Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

TÌNH XA

 

Vầng trăng xưa thuở nào tròn vành vạnh

Sao bây chừ trăng khuyết nửa chênh vênh

Vọng trong đêm , chân bước nhịp buồn tênh

Phố mênh mông, bầu trời xa thăm thẳm

 

Nụ hoa quỳnh nay còn đâu sắc thắm

Buồn ẩn mình vào bóng lá bơ vơ

Đã một thời tình đẹp tựa bài thơ

Vẽ mộng mơ lên trăng tròn mười sáu

 

Anh xa rồi ... nỗi buồn nay in dấu

Tím loang màu đọng khóe mắt vành môi

Bài thơ tình gửi đến tận xa xôi

Ngàn chữ Nhớ thầm thì bên anh đó

 

Phố đêm nay một mình em bóng nhỏ

Trăng cũng buồn nửa mảnh vắt chơi vơi

Phố cũng buồn chút vàng lá rơi rơi

Trăng , phố , em đang đợi chờ anh đấy

 

NQ

 

MOON.jpg

 

*cho những ngày anh xa

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
TÌNH XA

 

Vầng trăng xưa thuở nào tròn vành vạnh

Sao bây chừ trăng khuyết nửa chênh vênh

Vọng trong đêm , chân bước nhịp buồn tênh

Phố mênh mông, bầu trời xa thăm thẳm

 

Nụ hoa quỳnh nay còn đâu sắc thắm

Buồn ẩn mình vào bóng lá bơ vơ

Đã một thời tình đẹp tựa bài thơ

Vẽ mộng mơ lên trăng tròn mười sáu

 

Anh xa rồi ... nỗi buồn nay in dấu

Tím loang màu đọng khóe mắt vành môi

Bài thơ tình gửi đến tận xa xôi

Ngàn chữ Nhớ thầm thì bên anh đó

 

Phố đêm nay một mình em bóng nhỏ

Trăng cũng buồn nửa mảnh vắt chơi vơi

Phố cũng buồn chút vàng lá rơi rơi

Trăng , phố , em đang đợi chờ anh đấy

 

NQ

 

MOON.jpg

 

*cho những ngày anh xa

 

 

 

Anh Vinh vào trang thấy nhỏ viết khoẻ quá hà, mà anh thì cạn thơ mất rồi nên cố tặng em bài thơ viết dở mà anh tập làm vậy nhỏ nhé.

 

 

HOÀI MONG

Có khi nào trăng cứ tròn vành vạnh

Để bây giờ trăng phải khuyết nửa đâu?

Cũng bởi vì biển mãi vẫn nông sâu

Và con sóng vẫn bạc đầu thế đấy

 

Những trò chơi trẻ thơ sao tìm thấy

Còn nỗi buồn sao đong được buồn đây

Ai bảo rằng nhện sẽ hết chăng dây

Cho nỗi nhớ cứ in hoài nỗi nhớ

 

Tuổi học trò vẫn thường hay giở vở

Lúc trượt rồi lại than thở cùng nhau

Đêm trăng lên cho giải bớt nỗi sầu

Kìa ai đó chụm đầu nơi phố vắng

 

Những nụ hôn ngọt ngào và sâu lắng

Để hoa quỳnh trong trắng nở đêm nay

Anh nâng lưu từng cánh dưới bàn tay

Nâng thật khẽ sợ mai này hoa nát

 

Con sóng mơn man ngàn năm vẫn hát

Đêm đêm về hoa vẫn ngát chờ ai?

Dù anh có đi suốt quãng đường dài

Nhưng vẫn biết em tôi hoài mong nhớ!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn anh Vinh nha , thơ hay quá hà .Tại em ở không quá , đang thất nghiệp nên mới tập làm thơ đó anh Vinh ơi ... Bây giờ đang sáng , mới ăn điểm tâm xong nhưng em ...mơ nè :)

 

 

 

 

ANH VỀ TRONG MƠ

 

Anh về ru mộng êm đềm

Vành trăng cũng ngủ ngoài thềm gió lay

Mưa rơi nhè nhẹ ...tình say

Nụ hôn ngây ngất .... vòng tay ngọt ngào

 

Giật mình tiếc giấc chiêm bao

Ngoài kia nắng gọi trăng sao xa rồi

Gối chăn chắc cũng bồi hồi

Hây hây má đỏ ..anh ơi ...thẹn thùng

 

Có chàng bướm trắng ngoài vườn

Say sưa hút mật đóa hường ... say sưa

Mong sao ... trời chóng đến trưa

Rồi trời lại tối cho vừa ... tình mơ

 

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
hong thèm cơm muối vừng à nha ...thịt gà , xôi đậu , hong biết em chịu chưa nữa hà ...tại vì , em dở ẹt mà làm thầy nổi gì , dạy anh Vinh xong , thơ 2 anh em mình bị thiên hạ chê luôn đó .

 

Bây giờ trở lại dòng thơ lục bát quen thuộc của anh Vinh nè ...sáng sớm mà em gái nhỏ của anh vinh mơ rồi ... mẹ biết chắc ...nát đòn :)

 

ANH VỀ TRONG MƠ

Anh về ru mộng êm đềm

Vành trăng cũng ngủ ngoài thềm gió lay

Mưa rơi nhè nhẹ ...tình say

Nụ hôn ngây ngất .... vòng tay ngọt ngào

 

Giật mình tiếc giấc chiêm bao

Ngoài kia nắng gọi trăng sao xa rồi

Gối chăn chắc cũng bồi hồi

Hây hây má đỏ ..anh ơi ...thẹn thùng

 

Có chàng bướm trắng ngoài vườn

Say sưa hút mật đóa hường ... say sưa

Mong sao ... trời chóng đến trưa

Rồi trời lại tối cho vừa ... tình mơ

 

NQ

 

Thì anh lại phải hoạ lại HQ rồi. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cố bỏ lục mà em lại khiêu khích thế là hahahahahahahahaha. theo anh co câu này em sửa được không? ngài kia nắng gọi trăng sao xa rồi . anh thấy nó khó hiểu và chưa song thất lắm theo anh thế này có được không nhé:

Ngoài kia nắng gọi trăng vào xa xôi.

 

TÌNH MƠ

Cảm ơn em đã ngủ mơ

Cho anh em phải thẫn thờ vì hoa

Vầng trăng buông mái tóc xoà

Dù chiêm bao vẫn nhạt nhòa bóng anh

 

Sao cho gió thổi trong lành

Đễ anh mãi được ngồi canh giấc nồng

Say xưa ngắm má ai hồng

Nụ hôn vụng trộm ... môi nồng môi ai

 

Trách con bướm trắng chơi dài

Vởn vơ bay lượn phí hoài nhụy hoa

Mong sao đêm mãi lâu qua

Ru em tôi vẫn hiền hoà...tình mơ.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Chị Quỳnh nè, đừng cười em nha, dân xứ Bắc, giữa chốn Hà Nội, tập tành viết về cầu tre lắc lẻo....

 

Nhịp cầu tre

 

Quê hương ta vẫn có một nhịp cầu

Và ngày ngày, tan học, hai đứa vẫn bước qua

Ơi con sáo kêu man mác điệu rầu rầu

Mà hôm nay, em như sáo bay xa

 

Luyến thương nhau chi ?... cũng một thời xách cặp

Anh và em vui đùa như bướm hoa

Thương đôi mắt,... một tình yêu thầm lặng

Duyên hai má em, sao tình quá thiết tha

 

Tình yêu ấy cũng qua mỗi nhịp cầu

Nối bờ sông sâu, mà gập ghềnh lắc lẻo

Anh vẫn dắt em xuôi xuôi dòng thơ chảy

Mà tận hôm nay, cầu đứt chốn neo

 

Mà tận hôm nay,...

chẳng tơ duyên chi nữa

Lắc lẻo nhịp cầu hai bên bờ cách xa

Sông nổi sóng theo tình người tan vỡ

Xiết nỗi lòng chôn dấu niềm diết da.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Hổng biết Phong Thu bao nhiêu tuổi chứ Hoa Quỳnh mới có 20 tuổi em mà gọi vạy chắc cô ấy tổn thọ mất đó. đổi lại cách gọi đi. mà làm thơ là do tâm hồn mình chứ sao lại bảo tạp tanh vậy. anh cũng HN đây, cũng cứ làm bừa đi co sao đâu, kể cả hoa quỳnh cười thơ cổ cũng cứ làm.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Quỳnh năm nay 22 tuổi à nha, chính xác là 21 tuổi rưởi , hihihi, tháng 12 mới sinh nhật

 

bài thơ ANH VỀ TRONG MƠ , anh Vinh sửa hộ em câu ấy , hay quá ...

 

Em tiếp bài TÌNH MƠ nè

 

Vâng ,em ngủ giấc ngoan hiền

Để cho giấc mộng ghé viền môi xinh

Ngoài kia vườn nở nụ quỳnh

Trăng vàng nghiêng xuống nhắm nhìn luyến thương

Lẫn trong làn khói mơ sương

Tình ai có mãi vấn vương chốn nầy

Ai về xin nhớ đêm nay

Nguyệt cầm dạo khúc ngất ngây tình hồng

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Chị Quỳnh nè, đừng cười em nha, dân xứ Bắc, giữa chốn Hà Nội, tập tành viết về cầu tre lắc lẻo....

 

Nhịp cầu tre

 

Quê hương ta vẫn có một nhịp cầu

Và ngày ngày, tan học, hai đứa vẫn bước qua

Ơi con sáo kêu man mác điệu rầu rầu

Mà hôm nay, em như sáo bay xa

 

Luyến thương nhau chi ?... cũng một thời xách cặp

Anh và em vui đùa như bướm hoa

Thương đôi mắt,... một tình yêu thầm lặng

Duyên hai má em, sao tình quá thiết tha

 

Tình yêu ấy cũng qua mỗi nhịp cầu

Nối bờ sông sâu, mà gập ghềnh lắc lẻo

Anh vẫn dắt em xuôi xuôi dòng thơ chảy

Mà tận hôm nay, cầu đứt chốn neo

 

Mà tận hôm nay,...

chẳng tơ duyên chi nữa

Lắc lẻo nhịp cầu hai bên bờ cách xa

Sông nổi sóng theo tình người tan vỡ

Xiết nỗi lòng chôn dấu niềm diết da.

 

 

Thơ hay mà PThu, gửi tặng PThu nè

 

TRĂNG TRÒN MƯỜI SÁU

 

Ngày em đến tuổi em vừa mười sáu

Ánh trăng tròn vằng vặc trải đầu thôn

Em xinh tươi mơn mởn như búp non

Anh lớ ngớ để cõi hồn đi lạc

 

Em đã nhỡ nhặt trái tim anh mất

Nên ngô nghê anh lội giữa dòng thơ

Để kiếm tìm những ảo tưởng vẩn vơ

Ngắm hoa nở _Anh nhớ em ... nhớ quá

 

Thuở học trò _ Áo dài em trắng xoá

Sớm đến trường đôi guốc mộc khua vang

Tóc đuôi gà theo nhịp bước tung tăng

Anh lóng cóng _ Bức thơ tình trong cặp

 

Muốn trao em mà anh hoài ngượng ngập

Lòng hẹn lòng _ừ đợi đến ngày mai

Mai _Cuối tuần _Nghỉ học _Vậy thứ hai

Thứ hai nầy lựa lần thứ hai tới

 

Hoa phượng nở ...Đã sang mùa hạ mới

Mà bài thơ anh nào kịp trao tay

Vội xa nhau _tình một thoáng mây bay

Để chiều nay .... Anh nhớ thời mười sáu

 

NHƯ QUỲNH

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

TRĂNG TRÒN MƯỜI SÁU

 

Ngày em đến tuổi em vừa mười sáu

Ánh trăng tròn vằng vặt trải đầu thôn

Em xinh tươi mơn mởn như búp non

Anh lớ ngớ để cõi hồn đi lạc

 

Em đã nhỡ nhặt trái tim anh mất

Nên ngô nghê anh lội giữa dòng thơ

Để kiếm tìm những ảo tưởng vẩn vơ

Ngắm hoa nở _Anh nhớ em ... nhớ quá

 

Thuở học trò _ Áo dài em trắng xoá

Sớm đến trường đôi guốc mộc khua vang

Tóc đuôi gà theo nhịp bước tung tăng

Anh lóng cóng _ Bức thơ tình trong cặp

 

Muốn trao em mà anh hoài ngượng ngập

Lòng hẹn lòng _ừ đợi đến ngày mai

Mai _Cuối tuần _Nghỉ học _Vậy thứ hai

Thứ hai nầy lựa lần thứ hai tới

 

Hoa phượng nở ...Đã sang mùa hạ mới

Mà bài thơ anh nào kịp trao tay

Vội xa nhau _tình một thoáng mây bay

Để chiều nay .... Anh nhớ thời mười sáu

 

NHƯ QUỲNH

 

 

Lúc Hoa Quỳnh, lúc lại Như Quỳnh chẳng biết thế nào nữa. Anh tặng em bài này nhé, mong ko được cười đâu không anh hết viết luôn đó:

 

ĐÂU CÒN MƯỜI SÁU

 

Tuổi mười sáu bé thường hay nhõng nhẽo

Mẹ chợ về cứ lẽo đẽo theo sau

Vầng trăng tròn nào có để ý đâu

Không chải chuốt chẳng vương sầu vướng nhớ

 

Ơ mà sao mẹ vẫn thường than thở

Con gái tôi còn bé lắm đấy cơ

Mẹ nâng lưu mong ngóng bé từng giờ

Đợi bé lớn không còn chờ quà nữa

 

Bõng một hôm cuối buổi chiều nắng lửa

Mẹ giật mình thấy bé khác ngày xưa

Cậu học trò đi học đội ô mưa

Nay bỗng thấy lại hẹn hò cùng bé

 

Những trò chơi của một thời con trẻ

Đâu có còn dung dẻ với dung dăng

Thấy cả hai ngồi mơ ngắm chị hằng

Dòng lưu bút ghi yêu thời áo trắng

 

Có đôi lúc thấy bé ngồi im lặng

Mê mải nhìn đám mây trắng trôi qua

Cậu học trò giấu vội một nhành hoa

Mẹ mỉm cười con gái mình lớn quá...

 

nangtho05.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

DƯỜNG NHƯ

Dường như hạ ghé ngoài thềm

Cho giàn thiên lý rũ mềm đong đưa

Dường như có vạt nắng trưa

Làm hồng đôi má em vừa đôi mươi

 

Dường như em nhớ đến người

Người ơi nếu biết... có cười em không?

Dường như em mãi ngóng trông

Người ơi người cũng trong lòng...nhớ em?

 

Dường như chân bước thật êm

Lạc vườn tình ái cỏ mềm nhung xinh

Dường như chàng bướm tỏ tình

Cùng nhành hoa trắng...tụi mình duyên thơ

 

NQ

__________________

 

*Cho những ngày tình yêu vừa chớm nở

 

nguyetquy1.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...