-
Số bài viết
166 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
7
Bài viết được đăng bởi Cổ Nguyệt Mỹ
-
-
LỐI CŨ HỒN VƯƠNG !
Lâng lâng hồn ta qua lối xưa
Khẽ lay khóm trúc mộng đong đưa
Gió chiều man mác niềm thương nhớ
Gieo rắc hồn thơ ý nhạc thừa
Người hỡi nơi nào sao chẳng thấy !
Thầm ước tơ trời mãi nơi đây
Lối cũ hồn vương trong ký ức
Đêm mơ ngày tưởng giấc mộng đầy ...
-
GỞI NGƯỜI TRI KỶ !Muốn gởi tặng anh - người tri kỷBao lời hay ý đẹp trên đờiNhư gom cả trời thơ hữu ýGởi mây trời dệt mộng diệu vi .Muốn gởi tặng anh nhiều hơn thếNhưng khoảng cách xa nên như thểBao lời nói trở nên ngần ngạiĐành ngắm mây trôi mỗi chiều về ...
-
CHÚC XUÂN 2016 !
Đêm qua pháo nổ tưng bừng
Bước sang năm mới kẻ mừng người vui
Rồi thì năm cũ cũng trôi
Xuân về xin chúc dân tôi an bình
Chúc nước Việt được phồn vinh
Nhà nhà hạnh phúc thái bình muôn nơi
Chúc thế giới vang tiếng cười
Chúc tình nhân loại thêm tươi mỗi ngày
Yêu thương cuộc sống hôm nay
Yêu nhân loại cùng chung xây đắp đời
Chúc xuân trời đất rạng ngời
Thái bình hạnh phúc tiếng cười thế gian....
-
Tháng 12 !
Lại cuối năm đến rồi
Hết một năm nữa trôi
Thêm tôi thêm tuổi đời
Thêm nữa thêm buồn thôi ...
Tháng 12 thương tháng 12 !
Muốn kéo dài thời gian
Để năm đừng qua vội
Kẻo tuổi đời buồn trôi ...
- 2
-
MÀU TÓC !
Tóc xanh nay đã bạc rồi
Khi mùa theo với mùa trôi qua đời
Thời gian liều thuốc thay người
Tình xưa nghĩa cũ chôn vùi từ lâu
Tóc xanh giờ đã nhuốm màu
Màu thương -màu nhớ-màu sầu- màu đau...
-
KHÚC THU !
Thu sầu chi mãi thu ơi !
Cho lòng thêm nỗi chơi vơi
Lá úa buồn bay theo gió
Nặng tình thu khúc xa vời...
- 2
-
RIÊNG THU !
Vì̀ thu , có phải vì thu ?
Con đường lá úa - sương mù giăng giăng
Vì thu có lẽ thu chăng
Nên lòng xao xuyến bâng khuâng thu về
Thu làm trời đất say mê
Lá nghiêng theo gió bay về nơi đâu
Phải chăng lá uá thu sầu
Phải chăng thu với nỗi sầu riêng thu ???
- 4
-
HỎI CỐ NHÂN !
Tình đến - tình đi như mây trời
Mùa thu vàng lá - lá thu rơi
Mây bay muôn hướng về trăm lối
Hỏi lá thu rơi có buồn đời ?
Người đến rồi đi nhớ gì không ?
Trăm năm mơ mãi giấc mơ hồng
Như én lạc bầy - chim lẻ bạn
Hỏi cố nhân còn nhớ nhau không ?
- 3
-
BUỒN !!!
Đêm vẫn đêm ...
vẫn yên tĩnh vô cùng
Ta mãi xa và xa cách muôn trùng
Như gió mây - biết bao giờ gặp lại ?
Nỗi niềm xưa giờ hoá nỗi buồn nay !!!
- 3
-
NẾU CÓ MỘT NGÀY !!!
Nếu có một ngày ta không còn ta
Giả như mặt trời không rọi vào trái đất
Khi bài hát chỉ còn là tiếng nấc
Và lời tình yêu như chuyện cổ tích xa vời !
Nếu có một ngày hy vọng vỡ đôi
Nơi chân trời xa không còn điểm sáng
Khi mặt trời buồn - trái đất khô hạn
Và lòng người như sỏi đá cằn khô
trong sa mạc điêu tàn...
- 2
-
ĐÂU DÁM TRÁCH !
Đâu dám trách vì trời làm mưa
Cho uớt cả người và con đường trơn trợt
Đâu dám trách khi trời làm nắng
Cho khô hạn mùa và cây cỏ xác xơ
Chỉ muốn hỏi vì sao trời khi mưa khi nắng
Không lẽ vì trái đất này làm trời đổi thay
Hay trách nhân loại làm trời thay đổi
Nên lòng người cũng lúc nọ lúc kia !!!
- 3
-
MẸ !
Ngày con ra đời mẹ ôm con
Ngày con trưởng thành Mẹ lo âu
Ngày con xa nhà- Mẹ luôn sầu
Nỗi lo hằn lên mắt sâu !
Giờ con xa Mẹ nhớ Mẹ nhiều
Trăm ngàn lần gọi Mẹ dấu yêu
Ngày của Mẹ con nơi đâu ?
Không thể về bên Mẹ . Ơi Mẹ yêu !!!
- 2
-
HÃNH DIỆN ???
Tôi thường hãnh diện với tôi
Mình người dân Việt , tốt lời - hiền lương
Như dân Việt biết khiêm nhường
Nâng cao trình độ - tình thương tràn đầy
Nào ngờ dân Việt ngày nay
Đến mô cũng thấy vướng đầy tính tham
Răng không chịu khó mà làm
Trong mắt thế giới Việt Nam thế nào !!!???
Xin người ơi hãy cùng nhau
Chung tay sửa đổi mau mau kịp thời ...
- 4
-
NHỚ BÌNH DƯƠNG NGÀY TẾT !
Tết này sao nhớ Bình Dương thế
Quê nội - ngoại tôi rất dễ thương
Cảnh đẹp - người xinh nên thơ quá !
Bạn có muốn một lần ghé qua ?
Con đường quốc lộ mười ba đó
Nhớ tiếng ngựa quen - xe thổ mộ
Lốc cốc trên đường đưa tiễn khách
Bình Dương tôi - người ,cảnh nên thơ...
Những tà áo mới trong ngày Tết
Dáng thiếu nữ hiền - trẻ em ngoan
Lời nói thiệt thà - lòng chân chính
Đẹp quê tôi đậm tình thế gian !
- 3
-
CHÚC XUÂN !
Xin làm mây bốn phương trời
Bay về phương ấy có người dấu yêu
Xuân về dáng xuân mỹ miều
Chúc người hạnh phúc thêm nhiều niềm vui
Chúc vạn sự đẹp ý đời
Như trang sách mới rạng ngời tương lai
Xuân bình an - xuân phát tài
Chúa xuân tưới khắp vận may cho đời...
- 1
-
Tình mang màu xanh
Thiên thanh mây trời
Dẫu xa vạn dặm gần nơi tim này ...
-
Trích hoạ theo bài " Nếu không còn chuyện gì "
của nguoibuongio .
Nếu ...nếu không còn chuyện gì ?
Tôi ngồi gỡ sợi buồn tôi
Lỡ mai nỗi buồn rối lại
Biết tìm vui đâu hình hài ???
Nếu...nếu không còn chuyện gì ?
Niềm vui nửa chừng gác lại
Tôi nhìn bầu trời bao la
Mơ về hình bóng quê nhà....
Cổ Nguyệt Mỹ, on 01 Feb 2015 - 12:44 PM, said:
Đọc đoạn này thấy "nguy hiểm" quá
Chào bạn Minhnguyen !
CNM xin được " bê" đoạn này qua để trả lời bạn đây .
Sợ làm phiền nguoibuongio ...
Thấy bạn viết đọc đến đoạn ...sợ nguy hiểm nên mình đọc tới đọc lui hoài mà...có thấy nguy hiểm gì đâu nè .
Thôi như vầy nhé , nếu thấy " nguy hiểm" thì khi đọc bạn hít thật sâu vào và nói " không nguy hiểm"
rồi thở ra thật dài nói " không nguy hiểm " .Bạn hãy thử xem sao
Chúc bạn luôn vui .
- 2
-
Đời không như mơ
Bơ vơ sầu mộng
Cung đàn trỗi vọng tình tang điệu hờn ...
-
NẾU KHÔNG CÒN CHUYỆN GÌ
nếu không còn chuyện gì
anh về ngủ trong buổi chiều của mẹ
gian bếp rạ rơm bồ hóng lên đèn
nếu không còn gì
anh ghé xin mồi lửa
mùi cơm sôi bay nỗi nhớ thật thà
nếu không còn chuyện gì
anh chạy băng qua nếp trán của cha
chạy nhọc nhằn cùng đất đai mưa nắng
trận lũ ăn no, tay người đói trắng
nếu không còn gì
anh cầu thực tha phương
nếu không còn chuyện gì
anh tìm dòng cố hương
vén mặt nước hỏi han sông nhỏ nhẹ
con bống con bang hát đồng dao be bé
nếu không còn gì
anh dế lửa dế than
nếu không còn chuyện gì
anh gom bước chân hoang
những vết cơ cầu đời mình chưa đếm hết
hớn hở thăng hoa, tủi thân thua thiệt
nếu không còn gì
anh gõ ký ức gọi tên em …
ĐCĐ
Nếu ...nếu không còn chuyện gì ?
Tôi ngồi gỡ sợi buồn tôi
Lỡ mai nỗi buồn rối lại
Biết tìm vui đâu hình hài ???
Nếu...nếu không còn chuyện gì ?
Niềm vui nửa chừng gác lại
Tôi nhìn bầu trời bao la
Mơ về hình bóng quê nhà....
- 1
-
Đêm khuya canh tàn
Miên man da diết
Người nơi phương xa nào biết cho lòng
-
CHỜ XUÂN !
Xuân người chừ đã xa rồi
Tôi chờ xuân mới - xuân tôi - xuân nhà
Xuân nhà có những cành hoa
Mai vàng đào đỏ kiêu sa sắc màu
Xuân tha hương vẫn nỗi đau
Vẫn niềm da diết ngọt ngào xót xa
Nhớ cây mai trổ trước nhà
Nhớ đào nhớ quất xuân xa đậm tình
Xuân về như ánh bình minh
Đẹp màu hạnh phúc thêm tình vấn vương
Người có còn nhớ người thương ?
Mong lòng như Én nhớ đường về Nam ...
- 4
-
Chào bạn .
Cám ơn bạn Chuồn đã gởi thiệp chúc mừng năm mới .
Vậy mình cũng xin chúc bạn năm 2015 này được mọi điều như ý
gia đạo bình an , sức khoẻ an khang và may mắn thành công thật nhiều nhé .
Thân mến .
- 2
-
CHÚC XUÂN NƯỚC VIỆT 2015 !
Đầu năm mình chúc gì nhau
Chúc cho năm mới đẹp màu yêu thương
Chúc gia đạo được cát tường
Công danh sự nghiệp trên đường vinh quang
Chúc người dân Việt họ hàng
Bình yên cuộc sống gấm vàng trải hoa
Chúc dân Việt mãi thuận hoà
Nhà nhà hạnh phúc tiếng ca rộn ràng
Chúc cho nước Việt vẻ vang
Mấy mươi triệu Việt họ hàng ấm no ...
- 3
-
HOÀI NIỆM NGỌT NGÀO !
Ai cũng hiểu khi xuân về trước ngõ
Là niềm vui - là hạnh phúc tràn trề
Chỉ lặng lẽ tháng 12 ngày cuối
Mới đó thôi thành quá khứ xa rời...
Nên vì thế những gì ta có thể
Giữ hôm nay để hoài niệm ngày sau
Dù đôi lúc lắm khi buồn hơn thế
Cũng hoá ngọt ngào khi biết nâng niu ...
- 1
Trang thơ Cổ Nguyệt Mỹ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
HẠ NHỚ NGƯỜI !
Bây giờ xuân đã xa rồi
Én đâu còn nữa giữa trời chao nghiêng
Bây giờ gió cũng tìm duyên
Bỏ ta ở lại ưu phiền riêng mang
Chỉ còn hạ với nắng vàng
Và cành phượng vĩ vội vàng trổ hoa
Bây giờ ta với mình ta
Ngồi ôn kỷ niệm tình xa cuối trời
Bây giờ người đã xa rồi
Đâu còn chi nữa những lời thiết tha
Sao mình còn nhớ người ta ???