-
Số bài viết
488 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
12
Bài viết được đăng bởi takeachangeonme_1267
-
-
TÌNH BƠ VƠ 2
---- TP.HCM, 11h34' ----
Ừ thì mình, ... chẳng thể đến bên nhau !
Khi cuộc tình quá ư nhiều im lặng
Em chẳng sai nhưng rồi ai mới đúng
Tình bơ vơ biết chọn ai ... đong đầy ?
Thôi anh xin, đừng ngại ngùng em hỡi
Trái tim đâu lừa cảm xúc bao giờ
Anh đâu muốn mình xa nhau mãi mãi
Mà lời đầu, lòng anh vẫn chưa trao.
Đôi khi anh cũng giận hờn vu vơ
Cái ông tơ bà nguyệt chẳng se đầu
Cho hai đứa mình gần nhau em nhỉ
Để bây giờ mình anh ngồi ... cô đơn.
Nhớ, mà sầu găng trên đôi mắt anh
Những nghĩ suy cứ đắm mình trong mộng
Anh là ai giữa tim em bề bộn ?
Giữa rộn ràng nhịp đập chẳng nên câu.
Này, đừng nói rằng mình chẳng có nhau
Mai trước sau nhỡ có thành duyên nợ
Ai sẽ đem trả lại anh ... em đó
Cho đời này tình anh khỏi ... bơ vơ.
(NK.Banglangtim.sts_22.02.2014)- 1
-
Giật mình chiếc lá đà rơi
Gió mang chút nhớ về nơi đáy lòng
Bao nhiêu vệt nắng chưa hồng
Tháng ba trở lại mặn nồng có vơi?
- 2
-
NẮNG CÓ THƯƠNG EM ?
--- DakLak, 02h22' ---
Em ơi nắng về, nắng có phai không ?
Trên đôi vai nhỏ mang hình thương nhớ
Để anh thêm thương giọt mồ hôi đổ
Bết tóc mai buồn trên má hồng xinh.
Em biết không anh trách cả bình minh
Cứ hoài đem nắng khô hong màu đất
Dẫu anh vẫn biết ruộng đồng xanh ngát
Không nắng một ngày cũng hóa xanh xao.
Nhưng mà nắng ơi làm chi gắt thế ?
Mang lắm nhọc nhằn để khổ cho tôi
Chẳng vì phải đâu là tôi sợ nắng
Mà là nắng làm xót trái tim tôi.
Tôi mong những ngày nắng dịu cơn say
Để tôi đừng hỏi ngẩn ngơ thương lắm
"Nắng có ghét không em tôi nhỏ nhắn ?
Sao nắng mãi về cho ướt tóc em "
(NK.Banglangtim.sts_14.02.2014)
Ps: Gửi nắng và em !- 2
-
NẾU EM LÀ ANH
--- Đăk Lăk, 00:50' ---
Nếu em là anh từ ngàn sâu ánh mắt
Em sẽ nhìn gì trong mắt người thương ?
Có như anh không, sẽ buồn thay những nỗi buồn
Và vui bằng ánh nhìn ... mang cả bình yên.
Nếu em là anh trong phút đầu bối rối
Em sẽ nói gì để gỡ rối cho nhau
Lời chân thành ngập ngừng vì đắn đo, lo sợ
Hay lại đổi bằng sự im lặng thinh không ?
Nếu em là anh trong mớ nhớ thương này
Em sẽ làm gì để vơi bớt bao đêm
Cứ thao thức nghĩ về ai nỗi nhớ
Mà lòng mình cố tránh vẫn ... như không.
Nếu em là anh trong những đêm dài vô tận
Em có muốn nghe giọng ai nói ai cười
Khi chỉ mình em giữa bầu không gian lạnh.
Nghe nhịp tim mình cồn cào những hình dung ?
Hãy nói cho anh nghe đi, nếu em là anh
Em sẽ làm sao khi người thương cứ hoài trong im lặng
Chẳng nói cùng em dẫu một điều bé nhỏ
Bờ môi khép kín, bằng cả nỗi lòng anh ... năm tháng.
Nói đi em thật lòng rằng nếu em là anh
Anh có nên buồn, nên giận ... người ta ?
(NK.Banglangtim.sts_11.02.2014)- 1
-
VÌ ĐÂU ?
Anh đã yêu ai rồi để từng đêm nhung nhớ
Vầng trăng khuyết nhạt nhòa chỉ thêm bận lòng thôi
Buồn vì giận ai đâu cứ mặc tâm hờ hững
Yêu thương đến bao giờ mới trọn vẹn tơ duyên ?
Nhiều đêm cùng thức suốt những canh dài ... ảo ảnh
Trong bóng tối đôi mi, khoảng không trước, vai kề
Trong cả những nghĩ suy, những buồn vui, hờn giận
Ở đâu cũng có em , hình dung ấy ... thật gần.
Anh đã từng hỏi mình bao dấu hỏi : Vì sao ?
Tự trả hết định nghĩa, nào: Mến, Thương, Yêu, Nhớ
Nhưng chẳng thể hiểu được mình vạn lần ngu ngốc
Vì lắm những ngại ngùng, lắm bối rối, phân vân.
Ừ, anh vẫn tìm đấy bằng chân thành, nồng cháy
Đã lấy hết trái tim để đối đãi trái tim
Mà cớ sao tình yêu, ai chia đường cách lối
Chờ nhau mãi con đường anh vẫn đứng ... bơ vơ.
(NK.Banglangtim.sts_08.02.2014)- 3
-
NẮNG PHAI
Anh thương lắm má thắm ửng hồng
Nắng phai trên những luống màu đang ươm
Giọt mồ hôi vương đắm mặn trên môi
Cho tình anh về xa phương ... đất nhớ.
(NK.Banglangtim.sts_03.02.2014) -
TÔI VỀ, ... TÌM LẠI TÔI
Về với nỗi buồn tôi lại là chính tôi
Chẳng phải gượng vui nói cười làm hớn hở
Cho ai đó vui mà nào ngờ thêm nặng
Quan gánh ... hững hờ oằn trĩu cả bờ mi.
Sao không lấy đi, lấy hết về cát bụi
Để lại chi đây thân xác rũ vô hồn
Đêm khuya cô đơn với riêng mình thức trắng
Con tim nhơ nhớ khẽ thều thào gọi tên.
Trách chẳng được chết, buộc lòng mình sống ... dỡ
Với nỗi nhớ này mà quên chẳng thể quên.
Cứ như nỗi đau ai ghép từ kiếp trước
Đã thành nợ nần, số phận chẳng chia san.
Niềm vui của đời bán tôi chi ... mắc quá
Chẳng mua lấy nổi một nụ cười ... vô tư.
(NK.Banglangtim.sts_25.01.2014)- 1
-
DẤU HỎI
Anh là ai trong những lặng thing em
Của trái tim chưa bao giờ lên tiếng
Anh là ai giữa bao lời ngọt đắm
Mà nụ cười em ... như giấu hết tháng năm.Ps: Giờ mình đã biết một điều, thật sự 2 nốt trầm ko thể đứng cạnh nhau.
Hi, ... Anh cười ko nổi luôn em ah.- 3
-
MÀU ÁO CHIA PHÔI
Chén li bôi mừng anh uống cho ai
Mà rót mãi chẳng cạn niềm cay đắng
Màu hoa trắng ... em vẫn cài trên tóc
Vẫn đỗi ngọt ngào, vẫn đẹp đấy thôi.
Nhưng bây giờ ... hoa trắng đã sang ngang
Bỏ lại hành trang con tim anh nhàu úa
Để len lén ... đau tìm lên khóe mắt
Khoảnh khắc chết đi, sống mũi cay nồng.
Anh không biết rồi anh sẽ ra sao
Khi con tim không còn ai để nhớ
Đêm nay cạn, rồi đêm sau có thế ?
Ngồi đốt mãi buồn, đêm trắng bơ vơ.
Thôi thì đau, hẹn nhau lại kiếp sau
Sẽ ương bướng vẫn chờ em nơi đó
Hứa chẳng xa, dẫu chỉ một lần buông
Vì mất em một lần ... là quá đủ.
Bây giờ đây não nùng từng tiếng thở
Nghe xót xa ... lẽ tình nào phôi pha
Anh muốn khóc nhưng rồi anh không khóc
Chén ly bôi này ... anh muốn uống ... cho say !- 2
-
TÔI NHỚ EM
Tôi ngước nhìn ô cửa màu trăng
Nghĩ về nơi xa như nỗi nhớ
Để đêm trăng nghiêng mình lạc lối
Tôi nhớ người con gái tôi thương.
Tôi nhớ cái ánh mắt xa xăm
Nhớ nụ cười nhìn tôi gượng gạo
Nhớ lặng lẽ quanh mình hai đứa
Cho lắm đêm nghĩ suy mệt nhoài.
Nhớ cả khi mình tôi ngõ vắng
Mà xôn xao con tim vụng về
Nhịp đập nghe ... vỡ lồng ngực nhỏ
Đợi con đường in bóng hình em.
Tôi nhớ em chừng như hơi thở
Chẳng khi nào ngưng nghỉ phút giây
Dẫu u mê trong cơn mộng mị
Vẫn là em, nơi đó ... linh hồn.
... ... ...
Nói gì đi, sao em cứ lặng thinh
Nơi xa khi ... chỉ mình em cô quạnh
Có nhớ tôi, có thầm cười, giận dỗi ?
Hãy nói tôi nghe, một chút ... dẫu buồn !
(NK.Banglangtim.sts_18.01.2014)
Ps: Me sion foior: "Me aduad soc shciht woht ..."
Hna sonoum jwpag me yagn ayab fwoig jataht sayad.- 5
-
MÀU ÁO CHIA PHÔI
Chén li bôi mừng anh uống cho ai
Mà rót mãi chẳng cạn niềm cay đắng
Màu hoa trắng ... em vẫn cài trên tóc
Vẫn đỗi ngọt ngào, vẫn đẹp đấy thôi.
Nhưng bây giờ ... hoa trắng đã sang ngang
Bỏ lại hành trang con tim anh nhàu úa
Để len lén ... đau tìm lên khóe mắt
Khoảnh khắc chết đi, sống mũi cay nồng.
Anh không biết rồi anh sẽ ra sao
Khi con tim không còn ai để nhớ
Đêm nay cạn, rồi đêm sau có thế ?
Ngồi đốt mãi buồn, đêm trắng bơ vơ.
Thôi thì đau, hẹn nhau lại kiếp sau
Sẽ ương bướng vẫn chờ em nơi đó
Hứa chẳng xa, dẫu chỉ một lần buông
Vì mất em một lần ... là quá đủ.
Bây giờ đây não nùng từng tiếng thở
Nghe xót xa ... lẽ tình nào phôi pha
Anh muốn khóc nhưng rồi anh không khóc
Chén ly bôi này ... anh muốn uống ... cho say !
(NK.Banglangtim.sts_05.01.2014) -
ĐEN VÀ TRẮNG
Sống cuộc đời này có nợ lẫn nhau
Nợ những yêu thương, hận thù, gian dối
Nợ từ nụ cười, khen chê, cau có
Nợ cả oán hờn, ganh ghét hơn thua.
Thật cớ làm sao chẳng thể hiểu nổi
Cứ phải ép mình đem tô hai mặt
Nửa đen và trắng lúc trần, lúc mặc
Mà vốn cuộc đời hai nửa có phân ?
(NK.Banglangtim.sts_17.01.2014)- 1
-
HƯ KHÔNG
Ai kẻ giả dối, ai thật lòng
Mang đời ra đếm, tính toan xong
Mua đi bán lại, được rồi mất
Cát bụi vô thường lại hư không.- 1
-
Bài này post lâu rồi, nhưng tự dưng hôm nay.
Muốn post tiếp ... để đọc lại lần nữa.
CẦN GÌ PHẢI NGHĨ SUY
Ta không sống cho ... hôm nay
Ta không sống cho ... ngày mai
Nhân nào quả ấy có nghĩa gì đâu
Tội lỗi ư, mang về trả lại ... cát bụi
Đất mẹ hiền hòa bao dung tất cả
Cứ thản nhiên, mặc người đời nghiêng ngả
Đừng oán trách, đừng kêu than
Cứ đi đi ... ngại ngần gì sinh mạng
Sống mà vui với ... thanh thản lòng mình.
Biết sống hôm nay, có còn ngày mai ... ?
(NK.Banglangtim.sts_05.10.2013)
-
ĐIỀU TÔI SỢ
Tôi chẳng sợ ai trách tôi
Hay "cười" ... rồi nhìn đời ngang ngược
Vì tôi vẫn thường ngồi đếm ngược thời gian
Như mình đang chờ ... cái chết.
Tôi chẳng sợ phải sống một mình
Dẫu trái đất chỉ còn lại riêng tôi
Nhưng nay, cũng nhận ra mình ... yếu đuối
Biết sợ ... trước đêm dài thăm thẳm mắt đen.
Sợ thấy cái nhìn ai ... xa xăm
Còn lòng mình lạnh buốt
Sợ ánh mắt nào vô tình đi lạc
Nhìn tôi mà ... chẳng nói điều chi.
Sợ lắm khi muốn nói, mà không nói được
Đành thôi "cười", buồn lắm ... áng mây trôi
Sợ câu nói hững hờ như mũi dao sắc ngọt
Giết dần mình trong những nghĩ suy
Lại sợ, sợ lắm đến "ngày mai"
Tia nắng kia "trốn" tôi ... lụi mất không báo trước
Để lại mình tôi trong đêm, chẳng hiểu ...
Buồn bã, nhớ nhung !
(NK.Banglangtim.sts_02.01.2014)Anahc fhnit sayam ia reueih ...
- 1
-
NHỮNG LẦN CUỐI
Tôi đi nhìn nắng trong đêm
Lần cuối nữa thôi qua rèm đôi mắt
Tôi cứ nhìn sợ nắng tắt
Sợ lắm một lần quặn thắt tim đau
Sợ rằng sau giấc ngủ mau
Cơn mưa nào đến xa nhau vội vàng
Sợ rằng hờ hững đa mang
Đưa em đi mất giọt nắng ... lòng tôi. -
ANH CHƯA TỪNG
Anh chưa từng đi một con đường
Nên nào biết chân nào, phải, trái
Khi nào rẽ, khi nào dừng, ... chạy
Nên vấp ngã giữa mệt nhoài đêm.
Anh chưa từng được một lần yêu
Nên em cười còn anh bối rối
Em thinh lặng còn anh hụt hẫng
Để rồi ngày chẳng dài như đêm.
Anh chưa từng biết cách yêu thương
Để sẻ chia niềm vui - nỗi buồn
Anh là anh ... riêng mình có thế
Nên mấy người hiểu được anh đâu.
Anh chưa từng nói những lời yêu
Theo đúng nghĩa chúng mình hai nửa
Nên với em anh như tượng đá
Đứng lặng im mà bảo ... "là yêu"
(NK_Banglangtim.sts_18.12.2013)- 1
-
Những trang 1bài e đề nghị xoá hầu hết.
Hi, lỡ đâu tâm dắc của ai đó thì sao.
Ah DTV có thể chuyển tông màu Page mình sáng hơn được ko? Xanh lá, da trời, cam .... vì page mình nhìn hơi tối.
-
CÓ MUỘN KHÔNG EM ?
Đêm trống vắng ta nghĩ suy thật nhiều
Tình cũng tựa như chiếc lá thu thôi
Cứ úa màu thu rồi chia xa trong gió
Dẫu cũng gượng gịu bao lần tay với tay nhau.
Đời có mấy lúc gặp được yêu thương đâu
Nhưng sao hai nửa thiếu điều gì … vẫn khuyết
Có phải không ? Lặng im … mình ta biết
Em kiếm tìm hoài, … xa cách vắng xa nhau.
Rồi lỗi lầm … đã hóa những cơn đau
Đeo đẳng mãi ta như hình với bóng
Để ta biết một điều giờ … muộn lắm
Lặng thinh chẳng. .. níu được bờ môi yêu.
(NK.Banglangtim.sts_07.12.2013)
- 1
-
EM CÓ NHỚ TÔI ?
Ngày qua ngày nỗi nhớ chẳng giống nhau
Hôm rối rắm, hôm hoang mang lo sợ
Hôm nửa vui, nửa bồn chồn thật lạ
Hôm bần thần, rồi trống vắng như đêm.
Chẳng hôm nào nỗi nhớ gọi thành tên
Cứ chơi vơi vô chừng trong gió lặng
Để nhạt nhòa về như mình hiu quạnh
Đôi chân đứng giữa miền thương lạnh lùng.
Tôi vẫn biết trong mắt em … nghìn trùng
Nhưng tôi vẫn gọi suốt đời nỗi nhớ
Dẫu chẳng lần nghe thoáng qua tiếng vọng
Ai nhớ mình, … nhớ mình … vẳng trong đêm.
(NK.Banglangtim.sts_07.12.2013)
- 1
-
NỤ CƯỜI ĐÊM
Em có nói gì đâu ngoài những lời sương gió
Nhành hoa giấy tàn rụng tím lối đêm mong
Một chút cô đơn thôi, một chút cười dĩ nguyện
Anh lại ngắm mây trời ngồi hát vu vơ.
Tình yêu ở nơi đâu … đến mà dường như chưa đến
Cho anh đi tìm hoài, còn vội vàng … chừng chờ cướp mất
Trong đêm thâu muộn màng một nụ cười đánh thức
Con tim lạnh bao ngày lại thổn thức xôn xao.
Giờ anh biết, màn đêm đâu chỉ có mỗi nỗi buồn
Đâu chỉ mang cho đời những giọt sầu thing lặng
Và đâu chỉ riêng cô đơn mới tìm đêm trốn nghỉ
Cũng còn, … tình yêu đó. Phải không em ?
Giờ đang đông, gió ùa về se bàn tay ai lạnh
Anh kiếm tìm chút hơi ấm bằng nụ cười em
Để khuya đến, ngõ nhỏ ngủ chìm trong nỗi nhớ
Trả lại bầu trời, anh cũng sa dần trong sâu thẳm … mắt đen.
(NK.Banglangtim.sts_04.12.2013)
- 3
-
TRONG ĐÔI MẮT EM
Chỉ là em giấu đi thôi trong đôi mắt
Chút vu vơ buồn năm tháng lỡ để quên
Để em soi tìm trong đáy gương đời vỡ nát
Ai làm em cười, ai sẻ san dâu bể .... cùng em.
(NK.Banglangtim.sts_28.11.2013) -
NHỚ
Có nỗi buồn nào giấu mãi ở trong tim
Để khuya đêm xuống mi sầu trong mắt lệ
Ngọn đèn chông chênh ... hắt hiu mờ bóng tối
Con tim nhớ người, đôi mắt cũng xa xăm.
Sao cứ dấn tìm nơi mặn đắng đăm đăm
Chút vị ngọt ngào của viễn vong hư ảo
Thật sự không muốn ... biết lý do nào đã ...
Chỉ đơn giản rằng, là anh NHỚ ... thế thôi.Chỉ đơn giản rằng, là anh NHỚ ... thế thôi ...
(NK.Banglangtim.sts_23.11.2013)- 1
-
NỖI ĐAU CỦA ĐÁ
Tìm chút hơi ấm se trong màn đêm lạnh
Khi sương phủ đầy kín lối về đơn côiTìm hạnh phúc ư ? năm tháng lãng quên rồi
Ta còn đợi gì ? cơn mưa đổ … trong ta.
Bóng tối vỡ tan, tim ta cũng vỡ tan
Một nửa cung trầm, nửa cung nhớ … chia xa
Để ai còn đứng lặng trong sâu lòng mắt
Nhìn ái ân tàn, nhìn lệ đẫm trên mi.
Tình yêu ta ơi, ta chẳng trách than đâu
Dẫu cả trong mơ vẫn dối lòng đôi chút
Rằng con tim ta như ngàn năm sỏi đá
Có biết yêu thương, biết buồn đau … là gì !
(NK.Banglangtim.sts_16.11.2013)
- 1
Thương Nhớ Phai Phôi
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
EM SỢ MÌNH SẼ QUÊN
Em đang quen dần với nỗi cô đơn
Dẫu đã từng khóc và đau nhiều lắm
Sao giờ đây vẫn thấy lòng nghẹn đắng
Đôi mắt vô hồn, khô khốc trong veo.
Nhưng hình như trái tim em ... đang sợ
Sợ mình dần quen với nỗi cô đơn
Sợ nỗi đau sẽ rồi đây chai sạm
Sợ một ngày nào đó "thật" ... quên anh.
(NK.Banglangtim.sts_TP.HCM,02h31'_25.02.2014)
Ps: Họa theo ảnh và lời bài đăng trên "Hội Những Người Yêu Thật Lòng" trên FB.