-
Số bài viết
62 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi GioThu
-
-
Cho tháng Ba…
Gửi phương xa hương tháng Ba quyện gió
Khúc giao mùa chớm nở trắng màu hoa
Sưa vẫn nồng nàn hát mãi tình ca
Như níu kéo mùa xuân khoan vội bước
Em thắp nến và thì thầm nguyện ước
Cho tháng Ba yên bình…
Tháng Ba trắng tinh khôi
Cho những nỗi niềm thi thoảng nhẹ trôi
Được ẩn mãi tận cùng trong ký ức
Để tháng Ba nay nhẹ nhàng ngân khúc
Lung linh sắc màu giữa cuộc sống bao la
Để mỗi lần chợt nhớ tới ngày qua
Bất giác mỉm cười…
chỉ là gió vụt qua đời chốc lát!
-
ĐÊM MÙA ĐÔNG
Đêm mùa đông
Cành lộc vừng trơ trụi lá
Gió mùa về…
thổi se sắt lòng ai
Đêm mùa đông
Mưa lất phất buốt giá rơi hoài
không dứt
Giữa màn đêm phủ dài tĩnh mịch
Có chút nhớ… một ít nỗi cô dơn
Đêm mùa đông
Trong ánh sáng le lói chập chờn
Em loanh quanh lạc lối
Kiếm tìm hoài một hạnh phúc
dẫu mong manh
Đêm mùa đông
Gió lạnh… xa anh!
Mùa bắt đầu bằng những đêm không ngủ
Thao thức đếm hạt mưa rơi
rạn vỡ
ngoài hiên
Đêm mùa đông
Em tiếp tục mơ về một giây phút bình yên
Mặc cho ngày hôm qua,
quên tất cả những gì thuộc về quá khứ
Đêm mùa đông
Gió mùa… mưa… vẫn giăng giăng bao phủ
hư ảo
phiêu du
Em bỏ lại sau lưng
Một thời đam mê nông nổi!
-
Thu tàn
Thu chưa tàn sao đông sắp vội sang
Để tháng tám chỉ còn là hồi ức
Gió heo may cứ trở về bất chợt
Hoa sữa ngập ngừng...
như níu giữ một mùa xa
Có một mùa thu lại vội vã đi qua
Để mặc giấc mơ cuốn theo chiều gió
Và những vần thơ vẫn còn bỏ ngỏ
Man mác nỗi niềm theo chiếc lá thu phai
Mùa vụt thoảng qua như những cơn say
Hoa sữa nồng nàn vẫn không sao níu giữ
Heo may phiêu du rồi chìm vào giấc ngủ
Tạm biệt một mùa
.... mùa của những vần thơ
Sắp xa rồi
Mùa của những phiêu du
Mùa của những màu vàng bất tận
những yêu thương.... vui buồn xen lẫn
Hoa sữa ngọt ngào lưu luyến mãi mùa qua!
-
Tháng 9!
Ta trở về. Tháng 9!
Đêm mùa thu nhạt nhòa hoa sữa
Lang thang phố, bước chân người lữ thứ
Giữa màn mưa mờ phủ, bóng cô liêu
Tháng 9! Mưa...
Giăng giăng, rơi nhẹ, dáng yêu kiều
Tìm Phố đêm, một khoảng trời phiêu lãng
Khuấy cafe, chậm chậm đón Thu sang
Tháng 9! Xưa - Nay...
Ngược thời gian, tìm lại ánh thu vàng
Thời quá khứ
Thả vào mùa tất cả những đam mê
Tháng 9! Lại về...
Gọi mùa thu trở lại
Giữa màn đêm, khắc khoải!
Bởi chữ tình...
Luôn cháy trong tim
Tháng 9! Đêm huyền ảo, lặng im
Vẫn không thể dấu mình, thôi nông nổi
Vẫn đôi khi...
Chợt thấy lòng tiếc nuối
Nhớ thu xưa!
Tháng 9! Ta về...
Tìm đam mê một thuở...
Trong màn đêm ngọt ngào hoa sữa
Đếm giọt cafe đắng, ngắm mưa thu...
-
Cho tháng Tám!........
Tháng 8 về rồi - biết anh có ghé thăm (?)
Thênh thang phố với mùa và
......em nữa !!
Cơn mưa sẽ oằn mình , rơi 1 nửa
Cũng chỉ là chờ đợi một bàn chân ...
......
.... Cho tháng Tám!
Em lại bắt đầu Tháng 8 một bài thơ
Chút xao xuyến khi mùa lá đổ
Cơn mưa chiều nhẹ vương bao nỗi nhớ
Tháng 8 đã về
...rồi tháng 8 có qua mau
Em bắt đầu Tháng 8 bằng khúc nhạc tìm nhau!!!
Giữa thời khắc bình yên nồng nàn hoa sữa
Rồi sẽ có một lần tay ai gõ cửa
Bước vào đời.....
Trọn vẹn một yêu thương!!!
Tháng 8 đã về trên mỗi con đường ...
Bay nhẹ phiêu du,
Một - mùa - xao - xác - lá!
Cung bậc yêu thương, bản vĩ cầm lạ.
Rót vào lòng những ngọt dịu âm vang
Em lặng yên trong ánh Thu Vàng
Trông đợi!!!
Mùa sang chắp cánh cho bản tình ca mới
Không nỗi buồn và cả những ...chông chênh !!
Cơn Gió xạc xào có phải
…bởi bước chân
Hay tại Lá vương nhiều bên lối ngõ!
Bản vĩ cầm vẫn tiếng trầm nho nhỏ
Khúc giao mùa ru Tháng 8 bình yên!!!
-
Một người bạn đã từng gửi tặng bài thơ chúc mừng sinh nhật tháng Tám!
Đêm nay, lần đầu tiên mượn lời thơ của người khác gửi tặng tất cả những ai sinh nhật trong Tháng Tám và .... đặc biệt trong ngày hôm nay.... Ít nhất cũng là một ngày được ghi trong lịch sử Việt Nam )
CHO NHỮNG SINH NHẬT MÙA THU!!!
Cây thắp nến cho sinh nhật mùa thu
Heo hút gió của phố mùa xanh mát
Cái nắng phương Nam có cháy lòng bỏng rát ?
Có man mác nào thổi tuổi heo may ?
Cái nắng lén về con phố chiều nay
Chợt thấy lá rải đều song sóng ướt
Tán vàng quanh co - một nỗi buồn ngã trượt
Gió khẽ hỏi người còn giận những cơn mưa
Tháng Tám yên lành, tháng Tám ….lưa thưa
Vai nghiêng tóc để trôi lời sương khói
Giọt mưa thu rớt xuống đời chẳng mỏi
Nương náu về nguồn cội chẳng nằm đau !!!
Đường về dài, có câu hát vắng nhau .
Thiên thai cõi của phố mùa thay lá
Tháng Tám bình yên trong 4 mùa thác lạ
In lại nụ cười Sinh nhật của mùa thu !
-
Tản mạn Tháng Tám... Khúc dạo Mùa Thu!!!
01/08! Viết tặng những ai yêu Tháng Tám!
Ta lại bắt đầu một Tháng Tám...
Khúc dạo đầu của Mùa Thu. Chờ đợi phút giao mùa...
Ta bắt đầu Tháng Tám...
"Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa".
Ta lại bắt đầu Tháng Tám...
Với những vần thơ còn dang dở.
Bắt đầu cho một tháng.... một mùa đặc biệt!
"Trời Tháng Tám- Trăng thu dạ khúc
Lá mượt màu để chuyển sắc vàng sang
Mây nghiêng cười... lơi lả dáng thênh thang
Chân ai bước trên thềm thư thả
Trời Tháng Tám... vẫn màu nắng hạ
Phút giao mùa níu kéo mãi không thôi
Mặc mây trời cứ mãi thẫn thờ trôi
Lá đã cháy để trút mùa chốc lát...
Trời Tháng Tám... chứa chan lòng câu hát
Tháng Tám mùa thu, mùa của ước mơ
Một phút giao thời, vơ vẩn hồn thơ
Lang thang gió, gửi bao điều thư ngỏ...
Mùa Tháng Tám... xao lòng cô gái nhỏ
Nắng, Gió vờn trên mỗi bước chân đi
Có những chiều mưa bất chợt ướt mi
Gieo nỗi nhớ vấn vương, vương vấn!!!"
-
NẮNG
Nắng
Chói chang giữa trưa hè
Bỏng cháy
Nắng
Đốt bùng những xúc cảm
Dữ dội
Nồng say
Nắng
Trải dài khúc ruột Miền Trung
Giữa những đợt gió Lào
Khát mưa …
Nhớ da diết
Mùa thu êm ả
Nắng
Hối hả
Thiêu cháy không gian
Tan chảy cả những niềm đam mê
Ấp ủ!
Nắng
Rải đầy vườn
lá khô ủ rũ
Một ánh lửa vô tình đủ thiêu rụi thành tàn tro
Tại sao?
Nắng
không đủ hồng để đốt cháy hết âu lo
Không đủ nóng làm tan chảy
những tảng băng
Vẫn vô hình
chắn ngang trái tim người con gái…
-22/6/2009-
-
"Ta lại đứng bên đường lộng gió
Có mùa xuân nhỏ lệ cho em
Dưới hàng thông đem nhẹ mây vàng
Như dỗ nhẹ màn đêm vừa đến"
-Đông Hòa-
-------------------------------------------
BÊN DỐC TÌNH YÊU
(Bài thơ cũ)
Em nhẹ bước giữa đồi lộng gió
Phá sương mờ tìm một áng mây
Nhớ xiết bao về những phút giây
Anh, em cùng trao nhau hẹn ước
Em lại hướng nhìn về xa khuất
Trước hoàng hôn nhuộm tím chia ly
Cảnh vẫn thế sao cứ ướt mi
Mỗi khi bất chợt nhìn về quá khứ
Gió lại thổi về tim bao nỗi nhớ
Của một miền ký ức ngày xưa
Bên dốc tình yêu giăng kín sương mờ
Ta sánh bước trong niềm hạnh phúc
Để giờ nghe cõi lòng ray rứt
Kiếm tìm hoài chẳng thấy bóng anh
Giữa sương mù che kín mây xanh
Em lặng thầm chờ màn đêm xuống
-
"Dẫu có một ngày tôi bỏ nó ra đi
Nhưng trong tôi vẫn còn Miền Trung nắng lửa
Dẫu có ngọt ngào hương hoa sữa
Nhưng không thể bảo lòng quên cái rét Miền Trung"
………………………………
TỰ KHÚC MÙA HÈ
Chợt một ngày ve tỉnh giấc kêu vang
Em bắt gặp Hạ lang thang trên phố
Bỗng ùa về trong em nghìn nỗi nhớ
Thả hồn theo mây trắng
phía trời xa…
Những bông hoa gạo bỏng cháy thiết tha
Một màu lửa cùng sắc vàng của nắng
Anh thân yêu ở phương trời xa thẳm
Có nhớ về người em gái
ngày xưa!
Cô bé một thời thơ thẩn mộng mơ
Thường vu vơ ngồi một mình trên cỏ
Ngước mắt nhìn những chùm hoa rực đỏ
Nghe trưa hè xao xác
tiếng ve ngân!
Tia nắng nồng nàn chẳng thể cản ngăn
Một trái tim trót đam mê, đa cảm
Phiêu du theo sắc Hạ vàng lãng đãng
Mơ về ngày ta chung bước
… bên nhau
Để cùng yêu say đắm một sắc màu
Vàng kiêu hãnh giữa trưa hè bỏng cháy
Bao giấc mơ ngày hôm qua tan chảy
Mùa đến rồi bất chợt
… cũng vội qua
Có một mùa hè bỏng cháy thiết tha
Vẫn vọng về cùng tiếng ve rộn rã
Vẫn rực rỡ với sắc vàng quen – lạ
Và riêng em
yêu mãi
… một sắc màu!
-
ẢO ẢNH CẦU VỒNG
Bảy sắc cầu vồng
Lung linh giữa hai chiều mưa nắng
Đem đến cho tuổi thơ em một khung trời phẳng lặng
Chẳng gợn chút ưu phiền
Trong giấc mơ xưa có những chốn thần tiên
Em rượt đuổi
Theo miền ảo ảnh
Có biển xanh... cát trắng
Dưới thiên hà kỳ ảo bao la
Em đang bước trở về
ký ức của những ngày đã qua
Dải cầu vồng vẫn chông chênh, mãi phiêu du trong 7 màu rực rỡ
Vẫn xuất hiện sau từng cơn mưa vỡ
Chỉ có thời gian trôi
Cầu vồng treo lưng trời
Chia đôi miền mưa nắng
Em lâng lâng trong men nồng nửa tỉnh, nửa say
Sao cầu vồng lại xuất hiện sau một chiều mưa bay
Giữa ánh nắng lung linh đằng chân trời xa thẳm
để hồn em lãng du hoài vô định
tìm kiếm tuổi thơ xa
Tìm ảo ảnh cầu vồng cuối chân trời xa...
-
Ngày tháng Tư
trắng màu hoa nở
Loa kèn hát khúc gì trong chiều nhớ
Em chợt thấy phiêu du
-GioThu chiều 14/4/2009-
MÙA TINH KHIẾT
Sau một đêm mưa phủ cuối xuân
Bỗng sáng bừng sắc màu cuối phố
Hoa loa kèn e ấp hé nở
Cho một mùa tinh khiết
... phiêu du
Gánh hoa chấp chới giữa tháng tư
Mang giấc mơ
Mong manh chiều ngược gió
Có những bâng khuâng
Những ngày xưa bỏ ngỏ
Của một mùa bỏng cháy
.... mê say
Nhụy loa kèn thẫm đẫm bàn tay
Vẽ một tháng tư trong mùa hạ mới
Cho ngày qua và những ngày đang tới
Phút giao mùa đầy cảm xúc
... thăng hoa!!!
-
HOA LOA KÈN THÁNG TƯ
Tháng Tư về mang giấc mơ màu trắng
Hoa Loa kèn bừng nở phút giao mùa
Hạ đang tới với muôn ngàn nắng lửa
Dâng tặng đời những xúc cảm phiêu du
Tinh khiết tình yêu trong nắng tháng Tư
Loa kèn trắng mong manh như mộng ảo
Truyền thuyết xưa vẫn cuộn trào giông bão
"Hoa sống trong trái tim một con người"
Tháng Tư về với sắc trắng xinh tươi
Làm xao lòng trái tim người thiếu nữ
Để bất chợt ngược dòng về quá khứ
Tự trách mình sao quá đỗi đa mang
Có những xuân qua, để nắng hạ sang
Hoa Loa kèn được khoe mình trong nắng
Giấc mơ tháng tư nồng nàn trinh trắng
Em thả hồn... lãng đãng một vần thơ
-
HƯ VÔ
Ngày tháng Tư
trắng màu hoa nở
Loa kèn hát khúc gì trong chiều nhớ
Em chợt thấy phiêu du
Có một chiều tháng Tư
Ánh mặt trời vụt tắt
Có điều gì vụt rơi trên mắt
Em kiếm tìm điểm tựa trong thơ
Hoa vẫn trắng như một giấc mơ
Giữa tháng Tư...
Giữa mùa bắt đầu bỏng cháy
Mùa hạ mê say
Chào ngày giá lạnh
Em chợt mơ
Giữa ngọn gió chiều cất cánh
Mãi bay xa
Để cát trắng bao phủ những mùa qua
Để mưa tuôn
xóa nhòa con đường cũ
Để kỷ niệm xưa chìm vào giấc ngủ
Đọng lại gì???
Chỉ những hư vô!!!
-
DẠ KHÚC ĐÊM
Đêm
tĩnh lặng
Hai mảng màu tối – sáng
Âm thanh nhẹ nhàng bảng lảng … gió đêm
Đêm
êm đềm
Bản dạ khúc ngày xưa vọng lại
Em say trăng của một đêm xa ngái
Nốt dương cầm rớt nhẹ cùng sương
Đêm
vấn vương
Dùng dằng đi - ở
Trong bóng tối chập chờn … có điều gì rạn vỡ
Hư vô!!!
Đêm
cạn khô
Không còn vương nhoà lệ
Chỉ còn tiếng dế
Tha thiết gọi mưa về
Đêm
tái tê
Dấu kín giấc mơ ngày quá khứ
Em ấp ủ
Đâu đây mãi tận sâu thẳm trong lòng
… Đêm!!!
-
THÁNG TƯ VỀ!
Tháng Tư về mênh mông giọt nắng
Bịn rịn giao mùa, chống chếnh men say
Vẫn biết rằng Gió thổi, để lá bay
Sao đôi mắt em cứ ưu tư mãi
Tháng Tư lại về, với niềm khắc khoải
Nắng đã nhuộm vàng, bỏng rát nhớ mong
Nắng cứ chông chênh, nắng mãi đèo bòng
Vương vấn... vấn vương... một chiều ngược gió
Ngược dòng thời gian ... ngược về lối cũ
Tìm ngày xưa ... Ấm áp thưở thiếu thời
Vẫn nắng vàng giữa những áng mây trôi
Ta bồng bềnh ... mùi hương xoan xa vắng
Tháng Tư lại về, miên man giọt nắng
Nốt nhạc dạo đầu ... Gió nắng miền Trung
Thổi ta vào miền cát trắng mông lung
Ru giấc mộng của một người lữ thứ
Ta ngược thời gian ... tìm về quá khứ
Viết tiếp nốt trầm, giai điệu Tháng Tư!
Tìm tiếng cười ... ngập nắng ... của ngày xưa
Chông chênh Nắng ... Gió ... và Miền Cát Trắng ...
-
SINH NHẬT THÁNG BA
(Thương tặng một người bạn...)
Tháng Ba đẹp như một loài hoa
Tinh khiết nở giữa những ngày mưa bụi
Để một hôm ngập ngừng trời gió thổi
Em chào đời trong chất chứa giấc mơ
Tháng Ba bắt đầu bằng những vần thơ
Em mang theo nhiều nỗi niềm dịu vợi
Tháng Ba đến rồi ra đi cũng vội
Phiêu du giữa đời như Sưa trắng... mong manh
Giai điệu Tháng Ba biến tấu chậm - nhanh
Như nốt thăng - trầm cuộc đời cô gái nhỏ
Em sinh ra trong một ngày nổi gió
Mang theo mình duyên nợ- Tháng Ba
Âm hưởng Tháng Ba- vang vọng những bài ca
Em viết tiếp giấc mơ thời thơ ấu
Có những đổi thay... nhiều điều cần cất dấu
Thắp ngọn nến hồng mừng nhật Tháng Ba!!!
-Đêm 25/3/2009- Chúc sinh nhật bình yên!
Gió Thu-
-
NGÀY XƯA
Đừng bắt em nhớ lại chuyện ngày xưa
Khi em gặp mắt anh bừng ánh lửa
Để đêm đêm em giật mình trăn trở
Xa anh rồi em mới biết mình yêu
Và giờ đây trong sắc tím ban chiều
Bao khao khát bỗng trở thành nuối tiếc
Mùa nối mùa như gọi gì tha thiết
Nước mắt lặng thầm, xin kỷ niệm khép mi
Tất cả qua rồi, người đã ra đi
Em kiêu hãnh thả nỗi buồn theo gió
Dấu kín sâu trong tận cùng hơi thở
Những ký ức ngây dại mối tình đầu
Đừng bắt em chạm lại những nỗi đau
Khi bắt gặp ánh mắt ai thuở trước
Em bỗng thấy mình như đang lạc bước
Quay về một thời nông nổi ngày xưa
Xin mưa về xoá hết những dây dưa
Bởi em biết mình mất nhiều hơn thế
Có thể trong tim anh em không còn nữa
Xin để nỗi buồn cho gió cuốn đi
Và ngày mai trên mỗi chặng đường về
Em sẽ không còn cô đơn lẻ bước
Không giật mình trước ánh nhìn quen thuộc
Vu vơ cười trước hai tiếng "Ngày xưa"
-
MÙA SƯA... MÙA XƯA!!!
Phía cuối con đường bảng lảng hoa Sưa
Mưa bụi tháng ba phủ mờ đường cũ
Trắng mong manh những chùm sưa hé nụ
Mơ màng mùa xuân gọi gió hư vô
Vẫn con đường hoa sưa trắng như mơ
Chỉ Tháng Ba ngày nào không còn nữa
Không in dấu chân người nơi hiên cửa
Âm hưởng vọng về... lấp lánh hoa sưa
Mỏng mảnh… chênh chao ai gọi Hoa “Xưa”
Sao ám ảnh bởi một màu tuyết trắng
Gió khẽ thổi để phủ đầy phố vắng
Đẹp lạ lùng tinh khiết chuyện tình xa
Như huyền thoại trong mưa bụi Tháng Ba
Hai bước chân dẫu không cùng chung lối
Có cuộc chia ly… chẳng bao giờ hiểu nổi
Bảng lảng… mơ màng như hoa trắng trong mưa
Mãi vọng về…
Âm hưởng một mùa Sưa!!!
-
THÁNG BA VÀ HOA SƯA
Có bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Hoa Sưa miệt mài rải trắng Tháng Ba
Lá non xanh mỏng manh như tờ giấy
Bước chân ai vô tình giữa thảm hoa
Vô định phiêu du em khẽ ngước nhìn
Cánh hoa li ti chao mình bay xuống
Thương cho loài hoa trắng tinh biếc tím
Để hồn ai sao cứ mãi vấn vương
Tất cả xa rồi, chỉ còn hồi ức
Và khi cơn mưa bụi chợt ùa về
Giữa Tháng Ba Hoa Sưa bừng tỉnh giấc
Trắng xóa hiện về như giấc mơ xa
Sẽ có những mùa mãi mãi đi qua
Có người đi chẳng bao giờ quay lại
Chỉ có Hoa Sưa vẫn luôn trắng mãi
Màu tinh khiết giữa mưa bụi Tháng Ba
-
Tháng 3, mưa xuân và những chùm hoa sưa trắng nở!
Viết cho một mùa hoa sưa bắt đầu
Và cho một mùa sưa xa...
HI VỌNG ... MÙA HOA SƯA ...
Có một ngày ...
Nở bừng trong nắng
Giữa Tháng Ba
Hoa Sưa trắng, trắng một màu tinh khiết
Nơi phố vắng, hoa nở thầm da diết
Níu chân người ... chẳng thể rời xa
Có một ngày ...
Giữa nắng Tháng Ba
Hoa Sưa trắng, bên thềm ai đứng đợi!
Tháng Ba đến ..
... Rồi ra đi thật vội
Nơi cuối đường, ai vẫn ngóng trông
Nơi chân trời ... hoa mãi trắng trong
Có một ngày ...
Gửi hoa nỗi nhớ mong
Theo mây gió, đến bến bờ xa vắng
Có một ngày ... hoa lại bừng sắc trắng
Để ai về trong những giấc mơ ...
Có một ngày ...
Bỗng trở thành xa xưa
Hoa Sưa cũng quay về quá khứ
Để Tháng Ba này ...
Hoa Sưa hé nụ ...
Gửi vào đời những hi vọng ...
Dẫu mong manh ...
-
MÙA PHIÊU DIÊU...
Chiếc lá cuối xuân
Nhuốm đỏ
Phiêu du theo gió
Trải một miền vô định
Những điều mơ…
Có một mùa em dệt những vần thơ
Bỏng cháy
Cuồng say
Giữa thực- giữa hư
Trong gió ngàn… mơ mộng
Xuân vô thường!
Dễ phiêu diêu…
Dạ khúc chiều
Vẫn du dương
Giai điệu lạ - quen
Xa - Gần
Xưa - Nay
Em lạc bước về một miền
nhớ!!!…
Khẽ chạm vào lòng phố
Xào xạc
Hư vô
Âm thanh của gió
…Nắng
…Và bạt ngàn lá đỏ
Em vội vàng
Viết vội
Thả vào trời
Một giấc mơ…
-Chiều 27/02/2009-
Viết cho một mùa xuân lá đỏ!
-
-
CÓ ĐÔI KHI…
Có đôi khi giữa dòng đời xuôi ngược
Em một mình thư thả bước phiêu du
Đếm lá vàng bỗng nhớ những mùa thu
Qua vội vã đón đêm đông giá lạnh
Có đôi khi chợt thấy mình cô quạnh
Phố đông người sao quá đỗi chơi vơi
Nốt vô thường người nhạc sĩ đánh rơi
Trong khoảnh khắc vô tình buông thương nhớ
Có đôi khi thấy tâm hồn bỡ ngỡ
Giữa cuộc đời mãi xuôi ngược- ngược xuôi
Tay nắm chặt sao cát vẫn cứ rơi
Mặc khao khát, mặc đam mê cháy bỏng
Có đôi khi trái tim em nổi sóng
Ngỡ bão về nhưng lại thấy bình yên
Dẫu chút buồn trước nỗi nhớ không tên
Bất chợt đến, chợt bay theo chiều gió
Có đôi khi… có khi không mà có
Gặp nhau rồi, nhưng cũng có chia ly
Và mãi thế, trong cuộc sống. Đôi khi…
Đến và đi như Bốn mùa rất vội
Bài thơ riêng viết cho anh-Người Hà Nội
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Không sợ rượu nồng
Chỉ sợ men cay không đủ làm vơi đi nỗi nhớ
Cạn ly rồi càng tái tê, trăn trở
Chợt thấy đời hư không
Sợ gì những đêm đông
Không có nổi một bờ vai
làm điểm tựa
Chỉ sợ tự dối lừa
Thấp thoáng bóng hình ai
… như một thói quen
Hơn một lần thử đốt mình
trong chống chếnh hơi men
Phủ kín tâm hồn bằng những niềm đam mê bỏng cháy
Nhưng chẳng thể nào ngăn bão lòng thôi trỗi dậy
Để một thoáng yên bình
… dẫu mong manh!