe sắc đón bình minh
Đóa tường vi đang trổ nụ xinh xinh
Hình như thể nhìn ai cười vẫy gọi
Giọt sương buồn
Thôi xin tan cùng đêm tối
Mưa tàn rồi hanh nắng ấm vàng tươi
Xua nỗi buồn rộn rã đón niềm vui
Tuyệt vọng ơi ...đừng theo hoài ai đó ....
NQ
Chúc anh Smile tuyệt vọng _Nguyễn Hoàng Hôn hết buồn mà trở thành Nguyễn Bình Minh há
-
THƠ TÌNH BUỔI SÁNG
Viết tặng anh bài thơ tình buổi sáng
Khi bên thềm nhẹ rớt nắng vàng hanh
Chim sáo sậu ríu rít giọng thanh thanh
Suỵt... khẽ chứ chim ... Kẻo làm anh thức giấc
Nói thật lòng ... Em muốn hôn lên đôi mắt
Của anh .... Phớt nhẹ thôi ... Vẫn ngại ngần
Để anh yên ... Anh trọn giấc mơ màng
Mặc ngoài kia nắng mơn man nhành cỏ
Gió trêu hoa lời tự tình nho nhỏ
Em buông rèm ... Không chào sớm ban mai
Thương làm sao ... Anh thức suốt đêm dài
Trong ca trực mệt nhoài nơi bệnh viện
Nên bây giờ dù bình minh hiện diện
Xin khẽ khàng... Cho anh được nghỉ ngơi
Và dịu dàng em thả một dòng thơ
Như lời ru ơi à đưa anh vào giấc ngủ ....
Ngủ đi anh .... Vườn nhà Quỳnh nở nụ
Thoang thoảng hương vào tận gối chăn anh
Dấu yêu ơi xin tròn giấc yên lành
Đã có em cùng tình yêu ở cạnh ....
NHƯ QUỲNH
Viết cho những đêm trực thức suốt, những sáng ngủ vùi của anh
* Anh Vinh ơi , anh xã em là bác sĩ nội khoa và anh ấy ... không thích thơ cho lắm , nhưng anh ấy cũng vui lắm khi đọc những bài thơ của em viết cho tình yêu 2 đứa ....Em nói với anh ấy đấy là hương hoa cho cuộc sống đó
- 1
-
Chào jakenlem , vì jakenlem có lối nhả thơ rất giống với người bạn thơ nầy của Quỳnh và jakenlem cũng cùng 22 tuổi . Ngày sinh nhật của anh ấy Quỳnh đã post tặng bài thơ NẾN HỒNG SINH NHẬT cũng với mục đích mong anh ấy vui hơn .... Bây giờ dù chả phải là sinh nhật của jakenlem , Quỳnh cũng xin gửi tặng jakenlem nha , xem như 1 món quà sinh nhật năm nay Quỳnh tặng bạn vậy ... Đồng ý nhá
NẾN HỒNG SINH NHẬT
Trong tháng năm có một ngày mười tám
Sinh nhật hồng .... đừng thắp nến cô đơn
Lòng thanh thản .... anh sẽ thấy vui hơn
Và phía trước tương lai cười rộng mở ...
Quà sinh nhật ... đóa hồng nhung mới nở
Ngan ngát hương thoang thoảng khắp vườn mơ
Hãy ngọt ngào anh thả những giọt thơ
Nghe cỏ lá ngân nga lời tình tứ ....
Chúc cho anh vẹn tình yêu đôi lứa
Thắp ngọn nến hồng sưởi ấm trái tim
Nửa cuộc đời mà anh vẫn kiếm tìm
Nay đã gặp ...đã yêu và ....sẽ yêu nhau mãi ....
Trời xanh xanh .... Biển xanh xanh .... Tuổi hai hai mình xanh xanh màu ngọc bích .... Có cô bé che miệng cười khúc khích .... Ngẩn ngơ lòng ... Đêm anh về .... Buông vội một dòng thơ
NQ
-
Quỳnh cảm ơn anh Vinh và anh Smile đã có nhã ý viết những bài thơ tặng Mẹ em vào ngày sinh nhật ... Sinh nhật mẽ em ngày 10/8 , đây là sinh nhật 46 của Mẹ , Mẹ trông trẻ hơn nhiều so với số tuổi của Mẹ .... và em không giống tính Mẹ , Mẹ thường la em hoài , con gái mà mơ mộng thơ văn hoài thì khổ lắm ... hì , em chả thấy khổ nhưng Mẹ vẫn la hoài .Thường sinh nhật Mẹ , hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình ( em có 1 đứa em trai , năm nay lên 9 ) , em .... không cần phải quà biếu gì hết ... mà người chi tiền sẽ là bố ...bố dẫn cả nhà đi nhà hàng tha hồ muốn chọn món gì yêu thích đều được tất ...Bố chi ....hihihihi, nên tụi em mong chóng đến sinh nhật mẹ ghê lắm .
Sẳn đang viết về các bài thơ tặng sinh nhật , Quỳnh xin post lên trang thơ 1 bài thơ tặng sinh nhật 1 người bạn thơ khá ăn ý với Quỳnh .... Bạn ấy cùng 22 tuổi như Quỳnh nhưng sinh trước vài tháng và Quỳnh quen gọi bạn ấy là anh rồi . Lời thơ bạn ấy thường nghiêng về thơ buồn , sầu lắng cô đơn .... Nên bài thơ mừng sinh nhật bạn ấy Quỳnh đã viết như sau
NẾN HỒNG SINH NHẬT
Trong tháng năm có một ngày mười tám
Sinh nhật hồng .... đừng thắp nến cô đơn
Lòng thanh thản .... anh sẽ thấy vui hơn
Và phía trước tương lai cười rộng mở ...
Quà sinh nhật ... đóa hồng nhung mới nở
Ngan ngát hương thoang thoảng khắp vườn mơ
Hãy ngọt ngào anh thả những giọt thơ
Nghe cỏ lá ngân nga lời tình tứ ....
Chúc cho anh vẹn tình yêu đôi lứa
Thắp ngọn nến hồng sưởi ấm trái tim
Nửa cuộc đời mà anh vẫn kiếm tìm
Nay đã gặp ...đã yêu và ....sẽ yêu nhau mãi ....
Trời xanh xanh .... Biển xanh xanh .... Tuổi hai hai mình xanh xanh màu ngọc bích .... Có cô bé che miệng cười khúc khích .... Ngẩn ngơ lòng ... Đêm anh về .... Buông vội một dòng thơ
Anh Quyền còn nhớ mấy câu thơ nầy chứ .... Tặng anh Quyền đấy .... Sinh nhật tươi hồng , anh Quyền nhé ....
NQ
- 1
-
Bó hand! Cái con chuột nhạy quá, click một cái mà nhảy tới hai lần! Xin lỗi Hoa Quỳnh nha! Smile kô mún xì pam đâu! Đền cho HQ bốn câu:Cho một lần em khẽ khàng tung cánh
Giấu hương thơ dưới những ánh trăng rằm
Cho anh hỏi vì sao e ngại thế?
Hoa thì thầm: "Duyên con gái mà anh!"
P/s: Edit cho bài viết giống như trên!
Đền 4 câu thơ dễ thương quá chừng .... Quỳnh cảm ơn anh Smile tuyệt vọng nhiều nghen ... mai mốt anh Smile cư việc click chuột 2 , 3 lần nữa nha , để đền cho Quỳnh những câu thơ thiệt dễ thương nữa là Quỳnh vui lắm đó
Duyên con gái nên dịu dàng e ấp
Chờ đêm trăng hoa hé nhụy cùng đời
Người quân tử ...yêu ...xin nhớ trao lời
Câu nguyện thệ cho hoa thôi ngần ngại .....
NQ
- 1
-
Em chào anh Vinh , anh Vinh là đồng nghiệp với anh xã của em rồi .... Nghề Y vất vả thật , có những đêm trực cấp cứu , chả chợp mắt được anh nhỉ .... Em xin gửi bài thơ sau như để chia sẻ với những ai khoác áo blouse trắng , bài thơ diễn tả nỗi lòng của một người vợ vào buổi bình minh , chồng mình vừa thiếp ngủ say sưa sau một đêm dài thức trắng tại bịnh viện .....
THƠ TÌNH BUỔI SÁNG
Viết tặng anh bài thơ tình buổi sáng
Khi bên thềm nhẹ rớt nắng vàng hanh
Chim sáo sậu ríu rít giọng thanh thanh
Suỵt... khẽ chứ chim ... Kẽo làm anh thức giấc
Nói thật lòng ... Em muốn hôn lên đôi mắt
Của anh .... Phớt nhẹ thôi ... Vẫn ngại ngần
Để anh yên ... Anh trọn giấc mơ màng
Mặc ngoài kia nắng mơn man nhành cỏ
Gió trêu hoa lời tự tình nho nhỏ
Em buông rèm ... Không chào sớm ban mai
Thương làm sao ... Anh thức suốt đêm dài
Trong ca trực mệt nhoài nơi bệnh viện
Nên bây giờ dù bình minh hiện diện
Cũng khẽ khàng... Cho anh được nghỉ ngơi
Và dịu dàng em thả một dòng thơ
Như lời ru ơi à đưa anh vào giấc ngủ ....
Ngủ đi anh .... Vườn nhà Quỳnh nở nụ
Thoang thoảng hương vào tận gối chăn anh
Dấu yêu ơi xin tròn giấc yên lành
Đã có em cùng tình yêu ở cạnh ....
NHƯ QUỲNH
Viết cho những đêm trực thức suốt, những sáng ngủ vùi của anh
-
MẸ CON
Con ...
yêu mùa đông giá
Sinh nhật tháng mười hai
Tóc dài chấm ngang vai
Vừa tầm cho con búi ...
Mẹ ...
đằng sau lúi húi
Thịnh soạn bữa cơm chiều
Thương con gái thật nhiều
Mẹ yêu của con đấy ...
Con hỏi ...
đông năm ấy
Thuở con mới lọt lòng
Trời có lạnh lắm không ?
Đời con giờ ấm lạ ....
Mẹ ...
thổi vạt nắng hạ
Cho má con ửng hồng
Mẹ rót chút xuân nồng
Duyên tình con hạnh phúc ...
Mẹ ơi ...
con nói thật
Ngồi cả buổi mộng mơ
Trăn trở ngàn câu thơ
Về tình yêu đôi lứa ...
Con
cứ hoài lần lựa
Ngày lại qua dần ngày
Chẳng viết nổi một bài
Riêng dành trao tặng mẹ
Mẹ ...
mỉm cười nhè nhẹ
Chỉ cần con được vui
Ánh mắt con rạng ngời
Là quà tặng vô giá ...
Của con ...con gái ơi ....
NQ
__________________
* Bài thơ con viết nhân ngày sinh nhật của con 22/12 , gửi tặng Mẹ thương yêu
====================================
Anh Vinh ơi , thơ về Mẹ , em không có nhiều ... Anh Vinh cho phép em gửi bài thơ nầy vào trang thơ của anh Vinh , xem như món quà em gửi biếu Mẹ anh Vinh đọc cho vui nha ....
-
MẸ CON
Con ...
yêu mùa đông giá
Sinh nhật tháng mười hai
Tóc dài chấm ngang vai
Vừa tầm cho con búi ...
Mẹ ...
đằng sau lúi húi
Thịnh soạn bữa cơm chiều
Thương con gái thật nhiều
Mẹ yêu của con đấy ...
Con hỏi ...
đông năm ấy
Thuở con mới lọt lòng
Trời có lạnh lắm không ?
Đời con giờ ấm lạ ....
Mẹ ...
thổi vạt nắng hạ
Cho má con ửng hồng
Mẹ rót chút xuân nồng
Duyên tình con hạnh phúc ...
Mẹ ơi ...
con nói thật
Ngồi cả buổi mộng mơ
Trăn trở ngàn câu thơ
Về tình yêu đôi lứa ...
Con
cứ hoài lần lựa
Ngày lại qua dần ngày
Chẳng viết nổi một bài
Riêng dành trao tặng mẹ
Mẹ ...
mỉm cười nhè nhẹ
Chỉ cần con được vui
Ánh mắt con rạng ngời
Là quà tặng vô giá ...
Của con ...con gái ơi ....
NQ
__________________
* Bài thơ con viết nhân ngày sinh nhật của con 22/12 , gửi tặng Mẹ thương yêu
====================================
Anh Vinh ơi , thơ về Mẹ , em không có nhiều ... Anh Vinh cho phép em gửi bài thơ nầy vào trang thơ của anh Vinh , xem như món quà em gửi biếu Mẹ anh Vinh đọc cho vui nha ....
- 1
-
Cảm ơn anh Vinh ...Bài thơ viết về Mẹ của anh Vinh hay quá ...Làm quà tặng Mẹ , thể nào Mẹ cũng xúc động cho mà xem . Anh Vinh hiếu thảo quá ...Nhân đây em cũng xin kính chúc Bác sẽ khỏe mạnh để sống vui , sống hoài bên cạnh những con cháu thương yêu
Em thú thật viết biết bao bài thơ cho mối tình đôi lứa rồi mà em chưa có một bài thơ nào đáng gọi là thơ để tặng Mẹ ...Yêu Mẹ vô cùng mà chả biết sao viết về Mẹ cứ ngập ngừng do dự mãi .....
Bài thơ nầy là bài thơ chuẩn bị quà nhân sinh nhật Mẹ em sắp đến .... Thơ ko hay lắm nhưng là cả chân tình con dành cho Mẹ .... Và bây giờ , nếu anh Vinh không chê , em cũng xin gửi tặng Bác .Một lần nữa con xin kính chúc Bác bách niên giai lão
XƯA CỦA EM
Xưa của em ...
Thời Mẹ còn rất trẻ
Tóc Mẹ dài, xỏa bờ vai hương bưởi
Tay bế em ,ra hiên nhà đứng đợi
Chờ Bố về, đầm ấm bữa cơm chung
Xưa của em ...
Tiếng pháo nổ đì đùng
Ba mươi Tết ,em xum xuê áo mới
Mẹ may cho, chong đèn từng đêm tối
Em vào đời, mừng thêm tuổi yêu thương
Xưa của em ...
Níu tay mẹ đến trường
Vào lớp một , tập làm tính ráp vần
Ngồi nắn nót chữ Mẹ tựa thiên thần
Em thích thú cười vang …. “Xinh không Mẹ ?!”
Xưa của em …
Những ngày hè vui vẻ
Trốn ngủ trưa, em bắt bướm hái hoa
Sợ con sâu ,liền sợ hãi khóc òa
Mẹ cuống quýt ,xoa dầu rồi năn nỉ
Xưa của em ...
Mẹ nằm bên thủ thỉ
Chuyện ngày xưa ,bà tiên phép nhiệm mầu
Ban cho em , em mơ ước gì nào ?
Không chần chừ , ngay bây giờ vẫn thế
Em luôn mong ,
Bên đời em có Mẹ
Mẹ dịu hiền , Mẹ yêu nhất của con
Tiết Vu Lan em cài đóa hoa hồng
Sà lòng Mẹ như ngày xưa thơ bé ….
NQ
-
Dạ được anh Vinh cho phép , em sẽ post sang trang thơ của anh VINH .
Làm điều gì cho Mẹ anh Vinh vui và anh Vinh vui , em cũng vui theo ... chỉ ngại thơ em vụng thôi hà
Em kính chúc Bác được nhiều sức khỏe để vui hoài cùng con cháu
-
Cảm ơn anh Vinh ...Bài thơ viết về Mẹ của anh Vinh hay quá ...Làm quà tặng Mẹ , thể nào Mẹ cũng xúc động cho mà xem .
Em thú thật viết biết bao bài thơ cho mối tình đôi lứa rồi mà em chưa có một bài thơ nào đáng gọi là thơ để tặng Mẹ ...Yêu Mẹ vô cùng mà chả biết sao viết về Mẹ cứ ngập ngừng do dự mãi .....
Bài thơ nầy là bài thơ chuẩn bị quà nhân sinh nhật Mẹ em sắp đến .... Thơ ko hay lắm nhưng là cả chân tình con dành cho Mẹ ....
XƯA CỦA EM
Xưa của em ...
Thời Mẹ còn rất trẻ
Tóc Mẹ dài, xỏa bờ vai hương bưởi
Tay bế em ,ra hiên nhà đứng đợi
Chờ Bố về, đầm ấm bữa cơm chung
Xưa của em ...
Tiếng pháo nổ đì đùng
Ba mươi Tết ,em xum xuê áo mới
Mẹ may cho, chong đèn từng đêm tối
Em vào đời, mừng thêm tuổi yêu thương
Xưa của em ...
Níu tay mẹ đến trường
Vào lớp một , tập làm tính ráp vần
Ngồi nắn nót chữ Mẹ tựa thiên thần
Em thích thú cười vang …. “Xinh không Mẹ ?!”
Xưa của em …
Những ngày hè vui vẻ
Trốn ngủ trưa, em bắt bướm hái hoa
Sợ con sâu ,liền sợ hãi khóc òa
Mẹ cuống quýt ,xoa dầu rồi năn nỉ
Xưa của em ...
Mẹ nằm bên thủ thỉ
Chuyện ngày xưa ,bà tiên phép nhiệm mầu
Ban cho em , em mơ ước gì nào ?
Không chần chừ , ngay bây giờ vẫn thế
Em luôn mong ,
Bên đời em có Mẹ
Mẹ dịu hiền , Mẹ yêu nhất của con
Tiết Vu Lan em cài đóa hoa hồng
Sà lòng Mẹ như ngày xưa thơ bé ….
NQ
- 1
-
Cám ơn hoaquynh nhe ý thơ thật hồn nhiên và yêu đời còn thơ của J thì lại mang một tâm trạng khắc khoải ẩn giấu bên trong.Quỳnh cũng chả biết sao nhưng Quỳnh chỉ chuyên viết những bài thơ có khuynh hướng trữ tình và phải tròn vẹn chứ tình đừng trắc trở ..... buồn , thương lắm
Nhưng mà Jakenlem ơi , thơ chỉ là thơ thôi .... Đời và thơ khác nhau , nên dù jakenlem viết thơ khắc khoải buồn man mác có sao đâu , trong thực tế đời thường bạn vui là tốt rồi .... Chúc jakenlem luôn đạt những ước nguyện tươi đẹp nhé ...
-
Trăm năm trong cõi tu hành
Chưa đến Yên Tử chưa thành quả tu
hic , anh Vinh ơi , em đệ tử trung thành của Phật , ngày rằm ngày mùng 1 đi chùa đọc kinh sám hối , ăn chay đều đăn để cầu an lành mà thiệt tình em chưa bao giờ đến Yên Tử hết nè ... vòng vòng lễ chùa trong thành phố hoặc xa lắm là Vũng Tàu thôi hà .... chưa thành quả tu .
Anh Vinh giới thiệu , em nhìn thấy mà thích ...ước gì .....
-
Hì , vui nhất là trốn học và nhớ nhất là những ngày cuối trong năm , khi đã thi xong học kỳ 2 , đi học mà cứ như đi chơi vào lớp toàn chơi caro không , khỏi học gì hết .... Thuở học trò thật đẹp các bạn hỉ
Nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở
Làm hành trang kỉ niệm thuở học trò
Xin nhớ mãi thời áo trắng ngây thơ
Vòm điệp xanh giữa sân trường hoa nắng
Mai sau nầy trong thoáng giây tĩnh lặng
Lại chạnh lòng yêu quá ngày xưa ơi
Giọt nước mắt trước nghiệt ngã cuộc đời
Nhắc ta nhớ lời Thầy Cô răn dạy .....
*Đôi dòng tản mạn vu vơ ..... Xin được cảm ơn những bài thơ học trò của Thanh Sơn và Aily ...thật hay và truyền cảm ... Quỳnh chúc các bạn cuối tuần vui vẻ .
NQ
-
Này đây là hoa xuân xinh tươi rực rỡ ... Và kia là nắng xuân hanh vàng nồng ấm ... Xuân ơi , đừng vội vàng xuân nhé , dừng bước ngọc ngà cho em kịp đôi lời nhắn nhủ ....
EM GỌI KHẼ MÙA XUÂN
Ơ mùa xuân ... xuân đang về ngang cửa
Thả nồng nàn những vạt nắng hanh hanh
Trải mượt mà từng khóm cỏ non xanh
Thổi vào gió hương ngàn hoa ngây ngất
Xuân ơi xuân....chớ vội vàng đi mất
Nán dừng chân em nhặt chút nắng hồng
Gửi phương ấy trời tuyết trắng còn đông
Bớt lạnh lòng người lữ hành đất khách
Xuân nè xuân ...nhượng chút hương ngan ngát
Của muôn hoa lan tỏa khắp mọi vùng
Từ đồng bằng đến phố thị vui chung
Hưởng ngày Tết ấm no đầy sung túc
Và xuân ơi nhoẻn môi cười lời chúc
Cầu lứa đôi hạnh phúc mãi tình xanh
Như hoa cỏ mùa xuân trái chín cành
Mãi ngày sau đời vẫn nồng xuân thắm
NQ
* Bài thơ em viết vào những ngày sắp hết Tết Đinh Hợị 2007
NGUYỄN ĐÌNH VINH
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Anh Vinh thân mến ,
Em xin gửi một bài về XUÂN nữa nha ... Mùa xuân tươi đẹp quá phải không anh .
TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến khẽ khàng bên thềm cửa
Chẳng vội vã gì xin người chớ lo xa
Xuân dừng buớc lắng nghe lời nhắn nhủ
Câu yêu thương người gửi lại ngàn hoa
Xuân thuận lòng giữ mãi dáng ngọc ngà
Của trăng khuya trên trời sao lấp lánh
Của hương cúc nồng nàn trong gió thoảng
Cả mối tình ai đó tặng ai kia
Lẫn trong bờ cỏ
Một nụ hoa mơ
À ơi làn điệu ru hời
Tình như trăng gió quyện lời trong thơ
NQ