-
Số bài viết
488 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
12
Bài viết được đăng bởi takeachangeonme_1267
-
-
Thôi đừng gọi tình yêu về chi nữa
Đau xót một đời đã đủ thay...
-
-
........Mình tôi đi rồi mình tôi bướcMình tôi nhớ rồi cũng mình tôi thươngMình tôi đau và chỉ mình tôi khócMình một mình vì mình đơn phương.........
Thương Nhớ Phai Phôi
In Trang thơ thành viên
Đăng vào · Report reply
YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI
Tặng ngày 02/08/2011
Nắng vẫn buông nhè nhẹ những tán lá
Tôi lặng thầm đếm hoa nắng xôn xao
Vô tình tình nơi con tim ấy vọng về
Hình hài người của thương nhớ ngày xưa.
Cái hình hài tưởng đã vào quên lãng
Và tim tôi đang phải cố quên đi
Nhưng tại sao lại bỗng dưng trở về
Để lòng tôi lửa cuồng si trỗi dậy.
Ngày xưa tôi con đường tình xui bước
Thương mến em cô gái học chung trường
Nhưng tim em như mảnh trăng mười sáu
Có còn đâu chỗ trống cho lòng tôi.
Nên đành thế trái ngang câu bè bạn
Lời yêu đương chết trên môi vội vàng
Thôi trái tim xin từ đây dang dở
Hạnh phúc nào sao tôi vẫn chưa quên.
Giờ gặp lại mái tóc thề nghiêng gió
Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi
Đôi mắt đen cứ xoáy vào đôi mắt
Để đôi chân giữa tiếng gió bình yên.