-
Số bài viết
83 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
6
Bài viết được đăng bởi Cánh phù dung mỏng
-
-
Xao động sân trường thấy rực màu đỏ
Cánh phượng hồng mơ nắng cháy màu mây
Tà áo trắng quấn quanh hàng ghế đá
Nay còn đâu gốc phượng ngồi đếm hoa
Mưa hạ về lạc đàn chim én nhỏ
Cánh tung trời chỉ thấy một màu xanh
Mắt đen huyền nhìn người đi phía trước
Ấp ôm hoài một thoáng nhớ trường xưa
Em sẽ gom nắng đang thành niềm tin
Góp sắc màu cho lứa tuổi học trò
Em sẽ góp phượng thành một trái tim
Giăng giữa trời để nhớ mãi về nhau
-
Hàng ghế đá sân trường còn vương vấn
Hạt phấn xưa thầy viết còn đọng màu
Bao nhiêu yêu dấu thời áo trắng
Còn mãi trong tim chẳng thể phai
Rồi hôm nay em chợt nhớ về ai đó
Nhớ về người đã tặng mấy vần thơ
Câu yên lành, câu chúc bình yên
Thuở xuân xanh trên mái tóc môi mềm
Những khoảng chờ trong em tìm kiếm
Mong ước bao lần người sẽ bên ta
Cất cánh bay cao như vì sao sáng
Mãi soi đường cho ngợp cả sắc trời xa
Có phải bước chân người đang về đây
Nơi hàng cây với bao nhiêu kỷ niệm
Và có phải tôi mong vàng tay ấm
Của người về trong ký ức xa xưa
-
Bạn và tôi hai người xa lạ
Quen nhau tình cờ thân cũng vô tình
Nhưng tôi biết mắt nhìn bao mê đắm
Biết tâm hồn ta mãi ở bên nhau
-
Giọt cà phê đêm ngày ta nhấm nháp
Giọt đắng này giọt đắng tựa tim ta
Buồn nào hơn khi xa bao ngày tháng
Chung niềm vui, chung một nỗi buồn
Bạn bè ơi, đâu rồi thời mộng đẹp
Đâu rồi ngày hờn giận nhau vu vơ
Để con đường tôi đi bây giờ lạ lẫm
Thiếu tiếng thì thầm...cô bạn tôi ơi!
Đường xa xa, đường in bao kỹ niệm
Đường vội vàng, đường tiếp gót ta đi
Đường hôm nay và đường mai sau
Con đường nào ta sẽ gặp lại nhau?
Cánh phượng hồng tôi tặng ai trước lớp
Tiếng vui đùa, ai nhặt lại ngẩn ngơ
Có phải đó ép vần thơ dang dỡ
Đã bao ngày trang vở vẫn cô đơn?
Bạn thân yêu qua bao ngày gian khó
Năm tay nhau đi hết chặn hành trình
Bao năm đó tình ta cứ lớn mãi
Tựa sương mai trong bình minh rạng
Tình bạn đôi ta dù phong ba bão tố
Mãi vẫn còn chẳng bao giờ phai
Đôi bàn tay mãi vẫn giữ lấy bàn tay
Mãi trong tim ôi tình bạn muôn đời
-
Mưa kỷ niệm
Có con đường đầy ấp những cơn mưa
Thấy trắng xoá một dãy trời nhộn nhịp
Mưa đi qua trong nhịp đập con tim
Trong mắt buồn nhớ ngày anh xa
Anh xa em, mưa buồn giăng kín lối
Mảnh tình riêng theo gót người quay ngang
Tình yêu đầu vạn vật cũng hờn ghen
Giờ chỉ còn lời hẹn ước vô tri
Anh đi mãi, trời che mất một nữa
Con tim sầu mong mõi nữa mà chi
Xin ai đó đã đi đừng quay lại
Đừng làm đau con tim đã rất đau
-
Một thoáng hương xưa ùa về trong đêm vắng
Một nữa vầng trăng nghiêng mình đợi
Thấp thoáng giấc mơ anh trở lại
Chung tay xây hạnh phúc tuổi xuân xanh
Dù cuộc tình ta anh và em điều xa lạ
Chẳng biết con tim và ánh mắt đa tình
Ta lặng thinh cho đến ngày ta biết
Chẳng có gì ngăn cách được hồn yêu
Lấp lành trong đêm ngàn tinh tú soi sáng
Con đường vàng với một nữa ký ức xưa
Nụ cười em chợt tắt ngắm...muộn phiền
Vì nỗi nhớ và giận hờn giăng kín
- 1
-
Gửi người xưa năm cũ có về chăng
Giữa chốn đồng xanh lặng bóng mờ
Trang thơ tôi viết người hãy mở
Lưu bút ngày thơ đã thành kỷ niệm
Tôi lang thang trên phố cũ cố tìm
Một trời hạnh phúc của tháng ngày qua
Xin lắng nghe tiếng lòng tôi thổn thức
Đêm vắng canh tàn chỉ một cô đơn
Gửi người xa....
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
hjhj, thanks anh nhiều
Nếu một ngày tim em thôi vươn vấn
Chắc ngày đó xa vời lắm anh nhỉ
Trái tim em giờ khuyết nữa vầng trăng
Đêm hẹn thề giờ mình em bước đi
Con đường qua trăm hương sắc nhạt phai
Chiều buông lại trong mắt em mơ màng
Anh có thấy đâu ngày chia tay đã đến
Phút bình yên anh hãy ở bên em
Rồi xa nhau nếu mình không gặp lại
Anh đừng buồn hay khóc nhé anhh yêu
Em sẽ cười vì em không muốn khóc
Không muốn làm cản trở bước chân đi
Ngày xa dần chìm vào trong vĩ vãng
Mắt xa mờ cảnh cũ quá hoang sơ
Em tìm về trong vầng thơ lỗi nhịp
chúc người yêu mà tim nghẹn từng hồi