Jump to content
hoaquynh

Những bài thơ của Quỳnh

Recommended Posts

"Gió đưa gió đẩy về rẩy ăn còng

Về sông ăn cá về đồng ăn cua " {ca dao}

 

BỎ THÀNH VỀ RUỘNG CÙNG ANH

 

Khoanh tay gặp Mẹ anh thưa,

Dạ, con dâu mới,trời mưa chợ về

Mua rau điên điển dầm me

Bát canh chua nóng , cá trê mắm gừng

 

Dạo chợ , con mãi ngập ngừng

Bởi con non trẻ nào từng đảm đang

Bây giờ xuống bếp nấu ăn

Mẹ ơi , con ngại , Mẹ răn con nhờ ...

 

Mẹ cười : _Dâu út ngu ngơ

Thuở xưa đài cát tiểu thơ không mà

Thương con phải lấy chồng xa

Bỏ thành về chốn quê nhà ... tội con

 

Hôm nao nắng gắt ngoài đồng

Con ra bẻ ít dưa hồng gỏi chua

Món nầy thằng út nó ưa

Con trộn cho khéo , chồng vừa miệng ăn! "

 

 

NQ

 

IMGYICXZQYPOP.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Trường đại học em là mảng xanh của thành phố mà anh Vinh :lol: Còn nói đến chuyện tuần trăng mật thì hix hix buồn lắm đó vì hong có hix hix , đám cưới xong là em lo ngấu nghiến cho xong cái đồ án tốt nghiệp , định hè đi du lịch Mỹ chơi , anh xã em có việc đi dự hội nghị bên ấy , qua đấy cả tháng , em xin phỏng vấn đi du lịch theo chơi , mà điều không được ...nên bây giờ đành ở nhà 1 mình hix hix ...

 

Không thèm nói chuyện buồn đâu ... em tiếp bài cọng cỏ nè ... 1 lời than của cọng cỏ ...cỏ là cỏ thôi cỏ không là hoa đẹp ....

 

TIẾNG THAN BUỒN CỦA CỎ

Con phố đẹp ...

Nhờ hoa ngàn bướm trắng

Ráng nắng chiều ...

Tà áo lụa nhẹ bay

Anh ngơ ngẩn ...

Hồn gửi lọn tóc mây

Của chị ấy ....

Chớ phải đâu là nhỏ

 

Nhỏ cũng biết ...

Anh bực mình cọng cỏ

Vướng gót giày ...

làm chậm bước chân anh

Nhỏ cũng hiểu ...

Cọng cỏ có mượt xanh

Chỉ là cỏ ...

Anh chẳng hề yêu nhớ

 

Nên dù nhỏ ...

Có ngoan hiền như cỏ

Chả thế nào ...

Len được chỗ trong tim

Vì tình anh ...

Tựa như một cánh chim

Về đậu mãi

Trên nhành hoa chị ấy

 

Anh tương tư...

Con phố chiều hôm đấy

Bởi tường vi...

Nở nụ thật xinh tươi

Đêm thao thức ...

Anh nằm nhớ một người

Chính là chị ...

Chị là hoa rực rở

 

Buồn cho nhỏ....

Bình thường như cọng cỏ

Có ngoan hiền ...

Cũng chẳng sắc chẳng hương

Thì làm sao...

Được khoác áo người thương

Nên đành thôi ...

Tình chỉ là ảo tưởng

NQ

+======================

 

*to hai 28 : post lộn cũng sao mà , nhà nầy là nhà em anh Vinh ấy mà ....hai 28 cứ thoải mái nhá :)

VH góp một bài về cỏ nhé. Bài này cũng viết lâu rồi chứ giờ thơ của VH gửi vào trang của Quỳnh không hợp. Luôn vui và hạnh phúc nhé Quỳnh.

 

EM LÀ NGỌN CỎ

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Một ngọn cỏ nhỏ nhoi

Không là mây là gió

Xa vời đâu anh ơi.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Một ngọn cỏ thường thôi

Không là đoá hông nhung

Kiêu hãnh giữa dòng đời.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Vướng chân người lại qua

Xanh tươi mầm hi vọng

Chẳng trắng trong ngọc ngà.

 

Em mãi là ngọn cỏ

Thầm lặng ươm đợi chờ

Bước chân anh rất vội

Lướt qua sao thờ ơ.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Thả nhớ vào vu vơ

Thả thương vào trong gió

Trách người sao hững hờ...

 

16/3/1992

Vân Hồng

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
VH góp một bài về cỏ nhé. Bài này cũng viết lâu rồi chứ giờ thơ của VH gửi vào trang của Quỳnh không hợp. Luôn vui và hạnh phúc nhé Quỳnh.

 

EM LÀ NGỌN CỎ

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Một ngọn cỏ nhỏ nhoi

Không là mây là gió

Xa vời đâu anh ơi.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Một ngọn cỏ thường thôi

Không là đoá hông nhung

Kiêu hãnh giữa dòng đời.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Vướng chân người lại qua

Xanh tươi mầm hi vọng

Chẳng trắng trong ngọc ngà.

 

Em mãi là ngọn cỏ

Thầm lặng ươm đợi chờ

Bước chân anh rất vội

Lướt qua sao thờ ơ.

 

Em chỉ là ngọn cỏ

Thả nhớ vào vu vơ

Thả thương vào trong gió

Trách người sao hững hờ...

 

16/3/1992

Vân Hồng

 

Quỳnh cảm ơn chị VH , thơ chị hay quá nhưng buồn ray rức hoài ....Em chúc chị VH vui để những vần thơ sẽ ươm hồng như nickname chị vậy

Những buổi trưa , em thường ngồi ôn bài trên các băng đá trong trường .Hàng cây điệp bên đường , hoa vàng bay theo gió , thảm cỏ xanh xanh , và làn gió mát làm dịu cái nắng gắt gay của Sai Gon ban trưa .... Học chán thì em thả hồn vào thơ , mơ mộng mãi đến mẹ cũng la ...

Em viết một bài về ngọn cỏ ...Lồng tình yêu của mình vào hoa cỏ .... :)

 

 

TÌNH EM LÀ HOA CỎ

 

Anh hỏi nhỏ ...

Vì sao hoa bừng nở

Đẹp rạng ngời ...

Mà nhỏ lại không thương

Xinh xắn chi ...

Bụi cỏ dại ven đường

Ngày qua phố ...

Nhỏ tần ngần đứng ngắm

 

Thưa với Anh ...

Nhỏ yêu màu xanh thắm

Của cỏ non...

Màu bình dị đơn sơ

Tuổi đôi mươi ...

Nhỏ thổi những ước mơ

Vào vần thơ ...

Mong tình đừng lệ đổ

 

Nhỏ đã cười ...

Chiều nay trên con phố

Gió mát lành ...

Mơn bờ cỏ đong đưa

Và Anh ơi ...

Vui lắm nói sao vừa

Lời Anh hứa ...

Tim Anh hình bóng nhỏ

 

Nhỏ giản đơn ...

Bình thường như cọng cỏ

Có bao giờ ...

Cỏ bỏ đất ... cỏ đi

Đừng bao giờ ...

Anh thốt tiếng biệt ly

Nhỏ bên Anh ...

Suốt kiếp đời anh nhá

 

 

NQ

 

 

DSCF5069.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Hoa cỏ... ai nghe mà chr rung động? Ai thấy mà không luyến lưu. Chị Quỳnh cho em ghé lại họa một bài nha Xứ Bắc cũng có cỏ, đẹp lắm. Nhưng em chỉ muốn , chỉ ước ao bé nhỏ thôi

 

Cỏ dại

Phong Thu

 

Nếu được ước ao...

Anh muốn làm cỏ dại

Như ngày xưa,

khóm cỏ mơn chân em

Gót ngọc thơm

nâng niu trên cỏ dại

Từng bước em đi

nắng sớm hay đêm đêm

 

Nếu được ước ao,

anh muốn làm cỏ dại

Trưa em nằm,

dệt mộng đời xinh xinh

Muốn như thế

một ngày như thế mãi

Chuyện tình ta

như trăng tỏa lung linh

 

Nếu được ước ao

anh muốn làm cỏ dại

Để dần dần

mọc dại vườn nhà em

Và hoa hồng

hơi xiêu xiêu có phải

Cùng từ từ

chinh phục trái tim em

 

Nếu được ước ao

anh muốn làm cỏ dại

Để một đời

mọc khắp Trái Đất quay

Một người đi

một người theo miết mải

Tới chân trời

xa khuất nẻo bóng mây

 

Nếu có ra sao

anh vẫn làm cỏ dại

....

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Cảm ơn Phong Thu về bài thơ CỎ DẠI ....

 

Xin cứ hãy ước mơ thật giản đơn và bình dị để tình yêu và cuộc sống là một màu xanh yên lành như hoa cỏ

 

ANH và EM , CỎ và ĐẤT

 

Nếu anh ước ....

Là loài hoa cỏ dại

 

Ven bờ tường ...

Chen chúc bụi mận gai

 

Thì anh ơi ...

Em là đất cằn chai

 

Khô hạn quanh năm chẳng hoa nào mọc được

Trừ cỏ dại ....Cỏ vẫn vút cao , mượt mà , xanh mướt .....

 

Như tình mình ...

Sau trước vẫn có nhau

 

Như biển khơi ...

Dào dạt sóng bạc đầu

 

Biển có bao giờ ngưng sóng vỗ

Cũng như anh đơn sơ là một loài hoa cỏ

 

Cỏ có bao giờ cỏ bỏ đất ...cỏ đi

 

Cỏ và đất luôn cận kề nhau chung thủy

Như chúng mình sẽ mãi một đời yêu thương nhau bình dị

 

Phải không Anh ?

 

NQ

 

DSCF5060.jpg_thumb.jpg

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

MÌNH ƠI

 

Em đi qua chuyến đò

Sông xuôi dòng chảy mãi

Gửi thời con gái lại

Em chào nhé mộng mơ

 

Thôi không còn vu vơ

Bài thơ tình mực tím

Một thuở nào tóc bím

Cắn ơ hờ vành môi

 

Xuân nồng đến đây rồi

Tình yêu sang trang mới

Rộn ràng hoa ngày cưới

Cô dâu trẻ thẹn thùng

 

Và khe khẽ ngập ngừng

Cất tiếng chào nho nhỏ

Lời thoảng trong làn gió

Em gọi tình....mình ơi....

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Nhớ

 

Gió

lặng câm

Em

âm thầm

nhớ

Buồn

thở dài

Anh

ở nơi đâu!

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác
Nhớ

 

Gió

lặng câm

Em

âm thầm

nhớ

Buồn

thở dài

Anh

ở nơi đâu!

 

Sao hôm ni , anh Vinh lại buồn nhớ thế ....

 

NHỚ trong thơ em thì nhiều lắm .... Vì một thuở tình xa , cách cả một đại dương mênh mông mà ....

 

NHỚ

 

Có lần vạt nắng

Vờn đôi má tròn

Ưng ửng hồng hồng

Khiến em mắc cỡ

 

 

Có hạt mưa vỡ

Về đọng vành môi

Em nhớ xa xôi

Rồi ... em lại khóc

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

 

NHỚ (2)

 

Gió chao cành lá rơi

Chạm vào lòng nỗi nhớ

Mây mùa thu diệu vợi

Như bóng Anh xa vời

 

NQ

 

 

*

 

Anh Vinh khơi đúng mạch thơ em rồi .... Đã một dạo , tất cả bài thơ em đều quay cuồng trong chữ Nhớ

:unsure:

 

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Đã có rất nhiều đôi lứa lần đầu tiên gặp nhau trên mạng ... Gặp để rồi quen , rồi thân và tiến dần đến tình yêu ...

Còn em và anh ... Lên ba tuổi , em lẫm chẫm theo chân anh đòi bế ...Lên sáu tuổi , anh cầm tay gò cho em viết từng con chữ i , t ...Lên 10 tuổi , bài tính khó , em mếu máo đòi anh giảng ...Lên 13 , em thôi không níu tay anh vòi vĩnh gói quà ... Mà ...em ghét ... dưng không rồi giận anh ...giận lắm .Anh vẫn vô tình bởi trong anh , em mãi là người em gái nhỏ ...Lên 18 , em là cô bé tiểu thơ lần đầu tiên ngác ngơ trước khung trời đại học ... Giã từ rồi những năm tháng lớp 12 thì cũng là lúc giã từ anh ... Anh đi xa ...thật ngàn xa .... Để từ đấy mình hẹn nhau trên mạng ...Quen trong đời thường nhưng tình yêu mình đã lớn dần trong mạng ảo ...

 

Có ai đó đã nói

 

Tình trên mạng chỉ là tình hư ảo

Gặp đời thường tình khoác áo mà đi ....

 

Còn tình ta thì sao , khi tình ta là tình online

 

TÌNH ONLINE

 

Bởi hai đứa ở hai đầu nỗi nhớ

Tình online kéo khoảng cách lại gần

Thương làm sao tiếng "Anh đây" nhẹ nhàng

Tim rộn ràng em đáp liền "Dạ ,có"

 

Chớm hừng đông bình minh chưa lấp ló

Em dậy rồi đọc tin nhắn offline

"Bé yêu ơi , đêm ngủ giấc ngoan hiền

Chúc bé vui bình yên ngày mới nhá "

 

Trưa tan trường ,em vội vàng tất tả

Trở về nhà ,mở máy gọi "Anh ơi"

Cả buổi trưa đầy ắp những nụ cười

Giờ vào học tiết chiều ,em trễ mất

 

Cũng đôi khi dỗi hờn dâng chất ngất

Anh bận rồi ,nào có thể online

Lại những đêm em chăm chú học bài

Anh buồn thiu " Ừ ,học ngoan .... anh đợi "

 

Tình yêu ơi sao mà xa vời vợi

Hẹn online cho tình mãi thắm nồng

Những môi hôn là những dấu icons

Xua nỗi nhớ bằng nụ cười hạnh phúc

 

NQ

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Khách
Trả lời chủ đề này...

×   Bạn vừa dán nội dung có định dạng.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Đang xử lí...

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...