phgiacat
-
Số bài viết
332 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
17
Bài viết được đăng bởi phgiacat
-
-
NỖI NHỚ !
Ta vẫn biết trong muôn vàn nỗi nhớ
Nơi tận cùng cất giữ một niềm riêng
Là nỗi nhớ thương đất mẹ thiêng liêng
Nơi đã sinh ta và nuôi lớn nên người
Giữa mùa đông giá lạnh tha hương
Hồn lịm chết như dòng sông cạn kiệt
Là nỗi nhớ trong tận cùng nỗi nhớ
Quê hương dấu yêu - ta nhớ đến người !!!
-
VAN !
Van người đừng dắt tôi điĐường trần mê mải thầm thì lời yêu
Van trời đừng đổ mưa nhiều
Làm giông bão tới lắm điều thê lương
Van đời ban bố tình thương
Ban cho nhân loại con đường thương yêu
Van ...van ...xin mãi van điều
Trái tim nhân loại xoay chiều thời gian
Xin trái đất hoá thiên đàng
Địa đàng hiện hữu thênh thang bây giờ...
- 1
-
CÁM ƠN THẦY CÔ !
Như áng mây bay trên trời
Như dòng nước chảy ra khơi
Như bao la công ơn suốt đời
Thầy cô dạy dỗ chúng em nên người
Làm sao ghi hết được công lao
Cao hơn núi lớn sâu hơn sông đầy
Nhân ngày Nhà giáo hôm nay
Thành tâm kính chúc quí Thầy Cô
Sức khoẻ an khang - lòng thánh thiện
Yêu đời .yêu trẻ yêu nghề thêm hơn
Vạn lần một chữ " cám ơn"...
-
những câu truyện khác nhau mang nội dung khác nhau nhưng đều để lại ấn tượng trong tôi
Cám ơn bạn đã ghé qua và đọc câu chuyện của Giacat.
Cũng đã rất lâu rồi mình ít vào trang này .
Chúc bạn luôn vui và thường ghé vào Diễn đàn nhé .
Giacat .
-
BÌNH YÊN NƠI NÀO ?
Mơ hoài giấc mộng phù du
Đời người một kiếp như ru buồn phiền
Giấc phù du - mộng triền miên
Đời ơi - người hỡi !
Bình yên nơi nào ???
- 2
-
NỐT NHẠC ĐÔNG !
Thu đi cho tiết đông sang
Gió rê chiếc lá xa hàng cây trơ
Fa cùng tuyết trắng sương mờ
Nghe chừng như lạnh đôi bờ mi ngoan
Giọt buồn rơi xuống đêm tàn
Tình nhân ơi hỡi ! Lòng tràn cuồng si
Dấu sol ngày ấy còn gì
Thời gian bôi xoá tình đi đông về ...
- 1
-
GIẢ VỜ ?
Tôi viết bài thơ tiễn thu đi
Như người tình nhỏ tuổi xuân thì
Trong mùa thu trước và thu trước
Có còn vương vấn khúc biệt ly ?
Tôi hỏi rằng thu có nghĩ gì
Khi người tình ấy tính hay quên
Tiễn thu rồi có buồn hay chỉ
Giả vờ như thế lúc phân ly ?
- 5
-
HY VỌNG !
Đợi thêm dăm năm nữa
Đất sẽ về với trời
Hay thiên thu vạn kỷ ?
Vẫn hoài xa nhau thôi
Đời luôn nhiều thay đổi
Vẫn ngoại lệ chuyện mình
Đường vòng hay đường tắt
Không chu kỳ luân hồi
Đợi khi tinh cầu đổi
Khi cái mới hình thành
Có thể rằng...lâu lắm
Mình... sẽ gặp nhau thôi...
- 1
-
ĐÊM HUYỀN DIỆU !
( Tặng TQC -người bạn Pilot VN
cùng người yêu bạn . )
Anh lướt mây lên với bầu trời
Trăng lơ lửng trên đầu anh ngắm
Và lấp lánh muôn vì sao chiếu
Sáng lunh linh huyền diệu vô cùng
Anh ngước mặt cho vì sao sáng
Rơi vào mắt anh và rơi xuống tim em
Để thành vệt soi sáng tình yêu
Như điểm hẹn anh cùng em đến
Đêm huyền diệu với sao trời lấp lánh
Mây bồng bềnh trôi dưới chân anh
Ở góc trời nào em có biết không ?
Anh ao ước em là tiên chấp cánh
Để bay cùng anh ...bay giữa bầu trời ...
-
NỐT NHẠC THU !
Lá thu theo gió la đà
Rê qua gốc phố cây già bơ vơ
Si thu có kẻ mong chờ
Hong cho vàng hết sợi tơ fa hồng
Nốt đô chờ mãi long đong
Cõi hư vô đó em không thể về
Đường đời nhiều ngả lê thê
Lắm khe chìm nổi lời thề phôi phai
Âm giai vang vọng tháng ngày
Si là fá đố...rê hoài tương tư...
Mạn phép ghi lại bài NỐT NHẠC THU mà Giacat đã hoạ theo bài NỐT NHẠC XUÂN của Trươngchi qua lại trang .này.
Mong các bạn thông cảm nhé !
- 2
-
TẢN MẠN THU !
Heo mây thon thả dáng thu
Tiết trời lành lạnh sương mù mù giăng
Cùng thu lòng bỗng lâng lâng
Thoảng cơn gió nhẹ bâng khuâng nỗi niềm
Tình thu lai láng dịu êm
Lá vàng lá thắm mấy miền luyến thương
Trăng xưa nay cũng vẫn dường...
Theo thu đi hết con đường mộng mơ .
-
LẮM ĐIỀU NHÂN GIAN !
Tình yêu như một cành hoa
Ngờ đâu cơn gió la đà bay sang
Để cành hoa rụng phũ phàng
Trách trời hay trách nhân gian lắm điều ...
-
CÀ KHỊA VỀ MỘT VẾT THƯƠNG
Lòng ta bầu trời trong veo
Cánh chim bén ngót em vèo bay qua
Hồn nhiên cắt đứt thịt da
Ta ôm một vết gọi là vết thương
ĐCĐ
Bài này dễ thương quá ,cho Giacat phụ họa nhé Nguoibuongio .
LẮM ĐIỀU NHÂN GIAN !
Tình yêu như một cành hoa
Ngờ đâu cơn" gió "la đà bay sang
Để cành hoa rụng phũ phàng
Trách trời hay trách nhân gian lắm điều ...
- 1
-
THU SẦU !
Chiếc lá mùa thu rụng bên đường
Hàng cây trơ trọi với màn sương
Trời thu ơi hỡi !
Buồn chi lạ
Gieo rắc cho người nỗi nhớ thương ...
Chiếc lá mùa thu lắm sắc màu
Như lòng thu vậy vạn niềm đau
Mùa thu ơi hỡi -
mùa thu hỡi !
Thu đến cho người nặng khối sầu ...
- 1
-
VÌ SAO ?
Vì sao trời lại làm mưa
Để buồn biết mấy cho vừa ...trời ơi !
Vì sao mây vẫn cứ trôi
Để nghe lòng mãi xa xôi -mịt mù
Vì sao lại có mùa thu
Để trời như mãi lời ru muộn phiền ...
- 2
-
THÔI !
Thôi xin làm chiếc lá
Rớt bên đường người qua
Thôi xin làm chút nắng
Rơi theo ánh chiều tà
Thôi xin làm ngọn gió
Bay tìm những hư không
Thôi đâu còn chi nữa
Phút ban đầu mộng mơ
Thôi ta về bên ấy
Tìm bao điều vu vơ...
- 1
-
CÁM ƠN MỘT ĐÓA HOA HỒNG !
Cám ơn một đóa hoa hồng
Vu Lan tháng bảy thắm nồng tình yêu
Ơn đời còn mẹ kính yêu
Cho con ấm áp những điều vàng son
Cho con hạnh phúc mãi còn
Cho con có mẹ đời con thêm hồng ...
- 1
-
NGHIÊNG NẮNG CHIỀU RƠI !
Người lặng thinh không nói
Tình như vàng úa rồi
Tưởng rằng phượng luôn nở
Hè xa rồi phượng rơi ...
Đời qua đời quên lãng
Tình chôn tận phương nào
Mai tôi về chốn cũ
Có sợ làm tim đau !?
Người lặng thinh không nói
Bước chân buồn rã rời
Con đường xưa ...kỷ niệm
Nghiêng nắng vàng chiều rơi !!!
- 3
-
HỠI TRĂNG !
Trăng hỡi ,trăng ơi một góc trời
Nhìn trăng lơ lửng hồn chơi vơi
Lấp lánh bên trăng ngàn sao sáng
Sao lòng thăm thẳm sầu đơn côi ?
Trăng sáng vì đâu trăng vẫn buồn ?
Xao xuyến lòng ai ánh trăng buông
Nhẹ nhàng dìu dịu trời thơ mộng
Chỉ riêng lòng trăng lệ vẫn tuôn !
- 2
-
-
ÁO TRẮNG HẠ VÀNG !
Là kỷ niệm của mùa hè thuở trước
Tiếng ve ngân từng đợt lúc tan trường
Em nhỏ bé dịu dàng tà áo trắng
Dáng thẹn thùng khi gặp sóng mắt trao
Là kỷ niệm buổi chia tay hôm nào
Giờ áo trắng trinh nguyên còn đâu nữa
Thay áo màu - xanh hay đỏ tím vàng
Em xa dần ...tuổi hồn nhiên dĩ vãng
Trên đường đời em cùng ai sánh bước
Bụi phong trần mất dấu nét thơ ngây
Áo dài trắng trong hạ vàng trong trắng
Em tôi ơi ! Xin yêu dấu quay về ...
- 1
-
ĐẮNG LÒNG CON GÁI !
Sóng reo trước gió rầm rì
Có người con gái buồn khi lấy chồng
Đất trời thì quá mênh mông
Mà lòng như lá trầu không úa tàn
Người đi qua những trái ngang
Người đi qua những bẽ bàng đời xuân
Núi cao nào biết đã từng
Chất chồng kỷ niệm bâng khuâng một thời
Ví dầu ngọn gió về trời
Ví dầu rau đắng... đắng đời người ta...
- 3
-
BUỒN VUI !
Tôi nhặt buồn tôi định gởi người
Nhưng lòng không nỡ nên lại thôi
Buồn tôi chẳng phải do người gởi
Chỉ tại mình tôi ...lỗi do tôi !
Tôi gom niềm vui ước gởi người
Mong niềm vui đến dẫu xa xôi
Nhưng rồi mỏng mảnh như sương khói
Niềm vui vì đâu tan biến rồi ...
- 1
-
CÁM ƠN HUÂN CHƯƠNG DIỄN ĐÀN !
Hôm nay nhận được Huân chương ( của TLV)
Mừng vui chi lạ ,phố chừng nở hoa
Biết rằng có chút " xa hoa"
Nhưng thôi nhận lấy nơi xa gởi quà
Cám ơn Thợ làm vườn nha
Huân chương khích lệ của nhà Văn Thơ
Mong rằng quí vị đừng chờ
Cùng nhau xây dựng Văn thơ diễn đàn
Để ngày mai được khang trang
Nhiều Huân chương nữa Diễn đàn thêm xinh !
Cám ơn Thợ làm vườn và Gia Cát mong rằng các bạn mình
cùng nhau cố gắng để được tặng Huân chương cho vui nhé !
Trang thơ Giacát
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
TÌNH ĐÔNG !
Mùa đông lạnh tương tư nàng nắng hạ
Hôm chiếu chăn hương lửa một cuộc tình
Trong thăm thẳm ký ức còn nguyên vẹn
Nàng hạ vàng tay mười ngón mân man
Chàng đông giá nằm co ro góc tối
Cất lời ca nhưng dường dốc lời than
Nàng hạ giờ xa rất xa tầm với
Nên đông gầy dày thêm nhánh tương tư !