-
Số bài viết
755 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
55
Bài viết được đăng bởi hoaquynh
-
-
Thần giao cách cảm
Đúng thật là tụi mình xa diệu vợi
mà thần giao cách cảm hóa ra gần
bên này nhắc là bên kia nhảy mũi
bên kia kêu, bên này bỗng bần thần
Sáng ra chợ mua bò xào bông cải
trưa về nhà hỏi bên đó ăn chi
đó trả lời đang loay hoay làm bếp
cũng bông cải xào bò,thiệt kỳ lạ mê ly
Chiều bên đây buồn ngồi ngó mong cửa sổ
thèm vô cùng điệu réo rắt phone reo
chiều bên đây nghĩa là khuya bên đó
thao thức hoài, đó bấm điện thoại gọi đây nghe.
Bên đó bên đây hai trái tim cùng nhịp đập
nửa quả địa cầu vẫn bắt được tín hiệu yêu nhau
làm gì có cách lòng khi xa mặt
chuyện hai đứa mình vĩnh viễn hổng nhạt phai.
Hoa Quỳnh
- 1
-
Phương này, phương nọ
Anh nhớ em đem con chữ ra hành tội
ghép câu vần thành bài thơ nhỏ dễ thương
thơ dễ thương còn tình thì xa vời vợi
trái tim hồng phương nầy gửi phương nọ vượt trùng dương.
Em nho nhỏ vóc hình hài nho nhỏ
có trái tim hồng đo đỏ để thương anh
tim nho nhỏ nhưng tình em không nhỏ
câu nguyện thề yêu mãi ...mãi ngàn năm
Một ngàn năm nghĩa là ngàn lần đông phủ nắng
tận phương nầy em thổi ấm gửi phương xa
anh có thấy chút hương nồng vương áo
đấy, nụ hôn tình em gửi nắng thương trao.
Hoa Quỳnh
- 1
-
Quà tặng
Để em gói nắng về phương ấy
cho vầng trăng lạnh trốn vào mây
cho giọt sương sa đừng đẫm áo
đường chiều bóng ngả ...dáng em đây.
Em còn gói thêm hương ngày Tết
nô nức phố phường rực rỡ hoa
để anh chợt thấy đời cũng đẹp
xứ lạ đi về ...giống quê ta.
Và nữa gói quà riêng em tặng
chẳng mứt không trà, anh đoán coi
là bài thơ nhỏ, tình em đó
một trái tim hồng ...yêu dấu ơi
Hoa Quỳnh
- 1
-
Xuân về
Xuân về bến mộng phù vân
Ai gieo giọt nắng trong ngần ý thơ
Đêm qua nằm ngủ có mơ
Mà sao sáng dậy ngẩn ngơ ngượng ngùng
Xuân về cõi ảo hư không
Ai gieo cánh én chập chùng trời cao
Đêm qua mộng có lao xao
Mà sao sáng dậy nao nao nhớ thầm
Xuân về lối nhỏ xa xăm
Ai gieo khúc hát bổng trầm dễ thương
Đêm qua lạc ngõ nghê thường
Mà sao sáng dậy vấn vương lạ lùng
Thì ra cô bé thẹn thùng
Tình xuân ai ngỏ cho lòng rối ren
Hoa Quỳnh
- 1
-
Trường thi năm tháng
Thời gian qua lần lựa
mùa đông rồi mùa xuân
hoa nở phố phù vân
thoảng hương thơ thơm ngát
Anh đàn và em hát
tang tích tịch tình tang
kệ chất giọng ngang ngang
kệ tiếng đờn lỗi nhịp
Miễn em cười mắt híp
miễn anh vui rộn ràng
hai đứa mình ghép vần
thành trường thi năm tháng
- 1
-
Canh chua thịt kho tiêu
Mai mốt em đến thăm lần nữa
thì anh đừng thổi lửa nấu cơm
để đó em trổ tài làm bữa
đãi anh ăn món canh chua tép nấu thơm
Tép mua về ngắt đầu đuôi cắt
trái thơm thì xoay mắt sạch trơn
bột me chợ Việt mình bán sẵn
đường, mắm nêm vào thêm lát ớt, ngò om.
Thịt ba rọi đem kho tiêu anh há
chút dầu hành xào thịt lại săn mềm
nước màu dừa muối đường cho thấm
quả dưa leo xắt mỏng để ăn kèm
Cơm đạm bạc mà ngon hơn nhà hàng cơm Thái
lại rẻ rề tốn có mấy đồng thôi
ăn ngoài hoài có ngày cháy túi
tính của em tiết kiệm lắm anh ơi
Hoa Quỳnh
- 1
-
Xuân hồng
Kìa anh,
nắng đã lên rồi
Bình minh trở giấc
bồi hồi sương tan.
Xinh xinh
mấy khóm hoa vàng
Lang thang
mấy cụm mây ngàn lang thang.
Kìa anh,
gió nắn cung đàn
Đong đưa lá hát
dịu dàng à ơi.
Trao nhau
tình thắm duyên thơ
Chờ nhau
chiều mộng trăng mơ
cùng chờ.
Kìa anh,
nhện mấy đường tơ
Con đò xuôi ngược
bến bờ hư không
Buồn xưa
nhè nhẹ tay buông
Ngẩng lên cùng đón
xuân hồng
nhá anh.
- 1
-
Bài thơ đầu tiên trong năm mới 2012. Một năm mới với tràn ngập yêu thương và hạnh phúc.
Xưa và Nay
Tự dưng không chiều nay anh thắc mắc
lâu lắm rồi chẳng nghe em gọi "Mình ơi'
tiếng " Mình ơi' của những ngày mới cưới
đã vỡ òa theo ngày tháng phai phôi.
Mình ơi mình của ngày xưa nhõng nhẽo
đãi giọng điệu đà em nũng nịu cũng hay hay
hay nhất là chiều chủ nhật mình đi chơi phố
vi vút xài , tiền vi vút báy bay.
Cuối tháng lương mặt hai đứa ẻo xèo
cùng ngoéo tay hứa từ nay tiết kiệm
không nhà hàng, không đồ hiệu... còn nghèo
để dành tiền...sang năm sanh em bé.
Mình ơi mình của một thời trai tráng
còn bây giờ anh lên chức thành " Ba"
cũng như em, được tặng phong làm "Má"
ba má tụi mình đã quen miệng gọi nhau.
Xưa trong tim ba, má là người duy nhất
còn trái tim má chỉ khắc bóng hình ba
nay trong tim ta còn có thêm người khác
ba má đều thương con lắm Bỉn Bông à
( phải vậy không ba yêu?)
Hoa Quỳnh
- 1
-
Tân Thiên Long Bát Bộ
Từ Anh hùng xạ điệu bước sang Thần điêu đại hiệp
Huynh muội nổi tiếng khắp nơi nơi
Mùi trứng ươn, cà thối trốn lên đồi
Theo hơi gió bị người ta bắt xuống
Đành ngậm ngùi anh vào vai Tiêu Phong tráng sĩ
Nhưng dùng dằng em chẳng chịu A Châu
Tỷ phu ơi , em sẽ là nàng A Tử
Bài"Thu em " thánh thót tặng cho đời
Phim chấm hết là đôi mình phải chết
Chết trong phim , nhưng mộng vẫn còn thơ
Thơ chúng mình không giờ đoạn kết
Dở hoặc hay cũng mang lại tiếng cười
Thơ cù lét cho cuối tuần sảng khoái
Năm ngày cày vất vả đủ nhường năm
Vườn mộng mơ hẹn hò đêm chủ nhật
Tỷ phu ơi hãy ngân khúc bổng trầm
Hoa Quỳnh
- 1
-
Ai
Ai người gỏ cửa giấc mơ
trăng sao đi vắng cho thơ tự tình
một đêm duyên nợ chúng mình
nghìn năm vương vấn bóng hình xa xăm
Ai người khuất núi mù tăm
ai còn ở lại môi trầm đắng cay
thời gian nhòa nhạt thơ phai
con tim sao vẫn nhớ hoài thuở xưa
Ai người nhốt nắng thả mưa
ướt bài thơ lụa rèm thưa vẫn chờ
tình ai gió thoảng hư vô
cớ chi em cứ ngu ngơ thế này.
Hoa Quỳnh
- 1
-
Noel
Noel em gói chả giò
nhân là một tá mộng mơ cuộn tròn
dầu yêu chiên nóng thật giòn
mời anh chấm sauce thương nồng ngọt môi
Noel em thổi chõ xôi
đường nhung nhớ đậu bồi hồi quyện chung
xôi này tên gọi trùng phùng
có dừa tao ngộ rắc trên cùng thơm thơm
Noel em nhóm bếp cơm
bập bùng ngọn lửa rạ rơm chúng mình
cá kho nêm vị ân tình
rau lưu luyến luộc bóng hình có đôi
Hoa Quỳnh
- 1
-
Vì anh
Vì anh khơi mạch nguồn thơ
em ngồi nhặt được vu vơ mấy lời
rơi rơi vần thả tiếng cười
nghiêng nghiêng vần lại ru hời tình ca
Vì anh chẳng phải vì ai
cùng em cạn chén nồng say ngọt ngào
câu thơ ngả mũ mời chào
dừng chân em lạc bước vào ngây ngô
Vì anh em biết đợi chờ
biết ngong ngóng nhớ bến mơ hẹn hò
đừng anh, chớ lỡ chuyến đò
kẻo không em khóc lệ mờ ướt mi
HQ
- 1
-
Tân Mùa thu lá bay
"Mùa thu lá bay anh đã đi rồi
Vỡ tan ôi bao giấc mộng lứa đôi
Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau
Hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau"
Một người đi để một người buồn tha thiết
hết tháng 12 này thơ viết gửi ai xem?
anh đi rồi bỏ lại một mình em
thơ vò võ buồn rồi đổ bệnh
Bác sĩ phán thơ này đang bịn rịn
bệnh từ tâm nên uống thuốc chẳng xi nhê
muốn chữa khỏi phải có bóng anh về
khơi mạch thơ thành suối nguồn tuôn chảy
Phim mùa thu lá bay , lá bay đi mãi
còn anh thì xin hãy dừng chân
hết tháng 12 vẫn lưu luyến phù vân
cùng em gieo nụ cười để đón mừng năm mới
ngoéo tay hứa nghen
HQ
- 1
-
Thơ tình treo cửa sổ
Em không dại đem thơ tình dán núi
Vách đá cheo leo anh chẳng ngại chiều cao
Rủi trượt chân rồi chúi ngã té nhào
Ôi thương lắm, em treo thơ cửa sổ
Ngày lại ngày anh đạp xe qua ngó
Gió đưa hương thơ gửi nhắn câu tình
Ánh trăng vàng soi ngọn nến lung linh
Dòng mực tím nghiêng nghiêng mờ nhung nhớ
Mấy hôm nay, lạnh nhiều, đường đông đá
Chẳng làm thơ thôi em quyết không làm
Em treo thơ anh sẽ đạp xe ngang
Tuyết phủ dầy, thắng không phanh...anh chụp ếch
Viết thơ tình nghĩa là yêu tha thiết
Người thương đau một là mình đau đến hai
Mà không có thơ đâu có nghĩa phôi phai
Tình vẫn đậm sắc hương màu vương vấn
Hoa Quynh
- 1
-
Hổng chịu đâu
"Hổng chịu đâu" sao chỉ có ngàn năm
Một ngàn năm nghĩa là mười kiếp sống
Kiếp mười một hết duyên nợ sắc cầm
Trái tim anh sẽ dành cho người khác (!)
"Hổng chịu đâu"đường gập ghềnh chung bước
Đường trơn tru anh đi với... người ta
Lúc gian nan em sẻ chia gồng gánh
Thuở sang giàu anh ngoảnh mặt làm ngơ (!)
"Hổng chịu đâu" ngoài kia trời đông giá
Chỉ dựa bờ vai em còn lạnh anh à
Vòng tay anh là chăn màn ấm áp
Ghét quá hà anh tiếc với em sao (!)
Hoa Quỳnh
- 1
-
Nghi lắm nha
Nghi lắm nha, sao mờ anh trực suốt
Vài ba hôm gọi phone bảo hông về
Nào bệnh viện đang kẹt ca cấp cứu
Nào bạn bè rủ anh uống cà phê .
Nghi lắm nha, sao mờ hông coi báo
Xem tivi hay nghe nhạc cùng em
Có gì hay trong cái còm kia chứ
Tối khuya rồi còn chúi mũi ngồi xem .
Nghi lắm nha, sao mờ anh thích ngó
Trời chợt mưa chợt gió có gì hay
Có gì hay sao đứng hoài bên cửa sổ
Tơ tưởng cô nào mà quên béng em đây .
Nghi lắm nha,nên đêm em mất ngủ
Mắt sưng vù,mặt chù ụ khó coi
Anh đừng hỏi vì đâu em ủ rũ
Ghen quá rồi ...em nói hổng ra hơi...
Hoa Quỳnh
- 1
-
đáng đời nhé! Hjhj!hông tội nghiệp giùm chị xinh mà còn chọc quê nữa sao em đẹp trai
- 1
-
Í mèn ơi,
Ừa hén, anh yêu nói cũng phải
thương nhau rồi là mình phải tin nhau
thề thốt chi ông trời ổng càu nhàu
cứ giông bão đổ mưa to gió lớn
Ừa hén, mình "công , dung, ngôn, hạnh"
xinh đẹp dịu dàng đâu có kém chi ai
vậy mà ghen chi cho khổ vậy hà
hành tội anh suốt ngày thề với thốt
Í mèn ơi, hình như quên cài chốt
mưa tạt vào ướt hết chiếu chăn rồi
đêm mùa đông mền đâu đắp đây trời
chắc trời phạt mình phải co ro chịu lạnh
Ước chi giờ có anh yêu bên cạnh
cuộn tròn trong tay anh, mình to nhỏ đủ điều
"Ngoài em ra, tim anh có liêu xiêu
bóng hồng nào không, anh phải mau thành thật "
Í mèn ơi, rõ ràng thành cố tật
hứa trăm lần không hành tội anh đâu
nhưng cứ hết phen này rồi lại đến kỳ sau
hèn chi mà trời mưa hoài...lạnh quá...
- 1
-
người về
chín đợi mười thương
trăm nghìn năm nữa
(cũng dường ..phong phanh)
NMTr
Một đêm sắc cầm
Tình ơi
sao quá mong manh
Nghìn, trăm không đặng
thôi đành một đêm
Một đêm
gió khẽ lay rèm
Trăng sao đi vắng
mộng mềm gối chăn
Nhỡ mai
tình dẫu xa xăm
Hương yêu vẫn đậm
sắc cầm nợ duyên
Ngõ nào
là ngõ đào nguyên
Cho thuyền xuôi nước
thề nguyền sắt son
Một đêm cũng vợ cũng chồng
Trăm nghìn năm vẫn mặn nồng
tình ơi
HQ
- 1
-
Bài này do anh La Thứ gợi ý (Kỳ tới vào vai cô gái Đồ Long nhen
Kịch bản Tân Cô gái Đồ Long năm 2012
Vô Kỵ Ca Ca
Nếu anh vào vai Trương Vô Kỵ
Lưu lạc giang hồ, chinh phục võ lâm
Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn , em sẽ là ai nhỉ
Em là ai để cùng anh hợp tác kim bằng
Vẽ lên những bài tình ca tha thướt
Trương Vô Kỵ của nghìn năm trước
Chỉ biết luyện múa kiếm vung đao
Trương Vô Kỵ của nghìn năm sau
Tay gõ phím làm thơ soan nhạc
Phim đem chiếu chắc là đông kín rạp
Thiên hạ mến mộ tài Vô Kỵ ca ca
Tiếng đàn tình tang, tiếng thơ réo rắt
La Thứ bây giờ hơn cả Vô Kỵ đời xưa nha...
Hoa Quỳnh
- 1
-
Ký hợp đồng
Ký hợp đồng anh vào vai Dương Quá
Em Tiểu Long Nữ đẹp diễm lệ mỹ miều
Phim mình hay sao rạp vẫn tiêu điều
Sống hổng nổi thôi đành sang nghề khác
Em làm thơ còn anh thì soạn nhạc
Hết thu vàng đến tháng chạp rét run
Anh xuôi tây trốn tuyết giá lạnh lùng
Thì xin nhớ gom giùm em chút nắng
Chút nắng hồng vương trên nhành hoa trắng
Chỉ chút thôi hoa đã đủ hương ngà
Chút ý mơ cho vần thơ tha thướt
Cho tháng chạp về mà chẳng hạt sương sa
Hoa Quỳnh
- 1
-
Nghìn năm , trăm năm
Nghìn năm
tình vẫn xa xôi
Nghìn năm
vẫn bóng đơn côi
đợi chờ
Người về
ngủ muộn trong thơ
Khúc ru tao ngộ
à ơi
chạnh lòng
Sao không
là giọt nắng hồng
Là xuân trẩy hội
ấm nồng có nhau
Tình ơi
hư ảo chiêm bao
Anh ơi
bến đợi lao xao
thuyền về
Bao giờ thoát được đam mê
Cho đây với đó hẹn thề trăm năm
Dám nào ước đến nghìn năm
Trăm năm em ước trăm năm duyên mình
Hoa Quỳnh
- 1
-
Phù Vân
Mùa xuân gửi nắng
Hạ về đợi mưa
Thu vàng gợi nhớ
Đông chờ đong đưa.
Áo em ngày nọ
Nhạt hoa mấy mùa
Tình vơi từ độ
Anh về xa xưa.
Hái nhành hoa trắng
Mọc dại ven đường
Nghe trong tĩnh lặng
Gió còn đưa hương.
Anh thời áo trắng
Vướng lắm bụi trần
Em thời áo trắng
Nay còn bâng khuâng....
Thôi thì tình chỉ phù vân
Chia nhau thoáng nhớ ...chỉ ngần ấy thôi.
HQ
- 1
-
Em về
Em về một sớm mùa sang
Buồn như lá rụng ngỡ ngàng ... anh đâu?!
Dài tay hứng giọt mưa ngâu
Nghe sầu dâng kín , tình đau ... ơi tình
Tiếng đàn ai đó lặng thinh
Mùa thu nức nở một mình đơn côi
Thương vần thơ nhỏ lẻ loi
Còn đâu nhạc họa ,đỏ môi em cười
Chắc là chỉ bấy nhiêu thôi
Phù vân một thuở ... mây trôi xa vời
Hoa Quỳnh
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Rất thật bên đời
Bỗng rót xuống đời mấy giọt thơ
Nghiêng nghiêng trăng rụng cõi mơ hồ
Êm êm cụm gió tình yêu thổi
Rối lọn tóc mềm ...em ngẩn ngơ
Bỗng từ ảo ảnh mờ sương khói
Thấp thoáng anh cười gọi khẽ tên
Ngường ngượng gót hài em cuống quýt
Dẫu là mộng mị ...dễ dầu quên.
Để sớm hôm nay tràn nắng ấm
Mùa đông len lén trốn đâu rồi
Tình xuân gõ cửa mừng tao ngộ
Rất thật bên đời ... bóng lứa đôi.
Hoa Quỳnh