-
Số bài viết
166 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
7
Bài viết được đăng bởi Cổ Nguyệt Mỹ
-
-
Nếu !
Nếu ai từng yêu mùa thu
Với sắc lá đẹp tuyệt vời
Như ai từng yêu mùa đông
Với màu tuyết trắng tinh khôi
Nếu ai từng yêu mùa xuân
Khi hoa sắc màu , muôn màu...
Và yêu mùa hạ ngợp trời
Khi phượng hồng nở muôn nơi
Nếu ai từng yêu dòng sông
Nước tuôn cuộn trào đôi bờ
Và từng yêu áng mây trời
Nhẹ nhàng bay khắp muôn nơi
Nếu ai từng yêu cuộc sống
Dù đời vui ít , buồn nhiều
Và từng nguyện lời kinh cầu
Thương đời nhân thế khổ đau
Nếu ai đã từng yêu người
Như yêu chính bản thân mình
Và ai đã từng yêu mình
Như yêu cuộc sống muôn màu
Yêu buồn vui , yêu khổ đau
Yêu hạnh phúc ,yêu nhọc nhằn
Và yêu tất cả trên đời
Thì lòng sẽ rất thảnh thơi...
- 1
-
ĐẦU ĐÔNG !
Đêm qua tuyết đổ đầu mùa
Thu không còn nữa , trời vừa sang đông
Bầu trời màu xám ...mưa bông
Từng bông tuyết rụng trên không xuống đường
Còn đâu vạt nắng vấn vương
Trời se sắt lạnh buồn thương một mình
Hôm nay tuyết trắng lung linh
Trên cây...trên lá...khi nhìn trời đông
Chẳng còn đâu vạt nắng hồng
Hắt hiu cơn gió nỗi lòng tha hương !
- 4
-
THU XÓT XA !
Xuân nhớ trời đông
thu nhớ hạ...
Mấy ai hiểu nỗi thu xót xa
Bởi nhớ hạ nhiều nên thu khóc
Nước mắt lá thu từ tim ra
Hạ viễn du xa để thu sầu
Buồn thương da diết , hạ về đâu ?
Quặn thắt lòng đau nên lá đỏ
Là máu từ tim thu nhỏ màu...
- 3
-
CÁM ƠN MÙA THU !
Cám ơn người tặng cảnh mùa thu
Thương lắm thân cây xác lá vàng
Hồn thơ hòa với trời thu ấy
Phong cảnh mùa thu khiến ngỡ ngàng !
Người gởi làm tôi quá xốn xang
Trở về trời nhớ cách dặm ngàn
Con tim buốt giá ...chừng ngưng thở
Bởi cảnh mùa thu đẹp dịu dàng ...
-
BUỒN THU !
Sao trời làm nên mùa thu
Để buồn lá vàng bay bay
Sao lòng ta yêu thu vậy
Để mỗi thu về đắm say
Vì sao thu có lá vàng
Để cho lòng người đa mang
Vì sao thu mau úa tàn
Để buồn một người vương mang
Ép chiếc lá vàng hôm qua
Mong rằng thu chẳng phôi pha
Nhìn chiếc lá vàng hôm nay
Nỗi buồn trào dâng ai hay !?
-
GỞI ANH "2" !
Anh ơi bên này trời lại mưa
Buồn lắm nói sao mới cho vừa
Chỉ nắng vài hôm và như thể
Hình như ông trời rất thích mưa...
Hình như có người cũng thích mưa
Để ngồi đong những nụ tình xưa
Mà tình xa mãi không trở lại
Cho niềm vui rơi rớt theo mùa...
- 1
-
XƯỚNG THU !
Trăng sầu lặng lẽ chếch đồi hoang
Vẳng xa như tiếng nước thở than
Cây như thấu hiểu tình trăng nước
Lá xót thương thân để úa tàn...
Mấy năm cách biệt trời thu ấy !
Lạnh lẽo hồn thơ khóc dở dang
Sương chiều bên ấy mờ hơi khói
Thương lá bên đây nhuộm đường vàng...
-
Hi Thợ làm vườn ơi !
CNM rất vui khi tuyển tập thơ đã in xong .Thời gian qua chắc TLV
cực lắm ...Cám ơn TLV rất nhiều !
Nhưng xem lại thấy giá cả hình như Nghĩa ghi sai thì phải
giá bán " mắc " quá chừng nè...
Thay vì là 30.000 đồng và 50.000 đồng chứ nhỉ ?
CNM cũng xin mua ủng hộ 10 quyển nhé ,sẽ liên lạc Nghĩa qua email .
Chúc TLV và các bạn Diễn đàn luôn vui và thêm nhiều sáng tác.
Thân mến.
-
GỞI ANH !
Những buổi chiều
em ngồi đây
Nhìn ráng hoàng hôn đỏ
Nghiêng nghiêng nơi phía cuối chân trời
Em thả hồn theo gió
Mơ về miền xa xôi
Anh !
Cuộc đời vốn hối hả
Như chuyện tình chúng mình
Một lần ...rất vội vã
Một lần thôi ...chia xa
Anh yêu !
Qua bao ngày rồi nhỉ ?
Chúng mình đã xa nhau
Là đã bao nhiêu chiều
Mắt lệ buồn đăm chiêu ...
-
CẢM THƠ CẢNH XUÂN !
Đây đó cảnh xuân nên sắc thắm
Đầy cành nở nụ những đào mai
Trong xanh hồ nước vui đàn cá
Say núi quyện mây lướt nhẹ bay
Đầy men chén xuân còn hơi ấm
Hái vội xuân hồng nụ đưa tay
Xuân qua -xuân lại quyện hương sắc
Mãi ấm tình xuân luyến lưu say...
Hoặc đọc ngược lên
Say lưu luyến xuân tình ấm mãi
Sắc hương quyện lại xuân qua xuân
Tay đưa nụ hồng xuân vội hái
Ấm hơi còn xuân chén men đầy
Bay nhẹ lướt mây quyện núi say
Cá đàn vui nước hồ xanh trong
Mai đào những nụ nở cành đầy
Thắm sắc nên xuân cảnh đó đây....
Hoặc bỏ 2 chữ đầu
-------cảnh xuân nên sắc thắm
-------nở nụ những đào mai
-------hồ nước vui đàn cá
-------quyện mây lướt nhẹ bay
-------chén xuân còn hơi ấm
-------xuân hồng nụ đưa tay
-------xuân lại quyện hương sắc
-------tình xuân luyến lưu say...
Cảm thơ qua bài " Cảnh Xuân " mà CNM chưa biết tác giả nhưng rất hay
Bài thơ có thể đọc ngược ,đọc xuôi và cắt bỏ vẫn tuyệt. Mượn cảm hứng bài thơ đó
nên viết lên bài thơ này ,mong các bạn thấy thích !
-
XUÂN MÊNH MÔNG !
Mùa xuân còn trước ngõ
Anh có mơ gì không ?
Em dành cánh hoa hồng
Riêng tặng mình anh đó
Mùa xuân mùa hy vọng
Gởi niềm yêu trong mộng
Anh có ước gì không ?
Giữa mùa xuân mênh mông ...
-
CUNG CHÚC TÂN XUÂN !
Bạn ơi có nghe mùa xuân về ?
Rộn ràng hoa nở khắp đường quê
Hương xuân chan hòa lòng phơi phới
TẾT - TẾT đến rồi các bạn ơi !
Cùng ngắm vàng mai rợp khắp trời
Tầm xuân - Vạn thọ thắm sắc tươi
Vui xuân ríu rít đàn chim hót
Như chúc mừng xuân nắng rạng ngời ...
-
TRIỆU cánh mai vàng đang khoe sắc
VẠN nụ hoa đào cũng nở tươi
XUÂN đến mong đời thường an lạc
TƯƠI thắm vạn xuân - hạnh phúc đời !
-
NHÁNH CÂY CUỘC ĐỜI !
Mùa đông sẽ qua và xuân dần đến
Trên mỗi nhành cây
Lá nhú mầm non - cuộc đời !
Và ...xa xa dòng suối
Có đàn hạt bay ngang
Trên bầu trời mây trắng
Bồng bềnh trôi mênh mang
Đàn chim hót líu lo
Mừng xuân đan nguồn sống
Trên nhánh cây cuộc đời
Mang mãi màu xanh tươi
Nụ hoa rồi sẽ nở và năm mới bắt đầu
Bao âu lo tan biến
Mong đời đẹp tựa như hoa
Mang hương thơm ngát
Cho nhánh cây cuộc đời
Thêm sắc màu yêu thương
Tình thương mãi trong con tim trần thế
Cho mỗi niềm vui
Như suối ngàn reo -cuộc đời !
-
NÓI ĐI ANH !
Nói đi anh - nói với em nhé
Một chút cho mùa thôi có lẽ
Khi thu xa rời đời trôi lặng lẽ
Khi không còn lá vàng để thu đón đông sang
Nói đi anh -nói với em nhé
Ngại ngần gì như cơn gió đông
Mặc đất trời lạnh , mặc cả lòng...
Đông cứ thế gió ,mưa và tuyết đổ
Anh không nói em nghe như đời tội lỗi
Với lặng im như tiếng buốt từ tim
Anh không nói khi những bước chân đi
Là thầm lặng của triệu nỗi buồn vương vấn .
-
NỖI BUÔN LÊN NGÔI !
Đời buồn dồn lên trái cấm
Trong vườn địa đàng xưa kia
Để người tò mò nhìn ngắm
Và rồi hái trái âm thầm
Từ người vì vô tình lắm
Đã ăn nhầm trái cấm rồi
Không nghe lời trời nghiêm giáo
Để buồn ...nỗi buồn lên ngôi ...
-
Không hiểu vì sao tôi lại buồn
Lúc nhìn những chiếc lá chiều buông
Khi mỗi thu đi rồi thu đến
Như bóng hình ai mãi vấn vương
Có lẽ vì tương tư thu rồi
Hay vì thương chiếc lá chơi vơi
Khi dáng heo may về trước ngõ
Là bóng hình thu đứng bên trời
Cũng lẽ vì tôi chẳng quên người
Nhớ chiều thu ấy lúc chung đôi
Hai trái tim côi cùng ao ước
Nguyện sẽ bên nhau đến suốt đời
Nhưng niềm hạnh phúc có được đâu
Cuộc đời thường chỉ có thương đau
Nay chiều thu ấy đâu còn nữa
Mộng ước tàn phai ...đời bể dâu
Từ đấy mùa thu tôi rất buồn
Như lòng thổn thức trong nhớ thương
Hình bóng chiều thu cùng người ấy
Nên lòng đã gởi bến sông tương ...
-
Bài thơ có nôi dung quá sâu sắc làm người đọc phải rung động trước những thiên tai.và ước muốn của tác giả hết sức là cao đẹp!HPD xin chào bạn và xin cám ơn bạn đã có lời khen .
Rất mong được đọc những sáng tác của bạn .
Thân mến !
-
Ta đi - đi giữa cơn mơ
Dưới sông nước lũ tràn bờ đồng quê
Mẹ già ngồi ngóng con về
Bao giờ hết lũ đường quê nắng tràn ?
Mỗi lần bão - lòng xốn xang
Làng quê đâu tiếng cười vang mỗi chiều
Lạy trời nắng mới thêm nhiều
Cho mưa bão tạnh tiêu điều qua nhanh
Cho cuộc sống được yên lành
Không còn bão nổi đồng xanh thắm màu
Lạy trời cho bão qua mau ...
-
DĨ VÃNG !
Dĩ vãng đứng lại bên đời đang rò rỉ
Những loang màu trong vội vã -lấm lem
Có sắc nắng hoàng hôn
có bình minh thấp thoáng
Có những cọng buồn đan chéo vào nhau
Có niềm vui bất chợt dâng trào
Thấp thoáng hiện rồi loang loáng mất...
Dĩ vãng có ngày thật tất bật
Như chiếc thoi đưa lên xuống cuộc đời
Và loang màu ẩn hiện sáng tối
Thoát xa rời...
Rồi còn lại một chấm tròn nho nhỏ
Ở phía cuối chân trời
Dĩ vãng chầm chậm trôi ...
-
ÚA !
Tôi muốn gom những ngôn từ thật đẹp
Cố chuốt trau để gởi đến cho người
Như chiếc lá mùa thu khi giao từ mùa hạ
Lá sắc màu ...lá đẹp biết bao !
Tôi muốn thế nhưng ngôn từ chật hẹp
Ép lòng mình mong sẽ đẹp lòng người
Nhưng cố mãi như lá buồn ...lá úa
Se sắt lòng trong những lúc ưu tư
Lá hỡi lá - nghĩ gì kiếp lá
Khi giã từ hè để đón thu sang ?
Mà lòng mãi quặn lòng trăn trở
Chợt chạnh buồn vì đời lá mong manh
Và tôi chỉ thế ...gởi đến người lòng úa
Khi hạ đi - khi thu đến bên đời .
-
Chào TLV !
CNM rất vui vì có sự khích lệ của TLV . Đang rất háo hức chờ đến ngày Tuyển tập thơ ra đời đây .
Chúc TLV vững tay để Diễn đàn ngày thêm phát triển tốt đẹp nhé ! Thân mến .
-
Cổ Nguyệt Mỹ cũng xin được tham gia .
Chúc Tuyển tập thơ trẻ thành công mỹ mãn .
-
BIỂN !
Biển mênh mông những nỗi niềm
Biển êm sóng vỗ triền miên cát bồi
Biển là mộng giữa đời tôi
Như màu hy vọng ,nhưng rồi...thì sao ?
Biển làm cho sóng xôn xao
Biển làm cho gió nôn nao quay về
Như đời mãi trong cõi mê
Bao giờ thức tỉnh - đường về là đâu ?
Và vì thế nên biển sầu
Lòng sâu -nước mặn...bạc đầu sóng xô !
Trang thơ Cổ Nguyệt Mỹ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
XUÂN nguyện như ý viên
KHAI hoa công danh tiến
VẠN vạn trường hòa đạo
PHÚC lộc thọ tấn niên