thanhbinh82_tp
-
Số bài viết
288 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi thanhbinh82_tp
-
-
BÀI 031
Tôi liệm ánh mặt trời phương đông
Trong một tấm vải trắng
Và rồi tôi đem ánh mặt trời rải xuống dòng sông
Những con cá bảy màu nhanh nhảu
Tận hưởng những ánh sáng còn sót lại trên mặt nước
-
BÀI 030
Trên nấm mộ của tôi
Ai đó đã đặt lên mười bông hoa vạn thọ
Và ít tiền vàng mã
Họ muốn gì ở tôi...một người chết
-
BÀI 029
Bạn có hiểu gì không khi đọc thơ tôi?
Không! bạn không thể nào hiểu được
Cả tôi cũng không thể hiểu nổi tôi đã viết gì
Nhưng chỉ riêng con tim tôi là hiểu
-
BÀI 028
Trong câu chuyện cổ tích
Vịt con xấu xí bỗng hoá thành thiên nga
Một con cóc bỗng trở thành hoàng tử
Cô gái quê mùa bỗng trở thành hoàng hậu uy nghi
Trong câu chuyện cổ tích
Mụ phù thuỷ thường xấu xa, độc ác
Kẻ gian manh không thoát khỏi lưới trời
Và cái thiện luôn đánh bại cái ác
"NHƯNG TẤT CẢ CŨNG CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH"
-
BÀI 027
Khi người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng
Họ sẽ nghĩ gì khi ấy trong đầu?
Họ sẽ thấy gì khi nhìn về phía trái đất?
Tôi không biết
Bạn không biết
Mọi người chúng ta không ai biết
Chỉ riêng một người ấy biết mà thôi.
-
BÀI 026
Tôi cho một người đói bát cơm
Tôi không bao giờ mong họ mang ơn
Tôi cho một người khát bát nước
Tôi không bao giờ mong họ đáp đền
Tôi cho người ăn mày đồng bạc lẻ
Tôi không cần lời nói cảm ơn
Nhưng tôi cho em trái tim của tôi
Thì tôi chỉ mong trái tim em tôi giữ lại
-
BÀI 025
Trong tháng giêng kỳ diệu
Lộc hoa nở tưng bừng
Anh em đi hái lộc
Những chồi non trên đồi
Trong tháng giêng kỳ diệu
Trời xanh biếc, em ơi
Những con chim én nhỏ
Uống từng giọt xuân tươi
Trong tháng giêng kỳ diệu
Tay em trong tay anh
Mắt ta là ánh nắng
Hồn ta là trời xanh
-
BÀI 024
Đã từ lâu tôi không còn ngủ yên
Bởi một điều oái oăm kỳ lạ
Một hình ảnh tôi chưa bao giờ thấy
Lại cứ vật vờ trong giấc ngủ của tôi
Một cô gái-Vâng! một cô gái
Cô nàng xinh đẹp đến lạ kỳ
-
BÀI 023
Tôi đã từng nghe ai đó nói
Thời gian là liều thuốc diệu kỳ
Nó có thể chữa lành mọi vết thương
Và an ủi những con người tuyệt vọng
Nhưng thời gian không chữa lành vết thương của trái tim tôi
Mà tình yêu đã gây ra cho tôi ngày nọ
Và thời gian chẳng bao giờ xoá được
Hình ảnh em trong sâu thẳm hồn tôi
-
BÀI 022
Một thiên thần từ trời cao bay xuống
Với đôi bàn chân đặt lên xa mạc tim tôi
Thật kì lạ nơi bàn chân người đặt xuống
Bỗng trở thành cánh đồng đầy hoa tươi
Và tôi hái những bông hoa trên cánh đồng ấy
Ban phát cho những người không còn nữa niềm tin
-
BÀI 021
Tôi lấy lưỡi dao khắt lên tim mình
Hai chữ:
"Mỹ Nhi"
Rồi thời gian dần trôi
Tôi mở trái tim mình ra
Hai chữ
"Mỹ nhi" vẫn còn đấy
Dù đã trải qua bao năm tháng mưa giông.
-
BÀI 020
Khi những bông hoa táo trong vườn nở rộ
Cô gái quê chờ đợi một người trai
Chàng trai trẻ hẹn nàng hoa táo nở
Sẽ cùng nhau xây những lâu đài
Nhưng rồi bao mùa hoa táo tàn phai
Chàng trai trẻ đi không trở lại
Và cô gái thân hình ngày khô héo
Như những cánh hoa, cô rụng xuống cội đời
Người ta chôn cô trong vườn đầy hoa táo
Còn chàng trai, chàng quên mất lời thề
Cùng cô gái trong mùa hoa táo nở
Chàng giờ ấm êm bên cô gái thị thành.
-
BÀI 019
Tôi không phải là kẻ chơi đàn giỏi
Tôi cũng không phải là kẻ ca hay
Tôi cũng không phải nhà thơ lỗi lạc
Để viết lên những ngôn ngữ thần kỳ
Tôi chỉ là tôi, một kẻ bình thường
Chỉ lấy tình yêu làm niềm vui
-
BÀI 018
Mở mắt
Nhìn quanh
Anh chỉ thấy
Những con bướm bay ngoài sân
Anh tự hỏi:"
Con bướm ấy có bao giờ yêu?"
Có lẽ mãi mãi không có câu trả lời
Và anh chỉ biết một điều
Chúng không bao giờ yêu em như anh
-
BÀI 017
Em yêu ơi, hãy tin
Em là duy nhất
Trong trái tim anh
Em yêu ơi, hãy tin
Chiếc áo anh đang mặc
Là chiếc áo của em.
Em yêu ơi, hãy tin
Bài thơ anh đang viết
Là dành tặng riêng em
Em yêu ơi, hãy tin
Điều mà anh đang nhớ
Là anh nhớ đến em
Em yêu ơi, hãy tin
Tên một người anh gọi
Đó chính là tên em
-
BÀI 016
Nếu trong hai ta
Một người phải chết
Thì anh xin
Người chết ấy là anh
-
BÀI 015
Ôi tình yêu, tình yêu của anh
Đã mọc cánh và bay đi mất
Với đôi bàn chân mỏi
Anh chạy theo tình yêu
Anh đuổi đến bờ suối
Tình đã lặn mất tăm
-
BÀI 014
Em thế giới của tôi
Em ngôi mộ của tôi
Em niềm vui của tôi
Em nỗi khổ của tôi
Em thiên thần của tôi
Em quỷ dữ của tôi
Em là tất cả trong tôi
-
BÀI 013
Một chàng trai
Đến nhà người yêu
Trên đường đi
Trời đổ mưa
Mà chàng không mang theo áo mưa
Thế là khắp người chàng sũng nước
Nhưng chàng lại vừa đi vừa hát
Đến nhà người yêu.
-
BÀI 012
Em còn nhớ không? Em đã từng nói với anh
Anh là tình yêu duy nhất của em
Anh là mùa xuân, anh là mặt trời
Anh là cả thế giới trong em
Nhưng những lời em nói
Chỉ là cơn gió thổi
Chỉ là những mũi tên lao đi mà không quay trở lại
Anh nào trách gì em?
Tình yêu ta ngắn ngủi
Có lẽ ý trời đã định
Cho số kiếp của anh
Tình ta như sợi tơ tằm
Mong manh và dể đứt
Ôi tình yêu đã mất
Anh còn biết làm gì hơn
Ngoài tìm lại chút hương thừa trên chiếc gối.
-
BÀI 011
Trong bóng đêm
Anh khẽ hát
Tình yêu ơi
Em hãy đến
Mùa đông đã qua rồi!
-
MILYEN VOLT...
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
Thế Nào (Bản dịch thứ nhất)
Tôi đã không còn biết,
Tóc nàng vàng thế nào
Nhưng tóc nàng ngày xưa
vàng như đồng lúa chín
Và khi mùa hè đến
Bông lúa nặng trĩu cành
Và tôi như lại thấy
Màu vàng trên tóc em.
Tôi đã không còn biết
Mắt nàng xanh ra sao
Nhớ mùa thu năm trước
Mắt em xanh như trời
Trong tháng chín mùa thu
Ta hát bài ly biệt
Tôi bỗng nhớ mơ màng
Đôi mắt nàng thuở ấy.
Tôi đã không còn nghe
Giọng nàng nói êm thuở
Giữa mùa xuân hoa nở
Đồng cỏ cất tiếng vang
Và tôi như lại thấy
Lời Anna ngân êm
Của mùa xuân năm cũ
Từ xa xăm tràn về
Thế nào (Bản dịch thứ hai)
Tóc nàng vàng ra sao, tôi đã không còn nhớ
Nhưng tôi nhớ tóc nàng như đồng lúa chín, thuở xưa
Và hôm nay trong nắng hè ấm áp
Tôi lại như thấy mái tóc của nàng.
Mắt nàng xanh thế nào, tôi đã không còn nhớ
Kể từ khi tháng chín mùa thu
Nàng từ biệt tôi giữa bầu trời xanh ngát
Và hôm nay tôi lại nhớ mắt nàng.
Giọng nói nàng êm dịu thế nào, tôi đã không còn nhớ
Nhưng khi xuân về, đồng cỏ cất tiếng ru
Tôi lại thấy lời nàng ấm áp
Như mùa xuân thuở ấy tràn về.
-
BÀI 010
Đêm tối hỏi tôi
"Chàng kia, anh đi đâu đó?"
-Tôi trả lời
"Tôi đi tìm tình yêu"
Tình yêu là gì?-Đêm tối hỏi tôi
-Tình yêu là nỗi đau
Vậy anh đi tìm nỗi đau à?
-Không! tôi di tìm hạnh phúc
Hạnh phúc là gì?-Đêm tối hỏi tôi
-Hạnh phúc là tình yêu!
-
BÀI 009
Trên mặt chiếc nhẫn vàng
Khắc tên tôi và em
Sau nhiều năm sau đó
Trên mặt chiếc nhẫn vàng
Vẫn khắc tên tôi và em
Nhưng hai chúng tôi
"Chỉ còn lại một".
HỒN MÁU
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
BÀI 032
Có những con đường mà khi bàn chân qua
Đã phải rộp lên vì cát bỏng
Có những thứ bàn tay khi chạm đến
Đã phải tuôn những giọt máu tươi
Có những thứ khi đôi tai nghe thấy
Là suốt đời tai chẳng còn nghe
Có những ngôn từ mà miệng, lưỡi thốt ra
Là suốt đời sống trong câm lặng
Có những thứ khi đôi mắt nhìn thấy
Đã phải vĩnh viễn sống trong tối tăm