phgiacat
-
Số bài viết
332 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
17
Bài viết được đăng bởi phgiacat
-
-
XUÂN TRÊN ĐẤT KHÁCH !
Tôi và bạn
trước
hai người xa lạ...
Cùng tha hương - cùng cảnh sống xa nhà
Bao buồn tủi tha hương
mình thầm lặng
Đón xuân này rồi xuân nữa lại qua...
Bạn và tôi
vốn dĩ
và như thế
Những tâm hồn đồng cảm dễ gần hơn
Bao nhiêu tết nơi quê nhà trông ngóng
Nơi tha hương
đồng cảm lại thêm gần
Tôi và bạn và biết bao người nữa
Tết đã về và ta lại có nhau
Cùng chia sẻ tình thương nơi xứ lạ
Bạn hãy vui và tôi cũng chẳng buồn
Chúc xuân năm mới an lành
Mọi điều như ý, ngày xuân hữu tình
Chúc xuân tôi -bạn ,chúng mình
Xuân trên đất khách thêm tình đồng hương...
- 1
-
HÃY CHO ...
Đời người vui bao nhiêu
Nỗi buồn dài vô tận
Mai này về cát bụi
Ta mang được gì theo
Hành trang là nắm đất
Kỷ niệm tựa bọt bèo
Vật chất còn hạt bụi
Bay vèo vào hư không
Đời người có được bao
Thôi thì vui hôm nay
Dù niềm vui ngắn ngủi
Cũng xin cho một lần ...
Và tình yêu tôi ơi !
Hãy cho nhau có thể
Lỡ mai về cát bụi
Còn tìm nhau được chăng ?
- 3
-
ĐÓN XUÂN 2013 !
Giao thừa pháo nổ tưng bừng
Năm mới đã đến - chúc mừng xuân sang
Lòng người khắp khởi hân hoan
Cùng nhau đón tết - ngập tràn niềm tin
Và thế giới sẽ yên bình
Không còn lo sợ bình minh lụi tàn
Trái đất ngày mới huy hoàng
Không lo " tận thế " - đời sang trang hồng
Chúc mọi nhà trong cuộc sống
Tình yêu - hạnh phúc ,đẹp lòng thế nhân
Chúc may mắn , lời ân cần
Niềm vui - sức khỏe ,mỗi năm thêm nhiều
Chúc cho nước Việt thương yêu
Cùng nhau đón tết ,mỹ miều trời xuân ...
- 2
-
Chào bạn cogiaovungxa !
Thay mặt các bạn Gia cát xin chúc bạn và gia quyến
bắt đầu một năm mới nhiều niềm vui và mọi sự tốt đẹp.
Cám ơn bạn thật nhiều vì đã gởi lời chúc đến từng
trang thơ của các bạn trong diễn đàn.
Chân thành cảm ơn bạn !
Thân mến !
- 1
-
CHÚC CÁC BẠN DIỄN ĐÀN TẾT DƯƠNG LỊCH 2013
MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI VÀ MỌI SỰ TỐT ĐẸP.
( HAPPY NEW YEAR !
ALLES GUTE IM NEUJAHR !- Tiếng Đức- )
- 1
-
NOEL KỶ NIỆM !
Lại nữa một mùa Noel đến
Ngoài trời se lạnh gió đông về
Nhưng trời Sài gòn vẫn giữ ấm trong lòng
Vì mùa đông không bao giờ có tuyết
Nhưng không như em ,anh ơi có biết
Cứ mỗi lần nghe mùa đông trở lại
Nỗi nhớ về anh ...nhớ mùa đông năm ấy
Là lòng em chẳng thể ấm như Sài gòn...
Em nhớ anh - riêng chỉ mình em thôi
Để khi chuông Giáo đường vang dội
Đón Chúa ra đời mong Chúa cứu rỗi
Những linh hồn đơn côi
lạc lõng giữa dòng đời...
- 2
-
GIÁNG SINH XA !
Dẫu biết tình xưa đã hết rồi
Sao lòng chưa dứt ...lệ chưa nguôi
Giáng sinh ngày ấy buồn chia cách
Mỗi Giáng sinh về mãi đơn côi !!!
Người vui hạnh phúc...người cô lẻ
Lòng tôi như biển mãi sóng trào
Trong đời tôi đó người có biết
Mãi nhớ năm nào ta bên nhau...
- 2
-
Chào chị Hoàng Giao !
Được biết ngày sinh của chị ,Gia cát xin chúc chị một Sinh nhật
thật nhiều niềm vui .Gia đạo bình an ,sức khỏe dồi dào và
thật..thật nhiều may mắn nhé !
HAPPY BIRTHDAY .
- 1
-
VỌNG TÂM !
Ta qua miền vô thức
Dẫm lên cỏ từ tâm
Nghe nỗi buồn trăm năm
Chợt quay về hiện thực
Vác trên vai trần tục
Tâm vang lời sám hối
Ta xin miền khất thực
Một chút vọng vô thường !
- 1
-
Chào bạn Duonghoanghuu !
Gia cat xin cám ơn bạn thật nhiều vì bạn đã gởi bài này lên cho Diễn đàn .
Bài viết hết sức sâu sắc và rất thực với hiện tại .
Cám ơn bạn !
-
CÓ MỘT CHÚT GÌ !? ...
Có một chút gì như thấy xót xa
Nơi trái tim tôi trong lồng ngực trái
Có một chút gì như thấy chua cay
Nơi đôi mắt tôi xa xôi kiếm tìm
Hình bóng quê nhà có phải
Hình ảnh cha già có phải
Hay cảnh mẹ hiền suốt đời tần tảo
" Lặn lội thân cò " gánh chợ đời qua?
Có một chút gì nghe đắng bờ môi
Nơi chôn nhau ,cắt rốn của tôi
Nơi hàng triệu con tim giống nòi đang chảy
Dòng máu dân tôi ,dòng máu Lạc Hồng
Thương lắm quê hương nước mắt chảy thành dòng
Trong nhịp đập tim tôi luôn hồi kêu gọi
Việt nam quê hương tôi ,Việt Nam yêu dấu
Biết thế nào cho hạnh phúc dân tôi ?
Không có chiến tranh ,không còn đau khổ
Không có bất công ,không người nghèo khó
Không có thiên tai ,dân làng hạnh phúc
Cuộc sống yên bình cho nước Việt thân yêu !
- 1
-
HÃY GIỮ LẤY VIỆT NAM !
Việt nam quê hương tôi
nằm bên bờ biển đông...
Mỗi sớm mai lên nhìn vầng thái dương hồng
Trời thương dân tôi cho muôn nhà hạnh phúc
Đất nước thanh bình ngàn câu hát yêu thương
Từ lâu xa xưa giống Tiên Rồng dũng mãnh
Cùng chung tay nhau khi đất nước chiến tranh
Đánh quân ngoại xâm giữ yên bờ cõi
Mấy mươi triệu dân hiền một nước Việt bình yên...
Nhưng hôm nay bọn giặc Tàu hung hăng
Chúng chiếm của ta Hải đảo Hoàng - Trường Sa
Việt Nam tôi ơi ! Còn không giốngTiên Rồng ?
Cùng nhau đứng lên ,lấy lại miền Quê Hương
Không thể khoanh tay ,cúi đầu nhìn giặc xâm lấn
Mộng xâm lăng chúng sẽ chẳng dừng
Không còn nước Việt người dân sống lưu vong
Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất nước...
Hỡi người dân tôi ơi! Hỡi giống nòi Việt Nam
Đánh tan giặc Tàu sử sách ghi đời ngàn sau
Đất nước Việt Nam ngàn đời của người dânViệt
Hãy gìn giữ quê hương ,hãy giữ lấy Việt Nam !
- 1
-
XOAY CHIỀU ?
Người cứ thế làm lòng ai nặng trĩu
Cho nỗi buồn dài hơn cả dòng sông
Người đi qua...người về lại bao lần
Mặc đời mãi chở hoài cơn lận đận
Người cứ thế để mắt xanh u uẩn
Như thể trời che mất những niềm tin
Chẳng làm sao đo được mỗi bình minh
Sẽ hình thành được bao nhiêu tia sáng
Người cứ thế để con đò mắc cạn
Neo bến sông không dòng nước đưa xuôi
Làm sao trở về bến cũ người ơi
Sao có thể xoay chiều đời...hơn thế ?
- 1
-
TÌNH THƯƠNG !?
Cô bé nhỏ đứng nhìn bà lão ăn mày mù
trên con đường mỗi sáng đi qua
Dùng mười ngàn đồng ăn sáng
cô bỏ vào chiếc khay nhỏ trước mắt bà lão
Dùng đôi mắt sáng quắt
một con người ...???
đưa tay lấy mười ngàn đồng
trong chiếc khay nhỏ trước mặt bà lão ăn mày ...mù !!!
-
HUYỀN HOẶC THU !
Ôi ! Mới đó mà thu về qua cửa
Biết lấy gì để trang điểm thu đây
Vì đã có sắc màu thu rồi đấy
Nên ta thèm thêm một chút ngất ngây...
Ôi ! Mới biết thu làm ta say đắm
Bởi sắc màu huyền hoặc lắm thu ơi
Say men thu hơn rượu tình chếnh choáng
Ta muôn đời... yêu mãi chỉ thu thôi !!!
-
NẾU ...!
Nếu có thể tôi thả buồn cho gió
Nhờ gió mang buồn tôi ra đến tận biển khơi
Nếu biết trước trần gian nhiều nỗi khổ
Tôi tội gì phải mang kiếp con người ?
Thà làm sóng biển ngàn năm phiêu dạt
Đến bến bờ này hay sang tận bến bờ kia
Lúc vui vẻ sóng thả hồn rất khẽ
Hát với lòng mình ,ru nhè nhẹ biển đêm
Thà làm sóng biển nếu khi buồn sóng sẽ...
Dâng thật cao và mặc sức thét gào
Đến lúc ấy còn buồn nào trú ngụ
Làm con người có được thế bao đời ?
Nếu biết thế tôi thà làm sóng biển
Được đại dương ôm ấp ân cần
Mặc sóng dâng cao hay trở về yên lặng
Đại dương nghìn năm che chở sóng vĩnh hằng
Nếu có thể gió mang dùm tôi nhé
Mang buồn tôi ra đến tận biển khơi ...
-
LỀU TRỐNG !
Tôi ở bên này đón gió đông
Bên kia người ấy cũng phòng không
Trống trải tâm hồn từ hai phía
Cám cảnh cơ hàn thắm tình nồng
Đời thương hai kẻ nghèo cô độc
Nên đã cho chung nhà một nóc
Nương tựa dìu nhau qua cơn lốc
Lều trống...là tôi - với bạn lòng !
-
Chào Giacat !
Rất cảm ơn Giacat có cái nhìn về TiCa với đầy thiện cảm “Lời thật mất lòng” người xưa nói như vậy không sai chút nào. Tuy nhiên TiCa nghĩ rằng dựa vào cái cảm nhận thiên phú của những người cầm bút, yêu thơ, yêu cái hay cái đẹp, không màu mè kiểu cách nọ thì vẫn khắc phục được cái định lệ đó. Cuối cùng ở cái góc thơ HG, vừa nơi thư giãn mà lại còn chỗ để trao đổi một chút kinh nghiệm thơ. Vườn thơ sẽ ngày một tươm tất hơn, chắc chắn như vậy rồi. Chị Hoàng Giao giỏi nhất về luật thơ sẽ không màng dìu dắt mọi người (HG có hứa giúp TC nữa.. Thề đó !).
TiCa đồng ý với Giacat một trăm phần trăm cái nhìn chuẩn xác của Giacat về việc hoạ thơ. Có người cho rằng hoạ rất dễ, cứ sao chép gần giống bản chánh rồi thay vài từ là xong. Làm như vậy họ bảo là “ăn rơ”. Thực ra không khác với “đạo thơ” hay cóp ý là bao xa. Các thể thơ khác dùng lại từ, hoán vị .v.vị. ĐL thì khác hẵn.
Bài hoạ Đường luật muốn cho thật hay thì rất khó bởi vì những từ ngữ có thể nói là hay nhất trên đời đã được sử dụng trong bài xướng rồi. Chưa kể cái ý thơ của bài hoạ không được phép giống hệt, mà phải là hoặc bàn thêm, hoặc đối nghịch ý với bài xướng - coi như là khó khăn gấp bội. Trái lại, cách hoạ tả vận dễ hơn - chỉ dựa vào cái âm vận mà thôi. Nội dung bài hoạ lắm lúc không có liên quan đến bài xướng cho dù bài xướng không bị “lạc đề”. Đôi khi chỉ thuần tuý trêu chọc nhau - trống đánh xuôi kèn thổi ngược cho vui. Tuy rất phổ thông, hoạ tả vận mà không bị phạm trường quy thì mới là chuyện lạ.
Nói về từ ngữ: Bài thơ hoạ lý tưởng nhất, đúng cách nhất lại là bài không lặp lại từ của bài xướng ngoại trừ 5 từ cuối cùng của các câu vần. Đó là việc hết sức khó làm. Riêng về phần bố cục thì bài hoạ có cái lợi điểm - thừa hưởng trọn cái bố cục của bài xướng. Âm điệu bài hoạ phải hay - bởi hoạ vần kia mà.
Với một người có vốn từ ngữ cực kỳ dồi dào. Một cảm nhận vô cùng bén nhạy, thấy bài xướng chuẫn thì không khác gì như lân thấy pháo. Đặt bút xuống là xong bài hoạ ngay. Một bài xướng không chuẩn, người có kinh nghiệm hoạ thơ sẽ né tránh. (không hứng thú, dễ bị mang tiếng).
Vài cảm nghĩ về bát bệnh trong thơ Đường luật:
Thuyết bát bệnh: Bình đầu, thượng vĩ, phong yêu, hạc tất, đại vận, tiểu vận, bằng nữu và chính nữu. Thẩm Ước đặt ra từ các đời Tề - Lương (479-557) chứ không phải trong đời Đường (618-907). Trên nguyên tắc làm thơ Đường luật thì bắt buộc phải đúng niêm luật của Đường thi. Bởi vì “bát bệnh” chỉ liên quan đến thanh độ, tức là ảnh hưởng đến nhạc điệu trong thơ. Một khi cái ý thơ vô cùng siêu việc rồi thì cho dù vướng vào một trong những bệnh trên cũng không làm giảm đi giá trị bài thơ cho dù là chõi tai chút đỉnh.
Người đang ngoạn cảnh thì cho dù là một cây đinh ngay trước lỗ mũi họ, cảnh vẫn đẹp. Kẻ chú tâm điều tiết mắt mình để nhìn vào cây đinh. Họ có thấy chăng cũng chỉ là cây đinh trong mắt - bởi vì thế giới quanh họ đã bị nhoè mất. Hoặc vì định kiến hay do cái nhìn phiếm diện con người khó có thể cảm nhận được cái hay cái thâm thuý của một bài thơ “phá lệ”. Không riêng gì thơ Đường luật mà là tác phầm nghệ thuật nói chung.
TiCa
7.9.12
Chào anh Tica !
Vâng ạ ,"lời thật mất lòng"...nhưng sau khi nói rõ thì sẽ hiểu nhau hơn đúng không anh ?
Gia cát và chắc cũng như các bạn ,cám ơn những bài viết trả lời của anh Tica rất bổ ích.
Ngoài việc vào Diễn đàn để sáng tác thơ lại còn có nơi để trau dồi ,học hỏi thêm ,thế còn gì hay bằng !!!
Chúc anh Tica luôn khỏe và mong đọc những sáng tác mới ,hay của anh .
Gia cát .
- 1
-
HG sửa lại bài của giacat:
"Trời thanh gió mát đời bình an
Rung nhẹ tiếng tơ gởi mây ngàn
Thắm sắc say men người lữ thứ
Hòa cùng sông nước khói chiều lan
Tìm trong ký ức cùng trang giấy
Họa những vần thơ với cung đàn
Biết nước cùng mây trao sóng mắt
Đẹp lòng nhân thế cảnh trần gian... "
Giacat
Khung trời gió mát gởi lòng an
Vuốt nhẹ dây tơ vọng đến ngàn
Trộn với hương tình hoa sớm nở
Hòa cùng điệu hát khói chiều lan
Tìm trong ký ức ngàn câu nói
Họa những vần thơ vạn điệu đàn
Thỏa nguyện hồn mây trao sóng mắt
Muôn đời thế thái tạo nhân gian...
Chào chị !
Cám ơn chị rất nhiều ,chúc chị ngày mới như ý và bình an .
Ôi ! chị Hoàng Giao quá tài ba
Sửa xong bài thơ thật mượt mà
Khi nào có thể Gia cát sẽ
Gặp chị Hoàng Giao để tặng quà ...( nha,,,)
- 1
-
Cảm ơn Giacat nhé. Bài họa ý hay. Nhưng câu 3, 4 chưa đối chỉnh. Chữ "đời" ở câu 1 thất luật. Không nên lấy 2 chữ đi cùng nhau của bài xướng: "Bình an" và "trần gian". Chỉ lấy chữ "an" và chữ "gian"
các cặp câu 3 và 4, cặp câu 5 và 6 phải đối nhau
Chào chị !
Giacat cám ơn chị HG nhiều vì đã có lời khen .Nhưng về thơ Đường có khó khi làm chứ đừng nói đến để họa..
Có thể nhờ chị và anh Tica chỉnh sửa lại dùm để bài thơ được hoàn hảo hơn không ạ ?
GC cũng thử để họa chứ thường thì chỉ cảm thơ để viết nếu thấy lòng " rung động " khi đọc một bài nào đó...
Chúc chị vui , may mắn trong cuộc sống và thêm nhiều sáng tác nữa nhé .
Thân mến !
- 2
-
Ý rất hay, nếu xét từng câu riêng rẽ thì thơ có hồn lắm đó. Thơ như vậy mới là thơ - thiên phú là ở chỗ đó. Phần kỷ thuật thơ thì luyện mấy hồi. À, thêm một chút tiểu xão. Bài xướng của HG luật bằng (Gieo từng nét chữ mộng bình an) thì bài hoạ nên đối luật (trắc). Như vậy mới khỏi bị Thầy Ái Hoa cốc đầu. Cùng luật không sai - dĩ nhiên rồi, nhưng đối luật thì được cao điểm hơn (bởi vì ... lắm lúc rất khó làm).
Giacat xin chào anh Tica !
Rất cám ơn anh đã khuyến khích , Giacat sẽ cố gắng ạ ( biết rằng không dễ chút nào ) ...
GC đã đọc qua các bài của anh Tica viết ,rất ấn tượng .Những bài thơ hay và ..dễ thương...
Những bài góp ý rất chân tình mà thật sâu sắc.
Về thơ thì thường GC làm theo cảm hứng thì nhiều nhưng ít khi họa ( vì thấy khó để ăn ý )
Nhưng khi vào trang thơ Đường của chị HG thì GC thử xem sao ,cũng muốn học hỏi thêm ạ.
Có tí ý kiến nhỏ mong anh Tica nếu không vừa ý cũng bỏ quá cho ...
Vì thơ Đường cơ bản đã khó làm , mà để họa thì phải có trình độ ( ngoài năng khiếu ra )
Vì vậy anh cũng nên cho các em một cơ hội để thử sức anh nhé .Biết đâu...nhờ " văn ôn ,võ luyện"hi hi..
sẽ có được những thi nhân về Đường sau này.
Cuối cùng chúc anh TIca luôn vui ,khỏe và thêm nhiều sáng tác để cho Diễn đàn được thưởng thức anh nhé !
Trân trọng !
- 1
-
Nốt nhạc tri âm...
20/05/2012 15:05 | 103 lượt xem
Gieo từng nét chữ mộng bình an
Để dệt âm thanh vượt gió ngàn
Đỏ thắm niềm say nơi cánh phượng
Xanh ngời sức trẻ giữa vườn lan
Mừng soi nốt nhạc hòa trang giấy
Muốn xướng câu ca họa nhịp đàn
Hội ngộ cùng vui trong ánh mắt
Cho lòng khỏe đẹp mãi trần gian
20/5/2012
Hoàng Giao
Hi ,chào Hoàng Giao !
Gia cát xin họa theo cho vui nhé ,chúc bạn cuối tuần vui vẻ !
Trời thanh gió mát đời bình an
Rung nhẹ tiếng tơ gởi mây ngàn
Thắm sắc say men người lữ thứ
Hòa cùng sông nước khói chiều lan
Tìm trong ký ức cùng trang giấy
Họa những vần thơ với cung đàn
Biết nước cùng mây trao sóng mắt
Đẹp lòng nhân thế cảnh trần gian...
- 1
-
CHÂN TRỜI HẠ !
Gởi phút suy tư vào chân trời hạ
Thấp thoáng hình hài như một kẻ cuồng si
Khe khẽ thôi để xem gió nói gì
Và yên lặng - chỉ lời thầm thì nho nhỏ
Rồi lại gió...rồi lại mưa ...giông bão...
Chiều hạ này lòng ta lại xôn xao
Đâu thể đếm thời gian qua kẽ lá
Rơi rụng này đành cất giấu hanh hao !
Một vùng gió ...một vùng mưa...giông bão...
Đan vòng tay thương những ngón trang đài
Thôi đành giữ chút buồn vui thuở nọ
Để gởi vào chân trời hạ thơm tho ...
- 1
-
LỜI XUÂN !
Người yêu hỡi có nghe lời xuân nói ?
Rất dịu dàng nhưng cũng rất thiết tha
Xuân là xuân ...và xuân cũng là hoa
Cho cuộc sống thêm đậm đà hương sắc
Người yêu nhé đừng bao giờ đánh mất
Xuân trong ta và xuân của riêng mình
Lời xuân mãi cho cuộc sống yên bình
Cho hạnh phúc và tình yêu vĩnh cửu ...
Trang thơ Giacát
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
HƯƠNG XƯA !
Mùa xa rồi ta nhớ mùa xa
Cơn gió ngang qua thắp hương ngà
Lòng như nuối tiếc ngày thơ cũ
Vấp mảnh trăng xưa tình đã già
Ngày qua ngày lặng lẽ ngày trôi
Hiu hắt trong ai môi biếng cười
Xuân côi ,hạ nhạt rồi thu vắng
Đông lại sang đông lạnh góc trời...