thanhbinh82_tp
-
Số bài viết
288 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi thanhbinh82_tp
-
-
TÔI CHỈ LÀ CÂY KHÔ
Tôi chỉ là cây khô không sinh khí
Và đang chết từng ngày với thời gian
Lá rụng, cành trơ, mạch sống khô khan
Vì loài sâu bọ đêm ngày đục khoét
Ông lão nông dân thấy cây khô tội nghiệp
Liền cưa về làm củi sưởi mùa đông
Trong ngọn lửa thân tôi bừng bừng cháy
Giúp ông lão qua cái lạnh mùa đông.
-
MỘT THẦN TƯỢNG VĨ ĐẠI TRONG TA
Một thần tượng vĩ đại trong ta đã sụp đổ
Giờ chỉ còn là những mảng xi măng nằm lăn lóc trong xó xỉnh tim ta
Ta muốn dựng lại thần tượng vĩ đại kia
Nhưng cái khuông mặt thần tượng vĩ đại ấy ta chẳng còn nhớ rõ
Ta chỉ nhớ thần tượng vĩ đại ấy là một cô gái nhan sắc tuyệt trần
Người mà ta đã quỳ dưới chân để van xin tình yêu vĩ đại.
-
BÀI THƠ SỐ XX
Nếu một ngày em đau khổ vì cái chết của anh
Thì em ơi, anh làm sao có thể yên lòng nhắm mắt
Anh không muốn nhìn thấy em phải khóc
Cũng không muốn thấy em gào lên khi mất anh
Anh chỉ muốn thấy nụ cười em
Nụ cười thật xinh như lần đầu ta gặp gỡ
-
KHÔNG ĐỀ
Anh vẫn nghe tiếng em gọi anh
Anh vẫn thấy em qua ánh mắt
Em theo mây lặng lẽ đến bên anh
Em dày vò con tim anh héo hắt
Hỡi con tim tội nghiệp ơi!
Đã từng chịu biết bao đau đớn
Vậy mà nó chưa hề than vãn
Chỉ bởi vì nó quá yêu em.
Rồi một ngày nó sẽ phải lặng im
Khi hơi thở của cuộc tình đã hết
Chẳng động lòng em đang tâm dẫm nát
Một trái tim đã từng yêu em
-
KHÔNG ĐỀ
Hỡi thượng đế tôi xin người một việc
Xin hãy nói cho trái tim tôi biết
"Một ngày kia mi sẽ gặp tình yêu
Và hạnh phúc ngập hồn mi lai láng"
Chỉ xin ngài nói vậy thôi
Chứ tôi không xin ngài điều chi cả
Hỡi thượng đế ngài có bao phép lạ
Hãy làm cho tôi mãi mãi yêu.
-
GIÃ TỪ VŨ KHÍ
Xin cho tôi giã từ vũ khí
Để trở về bên mái tranh xưa
Thấy mẹ tôi ngày ngày trông đợi
Bên đèn khuya dáng mẹ mỏi mòn.
Xin cho tôi giã từ vũ khí
Để trở về bên người vợ dấu yêu
Tôi thấy nàng ngày ngày bên khung cửi
Tiếng con thoi như tiếng đập tim nàng
Xin cho tôi giã từ vũ khí
Để trở về với ruộng đất cằn khô
Tôi đã thấy đồng xanh bát ngát
Cò tung bay rộng cánh ngang trời
Xin cho tôi giã từ vũ khí
Xin cho tôi thấy dáng mẹ tôi
Cho tôi thấy vợ hiền yêu dấu
Xin cho tôi cuộc sống yên bình
-
NHỮNG THÀNH TỤ VĨ ĐẠI
Thành tụ của chúng ta
Là tìm ra lửa
Thành tụ của chúng ta
Tìm ra hình tròn
Thành tụ của chúng ta
Là phát minh ra máy hơi nước
Thành tụ của chúng ta
Là phát minh ra máy dệt
Thành tụ của chúng ta
Là phát minh ra bóng đèn điện
Thành tụ của chúng ta
Là phát minh ra Lade
Thành tụ của chúng ta
Là phát minh ra Pôlime
Nhưng thành tụ vĩ đại nhất của chúng ta
Là biết sẽ chia cho những người khốn khó.
-
CÓ LẼ EM SẼ RẤT YÊU TÔI
Có lẽ em sẽ rất yêu tôi
Nếu không xuất hiện người con trai khác
Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất
Nếu không xuất hiện người con trai khác
Có lẽ nụ hôn nàng chỉ dành cho tôi
Nếu không xuất hiện người con trai khác
Và người cùng nàng sánh bước hôm nay
Sẽ là tôi,nếu không xuất hiện người con trai khác.
-
EM ƠI,NHỮNG BÔNG HOA ẤY
Em ơi những bông hoa ấy
Hôm qua nụ vẫn còn xanh
Mà hôm nay hoa lộng lẫy
Như nữ hoàng giữa cung son
Em nhìn xem những chú bướm
Và cả những con ong bầu
Chúng đang đua nhau hút lấy
Những giọt nhựa sống của hoa
Rồi ngày mai hoa tàn tạ
Con ong bầu,chú bướm kia
Sẽ bay đi chẳng bao giờ quay lại
Nơi chốn xưa chúng đã hẹn thề.
-
BÀI THƠ SỐ XIX
Em là những dãy núi thiêng liêng
Anh kẻ luôn suốt đời chinh phục.
Trên đỉnh núi thiêng kia đầy hiểm nguy, trắc trở
Nhưng anh, kẻ được luyện rèn từ thuở khai thiên
Để chinh phục đỉnh núi thiêng liêng kia
Đã có biết bao kẻ phải bỏ mình nơi rừng thiêng, nước độc
Những kẻ tầm thường chinh phục em bằng những lời ba hoa, vô nghĩa
Còn anh chinh phục em bằng sự cứng rắn và nghiêm nghị của mình
Những kẻ tầm thường chinh phục em bằng những vật chất tầm thường
Còn anh chinh phục em bằng trái tim trung thành tuyệt đối.
-
KHÔNG ĐỀ
Em đã lấy vị chồng già biển cả
Từ nay, cuộc sống của em là căn nhà ẩm ướt dưới kia
Bạn bè của em là những con dã tràng
Là những loài ốc biển.
Em sẽ thấy cuộc đời nhàm chán
Khi quanh năm bên cạnh lão chồng già
Lão lạnh lẽo, cau có, khó ưa
Lại mắc bệnh hay ghen bóng gió.
Rồi đây em sẽ lại thấy nhớ
Căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi
Nơi ấy mỗi khi hoàng hôn xuống
Đẹp như một bức tranh.
-
KHÔNG ĐỀ
Ngọn lửa cháy trên da thịt anh
Không làm anh đau đớn
Ngọn lửa tình yêu thiêu cháy hồn anh
Anh đớn đau,quằn quại
Vết thương trên da thịt anh
Rồi sẽ lại lành
Nhưng vết thương trong trái tim anh
Ngày đêm rỉ máu.
-
KHÔNG ĐỀ
Khi em chết.....đời anh đơn độc
Ngọn gió buồn thổi mái tóc em bay
Trên trời xanh con diều cao lộng gió
Diều băng đi khi gió bạc đứt dây
Nụ cười em chìm vào trong mộ
Cuộc đời anh bóng tối phủ dầy
Khi bóng đêm chờ nắng ngày vụt tắt
Anh hôn em trước lúc chia tay.
-
KHÔNG ĐỀ
Em hãy mở rộng cửa tim mình
Em sẽ nghe con tim em nói
Hãy lắng nghe con tim em nói
Em sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn
-
BÀI THƠ CA NGỢI
Nếu phải viết bài thơ ca ngợi
Thì tôi xin ca ngọi đôi chân
Bởi đôi chân đưa ta đi khắp nơi trên thế giới
Nếu phải viết bài thơ ca ngợi
Thì tôi xin ca ngợi đôi tay
Bởi đôi tay là nguồn lao động
Làm cho của cải thêm đầy
Nếu phải viết bài thơ ca ngợi
Thì tôi xin ca ngợi đôi mắt
Bởi đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn
Nhưng hơn hết tôi ca ngợi trái tim
Bởi trái tim là cội nguồn của yêu thương
Nó làm cho:Chân,Tay,Mắt
Tìm đến,nâng đỡ,sẽ chia với những kẻ khốn cùng.
-
BÀI CA TRẺ MỒ CÔI
Tôi không biết tôi là ai,từ đâu đến?
Và tại sao,tôi lại đến nơi này,
Không một ai,không một ai biết rõ
Chỉ biết rằng tôi là kẻ mồ côi
Ngay từ khi tôi mới lọt lòng
Cha mẹ tôi đang tâm vứt bỏ
Một hài nhi,một hài nhi bé nhỏ
Mới chào đời đã bị bỏ rơi.
Tôi lớn lên từ những lời khinh bỉ
Của trẻ con cùng lứa,cùng trang
Chúng triêu tôi"Nó là đứa mồ côi,
Được sinh ra từ trong hòn đá"
Tôi bơ vơ không người che chở
Chỉ lặng im,vội vã bước đi
Không nén được nước mắt tràn mi
Nhưng không ai vỗ về an ủi.
Những đêm khuya nằm trong xó củi
Người run lên bởi cái rét đầu đông
Không có chăn,chỉ tấm áo mỏng manh
Còn xót lại trên tấm thân gầy gọc
Mỗi lần bước ngang qua trường học
Tôi ước ao được cắp sách đến trường
Cùng bạn bè áo trắng tinh tươm
Tay xách cặp bước vào lớp học
Tôi thường hỏi:"Mẹ cha đâu rồi nhỉ?"
Sao bỏ con bơ vơ giữa chợ đời
Đã sinh con sao đang tâm vứt bỏ
Để con giờ thành kẻ mồ côi
-
KHI TÌNH YÊU ANH CHO TÔI
Khi tình yêu anh cho tôi
Tôi vô tình,lạnh lùng không đón nhận
Rồi khi anh mang tình yêu cho người khác
Tôi lại đến tìm anh
Tôi mỉm cười với anh
Tôi nói tôi yêu anh
Rồi lặng lẽ tôi khóc
Giọt lệ lăn trên má
Giọt lệ trong như sương
Anh lau dòng lệ đó
Tôi ngã đầu trên vai anh
Và trên vai anh tôi ngủ
Anh để yên tôi ngủ
Và trong giấc ngủ say
Tôi thấy áng mây hồng
Giữa muôn vàn ánh bạc
Có anh cận kề tôi
Tôi sợ cơn gió lớn
Làm tan giấc mộng kia
Bởi khi tôi tỉnh giấc
Anh mãi mãi xa tôi.
-
THU
Nàng thu nằm chết trong tay tôi
Với gương mặt xanh xao tái lạ
Tôi nhìn em,nỗi buồn khôn tả
Tôi gọi tên em:Thu!Thu!Thu!
Tôi gọi em,như người chiến binh gọi tên con chiến mã
Mà xưa kia bà thường kể tôi nghe
Câu chuyện cũ,đã lâu rồi xưa lắm
Nên bây giờ tôi không thể nhớ ra.
Tôi liệm nàng Thu bên một dòng sông
Nơi tôi gặp em qua ảnh hình chiếc lá
Dòng nước cuốn trôi,lòng tôi buồn khôn tả
Tôi lại gọi em:Thu!Thu!Thu!
-
Zigarette ( Alfred Wolfenstein )
Der Wind raucht eine Zigarette,
Sie liegt am Aschenschalenrand
Und dampft, als ob sie Atem hätte,
Durch Zimmers, ohne Mund und Hand.
Die Hand, sie fand im weißen Bette,
Statt grauen Rauchs ein Glück in Blau:
Es raucht der Wind die Zigarette
Điếu thuốc lá
Gió đã hút điếu thuốc
Đang nằm ở gạt tàn
Không cần môi, bàn tay
Vẫn tan như hơi thở
Còn đôi bàn tay kia
Đang ôm niềm hạnh phúc
Đôi môi rảnh rang hôn
Nồng nàn một cô gái
-
NGÀY NGHỈ
Nếu ngày chủ nhật trời không mưa
Tôi sẽ đi quanh thành phố
Để nhìn những toà nhà chọc trời
Tôi sẽ vào nhà sách
Và xem nốt những trang sách mà tuần trước tôi còn đang đọc dở
Nếu ngày chủ nhật trời đổ mưa
Tôi sẽ trùm mềm và nằm ngủ cho đến trưa
Thức dậy tôi sẽ làm vệ sinh cá nhân và vào bếp nấu những món ăn yêu thích cho mình
Rồi tôi xem tivi và dọn dẹp nhà cửa
Ngày chủ nhật của tôi chỉ có thế
Vô vị và chán ngắt
-
NHỮNG KHỔ NẠN CỦA CHÚA
Ngài rửa chân cho kẻ đã bán mình
"Thầy mà còn rửa chân cho anh em thì anh em hãy rửa chân cho nhau"
Ngài đã chịu đòn roi vì chúng ta
Ngài đã vát thập giá vì chúng ta
Ngài chịu đóng đinh vì chúng ta
Ngài đổ máu mình để cứu chuộc chúng ta
Những khổ nạn của ngài loài người vẫn dửng dưng
Máu của ngài vẫn không tẩy được tội lỗi
Ngài đã rửa chân cho kẻ đã bán mình thì giờ đây họ lại cầm súng giết nhau.
-
LỐI SỐNG CỦA TÔI
Các bạn cứ sống theo lối sống tầm thường của con người
Còn tôi sẽ sống theo lối sống của loài chó hoang
Các bạn đang cười nhạo tôi vì lối sống mà tôi đã chọn
Các bạn cứ cười đi, chẳng sao đâu.
Rồi đến một ngày kia các bạn sẽ cảm thấy lối sống của con người thật là vô vị
Thật nhàm chán, chán đến nỗi các bạn sẽ tìm đến cái sợi dây thòng lọng
Còn tôi, tôi lại thấy mình vô cùng hạnh phúc
Tôi sống bằng lối sống tự do, không phải theo một khuông đúc nào cả
Tôi là chính tôi
Ương ngạnh, bướng bỉnh.
-
TÂM TÌNH
Em cô đơn quá,chàng ơi!
Chàng hãy gần em,em gọi mời!
Chàng hãy cùng em ngồi xích lại,
Cùng em xây đắp mối tơ duyên.
Trăng đang soi sáng mối tình em,
Chàng có hay chăng những canh tàn,
Em ngồi thương nhớ!Chao!Em nhớ!
Tâm tình em gửi cả vào thơ.
Hỡi,người em đã trót yêu thương,
Có thấy hình em ở trong gương.
Hồn em đã nhập vào trong ấy,
Để chàng vẫn mãi thấy em thường
-
EM NÓI KHÔNG YÊU TÔI...
Em nói không yêu tôi,được thôi!
Thế từ nay đời em đau khổ rồi,
Bởi vì em không có tôi bên cạnh,
Em chẳng khác gì mọt kẻ cô đơn.
Dẫu rằng em có vạn người xung quanh,
Có vạn người yêu em say đắm,
Nhưng chắc hẳn em là người bất hạnh,
Một kẻ cô đơn ở giữa vạn người.
Không chịu nổi cô đơn,em đến tìm tôi
Nhưng khi đó muộn quá rồi,em ạ!
Bởi giờ đây tôi là người xa lạ,
Một con người sảo trá điêu ngoa.
Kẻ yêu em thật thà ngày trước
Đã chết lâu rồi,em không biết đó thôi
Kẻ ấy với tôi như hai giọt nước,
Chỉ khác một điều-tôi chẳng yêu em
NHỮNG BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
KHÔNG ĐỀ
Nếu ta khóc vì đau khổ
Thì ta hãy khóc một mình bên đống lửa
Đừng mong sự an ủi
Đừng mong sự cảm thương
Nếu ta khóc vì đau khổ
Thì ta hãy khóc thật to,
to hơn cả tiếng gào thét của đại dương
Nếu khóc rồi ta vẫn đau khổ
Thì ta hãy im lặng