-
Số bài viết
440 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tueminh
-
-
Nhưng sao em lại bảo anh người miền trung. hi có phải thơ anh viết giống người miền trong lắm hả. mà anh tò mò một chút em ten gì để anh em còn nói chuyện cho dễ. có phải thơ anh cổ và buồn phải không. ùh thấy xã hội bây giờ người ta vui quá nhẩy nhót tứ tung anh sợ nếu cứ vui quá cũng thành vấn đề nên thi thoảng cũng viết thơ buồn. thực tế anh không mấy khi buồn. nhưng do làm ngành y ngày nào cũng tiếp xúc với đau đớn của người bệnh nên mình thấy họ buồn lắm nên mình cũng muốn chia sẻ với họ thôi.
Kết thúc bài thơ của em nói về sự lẻ loi, một mình anh tặng em bài nay nhé.
Một Mình
Có vì sao lấp lánh
Tận mãi đầu sông xa
Ôi con sông rất lạ
Một dải sông ngân hà
VÌ sao lại đứng đó
Đứng một mình lẻ loi
Mình em dù sáng chói
Cũng một mình mà thôi
Chúc em mau hết cảnh một mình nhé.
-
cảm ơn bạn mình quê gốc Thanh Hoá, nhưng 428 năm nay tổ tiên mình ra Hải Dương nên mình ở Hải Dương, cám ơn bạn đã vào mục của mình, thơ mình còn non lắm nên thi thoảng vào chỉ them cho mình nhé. rất cám ơn bạn. minh hơn 30 rồi, ních của mình: nokiepduyentran, nếu không chê các bạn ghé vô nói chuyện nhé.
-
Chào anh em vào tháy có bài làm quen của anh
Làm quen
Mới vào chào bạn gần xa
Viết câu lục bát để mà làm quen
Đêm đêm thao thức với đèn
Thơ hay hoặc dở chê khen mặc người...
Em không dám múa dìu qua mắt thợ, trước tiên xin cám ơn anh đã là người đầu tiên có lời nhận xét tốt về thơ của em, em thấy mình được động viên nhiều nên bạo phổi viết phụ hoạ bài "làm quen" của anh cũng bằng mấy câu lục bát viết vội anh đừng cười em anh nhé:
BẠO GAN
Nghe danh lức tiếng đã lâu
Hôm nay mới được đọc câu thơ này
Song rồi ngẫm thấy rằng hay
Bạo gan cho đệ dãi bày bàng thơ
Con tằm rút ruột nhả tơ
Thơ hay kết bạn cũng nhờ bởi tim
Mến thơ nên cũng muốn tìm
Ước ao- ao ước thành chim chung đàn
Bài 2:
QUÝ TÌNH
Thơ hay sao lại không khen
Thơ mà viết dở trong đèn làm chi
Xem song sao nỡ bỏ đi
Quý tình- quý nghĩa - quý gì thơ đâu
Những mong tới lúc bạc đầu
Gặp nhau vẫn muốn đọc câu tâm tình...
-
Chào Quỳnh bé nhỏ. anh gọi vậy có được không thôi anh cứ tặng em bài chúc phúc cho em nhé.
CHÚC PHÚC CHO EM
Ai đã cho ai những nỗi buồn
Để làm nên lỗi hạt mưa tuôn
Để lại cho ai bao sầu khổ
Ngơ ngẩn tình sy kẻ mất hồn
Hôm qua em cất bước theo chồng
Đằng xa có kẻ rõi mắt trông
Sao em lại nỡ quên lời hứa
Kiếp này chỉ có... có anh không?
Thấm thoắt thoi đưa dệt tháng ngày
Hắt hiu ngọn gió...gió heo may
Xa tôi em có vui không nhỉ
Sao chẳng về quê với mẹ thầy
Cầu chúc cho em ở bên chồng
Con đàn cháu đống lộc hanh thông
Gia đình hạnh phúc vui không kể
Trọn nghĩa trăm năm nghĩa vợ chồng
Thơ anh viết dở em đừng cười chê nhé
-
Chào Quỳnh bé nhỏ: anh gọi vậy có được không nhỉ, em vừa có bài rất hay dối lại bài thơ Thắm mối trầu cau của anh và cũng nói về nghĩa vợ chồng, anh tặng em bài thơ của anh tên là: Chúc phúc cho em nhé:
CHÚC PHÚC CHO EM
Ai đã cho ai những nỗi buồn
Để làm nên lỗi hạt mưa tuôn
Để lại cho ai bao sầu khổ
Ngơ ngẩn tình sy kẻ mất hồn
Hôm qua em cất bước theo chồng
Đằng xa có kẻ rõi mắt trông
Sao em lại nỡ quên lời hứa
Kiếp này chỉ có... có anh không?
Thấm thoắt thoi đưa dệt tháng ngày
Hắt hiu ngọn gió . gió heo may
Xa tôi em có vui không nhỉ
Sao chẳng về quê với mẹ thầy
Cầu chúc cho em ở bên chồng
Con đàn cháu đống lộc hanh thông
Gia đình hạnh phúc vui không kể
Trọn nghĩa trăm năm nghĩa vợ chồng
Em đi lấy chồng tất nhiên là em phải vui rồi đúng không? nhưng anh Vinh tin sẽ có nhiều người buồn lắm đó nên thể nào cũng có người sẽ phải có tâm trạng giốn như trong bài thơ của anh. nói thật với Hoa Quỳnh anh Vinh ít buồn lắm, nhưng anh làm nghề y, này nào cũng tiếp xúc với sự đau đớn nên mình rất thương có lẽ vì vậy anh hay viết thơ buồn, mình muốn chia sẻ một phần với những người bất hạnh hơn mình. kể cả anh chàng nào đó buồn khi em đi lấy chồng đó...hihihihihi
-
Chào vân Hồng thân, Vinh thấy trong thơ bạn nói nhiều đến chữ nợ. Vinh cũng có bài thơ viết về chữ Nợ, cho tặng bạn bài thơ đó nhé:
NỢ
Nợ
đời manh áo bát cơm
Nợ
luôn cả những thảo thơm trên đởi
Nợ
ai ánh mắt nụ cười
Nợ
tình nợ nghĩa nợ lời thề xưa
Nợ
ai dầu dãi nắng mưa
Nợ
duyên kiếp cũ vẫn chưa thoả lòng
Nợ
em chín nhớ mười mong
Nợ
mùa xuân chín cho hồng tình duyên
Nợ
vầng trăng sáng soi thuyền
Nợ
đêm ân ái lạc miền bồng lai
Nợ
anh sức rộng vai dài
Nợ
em tóc soã sương mai bồng bềnh
Nợ
nhau trọn cả tuổi xuân
Kiếp này còn nợ - Trả dần kiếp sau
-
THẮM MỐI TRẦU CAU
Xuân này
em đến với anh
Cùng chung một chút trời xanh mây hồng
Tình em
sao thấy ấm nồng
Phải chăng cũng bởi tơ hồng trời trao
Vườn xuân
anh dấn bước vào
Hái trái táo cấm anh trao cho mình
Lòng anh
rộn rã bình minh
Nghêu ngao hát khúc tự tình em ơi
Tình yêu
đâu nói bằng lời
Trao gửi ánh mắt trao hơi thở này
Rượu kia
ai uống mà say
Men tình ta dễ ngất ngây đất trời
Thủy chung
trọn cả cuộc đời
Rời sông lấp biển ta thời có nhau
Đến khi
bạc trắng mái đầu
Yêu em anh lại têm trầu cho em
Nhẹ nhàng
dạo buớc gót sen
Đào nguyên chốn ấy mình quen đường về
Sắc son
giữ vẹn lời thề
Mấy ngàn năm nữa vẫn về bên nhau
Thương nhau
thắm mối trầu cau
Nhớ nhau nhớ đến kiếp sau vẫn còn
-
Làm Quà
Cảm ơn
Quỳnh nhỏ phuơng xa
Anh Vinh
gửi chút làm quà cho em
Mai về
nhớ mở ra xem
Cười anh
thơ dở lại đem làm quà
Thơ Hoa quỳnh đối lại
Cười anh
em chẳng dám cười
Thơ anh
ngọt lịm người người ngợi khen
Cảm ơn
anh tặng quà em
Vui như
sáo nhỏ em xem...xem hoài
-
Cảm ơn Hoa Quỳnh đã ghé thăm mục anh vừa làm, thực sự anh chưa biết trang trí đẹp như em, thôi cứ đưa những vần thơ vụng dai nên mạng, nhưng lai đươc Quỳnh ghé thăm và lại còn để lại lưu bút đối đáp rất hay. anh cũng thấy vui và muốn cám ơn nhưng chẳng biết làm sao anh có mấy vần thơ làm vội nhưng sợ em cười nên cứ bạo gan ghi vào có gì đừng cười anh nhé:
LÀM QUÀ
Cám ơn
Quỳnh nhỏ phương xa
Anh Vinh
gửi chút làm quà cho em
Mai về
nhớ mở ra xem
Cười anh
thơ dở lại đem làm quà.
-
VƯỜN TÌNH
Bao năm
lặng lẽ xa gần
Hôm nay lạc chốn tình nhân đâu ngờ
Vườn xuân
xin chớ hững hờ
Duyên em nay chỉ đón chờ duyên anh
Những mong
một chút chân thành
Ước ao ao ước năm canh tình nồng
Khi xưa
những lúc nằm không
Đêm mơ được chút môi hồng anh trao
Nụ hôn
ấm nóng ngọt ngào
Ta như thoát tục lạc vào cõi tiên
Bồng bềnh
sóng vỗ đẩy thuyền
Đưa em tới chốn đào nguyên anh chờ
-
RĂNG KHỂNH
Răng khểnh
em để làm duyên
Khi mô
thác xuống cửu tuyền đem theo
Thuyền tình
anh chống em trèo
Duyên ai
dẫu có bọt bèo vẫn duyên
-
BẼN LẼN
Gặp em
một thoáng ngỡ ngàng
Bâng khuâng
cơn gió nhẹ nhàng bên vai
Rung rinh
lọn tóc óng dài
Nhìn nhau
Bẽn lẽn cả hai cùng cười
-
VỌNG PHU
Mắt dõi theo về hướng biển đông
Vọng phu hóa đá đã chờ chồng
Mờ mịt chân trời cùng góc biển
Trải bấy nhiêu mùa bão mưa dông
Nhớ buổi ban đầu tiễn anh đi
Có biết đâu rằng sẽ biệt ly
Chiến trận sa trường không ngoảnh lại
Để em vò võ mãi xuân thì
Hôm nay đã có lệnh vua ban
Cả nước ca vang khúc khải hoàn
Nô nức đón đoàn quân chiến thắng
Ngời bao khuôn mặt rạng hân hoan
Chinh chiến qua rồi đã rất lâu
Mỏi mắt mong chờ có thấy đâu
Hỏi núi hỏi rừng sao chẳng thấy
Chắng chàng ở hướng biển sông sâu
Nước Mắt em thành lệ mưa tuôn
Mặc cho chớp dật sóng cửa nguồn
Dõi dõi xa xăm về hướng ấy
Hóa đá chờ anh mặc tủi buồn
-
NƯỚC MẮT THẦN TIÊN
Long lanh giọt nước mắt thần tiên
Rớt xuống trần gian những nỗi phiền
Chốn ấy bồng lai tiên cảnh đấy
Sao tôi chẳng thích chốn thần tiên
Ở trốn thiên đình cấm yêu nhau
Cuộc đời tiên nữ có sướng đâu
Ai mà trót phạm thiên quy ấy
Bắt xuống trần gian kiếp đọa đày
Xin chỉ làm người cõi trần thôi
Để tôi được ngắm mãi em tôi
Ôm trọn vòng tay người yêu dấu
Sống với em tôi tới bạc đầu
-
XUÂN VỀ
Khe khẽ mùa xuân về
Thì thầm trên lá cỏ
Bâng khuâng từng cơn gió
Nhẹ nhàng cùng xuân đi
Hạt mưa nhẹ trên mi
Long lanh trong ánh mắt
sáng bừng trên khuôn mặt
Nụ hôn xuân nồng nàn.
-
SONG HÀ
SONG THƠ - SONG TÌNH
Hai tay
nâng chén rượu đầy
Mời người quân tử dãi bầy tình thơ
Song Hà,
song mộng - song mơ
Nghiêng nghiêng vành nón song thơ - song tình
Duyên duyên
bắc chiếc cầu xinh
Buộc dải nhiễu thắm nối mình với ta
Bốn phuơng
xum họp một nhà
Thi huynh- thi hữu cũng là anh em
Tặng
chi hội văn học nghệ thuật song hà
-
RỦ NÀNG TÔ THỊ
Bao năm đứng đó đợi chờ chồng
Trải mấy xuân rồi nỗi nhớ mong
Sao em vẫn mãi bồng con thế
Có muốn theo về với anh không
Thương em phận liễu yếu đào tơ
Đội gió dầm mưa nhạt má hồng
Mỏi mắt chờ chồng sao chẳng thấy
Bấy nhiêu ngóng đợi hoá hư không
Nhà anh ở tận xứ tỉnh Đông
Thương em vò võ mãi ngóng trông
Về với anh đi đừng đứng đó
Anh xin võng lọng nhiễu điều hồng
-
TÌNH BIỂN - TÌNH ANH
Đêm Nha trang dạt dào con sóng vỗ
Hôn lên bờ cát trắng lô nhô
Cát dướn mình đón hơi thở biển
Ngàn năm nay con sóng vẫn xô bờ
Ta yêu nhau chẳng biết tự bao giờ
Cũng ào ạt cũng chờ cũng đợi
Biển bạc đầu mà sao xa vời vợi
Cát trắng buồn chờ mãi không nguôi
Có bao giờ biển hết đầy vơi
Cát khắc khoải một trời thương nhớ
Đừng bao giờ buồn vui vô cớ
Ầm cuộn mình tung sóng dữ khơi xa
Đừng làm em đau nước mắt nhạt nhoà
Hãy hôn em thật nhiều anh nhé
Em mãi là một người yêu nhỏ bé
Cả đời này chỉ có anh thôi
Em mong rằng biển không hết đày vơi
Mãi dào dạt hôn bờ cát trắng
Như bầu trời xanh không hề thiếu nắng
Và tình em không thể vắng hình anh
Em muốn làm con chim nhỏ giữa trời xanh
Tặng
Tân
-
TRÊN DÒNG HƯƠNG GIANG
Em là cô gái sông Hương
Mải mê nắn nót cung thương cung trầm
Tay em dạo phím nguyệt cầm
Để anh cứ ngỡ tưởng lầm cõi tiên
Giọng em ấm áp dịu hiền
Câu ca em hát trên thuyền sông trăng
Rằng mô rằng rứa rằng răng
Em xin chia nửa vầng trăng cho mình
Hương giang sâu nặng nghĩa tình
Mời anh nghe hát khúc mình khúc ta
Nam ai câu ấy mặn mà
Xin anh nhớ ghé Đông Ba - Trường Tiền
Lên chùa Thiên Mụ cầu duyên
Anh mà cầu được em liền theo anh
Anh ơi nhớ ghé hoàng thành
Thăm nơi đô hội ngắm tranh hoạ đồ
Khi nào anh đến nơi mô
Đừng quên nhớ có sông thơ sông tình
Lời ca em hát tặng mình
Hương Giang in đậm bóng hình của anh
Huế
8-4-2006
-
KIẾP BA SINH
Hồn ai
thác xuống suối vàng
Bao năm duyên nợ thiếp chàng tìm nhau
Khi xưa
trầu đã hẹn cau
Chàng mà đi trước theo sau thiếp tìm
Cho dù
bảy nổi ba chìm
Ba đời chín kiếp cũng tìm được thôi
Mặc cho
số phận nổi trôi
Cầu trời nạy phật cho tôi thấy chàng
Ước như
Chức Nữ - Ngưu Lang
Bắc cầu ô thước cho chàng gặp em!
Hải Dương
5-4-2004
-
CỜ NGƯỜI
Tưng bừng
làng mở hội xuân
Nam thanh nữ tú xa gần tới đây
Cầu kiều
bắt vịt đu dây
Áo xanh áo đỏ cờ vây cờ người
Bên nam
xe pháo mã chơi
Em đây ghểnh sỹ xin mời pháo sang
Bén duyên
cũng bởi hội làng
Pháo anh đi trước xe nàng theo sau
Chơi cờ
mắt đắm nhìn nhau
Say thanh say sắc phải đâu say cờ
Hội tan
cho dạ ngẩn ngơ
Ước gì xuân chín cùng chờ hội sau
Hội lên
ta lại gặp nhau
Pháo anh dấn trước xe sau em chờ.
Hải Duơng
4-3-2007
-
NỢ
Nợ đời
manh áo bát cơm
Nợ luôn cả những thảo thơm trên đời
Nợ ai
ánh mắt nụ cười
Nợ tình nợ nghĩa nợ lời thề xưa
Nợ ai
dầu dãi nắng mưa
Nợ duyên kiếp cũ vẫn chưa thỏa lòng
Nợ em
chín nhớ mười mong
Nợ mùa xuân chín cho hồng tình duyên
Nợ vầng
trăng sáng soi thuyền
Nợ đêm ân ái lạc miền bồng lai
Nợ anh
sức rộng vai dài
Nợ em tóc soã sương mai bồng bềnh
Nợ nhau
trọn cả tuổi xuân
Kiếp này còn nợ, trả dần kiếp sau
Hải Dương
6-4-2006
-
Tiếng hát Trương Chi
Câu ca
ai hát giữa dòng
Đêm trăng thanh vắng nỗi lòng Trương Chi
Nhẹ nhàng
gió đẩy thuyền đi
Tiêu tương bến vắng biết khi nào về
Lời ca
ai oán não nề
Buông rơi câu hát bốn bề trăng trong
Tình ơi
tan nát cõi lòng
Tim anh hóa chiếc thuyền trong mắt nàng
Tiếng ca
nghẹn ánh trăng vàng
Ngàn năm sau vẫn nhớ chàng Trương Chi
Hải Dương
5-4-2005
-
CHỢ TÌNH
Mỗi tuần
chỉ có một phiên
Dập dìu trai gái bén duyên tìm về
Khèn ai
déo dắt đê mê
Kìa anh anh hãy đừng chê em mà
Chợ tình
đâu quản đường xa
Chín sông mười núi với ba quãng đồng
Biết đâu
nên vợ nên chồng
Chẳng cần phân biệt người mông người tày
Dao tiền
dao đỏ tới đây
Thái đen, thái trắng vui say điệu xòe
Ngọt ngào
em hát anh nghe
Thương nhau đối đáp qua hè sang đông
Anh về
ngắt lá trầu không
Mua thêm chục sấp vải hồng sang thưa
Yêu nhau
đâu ngại nắng mưa
Thưa cha thưa mẹ con đưa em về.
Hải Dương
5-5-2007
Kỷ niệm chuyến du lịch sa pa của BV tỉnh HD
Quỳnh xin chào ,Thơ anh Vinh hay quá ... bài nào cũng mượt mà , nhất là làn điệu lục bát của bài Trên dòng Hương Giang dễ thương quá .... Quỳnh thiết nghĩ sao anh Vinh không gom tất cả bài thơ của anh Vinh vào cùng một topic , có lẽ khi ấy bạn đọc muốn tìm những bài thơ của anh Vinh sẽ dễ dàng hơn là rải rác như bây giờ ... Đấy chỉ là ý riêng của Quỳnh thôi , nếu có gì không phải , anh Vinh bỏ qua nhá ...
Chúc anh Vinh vui và đều tay sáng tác
Quán thơ ai mở bên đường
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Chào cho anh Vinh chúc em một ngày vui vẻ. em có một bài thơ xuân rất hay nhưng anh thấy buồn quá, mùa xuân thường là mùa của cỏ cây hoa lá đâm trồi nảy lộc, mùa của sự sinh sôi nảy nở nên anh không thích thơ về mùa lại buồn, có lẽ do tâm trạng phải không, cho anh góp một bài thơ xuân vui nhé
Xuân Vui
Náo nức xuân về rộn tiếng ca
Mừng xuân xuân đến khắp muôn nhà
Tết đến xuân sang vui đổi mới
Trào dâng sức sống nước non ta.
Xuân 2007