-
Số bài viết
488 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
12
Bài viết được đăng bởi takeachangeonme_1267
-
-
mình khao khát muốn được làm một điều gì đấy cho cuộc sống của chúng ta bớt đi những tạp chất, trước những việc làm của con người mình tự hỏi sao lại làm như vậy ? còn ác hơn cả Mỹ ngụy và còn đau hơn nữa là tự ta hại ta ,và đày đọa giống nòi của ta trong bệnh tật vì những việc làm lợi trước mắt .
Đúng là cuộc sống bây giờ quá nhiều người là tạp chất. Họ chửi rủa kẻ thù rồi lại tiếp tay cho kẻ thù hại chính những người xung quanh họ. Ko biết họ có bao giờ suy nghĩ về việc làm của mình ko nữa. Thất vọng ...
- 1
-
NỖI ĐAU DA CAM
đừng cười khi thấy họ cười
tôi phải khóc để họ biết khóc
và dần cảm nhận được nỗi đau
của họ và người thân
những đứa trẻ tay chân teo tóp
mắt lồi ra nhưng chẳng để làm gì
đứa chạy thật nhanh nhưng chẳng phải cuộc thi
đứa ê a không phải là ca hát
tất cả chỉ thoảng như cơn gió khát
của những con người toan tính tặng cho nhau
Mỹ ngụy ơi bây giờ người có đau
Nỗi đau của người mẹ người cha
Nỗi đau da cam xót lại trên quê hương ta ?
Đọc xong khó mà "like" nổi Sonksnd !
-
NẾU THÔI ...
Nếu 1 ngày cát bụi tìm về nhau
A xin được nắm tay e thành thật
Dẫu chẳng dám gọi đó là định mệnh
Nhưng đời này trái tim thuộc về e.
Lúc e cười múm mím nhỏ làn môi
Đôi mắt đen cuốn a vào mộng mị
Cũng như đêm hút cái buồn vô vị
A chẳng thể tìm được 1 lối ra.
A ước mình cũng mạnh mẽ như ai
Mang lãng mạn vào giữa trời hoa bướm
Nói với e lời tình a gói gém
Xin 1 lần hôn lên mắt môi e.
NK.Banglangtim.sts _ 15.07.2013- 3
-
THÁNG SÁU
Tháng 6 về thêm những thoáng cơn mưa
Hóa tươi xanh những tàn cây đã rũ
Đôi chim Khuyên nép mình dậu me phủ
Man mác buồn, mưa dài ngắn đầy vơi.
Tháng 6 về còn ai đứng ngu ngơ
Ai nép nhìn ai kí ức tìm vọng gọi
Tuổi xuân tôi trái tim thời vụng dại
Lỡ mến thương rồi lại để ... nhạt phai.
Tháng 6 về phố đỏ cả sương mai
Mượn đôi bướm, ép lời tình ... cánh phượng
Hè chia ly cái cầm tay, mắt đỏ
Dòng lệ tràn tô thêm ước mơ xa.
Tháng 6 về tôi lại nhớ người ta
Chiều hụt hẫng mưa rơi hồng gót nhỏ
Hoa bằng lăng ngày tìm em ... nhắn gửi
Lời chối từ ... như vừa mới đây thôi.
Tháng 6 này, tháng 6 mấy ... đôi môi
Mang đi suốt cuộc đời tôi, duyên nợ
Lời tình yêu thuở ban đầu ... có tội ?
Màu tím rụng, tháng 6 bước qua tôi.
(NK.Banglangtim.sts _25.06.2013)- 2
-
CÁNH TRẮNG
Đốt hết điếu thuốc này thôi
Ta về với đêm cô liêu tĩnh mịch.
Trời thì cứ đổ con mưa,
Gieo thêm trong lòng ... ta nhớ
... một người nơi xa.
Bờ môi lại ... gượng cười.
Một vị thần, cũng chẳng hiểu vì sao ...nó chất chứa nhiều hụt hẫng đến thế.
Trái tim nó còn chẳng hiểu
Nhưng có lẽ,
nó biết rằng ... vì em, nỗi nhớ chẳng thể gọi tên.- 4
-
CHIỀU HOÀNG HÔN KHÔNG BẾN
Anh đã yêu em
Để con sóng mãi bạc đầu
Mặc cho biển … hút mình về sâu thẳm
vẫn không bao giờ thôi vỗ … nơi em.
Anh đã yêu em
Chẳng cần, ngàn tinh tú kia làm chứng
Anh là anh, … kẻ chẳng bao giờ tin sự thật
… đã yêu em. Và sẽ không hối tiếc dẫu một lần.
Đây trái tim.
Anh xin lấy lời mình làm đức tin.
Anh yêu em,
Và sẽ yêu như thế.
Dẫu bao lần vô tình … em có biết đâu em ?
rằng anh ... kẻ hèn nhát.
Đừng buộc tội, trái tim anh mà tội nghiệp
Mối tình đầu, riêng giữ cho mình thôi
Để bản tính vốn vô hồn với tất cả
lại hình dung cái gì ... nhơ nhớ ấy.
Trong hụt hẫng
… lại lạc …
chiều hoàng hôn ... không bến.08.06.2013
-
GÓT CHÂN ASIN
Ai cũng như Asin
Bản chất anh hùng và lòng tự tôn,
mạnh mẽ và nhanh nhẹn,
có trái tim và dòng máu nóng,
… luôn đập, luôn chảy cho tình yêu.
Và ai cũng như Asin
… có gót chân Asin
Đừng phủ bỏ, gót chân ấy của mình
Bởi có riêng ai là hoàn hảo,
có ai là đặc biệt,
… ngoài gót chân Asin.
- 1
-
Hình như mọi người ai cũng tham gia "Lời tỏ tình đầu tiên" trên FB nhỉ
Thật là đông vui -
Câu "Để sau những bao ngày dài xa cách" m nghĩ b nên dùng "những" hoặc "bao" vì cả hai từ này đều chỉ số lượng nhiều.
Hihi. Rất vui khi Tiểu Băng ghé trang thơ.
Thật ra thì câu cuối trong bài, chữ "những" và "bao" có khác nhau một chút đấy.
"những" chỉ về số lượng nhiều thì đúng rồi nhưng từ "bao" thì nó lại mang nghĩa không gian chứ không phải số lượng.
hihi...
- 1
-
GÓT CHÂN SON … ĐI TÌM
Gửi về đâu , hỡi đêm ?
Tâm tư mình sao nghe cô đơn quá
Cho giọt lệ buồn lại sa
Rơi vào lòng biển cạn … đầy nhớ nhung
… đang đói khát
Đợi … một con sóng vỗ về.
Bỗng cái e dè nào về hiện hữu
Khi ta nhìn thật lâu … trong đáy mắt đẹp như hoàng hôn
Một cái nhẻo cười
Trời đất lặng còn trái tim ta chao đảo.
Em … như một điều bí ẩn kì diệu
Là cái tình yêu, tôi chưa bao giờ theo kịp
Để nom thấy gót chân son thật vội
Để hét thật to vào khoảng mênh mông phía trước
“Tôi yêu em”.
(NK.Banglangtim.sts_28.05.2013) -
TRĂNG TAN
Đời muôn thưở tình chắc dễ quên mau
Câu ước hẹn trăng tàn nơi bến nước
Để con mưa đổ trong lòng lạnh buốt
Một nỗi buồn giấu mãi dưới mưa tuôn.
(NK.Banglangtim.sts)- 1
-
NHỚ EM ... MÙA HẠ CUỐI
Chỉ mong được, làm một cánh phượng rơi
Cài tóc em lần chia tay ... hạ cuối
Chỉ mong được, thêm một lần tiếc nuối
Thấy em cười trong tà áo trắng bay.
Chỉ mong được, về lần đó đâu hay
Ta đứng lặng nghe tim mình thổn thức
Và tham nữa ... thêm một lần đau buốt
Ai cắn tay mình, in dấu một ... hàm răng.
(NK.Banglangtim_17.05.2013)
- 4
-
TÔI KHÔNG EM
Tôi yêu em, mối tình đầu của tôi
Yêu bằng cả chân thành và nông nổi
Nhưng ngại ngùng, lại giữ trong lòng … giấu kín
Để môi em cười, chẳng bao giờ biết đâu em.
Tôi yêu em, là trái tim hay ngọn lửa
Qua những vô tình có thể nào nguôi quên
Bởi ánh mắt em chưa một lần thuộc về
Cái nồng nàn… tình yêu mang tên tôi
Nên cứ ngỡ, năm tháng âm thầm rồi lịm tắt
Nào ngờ đâu vẫn hoài âm ỉ mãi
Chờ phút yếu lòng lại hừng hực cháy lên
Cho góc đời này, lối nhỏ … tôi nhớ em.
- 6
-
TRỞ GIẤC
Tôi lang bạc giữa bầu trời giai điệu
Gieo mầm thơ lên phiến đá rêu phong
Để cho những ca từ tôi ngắn ngủi
Bỗng hóa thành tình yêu lớn bao la.
Và tôi muốn tâm hồn tôi ở lại
Nơi bình yên và đầy tình yêu đó
Xa cái chốn kim tiền – danh vọng – lợi
Dẫu đã quen nuông chiều mãi hư rồi.
Chợt thấy lạnh một chân mình chăn thiếu
List nhạc khuya nghe hết tự bao giờ
Để nhìn quanh căn phòng mình vắng lặng
Đôi tiếng trùng, một đêm tối mơ hoang.
-
ĐỪNG TƯỞNG SỎI ĐÁ … KHÔNG BIẾT YÊU ?
Đừng tưởng ta cười ta không biết cô đơn
Đừng thấy ta vui mà ngỡ ta hạnh phúc
Con tim ta đập, bảy mươi lần một phút
Cũng biết đau buồn, biết thương nhớ, ghen tuông.
Biết cách chia nhau đổi cả vạn nỗi sầu
Yêu đôi mắt này, nguôi nhớ … đến bao lâu ?
Thế nên tâm tư ai đâu mà … giấu nỗi
Sỏi đá còn buồn, lệ vấn … huống chi ta ?
Chỉ là giấu đi thôi ! Ta tâm hồn bé nhỏ
Quen với lặng thầm, ngày với tháng xa xăm
Nên ta nào biết mỗi khi lòng lạnh lẽo
Cũng cần một vòng tay, ai đó siết … ôm ta.
Để ta hôn lên, mái tóc mềm … khẽ giấu
Đôi chút ngại ngùng, em cô gái … ta yêu.
27.04.13
- 1
-
TẠI VÌ … ANH
(Sẽ là dối lòng, nếu nói hết … yêu em)
Cứ ngỡ rằng mình sẽ quên mau thôi
Cái kỷ niệm chẳng còn thiết tha nữa
Sẽ tan mau như bóng nước … cơn mưa.
Sau mái hiên thưa ta đếm giọt ngắn dài.
Nhưng chẳng thể.
Nhớ ngày đầu trái tim mới … vào yêu
Ngu ngốc lắm thương thầm cô bé nhỏ
Chẳng nói ra nên tìm thơ ghé ngỏ
Đêm nhớ này lại buồn nhớ thêm thôi.
Để ngày nao, … bây giờ tim thắt lại
Khi em cười, môi em thắm … cùng ai ?
Có biết không ? Hỡi người, có biết không ?
Tan nát cả, nhưng trách ai … bây giờ ?
Khi chẳng thể !
Anh đau lắm, giận người muôn kiếp nữa
Nỡ đoạn đành vui trên nước mắt tôi.
Đêm 27.04.13
-
TA NHỚ NGƯỜI DƯNG
(NK.Banglangtim.sts)
Ta nhớ buổi nào đưa tiễn nhau đi
Dưới cơn mưa ướt sũng đôi vai gầy
Tình lạc bến để nửa đời hoang phế
Giọt mưa rơi, mặn bờ môi ... không lời.
Gió thốc xô, bàn tay mình ngây dại
Muốn vẫy chào, lại thôi ... Cười. Tự nhủ ...
Tương lai ơi ! người về lặng thinh ấy
Quá khứ này ta đợi ... nhớ thương thôi.Đêm 17.04.13
- 3
-
MẢNH SÀNH VÀ MẢNH ĐỜI
Nếu được chọn
làm kiếp hư không
Tôi xin làm một mảnh vỡ,
vô tri
màu đất nung giản dị.
Nhỏ thôi
đủ để không làm hại một ai
Đủ nhỏ
để len lỏi vào đất,
vào sâu trong giấu kín
Trốn tránh thế gian bạc bẽo
... nghèo hèn.
Để không phải thấy
người đời sinh ra ta
Tô cho ta vẻ đẹp,
cho không ta cái nhan sắc ....
mà bao ánh mắt trầm trồ, thán phục.
Lại làm ta đau
... bằng nhiều vết xước
Trên nâng niu
dưới lại đập nát cuộc đời ta thành ngàn mảnh.
Nếu được chọn
làm kiếp người đen trắng
Tôi nguyện làm một kẻ tật nguyền
Mù, điếc, câm và bất động
Để không đi,
... không phải nghe,
... không phải thấy
cái chướng tai gai mắt
mà ... bất lực.
Làm người có cần
... phải dối gian ?,
... phải lọc lừa ?,
... phải dẫm đạp lên nhau ?
Để hả hê điếm lấy
đồng tiền "máu" trong khoé mắt kẻ khác.
Đau, ... đau...
Làm người
sống được mấy hồi
Có cần phải thế không ?
(10.04.2013)
- 3
-
LỖI LẦM
Có khác gì nhau đâu
Ngày tận thế và một lần đánh mất
Thế giới điên đảo,
cả ngày và đêm điên đảo
Đang khi ...
tâm hồn ta đầy ắp
Bỗng rỗng tếch,
chẳng còn lại gì
Dẫu chỉ một chút yêu thương, hối hận.
Bởi ta dại khờ lỡ giấu đi
... tình yêu.
Để rồi em ra đi
bỏ lại mình ta và hụt hẫng.
Đôi chân bám lấy mặt đất,
Một khoảng trời mênh mông.
Giọt nước mắt
lần thứ hai ...
Rơi.
- 2
-
Cám ơn Công Hải đã có lời khen ngợi động viên. Vì rất thích và đọc thơ nguoibuongio khá nhiều (kể cả ở một số diễn đàn khác), lại thêm anh đã từng là một chiến sĩ giống như tôi, một thương binh chiến trường Tây Nam, nên có sự đồng cảm rất sâu đậm, nên đôi khi mình chọn bút pháp của anh trong một số bài xem như để tỏ lòng ngưỡng mộ. Bạn quả là một người tinh tường. Chúc bạn lúc nào cũng vui vẻ. Nếu tiện, bạn có thể cho mình số điện và địa chỉ được không? Mong giao lưu lâu dài.
Hi, cháu còn nhỏ tuổi lắm.
Nói xin số điện thoại và địa chỉ thì ngại quá.
Cháu cũng rất thích thơ nguoibuongio, cogiaovungxa, nguye_hoang, Tuấn Kiệt, HMV, một chút của Hoa Quỳnh và một nguời nữa mà quên tên mất rồi.
Thơ sâu sắc đến lạ lùng.
Cháu chưa từng đi nghĩa vụ quân sự nữa, nên không biết cái gì gọi là "chuyện quân đội".
Thế nhưng việc yêu nhạc tiền chiến, lịch sử và tình hình diễn biến quân sự thế giới khiến cháu cũng hiểu được một phần tâm tư người lính xưa.
Nếu được, rất vui được làm quen và giao lưu với mọi người lâu dài...
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
- 1
-
Hay...
Phong cách giống Bác nguoibuongio lắm.(Ý nói bài thơ NHỚ ÁNH MẮTCÁC EM )
-
ẢO ẢNH, ... ANH NHỚ EM
Dáng hình em vẫn còn trong tiềm thức
Để nhớ mong giờ mình cười nhạt thay
Ôi tình yêu, đêm dài mênh mông quá
Chén men tình chưa uống đã vội ... say.
Ừ còn đây, người còn đây đâu mất
Vẫn là em mồn một khác chi đâu
Ngồi trước ta, miệng nhẽo cười. Gió thốc
Ta đưa tay tan biến rồi ... hư vô.
Ta khẽ cười, em lại đến trong say
Hơi chếch choáng gục đầu tình ... lầm lũi
Ta yêu em muôn đời đâu thể hiểu
Lời ngại ngùng, chưa kịp nói ra thôi.
Ta say rồi, ta sai rồi ... người hỡi
Hãy ở lại, ta sẽ nói. Đừng đi ...
(Lời chưa nói cùng em - 30/03/2013)
- 2
-
NƠI NÀO TÔI ĐẾN?
Trời sinh duyên tình chỉ có một phải không ?
Hay bởi ta đã đắm chìm biển khát
Loay hoay mãi, đêm không người lối bước
Không có em, còn nơi nào tôi đến ?- 1
-
TÌM QUÊN
Anh muốn quên em đi
Dù chỉ trong giây phút
Ngắn ngủi thôi mà thật
Còn hơn phải dối lòng.
Để môi em lại thắm
Nụ cười anh chẳng gượng
Níu kéo cũng không còn
Bước đường hai lối đi.
Em và anh thật ra
Đâu duyên và đâu nợ
Chỉ là mình anh nhận
Yêu em đơn phương thôi.
Thế nên tình yêu ơi
Đừng bao giờ hỏi tội
Yêu thương này dang dở?
Mà đau lắm tim tôi.
- 1
Thương Nhớ Phai Phôi
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
BÓNG HOA BẰNG MONG MANH
Anh biết rằng lòng anh vẫn chưa quên
Gốc mùa thu đã lỡ mang màu tím
Để xót xa ai tìm trong mắt biếc
Anh biết rằng lòng anh vẫn chưa quên.
Anh đi tìm một tà áo không tên
Tóc chấm ngang lưng ửng hồng đôi má đỏ
Dưới hàng cây phố ngóc dài bẽn lẽn
Anh đi tìm một tà áo không tên.
Chợt nỗi buồn về lặng đứng hư không
Ghế đá trơ một bóng người cô quạnh
Tay nắm chừng giữa hững hờ vô vọng
Chợt nỗi buồn về lặng đứng hư không.
Biết giờ này em còn nhớ hay không ?
Trang thơ viết bằng cả thời mãnh liệt
Và tặng em, buổi đầu ... ngờ ly biệt
Biết giờ này em còn nhớ hay không ?
NK.Banglangtim.sts _ 17.07.2013