Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

Lẽ đương nhiên em ủng hộ anh Vinh rồi .Anh Vinh bảo em thơ phải đa dạng , mà thơ em thường đơn thuần cho 1 chuyện tình đẹp , không quá nhiều trắc trở ...những bài thơ riêng dành tặng cho một nửa cuộc đời , đúng như chủ đề topic em .

 

Hôm nay em sẽ viết 1 bài thơ , thơ tình rất buồn rất thương của cô bạn gái

 

MƯA TÍM

 

 

Mưa rả rích

Tím loang màu thương nhớ

Vọng trong đêm than thở nhịp tơ lòng

Một thuở nào ngày ấy mới lập đông

Có cô bé tuổi vừa tròn mười tám

 

Tuổi mười tám

Bé còn ngây ngô lắm

Ươm màu hồng cho từng hạt mưa rơi

Điểm sắc xanh mong tình chớ sầu vơi

Bé nào biết sau nụ cười ... nước mắt

 

Để bây giờ

Tiếng mưa buồn tiếng nấc

Giăng khắp trời mưa tím bóng người thương

Dẫn bé vào huyền thoại chốn thiên đường

Người không ở lại cùng bé vui hạnh phúc

 

Chia tay nhau

Ước không là hiện thực

Chỉ thoáng mơ , thức giấc , vẫn bên người

Bé loay hoay tìm kiếm mãi nụ cười

Nhưng không có

Ngoài kia trời mưa tím .....

 

NQ

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chị Hoa quỳnh... Cho em xin một góc trồng một bông hoa được không vậy?

 

Hoa

 

Hoa sinh ra là để người ta ngắm

Mỗi cánh hoa cứ theo gió mà rơi

Dạt vào nước như con người trầm bổng

Tại sao không vĩnh cửu đến muôn đời ?

 

Hoa còn thoảng bao mùi hương vào gió

Chẳng thể nhận thức ra sao vẫn thấy phiêu linh

Bởi chỉ khi nào tâm hồn người trong sạch

Mới hiểu chắc được hoa là ở chính mình.

 

Nhưng thứ để chọn lựa nhiều nhất lại chính là hoa

Người thích hoa hồng, người mến hoa lan

Người yêu cánh mai, người nghiêng theo đào ả

Nhưng tìm được những điều vĩnh cửu đâu phải giản đơn.

 

Nói về hoa anh phải nói nhiều hơn

Anh yêu hoa không chỉ màu sim tím

Khi trồng hoa sẽ không bao giờ đẹp

Nếu như anh chẳng được ở gần em.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chào Phong Thu , hoa thì bao giờ cũng đẹp rồi ... từ những loài hoa hương sắc được chăm sóc nuôi dưỡng trong vườn hay trong chậu , đến những loài hoa dại cũng có riêng một vẻ đẹp bình dị , mộc mạc mà không kém phần quyến rũ ...

 

Người phụ nữ thường được ví như một cánh hoa , nhưng bài thơ sau Quỳnh lại ví cô nhỏ trong bài là một loài cỏ ... Quỳnh gửi vào đây như một lần góp vui chung với Phong Thu nhá ....

CỌNG CỎ MỘNG MƠ

 

Bởi cô nhỏ ...

vốn hiền ngoan như cỏ

Giấc mơ hoa ...

hoàng tử ghé môi hôn

Khẽ chớp mắt ...

công chúa tỉnh giấc nồng

Cao sang quá ...

cỏ làm sao mộng ước

 

Cỏ lan man...

tận vườn sau ngõ trước

Vướng chân anh ...

anh có trách cỏ không ?

Cỏ là cỏ ...

đâu thể nụ hoa hồng

Để thoảng gió ...

làm hồn anh xao động

 

Xin một chút ...

một chút thôi lắng đọng

Phút lãng du ...

anh như những hạt sương

Đậu nhành cỏ ...

tình mãi luyến mãi vương

Mãi ngàn sau ...

cỏ nhớ hoài hôm ấy

 

Cỏ là vậy ...

mộng mơ thường thế đấy

Anh có vui ..

chiều lòng cỏ không anh

Nếu anh Ừ ...

chắc cỏ sẽ mượt xanh

Và nhỏ cười ...

long lanh hiền như cỏ

 

NQ

DSCF5461.jpg_thumb.jpg

 

* Chắc có lẽ Phong Thu là nam và còn là sinh viên học sinh gì gì ấy nhỉ ... Giới thiệu trích ngang tý nha , Quỳnh tên Quỳnh :) năm ni 22 tuổi và vừa mới được nhà trường mời ra khỏi cổng ... chúc PThu mãi vui nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TREO...

 

Trăng treo

Trên đỉnh xa vời

Tình treo

Nỗi nhớ chơi vơi...

Em buồn

 

Lá vàng

Treo nhánh sầu đông

Yêu chi

Treo nỗi mênh mông...

Đợi chờ

 

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh Vinh nè ,

Em Quỳnh nhỏ có 1 bài thơ ... lời của cô vợ trẻ có chồng theo ngành Y và đi công tác xa ... ở nhà cô buồn lắm , cô đành làm bạn với chú chim se sẻ bên rèm cửa sổ ....

 

Em post bài thơ lên đây ... ngượng lắm .. anh Vinh đừng có cười em há . Chúc anh Vinh , anh MQuang và những ai đang theo ngành Y mãi sẽ hài lòng với ngành nghề mình đã và đang đeo đuổi ....

 

EM buồn ...Em nhớ

 

 

Ḿình biết không , hôm nay mây nhàn nhạt

Nắng hanh hanh nhè nhẹ sợi mong manh

Tiếng chíp chiu con se sẻ trên cành

Chim lẻ bạn giống như em vậy đó

 

Chớp hàng mi , mình ơi , em muốn khóc

Ḿình đi hoài công tác tận vùng xa

Bỏ mình em , cô vợ trẻ ở nhà

Đan nỗi nhớ sẻ chia cùng chim nhỏ

 

Chiều thứ bảy ,ngồi buồn bên cửa sổ

Chim nghiêng đầu như muốn hỏi vì sao

Phố đông người cô nhỏ chả đi đâu ?! ...

Không có mình .... vui gì mà chơi nhỉ

 

Thà ngồi đây lắng nghe chim ca sĩ

Hót véo von bản tình khúc " Nhớ Mình "

Cảm ơn chim , chim nho nhỏ xinh xinh

Gảy cung đàn tim em hòa âm điệu

 

NQ

*Viết cho những ngày anh theo đoàn tham gia "Vì sức khỏe đồng bào miền núi "

 

 

--------------------

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TREO...

 

Trăng treo

Trên đỉnh xa vời

Tình treo

Nỗi nhớ chơi vơi...

Em buồn

 

Lá vàng

Treo nhánh sầu đông

Yêu chi

Treo nỗi mênh mông...

Đợi chờ

NQ

 

Vầng trăng

sao lại bị treo

Tình kia

sao lại trôi vèo gió mây

 

Lá vàng

treo ngược trên cây

Lá xanh

rụng xuống nơi đây

nỗi buồn

 

bài em lạ quá hà tình cứ treo ngược như là thi sĩ XD ngày xưa " Để tâm hồn treo ngược cành cây" anh hoạ nhé.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Minh Quang Và Hoa Quỳnh đã vô động viên Vinh, mình thấy vui lắm, ngày bé chỉ thichs làm nhà báo nhà văn và cả làm ca sĩ nưa vì mình hát tương đối đó, nhưng bố mẹ phản đối không cho làm văn nghệ sỹ, vì sợ " tâm hồn treo ngược cành cây" và xướng ca vô loài bắt phải vào ngành y dó, còn bây giờ thì thấy ngành nào cũng được miễn sao có ích cho xã hội

 

 

 

HẠNH PHÚC

Làm ngành y là như thế đó

Trực trắng đêm đâu thấy gió cùng trăng

Nào biết mơ gặp gỡ với chị Hằng

Những giấc ngủ chập trờn không yên giấc

 

Ca trực đêm cả đất trời vắng nặng

Chỉ còn ai cơn đau dữ càng tăng

Nhìn người nhà chân chạy lăng xăng

Chẳng biết con mình làm sao thế nữa

 

Ở góc kia em bụng mang dạ chửa

Trời đất ơi con sắp ra chưa

Ngoài sân viện bất chợt đổ cơn mưa

Anh ngừng tay cũng vừa song ca mổ

 

Ai có biết chăng nghề y là khổ

Nhưng vui vui người bố trẻ bồng con

Những em bé môi đỏ như son

Và hạnh phúc là như thế đó

 

Anh tặng ông xa em nhá đó vất vả lắm đó nên HQ phải thương cậu ấy nhiều nhé, tho anh lam vội nên chác không hay đâu đừng chê nhé

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Quỳnh đã ghé thăm và “treo” bài thơ, rất vui được làm quen. Chúc quỳnh có nhiều niềm vui và nhiều sáng tác hay nhé.

Nhân tiện neo một bài đáp lễ, bổ sung một mảng sẫm màu trong bức tranh thơ của Quỳnh.

 

Neo

 

Thuyền tình neo đậu

bến tương tư

 

Ngỡ là tiên cảnh

có đâu ngờ

 

Dấu rêu đã phủ

màu lam lục

 

Bến trong, bến đục

Vẫn hoài neo

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cảm ơn Quỳnh đã ghé thăm và “treo” bài thơ, rất vui được làm quen. Chúc quỳnh có nhiều niềm vui và nhiều sáng tác hay nhé.

Nhân tiện neo một bài đáp lễ, bổ sung một mảng sẫm màu trong bức tranh thơ của Quỳnh.

 

Neo

 

Thuyền tình neo đậu

bến tương tư

 

Ngỡ là tiên cảnh

có đâu ngờ

 

Dấu rêu đã phủ

màu lam lục

 

Bến trong, bến đục

Vẫn hoài neo

 

Cảm ơn bài "Neo" của NgocDinh nhiều lắm ... Thơ hay quá ...quỳnh đáp lễ ...hơi vụng nha :)

 

TRÔNG

 

Bến mãi trông thuyền

Vạn dặm khơi

 

Ngàn thương ngàn nhớ

đến chơi vơi

 

Mênh mông biển lạ

Vui gì thế

 

Mà mấy thu qua

chả trở về

 

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Cảm ơn Minh Quang Và Hoa Quỳnh đã vô động viên Vinh, mình thấy vui lắm, ngày bé chỉ thichs làm nhà báo nhà văn và cả làm ca sĩ nưa vì mình hát tương đối đó, nhưng bố mẹ phản đối không cho làm văn nghệ sỹ, vì sợ " tâm hồn treo ngược cành cây" và xướng ca vô loài bắt phải vào ngành y dó, còn bây giờ thì thấy ngành nào cũng được miễn sao có ích cho xã hội

HẠNH PHÚC

Làm ngành y là như thế đó

Trực trắng đêm đâu thấy gió cùng trăng

Nào biết mơ gặp gỡ với chị Hằng

Những giấc ngủ chập trờn không yên giấc

 

Ca trực đêm cả đất trời vắng nặng

Chỉ còn ai cơn đau dữ càng tăng

Nhìn người nhà chân chạy lăng xăng

Chẳng biết con mình làm sao thế nữa

 

Ở góc kia em bụng mang dạ chửa

Trời đất ơi con sắp ra chưa

Ngoài sân viện bất chợt đổ cơn mưa

Anh ngừng tay cũng vừa song ca mổ

 

Ai có biết chăng nghề y là khổ

Nhưng vui vui người bố trẻ bồng con

Những em bé môi đỏ như son

Và hạnh phúc là như thế đó

 

Anh tặng ông xa em nhá đó vất vả lắm đó nên HQ phải thương cậu ấy nhiều nhé, tho anh lam vội nên chác không hay đâu đừng chê nhé

 

 

Em cảm ơn anh Vinh ....anh xã em chắc thích lắm ... hôm nao , em sẽ tiếp về đề tài ngành Y nữa nha ...nhưng anh Vinh trong nghề thì am hiểu hơn nên thơ hay quá hà

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...