Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

 

DƯỜNG NHƯ

Dường như hạ ghé ngoài thềm

Cho giàn thiên lý rũ mềm đong đưa

Dường như có vạt nắng trưa

Làm hồng đôi má em vừa đôi mươi

 

Dường như em nhớ đến người

Người ơi nếu biết... có cười em không?

Dường như em mãi ngóng trông

Người ơi người cũng trong lòng...nhớ em?

 

Dường như chân bước thật êm

Lạc vườn tình ái cỏ mềm nhung xinh

Dường như chàng bướm tỏ tình

Cùng nhành hoa trắng...tụi mình duyên thơ

 

NQ

__________________

 

*Cho những ngày tình yêu vừa chớm nở

 

nguyetquy1.jpg_thumb.jpg

 

Cóc đang nhảy khỏi hang mình

Dường như nhà của hoa Quỳnh đầy thơ ...

 

 

 

Vào Hè

 

Hình như bướm trắng đang mơ

Mơ trăng có cánh quỳnh thơ vỗ về

Sao mà rả rít tiếng ve

Quỳnh ơi chắc đã vào hè phải không ?

 

Môi em cứ ngỡ phượng hồng

Vì sao cứ nở thắm lòng của anh

Vóc ngà thân liễu mong manh

Dịu êm như bóng trăng thanh gọi mời

 

Xin đừng để nhạt bờ môi

Cũng hương vị đó cho đời đắm say

Hoa quynh nở trắng đêm nay

Nghe trăng hết khuyết bỗng đầy nhớ nhau

 

CK

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

NỤ HÔN TÌNH XA

 

Kéo nhẹ áo anh áo người thương

Tình ta mỏng mảnh tựa khói sương

Anh đâu rồi vuột bàn tay với

Còn đó mình em giữa phố phường

 

Tình xa... xa lắm cả đại dương

Lạc lối để buồn cặp uyên ương

Xa mặt chớ cách lòng anh hỡi

Xin mưa đừng mãi phủ đồi nương

 

Tựa cửa em chờ góc phố xưa

Thương lắm _ Người ơi nói sao vừa

Gió khẽ mơn man bờ môi mọng

Nụ hôn anh gửi nhờ gió đưa?!

 

NQ

 

 

ngoctram1.jpg_thumb.jpg

 

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Anh cũng có bài về cỏ anh không nghĩ em lại viết về nó đâu. Ở SG không biét lấy đâu ra cỏ mà nhỏ cũng viết hay vậy hà. Bao giờ vợ chồng nhỏ ra bắc nghỉ tuần trăng mật thì về quê anh mà nghỉ, anh cho đi chăn Trâu tha hồ có cỏ mà chơi nhé, này vui phết khi đi trơi với dám trẻ Trâu có lẽ kỷ niệm đó không quên được đâu. Anh xin tài chợ và làm hướng dẫn viên DL tha hồ chơi với cỏ nhé

180px-Vankhac.JPG

 

KHAO KHÁT

 

Sao em lại chỉ muốn làm cọng cỏ

Cả cuộc đời chỉ muốn nhỏ vậy thôi

Em muốn nhìn cơn gió đẩy mây trôi

Đôi trai gái cứ bồi hồi thổn thức

 

Làm cọng cỏ không phải buồn phải bực

Suốt cuộc đời thao thức ngắm trăng sao

Đêm từng đêm giọt sương trắng ngọt ngào

Muốn đọng lại rơi vào nơi cọng lá

 

Cuộc đời của em cứ trôi êm ả

Lắng nghe đôi bạn tình như thả hồn mơ

Rằng anh đi em sẽ mãi đợi chờ

Kể cả lúc trăng mờ cùng trăng sáng

 

Dẫu thời gian có phủ mầu bàng bạc

Em vẫn chờ không khác với ngày xưa

Họ thì thầm rồi bịn rịn tiễn đưa

Em khao khát cứ mãi làm cỏ nữa...

 

 

 

 

180px-Stray_kitten_Rambo002.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

cháu là ngưu . mẹ cháu học cùng lớp với bác . nhà cháu ở hải phòng . cháu vừa đọc thơ của bác cùng với mẹ cháu.cháu rất thích thơ của bác .bác vinh làm thơ hay lắm.cháu muốn đọc bài thơ của bác viết về lớp bác mà tìm mãi không thấy.

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Anh cũng có bài về cỏ anh không nghĩ em lại viết về nó đâu. Ở SG không biét lấy đâu ra cỏ mà nhỏ cũng viết hay vậy hà. Bao giờ vợ chồng nhỏ ra bắc nghỉ tuần trăng mật thì về quê anh mà nghỉ, anh cho đi chăn Trâu tha hồ có cỏ mà chơi nhé, này vui phết khi đi trơi với dám trẻ Trâu có lẽ kỷ niệm đó không quên được đâu. Anh xin tài chợ và làm hướng dẫn viên DL tha hồ chơi với cỏ nhé

180px-Vankhac.JPG

 

KHAO KHÁT

 

Sao em lại chỉ muốn làm cọng cỏ

Cả cuộc đời chỉ muốn nhỏ vậy thôi

Em muốn nhìn cơn gió đẩy mây trôi

Đôi trai gái cứ bồi hồi thổn thức

 

Làm cọng cỏ không phải buồn phải bực

Suốt cuộc đời thao thức ngắm trăng sao

Đêm từng đêm giọt sương trắng ngọt ngào

Muốn đọng lại rơi vào nơi cọng lá

 

Cuộc đời của em cứ trôi êm ả

Lắng nghe đôi bạn tình như thả hồn mơ

Rằng anh đi em sẽ mãi đợi chờ

Kể cả lúc trăng mờ cùng trăng sáng

 

Dẫu thời gian có phủ mầu bàng bạc

Em vẫn chờ không khác với ngày xưa

Họ thì thầm rồi bịn rịn tiễn đưa

Em khao khát cứ mãi làm cỏ nữa...

180px-Stray_kitten_Rambo002.jpg

 

 

Trường đại học em là mảng xanh của thành phố mà anh Vinh :rolleyes: Còn nói đến chuyện tuần trăng mật thì hix hix buồn lắm đó vì hong có hix hix , đám cưới xong là em lo ngấu nghiến cho xong cái đồ án tốt nghiệp , định hè đi du lịch Mỹ chơi , anh xã em có việc đi dự hội nghị bên ấy , qua đấy cả tháng , em xin phỏng vấn đi du lịch theo chơi , mà điều không được ...nên bây giờ đành ở nhà 1 mình hix hix ...

 

Không thèm nói chuyện buồn đâu ... em tiếp bài cọng cỏ nè ... 1 lời than của cọng cỏ ...cỏ là cỏ thôi cỏ không là hoa đẹp ....

 

TIẾNG THAN BUỒN CỦA CỎ

 

 

 

Con phố đẹp ...Nhờ hoa ngàn bướm trắng

Ráng nắng chiều ...Tà áo lụa nhẹ bay

Anh ngơ ngẩn ...Hồn gửi lọn tóc mây

Của chị ấy ....Chớ phải đâu là nhỏ

 

Nhỏ cũng biết ...Anh bực mình cọng cỏ

Vướng gót giày ...làm chậm bước chân anh

Nhỏ cũng hiểu ...Cọng cỏ có mượt xanh

Chỉ là cỏ ...Anh chẳng hề yêu nhớ

 

Nên dù nhỏ ...Có ngoan hiền như cỏ

Chả thế nào ...Len được chỗ trong tim

Vì tình anh ...Tựa như một cánh chim

Về đậu mãiTrên nhành hoa chị ấy

 

Anh tương tư...Con phố chiều hôm đấy

Bởi tường vi...Nở nụ thật xinh tươi

Đêm thao thức ...Anh nằm nhớ một người

Chính là chị ...Chị là hoa rực rỡ

 

Buồn cho nhỏ....Bình thường như cọng cỏ

Có ngoan hiền ...Cũng chẳng sắc chẳng hương

Thì làm sao...Được khoác áo người thương

Nên đành thôi ...Tình chỉ là ảo tưởng

 

 

NQ

 

 

 

+======================

 

*to hai 28 : post lộn cũng sao mà , nhà nầy nhà em anh Vinh ấy mà ....hai 28 cứ thoải mái nhá :)

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tình yêu đến nào ai hay biết được ...Chợt một hôm sao lại nhớ người ta ...Đêm không ngủ ngồi đấy ngắm trăng ngà ...Mơ người ta đang cười cùng em đó ....

 

 

TÌNH TA

 

 

Mình quen nhau từ thuở xưa bé dại

Ô che đầu hai đứa ngại chi đâu

Anh còn vái trời xin chóng mưa mau

Ngày ươm nắng em tôi thôi ướt áo

 

Tuổi ấu thơ ,hồn nhiên như cỏ lá

Níu tay anh , em phụng phịu đòi quà

Gói ô mai hay là kẹo mạch nha

Gì cũng được , của anh ...là em thích

 

Rồi một ngày , anh bỏ em ...đi biệt

Xa muôn trùng ...xa cả một đại dương

Em tập tành vần thơ vụng chữ "thương"

Lại chống chế thương anh trai mình đấy

 

Thơ chất chồng , thơ cứ dài ra mãi

Từ nhớ thương giờ quen thuộc vành môi

Nghe mưa rơi lại nghĩ đến xa xôi

Lòng hỏi lòng hay là ...yêu rồi đó

 

Để một hôm hây hây đôi má đỏ

Thư anh đề tặng em đấy ... người tình

Đóa hoa hồng anh họa thật là xinh

Dòng tin nhắn ..đợi anh về em nhé

 

Chuyện tình mình đẹp như là tranh vẽ

Tựa nụ hồng tươi thắm giữa lá xanh

Em bây giờ đã lớn phải không anh

Anh bây giờ đâu là anh trai nhỉ

 

Anh ơi anh kề bên em thủ thỉ

Anh là gì em nói khẽ anh nghe

Thôi không thèm em đổi ý rồi nè

Anh phải biết nếu không thì ...em giận

 

NQ

 

qui_trinh_cham_soc_hoa.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhỏ à anh có thấy rút gì đâu, hay la anh chưa xem kỹ, nếu quản lý rút thì mình hỏi ho xem lý do có được không chứ em rút khỏi đây thì diên đàn này còn ai tích cực hơn nữa mà các anh biét giao lưu với ai

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...