-
Số bài viết
122 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
16
Bài viết được đăng bởi Nguyên Mai
-
-
NỖI NHỚ XANH RÊU VÀ THÁNG TÁM
Tháng tám đã về rồi đấy anh
Người ta lại nói với em về hoa sữa
Cả những điều mà em đã chẳng còn nhớ nữa
Ngọn đèn vàng nơi góc phố xanh rêuTháng tám về rồi! những người đang yêu
Lại nắm tay nhau đi về trên phố nhỏ
Trong căn phòng hôm qua mình em lại nhớ
Tán bàng xưa bứt lá rụng bên thềmMỗi mùa thu anh có nhớ thêm?
Nỗi nhớ có nặng dần trên đôi vai ấy
Mà sao mỗi thu sang em lại thấyNỗi nhớ cứ ấm dần cả những ngón tay đan
Anh có trở về vào mỗi dịp thu sang
Câu hỏi cứ xoáy vào lòng em nỗi nhớ
Cả những nỗi đau mà em chẳng biết nữa
Có những mùa thu đã xa quá mất rồi…
(Nguyên Mai)- 4
-
LẠNH ...
Cơn gió chiều nay bỗng lạnh
Phố vẫn đông người ngược xuôi
Em đi một mình trên phố
Vô tình nước mắt lại rơi
(Nguyên Mai)- 1
-
24?36?48?50?62?74?86?
-
Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng chúc bác luôn mạnh khỏe, trẻ trung. Mà cháu chưa biết bác có bao nhiêu cái xuân rồi nên cứ gọi là bác, không biết có nhầm gì không ạ?
-
...Bác chỉ thấy, một cuộc thi vui trên FB, được giải hay không được giải thì cũng chỉ cho vui... Còn giải nhất hay nhì cũng chỉ là tương đối thôi.
Thế này có thể coi là càng chữa lại càng cháy bác duonghoanghuu nhỉ? Phù! May quá là may là cháu không dự thi, nhỡ đâu lại được cái giải thì lại bị đào xới cho tung tóe
-
ĐÊM TRẮNG
Góc muộn đã vàng đèn
Tình yêu châm thêm nến
Biết người luôn chẳng đến
Chỉ nằm chờ giấc mơ
Sợ lòng em dại khờ
Hôm khói sương lãng đãng
Anh ở đâu? Im lặng
Em úp mặt vào thơ
Nước mắt gối giấc ngủ
Ôm choàng mỗi khoảng không
Đổi lấy hư làm thực
Cho đêm bớt mênh mông
Ngoài kia mưa đi rong
Người trong này thức trắng …
HN
Xin phép bạn Chuồn Chuồn cho tớ post bài thơ này lên trang thơ của tớ trên fb nhé! Cảm ơn bạn!
-
Bác cứ thích đùa
-
-
BÀI THƠ VỀ NỖI BUỒN
Tôi viết cho riêng mình một bài thơ
Về nỗi buồn âm thầm buổi sớm
Về những tin yêu đã tắt lịm khi vừa chớm
Về cả những giọt nước mắt chẳng kịp ngăn đã vỡ òa
Thấy xót xa làm sao trước những sự đổi thay
Và ta lại chẳng bao giờ chọn lựa đúng điều không bao giờ thay đổi
Để hôm nay ngồi đây và nghĩ về sự lừa dối
Để day dứt với chính mình về những quyết định đã sai...
Bình yên ư? giữa một thoáng đổi thay
Những gì ta mong đôi khi chẳng nhiều như thế
Chẳng biết làm thế nào khi đôi tay người nhỏ bé
Và con đường kia vẫn hun hút, nhạt nhòa...
Sao không để cho ta được là chính ta?
Sao không yêu thương nhau thật lòng như chính mình muốn thế?
Sao không dám khóc giữa dòng người đi về ngược xuôi mà chẳng cần một bàn tay che
Hay chẳng cần quay mặt đi lặng lẽ...
Sao những gì ta chờ mong cứ hun hút giữa dòng người?
- 3
-
thế ảnh trên là của bác nào thế chuồn chuồn ơi?
-
BÀI THƠ VỀ NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Ta đi về phía không nhau
Trong một buổi chiều mưa tuôn dài trên phố
Biết chẳng thể nào vô tình gặp gỡ
Nỗi nhớ cứ bào mòn những vết chân điBiển xa là phía anh về
Mà đâu đâu cũng thấy vết chân em trên bờ cát
Em đi tới phía cánh đồng hoa thơm ngào ngạt
Mà nơi nào cũng chạm ngón tay anhNỗi nhớ thoảng qua như hơi thở mong manh
Nhưng ngày nào ta chẳng nhớ
Dù em và anh đang đi về hai phía
Nhưng dẫu ở phương nào, nỗi nhớ cũng gặp nhau….Nguyên Mai.
- 3
-
LẠI MỘT NGÀY…
Có biết bao nhiêu ngày
Trong cuộc đời tưởng như ngắn tựa gang tay
Có biết bao nhiêu người
Trong những cuộc gặp gỡ thoáng qua rồi chia xa biền biệt
Có bao nhiêu điều em không thể biết
Có bao nhiêu điều em chẳng thể quên…Lại một ngày bình minh thức dậy ngoài hiên
Và chú ve hôm qua lại kêu trên vòm lá
Có biết bao điều hôm qua
Hôm nay không còn nữa
Lại có bao điều hôm nay mới sinh raNgoài kia người ta lại hát những bài ca
Ru miệt mài quá khứ trong bình yên diệu vợi
Ngoài kia, và ngoài kia, và ngoài kia xa xôi ấy
Có bàn chân nào trở lại bên em?Lại một ngày nắng rủ ngoài hiên
Em vẫn hát ru mình bằng những lời ca triền miên nhớ
Giá như ngày hôm nay không còn nữa
Em biết lấy gì đo những nhớ thương?
.Nguyên Mai.- 5
-
QUÊN VÀ NHỚ…
Rồi một ngày nắng trắng bên sông
Con đường vắng, hàng cây xôn xao lá
Tiếng ve xa sao rộn ràng, hối hả
Rồi một ngày em cũng biết quênMùa hạ này lặng bước mình em
Bằng lăng tím rụng thầm bên lối cũ
Em không nhớ,và thôi không ấp ủ
Như cánh hoa mùa cuối rụng hoàiNgoài kia có ai lại nhắc về người
Hiu hắt thế tiếng lá rơi ngoài phố
Con đường vắng và bàn chân rất nhỏ
Ngoài kia có ai lại nhớ về người…Kí ức rối bời như một bàn tay
Gầy guộc, chằng chịt và mịt mù đường nhớ
Em đã biết rằng mình không còn quên nữa
Bởi luôn dặn lòng thôi đừng nhớ đến anh…Nguyên Mai
- 6
-
Vậy Nguyen Mai thích bài nào nhất trong 115 bài vào chung kết và đc in thành sách? À Mai có dự thi ko nào? Vào trang của nhà thơ leminhquoc xem nghen.
Cháu cũng chưa có thời gian đọc ạ @@ (Thực ra lười là chính). Để cháu đọc và trả lời. Cháu không dự thi ạ! Cháu không thích cái kiểu post thơ một cách vô tội vạ rồi lại đi vận động like ^^
-
Cháu không thích cái bài của tác giả Nhi Nhi Nho Nho tẹo nào, vì nó không có chiều sâu
-
Mình thích bài thơ này, nhưng câu t4 bị lỗi đánh máy rồi bạn ơi
-
CHO NHỮNG CHIỀU MƯA XA
Những giọt mưa vỡ òa trên cửa kính
Trong một buổi chiều người ra đi
Có giọt nước nào còn đọng trên mi
Mưa hay là nước mắt?
Đã tự dặn lòng rằng đừng khóc
Khi thương nhớ đã nhạt nhòa
Như những dấu mưa quaEm gọi gì cho mùa hạ đi xa
Cho màu phượng nhạt dần trong mắt nhớ
Cho những yêu thương cứ ngỡ rằng lầm lỡ
Ta chẳng thể nào qua dẫu nông nổi một thờiChiều nay mưa rơi trên tóc rối tơi bời
Góc phố vắng, đèn vàng trong nỗi nhớ
Mưa rắc bình yên như từng làn hơi thở
Sao em chẳng nguôi quên giông gió của một thờiHỡi những cơn mưa đã ướt đẫm cả chiều nay
Có bao giờ mưa mang người trở lại
Trong những tháng năm rối bời và nông nổi
Có thể nào quay lại không anh? Dẫu chỉ một lầnNguyên Mai
- 5
-
CÒN LẠI GÌ SAU NHỮNG CƠN MƯA
Những khi tôi ngồi một mình trong gió
Dưới những cơn mưa đã tạnh từ lâu
Cũng không hiểu vì đâu
Trong lòng mình vẫn ướt
Có những nỗi niềm chẳng thể nào đong đếm được
Có những bâng quơ chẳng biết gửi vào đâu
Có những đắn đo về tận ngày sau
Có cả những điều mà cơn mưa không biếtNhững bàn chân vội vã và mải miết
Có cả những thong dong
Tay nắm tay,họ dắt nhau về mái ấm
Sau một ngày mỏi mệt
Tôi cũng muốn được trở về
Sau những tháng năm biền biệt
Cơn mưa rào đã tạnh từ lâuVà ánh chiều đã nhạt dần trong mắt nhau
Anh có còn đợi không?
Dưới con đường thơm mùi hoa ngái ngủ
Tháng năm còn giữ giùm ta những ấp ủ
Chẳng thể nào phai
Sau một trận mưa rào…Nguyên Mai
- 4
-
Chào bạn Củ Cải đã đến với diễn đàn
- 1
-
Rất thích bài này! Có phải bạn cũng giống mình, bị ảnh hưởng bởi phong cách của anh NGuyễn Phong Việt không?
-
MỘT NGÀY ƯỚT MƯA
10.6.2013Em chẳng biết nói thế nào đây
Với anh
Về cơn mưa vừa ghé qua buổi sáng
Những giọt nước mỏng manh và sâu thẳm
Vẫn còn vương trên khung cửa nhà mìnhEm chẳng biết nói thế nào đây
Với chính bản thân mình
Về những lần anh trễ hẹn
Về những bộn bề cuốn anh đi trong bề bộn
Vẫn còn em với nỗi nhớ một mìnhVà em biết nói thế nào đây
Nếu anh cứ lặng thinh
Là do em cứ giận hờn vô cớ
Là do trái tim vốn hay lo sợ
Hay ta chưa đủ tin yêu cho một cuộc tình?Giá như em có thể nhỏ lại
Để anh giắt bên mình
Để em biết những nụ cười mà anh dành cho người con gái khác
Chỉ thay cho những câu chào thường nhật
Để em biết lỡ anh có chạm vai ai trên đường dài tấp nập
Cũng chỉ là một thoáng giây vội vàng và hấp tấp
Trước cơn mưa sắp ghé lại bên thềmMà cớ sao anh cứ lặng thầm
Không một lời trước những giận hờn vô cớ
Em chẳng biết mình phải làm gì nữa
Chẳng biết nói với anh thế nào
Về cả buổi chiều đã ướt một cơn mưa…
.Nguyên Mai.- 5
-
Chào mừng Hackerry đến với diễn đàn. Chúc bạn làm được nhiều thơ hơn, và dài một chút thì càng tốt, vì mình không có khả năng cảm thụ thơ ngắn nên k thể nhận xét góp ý cho bạn được@@
- 1
-
Hình như mọi người ai cũng tham gia "Lời tỏ tình đầu tiên" trên FB nhỉ
Thật là đông vui
Đồng chí NK_Công Hải cũng tham gia à? Gửi link qua mình like cho. Nói chung là mình k thích cái kiểu người dự thi tự post loạn lên, nên cũng ít vào trang đó lắm
-
Ta đã tìm được và đã like giúp nàng rồi nhé! Chúc nàng may mắn!
Kết quả thi thơ chủ đề TÌNH HẠ do aotrang.vn tổ chức
In Các cuộc thi Văn học
Đăng lúc · Report reply
Lần này bác có tham gia không ạ? Thơ ca đợt này có vẻ có chất lượng hơn hẳn so với cái kiểu thi tự post của loitotinhdautien bác nhỉ?