tuankiet3855
-
Số bài viết
148 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
7
Bài viết được đăng bởi tuankiet3855
-
-
Nói thế là đã dối lòng
Làm sao thơ phú mà không ý gì?
Cứ cho là có ý đi
Yêu mà không thế gọi gì là "ngông"
Nếu là đã vợ,đã chồng
Chắc gì hôn đã được "ngông" thế này.
Đã yêu yêu đắm yêu say
Đã hôn hôn ngất hôn ngây đượm tình
hà hà...
- 1
-
Cảm ơn HG .Bài kia làm cho vui vì mạch vần cứ tuôn chảy thế là cứ vậy viết bây bạ theo nó chứ chẳng có ý tưởng gì cả,
-
CẢM NHẬNCó phải đến tuổi này mọi điều như chững lạiTôi hồ nghi ngay cả chính mìnhEm xa lạ trong màu mắt cũRáng chiều về in dấu nét lung linhTôi về lại căn nhà ký ứcTrồng cỏ xanh bít lối đi vàoChâm bếp lửa nâng tách trà trầm tưởngCó một thời tuổi trẻ nghêu ngao.Nay tĩnh lại như rừng u tịchChợ phù hoa trả lại cho ngườiNgày đã qua như ly rượu đắngCâu thơ buồn gởi lại cho ai...Ở tuổi này vườn xuân đã khépLối xưa về in dấu lá xương khôTách trà đậm trên tay sóng sánhChợt thấy mình ảo ảnh hư vô...Khi em đến chiều thu nhuốm bạcChút dịu êm thoảng đến phôi phaTôi mường tượng ngôi nhà ấm cúngChỗ ta ngồi ngan ngát cỏ,hoaĐiều có thể đã không làm đượcỞ tuổi này chẳng dám mơ xaBong bóng bay thả lên trời hếtChuyến tàu đời mỏi những sân ga...- 1
-
SÂU LẮNG
Có những điều người cha không nói
Nén trong tâm chôn chặt,lặng thinh
Có những câu đứa con không hỏi
Hiểu lòng cha đau đớn một mình
Chẳng có chuyện gì mẹ không kể ra
Giãi bày hết để lòng thôi vương vấn
Cũng chẳng chuyện nào con không hỏi vặn
Biết được rồi chẳng nhớ nữa mà chi
Cái sâu lắng cha hiểu đó là gì
Chuyện miên man mẹ giang tay biết rõ
Điều phức tạp cha làm như không có
Cái giản đơn sao mẹ bỗng giật mình
Có câu nói : không ai yêu con bằng mẹ
Đồng nghĩa rằng : cha chỉ thứ hai thôi
Cha lặng im : như thế cũng đủ rồi
Lòng yêu thương có cần đo cung bậc
Ngày ông mất cha nuốt vào tiếng nấc
Tiếng mẹ than thấu đến trời xanh
Có ai biết lòng ai đau sâu nặng
Chỉ riêng con nhận biết,gói trong lòng.
- 1
-
Nếu muốn xin giấy phép xuất bản của NXB Hội Nhà Văn thì liên hệ ở đâu? NXB ấy có dịch vụ trọn gói cho tác giả không? Rất mong Nghĩa hướng dẫn giúp anh. Thanks
-
Anh Tuấn Kiệt đã nhận được 5 tập thơ tặng. Cảm ơn Nghĩa nhiều.
-
Cho tôi học mót thơ Đường
Để tôi rót Mật vào chương thơ tình
Cho tôi học nhé cô mình
Để tôi đỡ phải đi rình trộm xem...
-
HÔN CŨNG PHẢI... NGÔNG
Hôn cho nứt toác trời xanh
Hôn cho lộc bật khỏi cành đơm hoa
Hôn cho gần lại cách xa
Hôn cho hai đứa vỡ òa yêu thương
Hôn cho nát chiếu,sập giường
Hôn cho trời đất vấn vương tơ lòng
Hôn cho thắm nghĩa vợ chồng
Hôn cho cạn kiệt nước dòng sông xanh
Hôn cho nghiêng nước nghiêng thành
Hôn cho vỡ bát cháo hành "Nở" bưng
Hôn cho vũ trụ nổ tung
Hôn cho ngắn lại muôn trùng cách xa
Hôn cho vỡ đập sông đà
Hôn cho đứt nhạc bài ca "Lên ngàn"
Hôn cho rừng núi reo vang
Hôn cho Biển trỗi cung đàn hòa theo
Hôn cho giàu biến thành nghèo
Hôn cho nghèo vượt gieo neo lên giàu
Hôn cho tan hết khổ đau
Hôn cho tim mãi đỏ màu yêu thương
Hôn cho ngắn lại con đường
Hôn cho dài mãi tình thương đôi mình
Hôn cho trời phải thất kinh
Thần tiên bỏ việc đi rình đôi ta
Hôn cho cong ánh chiều tà
Hôn cho xe chẳng cần phà lội sang
Hôn cho quả đất vỡ tan
Hôn cho đến ánh trăng vàng cũng mê
Hôn cho quên lối đi về
Hôn cho nước phá bờ đê tơi bời
Hôn cho mọi thứ tả tơi
Hôn cho hai đứa không rời nhau ra
Hôn cho xanh lại tuổi già
Hôn cho trẻ mãi tình ta với mình
Tóm lại:
Hôn nhiều thiệt hại công trình
Bao la vũ trụ vì tình tan hoang
Buổi sáng hôn sạt núi đồi
Hôn nghiêng trái đất hôn dời non xanh
Buổi chiều em có hôn anh?
Hôn đi - Thế giới tan tành mà xem.
Thì hôn tiếp:
Hôn cho vật đổi sao dời
Hôn cho nước biển phải sôi lên nào
Hôn cho tắt hết vì sao
Hôn cho nham thạch phun trào sục sôi
Hôn cho trọc hết núi đồi
Hôn cho ông Táo lên giời ... nín thinh
Hôn cho thượng đế giật mình
Hôn cho cạn biển cá kình phải thua
Hôn cho sư sãi bỏ chùa
Hôn cho nứt toác thân dừa miền đông
Hôn cho bừng nở hoa hồng
Hôn cho gãy nát cầu vồng làm năm
Hôn cho đá núi nảy mầm
Hôn cho tất thảy người câm ... nói cười
Hôn cho đất hóa vàng mười
Hôn cho thiên hạ kẻ lười thành siêng
Nụ hôn nồng cháy thiêng liêng
HÔN ĐI !
Đừng giấu làm riêng của mình./.
-
YÊU PHẢI ...NGÔNG.
Yêu cho hết giận hết hờn
Yêu cho núi khóc,biển cồn sóng reo
Yêu cho gãy mảnh trăng treo
Yêu cho dốc đứng,vách đèo phải thua
Yêu cho vỡ vụn hạt mưa
Yêu cho tia nắng phải chừa đâm xuyên
Yêu cho quỉ hóa thành tiên
Yêu cho ngắn lại hai miền Bắc - Nam
Yêu cho nát bét trái cam
Yêu cho màu lá đang lam chuyển hồng
Yêu cho Hạ biến thành Đông
Yêu cho cạn hết nước sông Hồng hà
Yêu cho băng giá tan ra
Yêu cho mầm đá đơm hoa nảy chồi
Yêu cho lở hết bên bồi
Mục đích cuối cùng:
Để cho chiếc gối có đôi mái đầu./.
- 1
-
THƠ NGÔNG
Thằng Ngông bản tính đã ngông
Âm,dương,thiên,địa coi không là gì
Buổi sáng chén một tô mì
Ra đường phơi nắng,dáng đi ... "anh hùng"
Nằm ngủ nó chẳng cần mùng
Nhớ vợ nó gửi một thùng...thơ ngông
Thơ ngông chẳng bán cho ai
Gửi dần cho vợ lai rai đỡ buồn
Thơ ngông khi xối xả tuôn
Lúc rơi thánh thót lại luôn thay màu
Thơ ngông chẳng biếu ai đâu
Để riêng tặng vợ những câu ngông cuồng
Thơ ngông vợ cất trong buồng
Đêm đêm thưởng thức mà thương chồng hiền
Thơ ngông chẳng lợi bạc tiền
Là tâm sự của chồng hiền mà ... ngông./.
- 1
-
THỀ NGUYỀN
Hỡi trời cao,hỡi đất dày
Có nghe thấy tiếng nơi đây thề nguyền
Kiếp sau đi hết trăm miền
Tìm cho bằng được lương duyên cho mình.
THÀ...
Em ơi anh nói thiệt tình
Tóc anh đã bạc,ngoại hình già ghê
Anh nói thiệt,em đừng chê
Răng anh cũng đã bỏ nghề nhai cơm
Dáng em từa tựa nấm rơm
Thà anh quên phở,ăn cơm cho lành./.
-
ĐAU RĂNG
Đói lòng bưng bát cháo hoa
Đưa cháo vào miệng như là ú tim
Mặt nghiêng ,đôi mắt lim dim
Chọn nơi đổ cháo tránh tìm răng đau
Cháo vào,họng nuốt cho mau
Để không cho chiếc răng sâu biết gì
Chiều nay ăn bát cháo hành
Cứ tưởng Thị Nở để dành ngày xưa
Thèm ăn một bát cơm dưa
Tô canh rau muống,cá vừa kho xong./.
-
Chùm thơ tản mạn
BẢO VỆ NGƯỜI YÊU
Anh gửi cho em chút gió mùa
Để em nhẹ đắp mảnh chăn thưa
Cho em mặc áo cài khuy cổ
Khỏi mắt nhìn theo "nó" chẳng vừa
Gió mùa em nhận được chưa?
Đủ cài kín cổ ,gió thừa gửi anh
Ghét người mặc áo phong phanh
Làm cho "trái bưởi,trái banh" thập thò.
CHO KHÔNG
Có ai mua lạnh mùa đông?
Ta cho một ít mà không lấy tiền
Rét về trưng áo làm duyên
Và khoe cái mũ đắt tiền để lâu
Lạnh về ăn một miếng trầu
Cho duyên thêm thắm cho sầu tiêu tan./
GHEN BÓNG
Em ơi má thắm, môi hồng
Trang điểm chỉ để cho chồng ngắm thôi
Em đi đám cưới... thôi rồi
Bao nhiêu con mắt nó lồi con ngươi
Săm soi,bắt bóng thả mồi
Ngọt ngon ,cám dỗ nó lôi vào tròng
Người xa đau khổ trong lòng
Con tim nghẹn ứ mà không có lời...
-
THƠ VUI của "ba gã lều thơ"
Tuấn Kiệt
Ai ơi có mắc bệnh hâm ?
Cho mình chung bát,chung mâm đỡ buồn
Người khôn nguyên tắc,phép khuôn
Người hâm thơ phú trào tuôn bất cần
Ngỡ rằng mình vẫn đang xuân
Ngao du khắp nẻo xa gần vì thơ
Chập chờn lúc tỉnh,khi mơ
Nhắn thơ chẳng kể mấy giờ đêm khuya
Miễn là mình được sẻ chia
Hâm này gửi đến hâm kia chuyện thường
Nhất hâm ở huyện Xuân trường
Nhì hâm chẳng biết ở phương trời nào
Người hâm nhớ bạn nao nao
Vần thơ gửi tặng dạt dào tình ... hâm./.
Đỗ ngọc Bình
Đêm xuân phơi phới mưa xuân
Có người không ngủ thơ tuôn tứ bề
Nhắn xong chắc hẳn cười hê
Vợ mình bảo bạn bị mê mất rồi
Thế này có khổ không giời
Những lời những ý rõ lời thằng hâm./.
Đinh Dưỡng
Ai người dám nói rằng ta hâm
Trong sáng thanh tao gấp vạn lần
Thế thái nhân tình mà gửi gắm
Sẻ chia tâm sự bạn bè thân./.
-
Nghĩa xem lại bưu điện và địa chỉ gửi sách cho TK nhé.vì cho đến nay TK vẫn chưa nhận được cuốn sách nào.Cảm ơn.
-
THƠ NỐI VẦN
Tuấn Kiệt - Phạm thế Truyền
Tuấn Kiệt
Yêu thơ trằn trọc trắng đêm
Ngu ngơ,thờ thẫn như tên dại khờ
Biết rằng chẳng sống vì thơ
Buồn,vui chắp bút mộng mơ riêng mình
Tri âm là kẻ đồng minh
Ngẩn ngơ nào chỉ riêng mình ta đâu
Vần thơ vươn bắc nhịp cầu
Chia thương,sẻ nhớ ôm sầu tương tư
Thơ ai đâu thực?đâu hư?
Để ai thao thức lãng du đa chiều
Câu thơ chẳng nói chữ yêu
Để ai đau đáu sớm chiều đợi mong
Xa rồi chân sóng Thịnh long
Người đi,kẻ ở tiếng lòng đa đoan./.
Phạm thế Truyền
Yêu thơ mới biết mình ngoan
Khi hồn thơ gọi tính toan đâu cần
Kể chi lệch,kể chi cân
Bao nhiêu khao khát vũ vần trong nhau./.
- 1
-
THƠ NỐI VẦN
Tuấn Kiệt với các nhà thơ Nam định
tại trại sáng tác Thịnh Long
Nhà thơ Trần trọng Tâm
Gửi vào con nước bóng mây
Thịnh long một thoáng vui vầy hôm qua
Câu thơ nối bạn với ta
Buồn vui khép lại khi xa ngàn trùng
Nhà thơ Bùi thanh Bình
Ngày vui tay bắt mặt mừng
Đêm thơ chân sóng ngập ngừng tiếng ai
Vần thương thơ bạn nối dài
Sưởi trong tôi ánh nắng mai đầu mùa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Ấm tình thơ dẫu nắng mưa cuộc đời
Thơ em nhặt nắng cuối trời
Thơ tôi gom những hạt bồi phù xa.
Tuấn Kiệt
Thơ người nồng ấm thiết tha
Ngọt ngào hương sắc thăng hoa ý lời
Thịnh long con sóng đầy vơi
Yêu bờ,Biển mải miết bồi ngàn năm
Thuyền thơ có chở trăng rằm
Để câu lục bát đến thăm tự tình
Nhà thơ Đỗ ngọc Bình
Mắt ai cong vút mái đình
Thẳm xanh như Biển để mình ngả nghiêng
Về đây gói nỗi niềm riêng
Trái tim rực lửa chung chiêng một chiều
Bay cao như những cánh diều...
- 1
-
Chen chân ngó trộm mạch thơ Đường
Thẹn nghĩ thơ mình quá ẩm ương
Luật,niêm,vần,tứ người chói sáng
Khiến kẻ vụng nhìn thật đáng thương.
- 1
-
Lặng yên nghe tiếng lòng mình
Sao nghe thấy tiếng tim mình xôn xao
Lắng nghe giai điệu ngọt ngào
Lắng nghe lời gió vừa trao
...từ người.
Bác tiếp vần nhé:
Lặng yên nghe tiếng ai cười
Lặng yên nghe rõ mười mươi ... là mình
Lặng yên ... vẫn thấy thịch...thình
Lặng yên cho trái tim mình thăng hoa.
-
Luật đường uyên bác dám đùa chơiKhó dễ mấy ai kẻ kiệm lờiDù đủ tứ vần người đã họaHay thừa tài sức kẻ bùng bơiThất ngôn tứ tuyệt dư niêm luậtBát cú đường thi đủ hụt hơiMến bạn phục tài nên sướng họaGọt vần,sửa tứ góp vui đời.- 1
-
Cảm ơn Thanh Hải và Đặng thành Vinh nhiều.Chúc các bạn hạnh phúc
-
TK đã gửi tiền cho Nghĩa theo địa chỉ nhà riêng .Cho đến nay TK vẫn chưa nhận được sách ,chẳng hiểu bưu điện họ giữ để xem xong rồi mới trả hay sao ý.
-
THƠ NỐI VẦNTuấn Kiệt - Phạm Thế TruyềnPTT :
Dẫu không đến được Thịnh Long
Câu thơ nhớ Bạn vắt cong con đường
Có người đong nhớ đợi thương
Nhìn bao con sóng ẩm ương vỗ về
Câu thơ mắc kẹt ở quê
Gieo vần lại cũng để khê mất vần
Thịnh long xa đấy mà gần
Câu thơ gặp Biển cũng vần vũ mây./.
TK :
Thịnh long sóng vẫn vơi đầy
Câu thơ dính bụi mưa bay nhạt nhòa
Dẫu rằng Biển cạnh bên ta
Sức thơ nào dám vượt qua sóng vờn
Biển đời đâu dại, đâu khôn?
Mưu sinh còn lắm kẻ chồn bước chân
Chắn che con sóng vũ vần
Đỡ làm nhàu nát cánh thân bọt bèo…
- 1
-
VịnhBẢO SƠN TỰBảo sơn cổ tự nắng chiều đôngVọng nguyệt lung linh bóng nước lồngAo biếc la đà long cuốn thủyVườn thanh thấp thoáng hạc vờn phongNi sư trí thiện nhân tâm tụPhật tử lòng thành phúc lộc đôngViễn khách thập phương vui hạnh ngộThủy nhai - tiên cảnh quyện hương đồng./.- 1
Trang thơ Tuấn Kiệt
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
SỎI THẬN
Cặn bã bồi vun tạo nên mày
Sắc cạnh,xù xì gớm ghê thay
Chui vào niệu quản chèn tắc thuỷ
Cào xước thành non,máu ứ đầy
Thân ngươi - cái giá ngoài chục triệu
Mạng ta - đáng được mấy tỉ đây?
Sỏi sạn quặn đau lòng quân tử
Nhất quyết không dung kẻ khốn này./.