-
Số bài viết
303 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
21
Bài viết được đăng bởi Lãng Khách
-
-
Nuối tiếc
Nắng ôm chiếc lá
Ghế đá , hàng cây
Hạ vừa mới đây
Khung trời xanh biếc
Giờ hoài nuối tiếc
Còn đó thời gian
Ánh chiều lan man
Con đường ảm đạm
Thơ thẫn thu vàng
Cơn gió lang thang
Xào xạc ngỡ vẫn …
Nào đã li tan
LK
-
Dạ khúc buồn
Thả những sợi tình bên ánh trăng
Vuốt nhẹ tương tư khẽ hương thầm,
Hoa lay lá động …buồn mang mác
Gió - ngỡ lời thương , ngỡ tri âm
LK- 1
-
Lưng thu
Con đường hôm nào em đi
Những chiếc lá đã ngả úa
Màu thời gian , màu chan chứa
Chờ cơn gió lớn … sẽ rơi
Tiếng thì thầm vẫn có nơi
Gợi mắt thu về nghiêng lối
Tìm trong bao la hờn dỗi
Ánh sáng nhạt dần trên tay…
Một dải li ti … trắng xoá
Từng hạt long lanh …trắng xoá
LK- 1
-
Mắt Thu
Thu bỗng trả những ngày xa quạnh vắng
Khuất bên đường ôm xác nắng …suy tư
Phải chiếc lá tan vào cõi chân như
Khi cho hết , để từ cây xanh mãi …
Thu vẫn thả đôi mắt buồn …tê tái
Chạm khung trời một dải nhớ mông lung
Tìm cơn gió thầm thì lối xưa chung
Theo năm tháng hình dung dần phai dấu
Thu hối hả trôi về đêm nương náu
Tay níu lại tiếng ban đầu …chơi vơi
Bước trên mùa xào xạc bóng còn rơi
Từ heo hắt đứng nơi xa quạnh vắng
LK -
Chờ mãi
Rồi
cũng đến thu
Gió
ngơ ngác lắm
nắng
Ru phố chiều
Lá rơi
Hoa rụng
đếm
nhiều
Thân cây chết
Đứng
Mĩ miều lãng quên
Chờ mãi
Rồi
cũng chẳng bên
Nửa
Mảnh trăng khuyết
Kéo lên
Ngọn
Tình
Ngấn
Giọt sương
Bỗng lung linh
Giật mình…
Nghiêng
Ngả
Lặng thing
Vỡ òa
LK -
Mưa thu
Mưa rơi rơi…
Đường lạnh lẽo
Hoa thiếu nắng
Lá vàng teo
Mưa rơi rơi…
Giọt trong veo
Tìm đôi mắt
Phố … thuở nào
Thu len vào
Lòng tê tái
Từng nhung nhớ
Ôm lấy …ai?
Mưa rơi rơi…
Chưa dừng lại
Bước theo bước
Tưởng phôi phai…
LK -
Thơ thẩn
Mới đó thôi đã khuất cuối trời
Con đường tia nắng những lời đầu tiên
Mới đó thôi đã mộng hàn huyên
Tình xưa nghĩa cũ lạc duyên thuở nào
Mới đó thôi đã quá nghẹn ngào
Câu thơ chưa chín rơi vào mắt xanh
Mới đó thôi đã tàn năm canh
Vắng em gió khẽ làm anh giật mình
LK
- 1
-
Những nét vẽ không như
Ta muốn vẽ nụ cười tươi trẻ
Nhưng nét vẽ lại thành kẻ già nua
Ta muốn vẽ trời chiều là một dải lụa
Nhưng nét vẽ cứ diêm dúa rồi thành không
Ta muốn vẽ
Đàn ông
Đàn bà
Ta muốn vẽ
Ngôi nhà
Lũ trẻ
Ta muốn vẽ
Cặn kẽ
Thế gian
Ta muốn vẽ
Một bờ mi ngoan
Hôn nhẹ nhàng hạnh phúc
Mọi lúc mọi nơi
Ta muốn vẽ
Khoảng trời
Bé nhỏ
Ta muốn vẽ
Điều đó
Trong mắt em
Ta muốn vẽ đêm có ngọn đèn
Cảm thu vàng hạt sương nhoen tia sáng
Ta muốn vẽ lại hình dáng của mình hôm xưa
Khi bàn tay nhau vừa chạm lấy một tình yêu diệu vợi …M…
LK -
Hoài niệm
Ngắm thời gian vội vàng nỗi nhớ
Đưa chân về bỡ ngỡ thu nao
Con đường dài trải đầy khát khao
Những chiếc lá xì xào trong gió
Nghe nụ cười trốn ở đâu đó
Sau hàng cây lấp ló tìm nhau
Bước thật chậm chạm vào nỗi đau
Gọi yêu dấu còn đâu … nhói buốt
Chiều xuống thấp một màu thân thuộc
Vẫn mơ màng tím - đỏ làn môi
Hôn khoảng trời , ôm cả chơi vơi
Những chiếc lá … rơi rơi … trong gió …
LK
-
Dưới cơn mưa
Giọt mưa rơi vỡ oà trên lá
Những cơn gió xô ngã nụ hoa
Đứng bên trời nghiêng lắm hồn ta
Sao nhức nhối mắt nhoà , môi đắng
Giọt mưa rơi cho đường thêm vắng
Nghe tiếng người xa lắm … lặng thing
Không ai còn vui ngắm lung linh
Từng cơn sét vô tình xé nát
Dải nắng vàng mơ mộng , khao khát
Rực rỡ màu bùng cháy yêu đương
Sâu mắt ngọc trìu mến du dương
Sự nhỏ bé vô thường ao ước
Giọt mưa rơi … rơi … rơi… chân bước
Thấm cho đầy , cho buốt con tim
Cho những ngày , tháng đã lặng im
Giờ xa mãi , mới tìm … tiếc nuối …
LK
-
Hồng miên
Nhớ tháng ba…
Những bông hoa
Màu bùng cháy
Tình ôm lấy
Từng ngón tay
Gió bay bay
Thơm hương tóc
Trong mắt ngọc
Khờ lắm tôi …
Mới đây thôi
Giờ xa lắm
Tình nồng thắm
Tựa lá rơi
Đứng bên trời
Cơn gío thoảng
Hương phảng phất
Buồn miên man …
LK
- 1
-
Lối rẽ
Hãy nói lời chia tay
Cho lá tình héo úa
Con đường dài muôn thủa
Giờ để buồn gió lua
Thôi trời cứ làm mưa
Tìm thân cây chết lặng
Giọt xanh thời mấy đặng
Trắng xoá cả vùng mơ
Chưa đêm ánh đã mờ
Đôi mắt nhìn rưng rưng
Lối rẽ bàn chân ngưng
Yêu thương bước lạnh lùng …
LK
- 2
-
Chỉ còn trong thơ
Bất chợt cơn mưa lại về
Kéo cả dải buồn lê thê
Đong đưa trong gió cánh hoa
Lấm tấm giọt yêu …nảo nề
Bàn tay chạm lấy hẹn thề
Khơi thầm hương đả đê mê
Tiếng người rơi rơi hoài phố
Vỡ oà góc khuất miền quê
Năm tháng say sưa ước nguyện
Bàn chân bước đến tầm mơ
Ghép mảnh ngu ngơ mấy chuyện
Giờ chỉ còn đó lời thơ…
LK
-
ĐÊM NGHE TIẾNG CÚ RÚC
tôi là mặt đất nẻ
khát cơn mưa tình yêu
chờ phép mầu Thượng đế
dưới ngôi đền phong rêu
xạc xào lời lá mục
nằm han rỉ bên sân
giọng con cú vọ rúc
bãi tha ma xa xăm
rón rén đêm mèo hoang
dẫm thời gian vôi vữa
khoác chiếc áo thiên thần
che bóng đen quỷ dữ
bằng nỗi buồn nôn mửa
lên đống rác chiến tranh
trả lại người một nửa
vết dối trá chưa lành
ĐCĐ
điệp 2 câu 2 " nằm han rỉ bên sân " nghe chưa hợp lí lắm thì phải
-
Xa em
Bước trên đường ánh đèn khuya heo hắt
Cả khoảng trời dày đặc khối sầu như
Phố không mùa xơ xác , niềm ưu tư
Nghe khắc khoải lá rơi …dừng …nỗi nhớ
Bước chân si trên phố chiều mê mẩn
Má em hồng khi chạm lấy tay yêu
Từ trong mắt tôi thấy tình phiêu diêu
Đẹp biết mấy dáng làm kiêu nhuốm tím
Bỗng trên đường ánh đèn khuya tắt lịm
Ngơ ngác hồn bịn rịn với hơi sương
Em xa rồi đến tận vùng thê lương
Lòng đau nhói giữa đêm trường côi cút
LK
-
Si
Vàng như nắng
Trắng như mây
Đẹp như em
La cà trên phố
Em thẹn thùng
Má hây hây
Tôi lặng lẽ
Một cây chết đứng
Ánh chiều tà
Mây cũng xa
Em đi khuất
Tôi chất ngất
Tình si
LK
- 2
-
Dối lừa
Trời nổi gió lên
Màn đêm cũng tới
Tôi người hai lối
Mảnh vàng cắt đôi
Vui nghẹn mấy lời
Buồn đủ thành văn
Chia li sách mới
Tác giả là tôi
Cứ nhắm mắt lại
Rồi mở mắt ra
Gọi khẽ người ta
Giọt sầu lắng đọng
Đắng từ cuống họng
Nuốt thời gian trôi
Mặn vừa tới môi
Bồi hồi ngơ dại
Đường đời xa ngái
Hai trái tim si
Chung một lối đi
Còn chi …dối lừa …
LK
-
Thoáng Qua
Có khi nào ta quên thức dậy
Quên động đậy đôi mắt tròn xoe
Quên một người luôn luôn lắng nghe
Nhưng ai dè lâu lâu mới hiểu
Có khi nào ta quên khoá biểu
Những xúc cảm bên chiều ngẩn ngơ
Rồi thẩn thờ vội mấy câu thơ
Đến đón em hết giờ làm việc
Có khi nào ta quên bữa tiệc
Đã dự định biết mấy năm qua
Đã đôi lần tan vở cách xa
Lễ hợp hôn la đà bên vợ
Có khi nào ta quên trả nợ
Lúc chào đời cơ thể hồn vay
Tiếng đầu lòng khóc lóc ai hay
Cho một ngày trở về cát bụi
Có khi nào ta quên thiêu rụi
Những suy nghĩ bị luỵ đó đi
Ta hoàn lại một kẻ cu li
Nô lệ cho đồng tiền ích kỉ
LK
-
Mưu sinh
Sớm hay sạp nắng chưa bày
Mây bồng chưa tỏ gió đầy chưa vương
Lá còn đọng những hạt sương
Con chim còn ngủ , trên đường vắng teo
Mà nghe sao thấy trong veo
Giọng ai da diết mang theo tiếng chào
“Ai mua tôi bán đây nào
Khoai cha , sắn mẹ tay cào cuốc đo
Mớ tình nheo nhóc thật to
Trái yêu chín mọng còn lo , nhớ nàng
Ai mua bấm bụng đây chàng
Xanh xao chẳng quản để vàng thóc , ngô
Vai gày gánh nặng làm ngơ
Ai mua tôi bán dịu sơ tím bầm”
Bước qua những nốt thăng trầm
Lòng nghe thắt lại lặng câm trải mình …
Nắng lên rạng rỡ bóng hình
Mây cười cho trắng gió phình cho vương
Lá giờ cạn ráo giọt sương
Con chim ríu rít , trên đường cũng vui
Mà nghe sao vẫn bồi hồi
Tiếng rao xa lắm chợt rồi gần ngay
LK
- 2
-
Một ngày tháng sáu
Bán được mấy lời
Mua lại buồn thôi
Chiếc lá chưa rơi
Tình tôi nương náu
Mưa về tháng sáu
Lá đổi màu chưa
Bên gió đong đưa
Trời như đùa cợt
Hạt mưa không ngớt
Màu tối bủa vây
Sát lại gần mây
Vỡ oà thêm đắng
Cái tôi chết lặng
Khoảng trống lạnh căm
Nhìn về xa xăm
Mù tăm tia nắng
LK
- 2
-
Ngỡ
Sầu cứ lâng lâng
Bâng khuâng một dải
Lòng cứ trống trải
Mây mải miết trôi
Tình muốn lên ngôi
Duyên không trở lại
Nắng dần lạc lối
Gió về chơi vơi
Chân bước mơ màng
Hồn thả mênh mang
Vội vàng níu lại
Vì ngỡ thu sang
LK
- 1
-
Kí ức tìm về
Ngắm chiều tà sao đẹp từng manh nắng
Đẹp quá ôi vàn áo trắng tung bay
Đợi em về bâng quơ lắm trời mây
Bởi trái tim đã say rồi duyên dáng
Tay đương cầm là một nhành hoa thắm
Môi không cười nhưng sâu lắng thật vui
Vẫn để dành cho lúc tình lên ngôi
“Đợi em về , lâu chưa … anh thật ngốc”
Tìm đâu đó một bàn tay gày guộc
Dẫu mịn màng dẫu ngọc ngà vẫn xanh
Nhưng bàn tay ngón tay níu lấy anh
Với chân thành yêu thương và say đắm
Em đây rồi tinh khôi màu áo trắng
Dấu nhành hoa mệt lắm những đứa thân
Em thẹn thùng nhón nhén vội bước chân
Làm mặt xấu khi tới gần tôi đứng
Đưa em về nhánh hoa mừng hớn hở
Em nói nhỏ hoa đẹp cớ tặng em
Hỏi ông trời chuyện đã mấy mùa quen
Em âu yếm “ ai đâu thèm để ý”
---
Ngày …tháng …năm… ngoảnh lại bóng còn chi
Mới đó thôi phút chia li tê tái
Em bước đi về phương trời xa ngái
Lặng lẽ tôi khắc khoải với tương tư
Gặp được em nghẹn ngào thư điện tử
“Có lẽ đời đang thử thách chúng ta
Cuộc sống này đâu ngừng những phong ba
Hai trái tim mãi là hai thế giới ”
Trả lời em gắng sao khỏi bối rối
“Hãy nhìn đời là một lối mông lung
Nhiều ngã rẽ chưa hẳn sẽ chung chung
Đến tận cùng dẫn ta vào bể khổ”
Đếm thư về như chiều thu lá đổ
Đợi em về ai xổ gió ngày đông
Góc khuất ngồi quán vắng ngặt nghẽo không
Sầu chan chứa nắng hồng vương áo trắng …
-
Yêu
Em chưa bao giờ nghe hết lời anh
Và cũng chưa bao giờ thấy đủ
Chưa bao giờ đọc hết
Lời ấp ủ
trong thơ
anh
Em
Có biết
Làn mây đó
Miên man trong gió
Cuộn lẫn vào những nắng - mưa
Để cho khung trời đong đưa tình ái
Ngày
Vẫn trôi qua
Đêm
Vẫn trôi qua
Và
Anh biết
Vẫn yêu em
Tha thiết
Yêu
-
Nội Tâm
Đã có lúc tôi ước mình là chiếc lá xanh
Là chiếc lá xanh trên cành cây tháng tám
Cành cây tháng tám tôi ngơ ngác nhìn quanh
Ngơ ngác nhìn quanh một khoảng trời
Đã có lúc tôi muốn mình giống một dòng sông
Giống một dòng sông cứ mên mông lơ đãng
Mên mông lơ đãng với nhẹ nhàng sóng vươn
Nhẹ nhàng sóng vươn một khoảng trời
Đã có lúc tôi thích mình với những nụ cười
Với những nụ cười như đoá hoa thật tươi
Đoá hoa thật tươi cứ miên man trong gió
Miên man trong gió một khoảng trời
Và một khoảng trời lại ao ước giống tôi
Ao ước giống tôi mãi bồi hồi xao xuyến
Bồi hồi xao xuyến những sự vẫn quanh đây
Sự vẫn quanh đây một con người
LK
Độc Bước
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Ánh chiều
Một đôi mắt tìm những phân vân
Khi bờ môi chạm khẽ lâng lâng
Lắng nghe nhịp thở …từng …chiếc lá
Buông xuống chiều vàng cuốn gót chân
Hai bàn tay nhỏ vẫn ngại ngần
Trong lòng thu tỏ cũng vài lần
Hôn lên tóc thề …dừng … cơn gió
Tựa bờ vai cả những bâng khuâng …
LK