phgiacat
-
Số bài viết
332 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
17
Bài viết được đăng bởi phgiacat
-
-
BÀN VỀ CHỮ TRINH !
Ngày xưa đáng giá ngàn vàng
Ngày nay thất giá bạc ngàn tính chi
Chữ TRINH nghe thật lâm ly
Người luôn gìn giữ - người thì lại khinh
Mời người luận lại chữ TRINH
Để đời ngẫm nghĩ khen - khinh thế nào ???
- 2
-
TIN VUI !
Tháng 3 năm 2015 Thành phố đã hoàn tất giá đở dưới chân cầu tử thần mà có lần Giacat đã viết .
Ơn trời đã không phụ lòng thành của người . Từ đó cho thấy , nếu như ta thành tâm cầu nguyện cho một
việc gì tốt đẹp với tấm lòng thành khẩn chân tình thì sẽ có hiệu lực của đất trời .
Cám ơn trời - cám ơn người !!!
Bây giờ họ đã tháo bỏ tât cả những hàng rào B40 trên thành cầu khi hoàn thành giá đở dưới 2 bên chân cầu .
Và bây giờ mình đã không còn suy nghĩ lung tung nữa .Rất vui các bạn ạ ...
-
CHỦ NHẬT BUỒN MIÊN MAN ...
Vẫn là ngày chủ nhật buồn
Ngoài trời nắng đẹp - tôi luôn u sầu
Vì đâu , tôi biết vì đâu
Ngày này của Chúa vì sao tôi buồn ...???
Chúa ơi ! Lòng con lệ tuôn
Kỷ niệm ngày ấy - thấm buồn ngày nay !!!
Trời cao xa mấy tầng mây
Nơi lời tôi nguyện - ai hay cho lòng ...
- 3
-
Em muốn làm hạt nắng
Bám vào vai áo anh
Dù kiếp nắng mong manh
Còn hơn đời hiu quạnh
.
Em muốn làm gió lạnh
Bên anh chiều phố đông
Làm mây gió phiêu bồng
Dõi theo anh từng bước
.
Nếu có ngàn điều ước
Xin ước làm hạt mưa
Xin trở về ngày xưa
Xin chờ nhau mãi mãi
.
Xin một ngàn điều ước
Tất cả chỉ vì ai
Xin làm loài hoa dại
Trong thánh đường cầu kinh
Đào Lý
cảm ơn diễn đàn thơ trẻ vẫn dành cho em góc nhỏ nơi này, những bài thơ còn, những bài thơ mất, gần 10 năm sang sẻ nỗi nhớ!
Hi chào Aily !
Hôm nay Giacat đọc lại trang này của aily nên nhớ có lần có bạn hỏi
" nếu trên đời thật sự có 3 điều ước " dành cho mình chứ không dành riêng cho " cô bé lọ lem " ngày xưa
thì mình sẽ ước điều gì ...aily biết mình nói sao không ???
Nếu thật sự có ba điều ước mình sẽ xin ước ...điều thứ nhất là....
điều thứ hai là.... và điều thứ ba sẽ là " ước gì mình lại có thêm 3 điều ước nữa ...
Quậy aily chút xíu thôi , chúc bạn luôn vui và mọi điều như ý nhé !
Thân mến .
- 1
-
" Tạm biệt chim én " đậm tình
Tạm biệt " Kỷ niệm chúng mình " từ đây
Thơ tên bài hát " Ngày mai "
" Xếp vào quá khứ " từ nay xin chào
Như " Trang lưu bút ngọt ngào "
" Bài ca kỷ niệm " thấm vào lòng nhau ...
Giacat xin cám ơn bạn Minh diệu rất nhiều .
Chúc bạn luôn vui vẻ - yêu đời và may mắn trong mọi lĩnh vực nhé !
Thân mến .
-
" Chuyện nhỏ thôi " bạn thân yêu !
Làm người " Con gái " ít nhiều mộng mơ
Khi vui thì hát " Vu vơ "
Khi buồn lắm lúc " Bâng quơ " nỗi lòng
Cứ " Xin làm người hát rong "
Mong đời " Đừng trách diêu bông " làm gì ...
-
Đi tìm " Người tình trăm năm "
Lê " Những bước chân âm thầm " người ơi !
" Lãng du " số kiếp đời tôi
Có lúc nguyện " Xin mặt trời ngủ yên "
" Có đôi khi " lòng bình yên
Thèm nghe một khúc " Tơ duyên " ngọt ngào ...
- 1
-
Tình " Mây và núi " nặng thề
Rằng " Hai lối mộng " đi về có nhau
Nào ngờ " Trống vắng " lòng đau
" Hương sầu riêng " đã nhuốm màu sầu riêng
Bốn mùa " Cỏ úa " triền miên
"Linh hồn tượng đá " bình yên kiếp này .
- 2
-
Như "Ca dao em và tôi "
Cuộc đời vốn dĩ buồn vui " Sắc màu"
Bạn nơi "Sài gòn " xôn xao
Còn tôi như " Kiếp ve sầu " tha hương
Mong " Điều giản dị " bình thường
Mong " Tình yêu " đến tình thương nhân loài ...
-
Chào bạn " Dễ thương " là ai
" Huế - Sài gòn - Hà nội " hay nơi nào ?
" Cảm ơn " lời thơ tâm giao
" Hai trái tim vàng " dạt dào bay bay ...
Xin " Cảm ơn tình yêu "này
Ai biết " Hoa nở - hoa tàn " mai sau ...
-
Chờ tin một " Chuyện ba người "
Từ " Vầng trăng khuyết " đến nơi trăng tròn ...
Mà như " Tình người đầu non "
Còn ta cuối bể " Lối mòn " quanh co
" Tình đời " cũng lắm gay go
Thôi thì nghe tạm " Giọng hò phương Nam "
- 2
-
" Cảm ơn một đoá xuân ngời "
Cho ta có được " Một thời để yêu "
" Đời phù du " có bao nhiêu
Cùng nhau " Cảm nhận " mỹ miều thế gian
" Đêm nguyện cầu " mọi bình an
Hạnh phúc lan khắp " Dấu chân địa đàng"
- 1
-
Và " Cuộc đời vẫn đẹp sao "
" Nối vòng tay lớn "có nhau trong đời
" Ánh trăng nói hộ lòng tôi "
Yêu ai " Yêu chỉ một người " dù xa...
Đêm nay " Biển vắng " trăng tà
Có " Hai vì sao lạc " xa cuối trời.
- 1
-
Gởi người " Triệu đoá hoa hồng "
Đón " Chào xuân mới " ấm lòng " Bạn tôi "
" Thương nhớ người dưng "để rồi...
Buồn trông " Mắt biếc " xa xôi thuở nào
" Ướt mi " chôn dấu niềm đau
" Nhớ người yêu " đến khi nào "Phôi phai" ?
- 2
-
Ở trên trời có con dê chúa
Một hôm buồn mượn rượu giải sầu
Ngờ đâu men rượu thấm sâu
Đẩy đưa dê chuá lọt cầu trần gian
Xuống dưới trần gặp ngay hổ đói
Đã bao ngày len lỏi tìm mòi
Gặp dê chúa hổ ta xơi tái
Khi no rồi còn lại cái xương
Ngọc hoàng ngẫm nghĩ thấy thương
Liền sai Đại thánh vác xương về trời
Về tới nơi thiên trào nhốn nháo
"Phải làm sao cho xứng dê trời"
Nhờ Phong bà bà làm cho manh áo
Thái thượng lão quân nấu chảo mật ong
Bỏ vô ngàn gốc xương rồng
Trăm cân nói dối đèo bồng lăng nhăng
Xong rồi hoá bướm làm chân
Ngọc hoàng lại tới ân cần mà khen
Phải như thế lòng ta mới thoả
Tặng cho đời tên gọi Adam
Lúc còn bé tạm kêu thằng nhỏ
Lớn lên rồi đổi gọi con trai
Sự tích này có một không hai
Các bạn trai chớ có hoài hoài nghi ....
- 1
-
Ngày ngày nhìn ánh " Nắng chiều "
" Trên dòng sông nhỏ " nhớ nhiều cảnh quê
" Xuân yêu thương " chắc đã về
" Quê hương " nỗi nhớ tái tê cõi lòng
" Tết về " người nhớ tôi không ?
" Ngày xuân tái ngộ " với lòng thiết tha . -
YÊU XUÂN !
Bạn có thấy trời xanh
xanh màu Tết
Mai nở vàng
vàng cành trổ đầy mai
Ừ xuân đến
lộc chồi cùng trổ biếc
Như mùa xuân
xuân tha thiết yêu đời...
Bao lời chúc trở nên thừa thải quá !
Bởi vì xuân đã nói hết bao điều
Yêu đi nhé - đất trời và người nữa
Yêu như chưa - chưa yêu thế bao giờ !
- 2
-
CHÚC CHÚC MỪNG XUÂN ...
MỪNG XUÂN ẤT MÙI
CHÚC CÁC THI HỮU
GIA ĐẠO CÁT TƯỜNG
VẠN SỰ AN VUI
MỪNG XUÂN YÊU THƯƠNG
ĐẤT NƯỚC YÊN BÌNH
XÃ HỘI VĂN MINH
NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC
MỪNG XUÂN XIN CHÚC
PHÚC LỘC THỌ TĂNG
TÌNH NGƯỜI ÂN CẦN
VẠN SỰ MAY MẮN...
-
Tương tư " Giọt nắng bên thềm "
Mơ về "Nỗi nhớ dịu êm " ngọt ngào
" Một thời để nhớ " xôn xao
" Mộng chiều xuân " giấc mơ nào khó phai
" Gởi gió cho mây ngàn bay "
Gởi " Tình nghệ sỹ " về say với người ...
-
Chuyện mình buồn " Tình bơ vơ "
" Tiếc thương " cũng thế "Đợi chờ " mà chi
" Ngậm ngùi " chi cảnh chia ly
" Phút cuối " đành nói " Biệt ly " với người
Nghĩ rằng " Duyên phận" do trời
Còn thương hãy nhớ " Lời người ra đi "
-
Cuộc tình " Ngăn cách" chia hai
" Đêm buồn tỉnh lẽ " nhớ hoài "Dáng xưa"
" Mắt nai " ngày ấy nô đùa
" Vầng trăng kỷ niệm" đong đưa câu thề
" Chuyện phim buồn " dài lê thê
Ngàn năm " Ước hẹn " " Lối về" có đôi ...
- 2
-
Nghiêng đây aily ...
Nhưng Chị Hoàng giao đã " tạm biệt " rồi nên có lẽ vì thế mà bạn Minh Diệu mới gởi sang trang nghiêng thứ hai .
Aily vào xem nhé !
-
VẤN VƯƠNG !
Ta vẫn mơ và ta vẫn say
Vẫn cùng nhịp đập trái tim này
Dẫu cho cuộc sống dù dối trá
Vẫn cứ hình dung đời rất hay !
Ta vẫn yêu và ta mãi thương
Dường như muôn thuở dẫu rất thường
Vẫn như vang vọng lời mây gió
Với mối tình thơ mãi vấn vương ...
- 2
-
SANG TRANG !
Câu thư tình như ca dao của Mẹ
Nghe nhiều lần nhưng lại muốn nghe thêm
Chỉ con chữ xếp vần nghiêng qua lại
Có gì đâu sao ấm áp lạ thường...
Lời ru tình nghe sao thật dễ thương
Cũng từng ấy chữ - từng ấy lời cũ kỹ
Nhưng từ giọng nói thân quen
lại trở nên quyến rũ
Thật lạ dường nghe lòng ủ rũ thăng hoa
Năm mới về tôi lại nhớ người ta
Tờ lịch cuối năm nằm góc nhà tiếc nuối
Lòng hăm hở giở sang trang lịch mới
Gởi chúc người lời hạnh phúc đầu năm ...
- 4
Trang thơ Giacát
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
LANG THANG NGÀY CHỦ NHẬT !
Chủ nhật lang thang trên phố
Bên này chủ nhật buồn tênh
Chỉ nghe hàng cây trong gió
Thầm thì lời to lời nhỏ
Chủ nhật bên này không phố
Không gian yên tĩnh một mình
Nghe lòng tên ai khẽ gọi
Nửa quen nửa lạ xa vời...
Chủ nhật nhạt thưa chút nắng
Nắng dìu dịu hơn bên nhà
Mùa xuân vừa qua đã vắng
Dư âm xuân dường rất xa....