Tú_Yên
-
Số bài viết
254 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
3
Bài viết được đăng bởi Tú_Yên
-
-
Nửa chừng...rớt rơi
Buông tay
Ôm mộng nửa chừng
Rớt rơi ... nên cứ...vừa mừng lại lo.
Dòng sông thương nhớ bến đò
Vui năm tháng cũ - buồn xo bây giờ ?
Phải chăng...đời vốn hững hờ
Nên thơ như bỗng dại khờ - chênh chao.
Chuồn nghiêng cánh đậu bờ rào
Ta nghiêng...bóng đổ...lạc vào - mênh mông.
19-09-2011
-
Bão !
Bão về...
Quê Mẹ tả tơi
Mưa giông như thể đất trời tan hoang.
Vần thơ dường cũng bàng hoàng
Để cho con chữ ngỡ ngàng, đi rong.
Người ơi ! Có thấy gì không ?
Nước dâng trắng, ruộng thành sông - mất rồi !
Theo dòng nước lũ - thơ trôi...
"Cầu xin mây trắng và trời lại trong".
06-10-2009
-
Thình lình - buồn ơi !
Vẫn là...
Phố cũ - chờ trăng
Trăm năm lặng lẽ băn khoăn một đời
Cớ gì ?
Trăng hỡi !
Trăng ơi !
Trần gian chỉ những hợt hời thế sao ?
Vẫn là...
Hôm nảo...hôm nao...
Trăng đi bỏ áng mây cao một mình.
Đất_trời như cũng im thinh
Trăng xa phố cũ
Thình lình - buồn ơi !
05-05-2011
-
TY đã gửi tiền qua đường bưu điện vào ngày 05-09-2011 và gửi thơ qua mail cho TN rồi đó.
Chúc Tuyển tập thành công mỹ mãn.
-
Có trả tôi về ??
Có trả...
Làng quê với bóng dừa ?
Một thời xa lắc của ngày xưa
Đời pha sương tuyết - hờn che phủ...
Khắc khoải thiên thu cũng hóa thừa.
Năm đi_tháng lại, đời trôi mất
Nỗi nhớ chênh chao cũng rụng rồi
Mây kia bay mãi về đâu đó
Có đến chân trời, cũng thế thôi.
Có trả tôi về một thuở xưa ?
Mưa chiều xao xuyến, hạt lưa thưa
Dừa nghiêng nghiêng bóng
Dừa nghiêng bóng
Tiếng mẹ ru buồn - nhịp võng đưa.
Có trả quê nhà
Có trả không ?
Một thời binh lửa chẳng hoài mong
Làng quê im ắng, hằn trong trí
...
Có lẽ sông kia - nước ngược dòng ?
29-06-2011
-
Chào Tú Yên - một trong những thành viên kỳ cựu trên diễn đàn.TLV rất vui khi bạn tham gia tuyển tập này. Tuyển tập kỷ niệm 9 năm dĩ nhiên không thể thiếu mặt Tú Yên cũng như nhiều thành viên kỳ cựu khác.
Kinh phí đóng góp tham gia tuyển tập bạn có thể chuyển qua đường bưu điện, tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobivi. Bạn cho mình biết hình thức chuyển tiền, mình sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho bạn.
Thân mến,
Tú_Yên sẽ gửi kinh phí đóng góp qua đường bưu điện, ngay khi biết được địa chỉ tiếp nhận.
Thân !
-
Tú_Yên cũng xin được tham gia.
Thơ thì TY sẽ gửi qua hộp thư điện tử.
Còn kinh phí đóng góp: mong BQT cho biết cụ thể, phải gửi như thế nào để thuận tiện cho việc tiếp nhận.
Thân chúc Tuyển tập thành công mỹ mãn.
-
Công Cha_Ơn Mẹ - vĩnh hằng
Ơn Cha mẹ - như biển trời
Làm sao đong đếm giữa đời được đây ?
Nuôi con khó nhọc tháng ngày
Sớm hôm tần tảo cấy cày đồng sâu
Cuối chiều - tháng bảy_mưa Ngâu
Ướt thân, Cha Mẹ nào đâu quản gì.
Tiền tài_vật chất - sá chi
Bạc vàng gấm lụa mấy khi sánh bằng
Công Cha_Ơn Mẹ - vĩnh hằng
Trong tâm ta mãi bội phần lớn lao.
Sống làm sao ?
Nghĩ làm sao ?
Cho ngày mai chẳng lao đao nỗi lòng
Một đời thanh thãn thong dong
Trọn phần hiếu thuận, trắng trong tâm hồn.
Sống sao, dạ chẳng bồn chồn
Không ray rức, bởi dại_khôn - rạch ròi
Làm người - cũng dễ lắm thôi
Hiếu trung vẹn vẻ - tinh khôi nghĩa tình.
Đạo Nhân - ta giữ lấy mình
Công ơn hoạn dưỡng_sinh thành thấm sâu
Sớm khuya - xin hãy nguyện cầu
Mong cho Cha Mẹ bạc đầu - trường sinh.
(06-08-2011)
-
- Tháng bảy - Vu Lan lại về - Mùa Báo Hiếu lại rộn ràng trong lòng của mỗi con người.
Dù cho đi đâu về đâu, trong trái tim mình vẫn là nỗi nhớ - nỗi nhớ miên man về tình Cha_nghĩa Mẹ - nỗi nhớ vô bờ về công ơn dưỡng dục sinh thành.
Thật hạnh phúc thay cho những ai còn Mẹ. Và chẳng sung sướng nào bằng khi bên cạnh mình vẫn còn có một người Cha.
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ Mẹ kính Cha
Cho tròn chữ HIẾU mới là đạo Con
..........................(Ca dao)
Xin mãi mãi nâng niu và trân quí mối tình thiêng liêng cao cả nhất trên cõi đời nầy - đó chính là...
Ơn nghĩa sinh thành
Tiền tài_vật chất - phù du
Công Cha_ơn Mẹ - thiên thu nghĩa tình
Nặng mang - mang suốt đời mình
Thâm ân dưỡng dục sinh thành là đây
Tiền là gió thoảng mây bay
Khi vơi rồi lại khi đầy - thế thôi !
À ơi...ngọt lịm bờ môi
Câu ca Mẹ hát ru hời ngày xưa
Và Cha trải nắng_dầm mưa
Cho ta cơm trắng_canh Cua ngọt lành
Cho ta vóc vạc tinh anh
Cho ta mắt sáng mi thanh - một đời
Đừng nên phụ rãy - nhé người
Ơn Cha_nghĩa Mẹ...đất_trời - kém xa
Giữ cho tâm mãi chói lòa
Thâm ân ghi tạc - để mà...thành Nhân.
03-08-2011
-
Thì cũng bởi...
Thì cũng bởi...em chỉ là cơn gió
Giữa ngàn xa cùng mở tỏ Sao soi
Anh muốn siết ?
E rằng là không thể
Chỉ lao xao...cho ai ngắm - để rồi...
Thì cũng bởi...
Chỉ là mơ với mộng
Gió thì thầm...lắng đọng những lời ru
Cho lá vàng rơi rụng suốt mùa thu
Cho trăng khuyết mờ lu cùng mây núi.
Thì cũng bởi...
Gió vu vơ - sầu tủi
Nên rì rầm...cho sóng cứ...nôn nao.
Em là gió
nên chẳng biết làm sao
Bởi là gió...nên rì rào - bay mất.
30-06-2011
-
Chiều
Trời chiều rồi, nắng như cũng trôi đi
Đêm tím ngát cho hồn ai khắc khoải
Cũng có lúc niềm mơ hoài nán lại
Trời có chiều thì cũng vậy mà thôi.
Nắng muộn màng ươm đậm nét chia phôi
Sao nhấp nháy cuối trời như hối hã
Đêm buông nhẹ cho hồn ai rất lạ
Chiều đã tàn, nắng trốn biệt ngàn khơi.
Sót lại một điều là nỗi nhớ chơi vơi
Chiều tím ngát
Chiều ơi !
Chiều tím ngát.
27-04-2011
-
Lạc...
Ta lạc lối nên lòng riêng bối rối
Hè lạc mùa nên bổi hổi sầu tư ?
Phượng vẫn nồng...vẫn đỏ thắm đấy ư ?
Hay héo úa, tàn phai như cái thuở...
Người lạc ta nên hợt hời duyên nợ
Ta lạc người bở ngỡ...
bởi vì đâu ?
Mới tháng tư mà
làm gì có mưa Ngâu
Mà tấc dạ cứ âu sầu khắc khoải ?
Thì thôi vậy !
Niềm đau xin gửi lại
Cho mùa Hè...cho gió...cho Ve
Lúng liếng sân trường nắng vẫn vàng hoe
Mà sách vở đã xa rời biền biệt.
Ta lạc ta ?
Lạc cả thời thuần khiết
Má môi hồng, mắt biếc sáng long lanh.
Ta lạc Mình chỉ một thuở xuân xanh
Hay lạc mất...cả một đời
...mệt mỏi !?
30-04-2011
-
...Vô tình !?
Rập rờn
xanh ngọn tre quê
Ruộng thơ gieo nốt giọt thề - chênh chông.
Em về...
anh đón hay không ?
Gói mưa nên nặng trĩu lòng trời xa.
Thôi đành...
cũng bởi đôi ta
Vô duyên_vô phận
hoá ra...
vô tình !?
22-05-2011
-
Một mình Trăng !
Lưng trời - một mảnh trăng khuya khoắc
Vẫn mãi buông rèm biêng biếc soi
Mịt mờ cuối nẻo xa khơi
Gió đi...đi mãi bên đời - biệt tăm.
Trăng khuyết cứ âm thầm - xa ngái
Chòng chành đêm, để lại buồn thương
Nửa rời rã - nửa vấn vương
Cũng đành khép lại thiên đường - mộng du.
...
Mù mù..một bóng trăng lu
Lửng lơ..chiếc bóng_thiên thu - một mình !
07-03-2011
-
Lạc...
Hạ chớm rồi nên Ve cũng râm ran
Cho cơn gió như mơ màng lắm nỗi
Mưa lạc lối nên tần ngần đến tội
Người lạc người...bối rối...
Phải làm sao ?
28-04-2011
-
Mộng ngàn năm
Ngàn năm qua - ngàn năm qua
Đất_Trời - sông_núi mãi giao thoa
Dệt mơ cho thắm điều ao ước
Nắng cháy_mưa chan vẫn cứ là...
Ngàn năm trôi - ngàn năm trôi
Thơ vẫn là thơ - vẫn thế thôi
Là chút lòng riêng đem nhắn gửi
Cuối nẻo xa khơi, để chỉ rồi...
13-03-2011
-
Lạc...
Hạ chớm rồi nên Ve cũng râm ran
Cho cơn gió như mơ màng lắm nỗi
Mưa lạc lối nên tần ngần đến tội
Người lạc người...bối rối...
Phải làm sao ?
28-04-2011
-
Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vần thơ gửi tặng cùng lời yêu thương
Chúc Yên luôn mãi cát tường
Tình thơ như thể bạn đường trăm năm
Đã lâu lắm nay thấy T_Y về thăm lại vườn thơ và có lẽ do SA cũng bận suốt nên ít thời gian vào thi quán, từ hai hôm nay rảnh rang trở lại, và không đi xa nữa nên mới vào thăm mọi người, thấy tên T_Y xuất hiện post thơ SA vui ghê lắm, và càng vui hơn nữa là SA vào thăm T_Y đúng lúc là ngày sinh nhật cuả bạn hiền, với tấm lòng của người bạn thơ mến mộ T_Y lâu nay, xin gửi tặng T_Y bài thơ này nhé!
Chúc Tú_Yên luôn mãi Vui Tươi và tràn đầy Hạnh Phúc trong Tình Thơ.
Mừng Sinh Nhật Bạn
Sinh nhật bạn ta chẳng gì để tặng
Ngoài những lời chúc tụng mãi bình an
Cuộc sống đa đoan tất bật vô vàn
Tìm phút thơi thảnh muôn ngàn lần khó
Xa xôi quá làm sao mà tường tỏ
Tình thật chân hay môi miếng giao lưu
Nhưng thật tâm ta có đoá vô ưu
Gửi tặng bạn bao sầu tư hoá giải
Chúc mỗi ngày đều là sinh nhật mãi
Để cuộc đời luôn êm ái thăng hoa
Hồn bình yên cho giấc ngọc an hoà
Dẫu đang ở cõi ta bà đầy ô trượt
Chúc mái tóc luôn mãi dài óng mượt
Dáng người luôn tha thướt mảnh như tơ
Để ai kia nhìn thấy hồn thẩn thờ
Và muôn vạn bài thơ tình chấp cánh
Xin chúc bạn luôn gặp nhiều phước hạnh
Và sông đời không sóng gió trái ngang
Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
Sương Anh
Hướng về xa tắp
Dù luôn biết
Rằng mình xa - xa lắm
Vậy mà sao vẫn thấm đẫm thân tình
Chiều muộn màng bất chợt loé bình minh
Là ánh sáng dập dình - tin yêu mới.
Thì thế nhé !
Cõi hồng trần - Ta đợi...
Tìm an vui trong những áng thơ buồn
Tìm an lành giữa tình bạn muôn phương
Xa...xa lắm - mà cũng gần (không tưởng).
Thì thế nhé
Đât_Trời như giao hưỡng
Đời thăng hoa theo ru khúc tự tình
Ta chợt thấy lòng mình như bát ngát
Một niềm mơ...
Mơ - từ thuở nguyên trinh.
Cô gái Trà Vinh hướng lòng về xa tắp
Dòng sông Seine ướp mật một tình yêu
Thương - thương lắm trời Paris thoáng đãng
Bước chân Người rộn rã...để Ta theo...
02-03-2011
-
Tiếng QUỐC quê
Lá biếc xạc xào vọng tiếng xa
Thơ như làn gió thoảng bay qua
Rầm rì con sóng...lời con sóng...
Thắm thiết điều chi...để gọi là...
Phong ba gờn gợn - vô lưu xứ
Gió ở nơi đâu - gió thổi về ?
Sơn thanh_thủy tú...yên hà tửu
Thi vấn_Thi đàm...tiếng Quốc quê.
10-03-2011
-
Sinh Nhật về
Rồi bất chợt nụ hoa đời hé nở
Sinh Nhật về bỡ ngỡ một niềm vui
Là tấm lòng...Người nơi ấy - xa xôi
Mà như thể cạnh bên đời - dịu ngọt.
Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy
Ươm sắc màu cho hoa biếc - lung linh.
Rồi bất chợt...
Bất chợt...Mình ngơ ngác...
Có điều gì rất khác tận buồng tim
Là sức sống như bừng lên mãnh liệt
Qua bao năm khao khát mãi im lìm.
Và như thế...
Tôi đón ngày Sinh Nhật
Bằng tin yêu rất vẹn vẻ trọn lành
Bằng mơ ước của ngày nào xa ngái
Kết lại thành hoa trái - mộng ngày xanh
...
Và như thế...
Sinh Nhật là bất tận
Đời chợt thơ với những khúc ru tình
Trong cánh gió mang đầy niềm hạnh phúc
Dịu dàng đêm cho mắt...biết long lanh.
(01-03-2011)
-
Giá mà...
Bâng khuâng...
rơi xuống giữa chiều
Tầm Xuân nay đã mỹ miều - hay chưa ?
Giá mà...
đừng hẹn đón đưa
Mây đừng ru gió ban trưa ấm nồng.
Giá mà...
đò chẳng sang sông...
Và Tầm Xuân biết ngóng trông...
Giá mà...
-
Về đâu ?
Nếu mà...nguyệt tận - buồn thêm
Tình như làn gió qua thềm rêu phong
Còn gì giữa cõi mênh mông ?
Là Xuân hay cả mùa Đông - lạnh lùng ?
Nơi nào...là chốn tận cùng ?
Tìm gì giữa cõi mịt mùng gió giông ?
Nẻo đời trong_đục - buồn không ?
Về đâu để được tấm lòng bao dung ?
21-02-2011
-
Trăng nầy...Ới trăng !
Trăng ơi !
Trăng hãy thật tròn
Cho giêng_hai mãi vẫn còn - giêng_hai
Hoa Xuân theo gió nhẹ lay
Là đâu thanh thản giữa ngày hư vô ?
Nầy nầy...
Con sóng nhấp nhô
Đầu ghềnh_cuối bãi, mơ hồ điều chi ?
...
Thượng Nguơn
Lá cỏ xanh rì
Trăng ơi !
Trăng đã nghĩ gì...
Ới trăng !
18-02-2011
-
- Trả lời cho một bài thơ nhận được trong Blog TY
Ngày 14-02-2011 - lúc 15:08
Ước ?
"Ước" có đầy như giấc mơ êm ?
Theo năm tháng cứ mềm như con chữ
Nắng táp mưa sa những chiều tư lự
Cũng chẳng được gì
Mùa đã muộn - anh ơi !
Nỗi "ước" có về theo giấc mơ rơi ?
Một thoáng chốc mà cả đời mệt mõi
Những sớm_những trưa_những chiều_những tối
Được gì đâu
Tóc đã nhuốm sương rồi !
Thế thôi đành...
Đành thế...
Thế thôi !
...
"Ước" làm gì
Cho nước mắt mặn môi !
Tú_Yên
* Cám ơn anh, N.H.N !
Một bài thơ rất đẹp cho ngày Valentine.
ĐIỀU ƯỚC NGÀY VALENTINENếu một lần hoa trái cánh đồng em
Anh mải miết như chim mùa xây tổ
Gom sợi nắng chuốt muôn màu óng ả
Ươm sinh sôi giữa trời cao gió lành
Nếu được cùng em ươm mùa xanh
Dẫu ngắn ngủi anh cháy thành tro bụi
Tiếc mà chi khi đời như làn khói
Vẫn ngời lên trên biếc những nụ hoa
Anh sẽ dựng xây đầm ấm nếp nhà
Đầy ắp tiếng cười trong veo như ngọc
Một bờ vai, một vòng tay xiết chặt
Một tận cùng khao khát bến bờ em
Ước muốn mang tên giấc bình yên
Dẫu là ước nhưng nỗi niềm rất thật
Đi hết cuộc đời, nắng mưa bão táp
Ước một lần hoa trái cánh đồng em!
Ngày Valentine 2011
Như Làn Gió...
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Hoa Mua xưa
Hoa Mua ai bán mà mua ?
Chiều nay hoa tím xa xưa mất rồi
Những ngày tháng cứ dần trôi
Có người ngồi nhớ lại thời hoa Mua.
Hoa Mua còn tím như xưa
Hay là phai nhạt mấy mùa gió đông ?
Em nay đã bước theo chồng
Bỏ màu hoa tím bên sông ngày nào.
Nhớ xưa má ửng hồng đào
Hoa Mua anh kết vòng trao tay người
Long lanh ánh mắt em cười
Ngẩn ngơ anh muốn nói lời yêu thương.
Những chiều hoa tím vấn vương
Thuyền trôi trên bến sông Tương lặng thầm
Người xưa giờ đã sang sông
Chiều trông bến nước xuôi dòng đò neo.
Hoa Mua theo lá...bay vèo
Ơ hay ! Ai có nhìn theo bao giờ ?
Tím xưa, thôi đã xa mờ
Anh ngồi ngóng mãi đôi bờ sóng đưa.
...
Hoa Mua là của ngày xưa
Và anh là của bây giờ - chờ mong.
2007