-
Số bài viết
440 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi tueminh
-
-
Chào Hoa Quỳnh Vinh mới chỉ đăng thơ trên thi san" Hương đất Việt". lần đầu đăng trên diễn đàn này mình vẫn còn tò te lắm, nên chưa có kinh nghiệm gì. Mình rất cám ơn bạn đã chỉ cho mình mình sẽ học cách làm vậy. Cám ơn bạn đã động viên mình. bài trên dòng hương giang là bài thơ mình viết về kỷ niệm của chuyến du lịch xuyên việt năm ngoái. bài này minh tặng cho một người bạn quen khi nghe cô đánh đàn. hôm sau gặp tại ga tầu đẻ ra bắc cô đã gặp lại mình. cô có hỏi mình một câu, anh nghĩ sao về những người con gái trên dòng sông hương. minh ko nói gì và đọc tăng cô bài thơ mà mình đã viết đêm hôm trước tai khách sạn Hương Giang... vạy đó. cám ơn Hoa Quỳnh nhé.
-
Chào anh Van, hôm qua Vinh mới bạo gan vào đăng thơ ở diễn đàn này, vừa tham gia vừa run vì thấy thơ mình còn non kém lắm, nhưng rất vui khi vào xem lại thì thấy thơ của Vinh cũng có nhiều người xem, nhưng Vinh rất súc động lại được một người đàn anh lão luyện trong làng thơ động viên khen thơ hay. Em thấy vui vì đó cũng là nguồn động viên lớn với V. làm cho V mạnh dạn thêm trên sân thơ này. Vinh cũng mới ra nhập câu lạc bộ thơ VN, thuộc chi hội văn học nghệ thuật Hong Hà (hà Tây- Hà Nội - Hoà Bình và Hải Dương) thơ em cũng chỉ mới gửi dăng ở thi san "hương đất Việt" nên rất mong được các bậc đàn anh chỉ bảo thêm.Thực sự em cũng không dám viết nhiều vào phần thơ của anh, chỉ dám viết một bài cũng coi như lời cám ơn, nhưng bấm nhầm thế nào lại xuất hiện vào phần thơ của anh 4 lần liền, để vậy sợ anh cười nên chẳng biết làm sao đành bạo phổi sửa chữa lại thé này, có lẽ là cơ duyên chăng, nên rất mong anh lượng thứ vì thơ viết vội nên chắc chưa hay. Gặp nhau cũng bởi mến thơ em xin Được viết vào đây bài thơ viết tặng chi thơ Sông Hà và cũng là bài tặng cho tất cả những ai yêu thơ anh cho phép em viết vào đây anh nhé:
Song Hà
Song thơ - Song Tình.
Hai tay nâng chén rượu đầy
Mời người quân tử dãi bầy tình thơ.
Song Hà song mộng song mơ.
Nghiêng nghiêng vành nón song thơ - song tình.
Duyên duyên bắc chiếc cầu xinh.
Buộc dải nhiễu thắm nối mình với ta.
Bốn phương xum họp một nhà.
Thi huynh - thi hữu cũng là anh em.
24-4-2007
Nhân buổi giao lưu thơ giữa song hà: Hà Tây - Hải Duơng
-
Thơ hay sao lại không khen.
Thơ mà viết dở trong đèn làm chi.
Gặp nhau sao nỡ bỏ đi
Say tình, say nghĩa, say gì thơ đâu.
Những mong đến lúc bạc đầu
Gặp nhau vẫn muốn đọc câu thơ này.
-
Con tằm rút ruột nhả tơ
Thơ hay kết bạn cũng nhờ bởi tim
Mến thơ nên cũng muốn tìm
Ước ao... ao ước thành chim chung đàn
-
Nghe danh lức tiếng đã lâu
Hôm nay mới được đọc câu thơ này
Song rồi mới thấy thơ hay
Bạo gan cho đệ dãi bày bằng thơ
-
Thơ hay sao lại không khen
Thơ mà viết dở trong đèn làm chi
Quý người đâu muốn chia ly
Quý tình quý nghĩa quý gì thơ đâu.
-
Đêm Nha Trang dạt dào con sóng vỗ
Hôn lên bờ cát trắng lô nhô
Cát dướn mình đón hơi thở biển
Ngàn năm nay con sóng vẫn xô bờ
Ta yêu nhau chẳng biết tự bao giờ
Cũng ào ạt cũng chờ cũng đợi
Biển bạc đầu mà sao xa vời vợi
Cát trắng buồn chờ mãi không nguôi
Có bao giờ biển hết đầy vơi
Cát khắc khoải một trời thương nhớ
Đừng bao giờ buồn vui vô cớ
Ầm cuộn mình tung sóng dữ khơi xa
Đừng làm em đau nước mắt nhạt nhoà
Hãy hôn em thật nhiều anh nhé
Em mãi là người yêu nhỏ bé
Cả đời này chỉ có anh thôi
Em mong rằng biển không hết đầy vơi
Mãi dào dạt hôn bờ cát trắng
Như bầu trời kia không hề thếu nắng
Và tình em không thể vắng hình anh
Em muốn làm con chim nhỏ giữa trời xanh
Hải Dương
16-4-1999
Kỷ niệm chuyến du lịch Nha Trang
-
Thơ hayxin cám ơn anh, em mới ra nhập làng thơ, thành viên chi hội văn học nghệ thuật song hà. thuộc câu lạc bộ thơ Việt Nam. cũng đã đăng trên tạp trí Hương đất Việt. nhưng đây là lần đầu tiên đăng trên diễn đàn này nên cũng rất run. thơ chắc còn nhiều hạn chế, rất mong anh và các bạn thơ góp ý để Vinh làm được nhiều thơ hay hơn.
-
Bao năm đứng đó đợi chờ chồng
Trải mấy xuân rồi nỗi nhớ mong
Trơ trơ hoá đá bồng con đứng
Có muốn theo về với anh không
Thương em phận liễu yếu đào tơ
Đội gió dầm mưa nhạt má hồng
Mỏi mắt chờ chồng sao chẳng thấy
Bấy nhiêu ngóng đợi hoá hư không
Nhà anh ở tận xứ thành Đông
Thương em vò võ mãi ngóng trông
Về với anh đi đừng đứng đó
Anh xin võng lọng nhiễu điều hồng
4-2006
Kỷ niệm chuyến du lịch xuyên việt
được ở cùng toa tàu với nhà báo - nhà thơ Nghiêm Thị Hằng, báo nông nghiệp và nhà báo Phan Nhung, được nghe nhà thơ Nghiêm Thị Hằng đọc bài rủ nàng Tô Thị, nay xin tặng chị bai thơ của em. monh sao chi đọc được bài thơ này. kính chúc chị và gia đình mạnh khoẻ. hạnh phúc.
-
Em là cô gái sông hương
Mải mê nắn nót cung thương cung trầm
Tay em dạo phím đàn cầm
Để anh cứ ngỡ tưởng lầm cõi tiên
Giọng em ấm áp dịu hiền
Câu ca em hát trên thuyền sông trăng
Rằng mô, rằng rứa, rằng răng
Em xin chia nửa vầng trăng cho mình
Hương Giang sâu nặng nghĩa tình
Mời anh nghe hát khúc mình khúc ta
Nam ai câu ấy mặn mà
Xin anh nhớ ghé Đông Ba, Trường Tiền
Lên chùa Thiên Mụ cầu duyên
Anh mà cầu được em liền theo anh
Anh ơi nhớ ghé hoàng thành
Thăm nơi đô hội ngắm tranh hoạ đồ
Khi nào anh đến nơi mô
Đừng quên nhớ có sông thơ sông tình
Lời ca em hát tặng mình
Hương Giang in đậm bóng hình của anh
Hải Dương
8-4-2006
Kỷ niệm đêm nghe hát trên dòng Hương giang
-
Mỗi tuần chỉ có một phiên
Dập dìu trai gái bén duyên tìm về
Khèn ai déo dắt đê mê
Kìa anh anh hãy đừng chê em mà
Chợ tình chẳng quản đường xa
Chín sông mười núi với ba quãng đồng
Biết đâu nên vợ nên chồng
Chẳng cần phân biệt người mông người tày
Dao tiền dao đỏ tới đây
Thái đen thái trắng vui say điệu xòe
Ngọt ngào em hát anh nghe
Thương nhau đối đáp qua hè sang đông
Anh về ngắt lá trầu không
Mua thêm chục sấp vải hồng sang thưa
Yêu em đâu ngại nắng mưa
Thưa cha thưa mẹ con đưa em về
Hải Dương
5-5-2007
Nguyễn Đình Vinh
Bệnh viện tinh Hải Dương
-
Mỗi tuần chỉ có một phiên
Dập dìu trai gái bén duyên tìm về
Khèn ai déo dắt đê mê
Kìa anh anh hãy đừng chê em mà
Chợ tình chẳng quản đường xa
Chín sông mười núi với ba quãng đồng
Biết đâu nên vợ nên chồng
Chẳng cần phân biệt người mông người tày
Dao tiền dao đỏ tới đây
Thái đen thái trắng vui say điệu xòe
Ngọt ngào em hát anh nghe
Thương nhau đối đáp qua hè sang đông
Anh về ngắt lá trầu không
Mua thêm chục sấp vải hồng sang thưa
Yêu em đâu ngại nắng mưa
Thưa cha thưa mẹ con đưa em về
Hải Dương
5-5-2007
Nguyễn Đình Vinh
Bệnh viện tỉnh Hải Dương
-
Khe khe mua xuan veThi tham tren la co
Bang khuang tung con gio
Nhe nhang cung xuan di
Hat mua nhe tren mi
long lanh trong day mat
Sang bung tren khuon mat
Nu hon xuan nong nan
6-3-2007
Minh moi vao lan dau nhung khong lam sao go duoc dau co ban nao biet hay chi dum cho minh cach go dau tieng viet duoc khong minh xin chan thanh cam on
-
Khe khẽ mùa xuân về
Thì thầm trên lá cỏ
Bâng khuâng từng cơn gió
Nhẹ nhàng cùng xuân đi
Hạt mưa nhẹ trên mi
long lanh trong đáy mắt
Sáng bừng trên khuôn mặt
Nụ hôn xuân nồng nàn
6-3-2007
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Chào em.
Anh rất vui khi hôm nay vào mạng thấy có lời nhận xét của Quỳnh cho những bài thơ của anh, anh thấy vui nhiều vì lần đầu tham gia vào diễn đàn lại Được những người đi trước nhận xét tốt nên mình cũng thấy mạnh dạn hơn. anh sẽ nghe theo ý kiến của em. nhưng thực hơi dốt về mạng nên chưa làm được như mọi người có gì em chỉ bảo thêm.
Anh viết vội bài thơ tặng em, không hay xin em dừng cười nhé.
Hương Quỳnh
Thoang thoảng hương đưa một đóa Quỳnh
Dịu dàng e ấp dưới trăng xinh.
Nhấp chén trà thơm cùng bằng hữu
Đọng lại trong nhau một chữ tình!