-
Số bài viết
303 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
21
Bài viết được đăng bởi Lãng Khách
-
-
Lạc
Giờ đã là quá khứ
Từng nét vẽ thời gian
Uốn cong thành muôn thứ
Giọt rơi xuống đại ngàn
Màu của khi chờ đợi
Màu của những hoài mong
Màu tàn tro của nắng
Màu vụn vỡ của mưa
Giờ đã là hơi thở
Từng nhịp dối thời gian
Thanh âm còn dang dở
Riêng ta với đại ngàn
Tìm gì ngoài nỗi nhớ
Tìm gì hoài nỗi nhớ…
LK
-
Nắng về
Sớm thức dậy mùa len qua ô cửa
Sợi óng vàng chạm khẽ một bờ vai
Bàn tay nhỏ âu yếm một bàn tay
Hương cỏ lá mê say đời ôm lấy
Ra nắng về nụ hoa hường chớm nở
Cánh dịu dàng ve vuốt từng hạt sương
Dòng thơ mộng trải dài nỗi vấn vương
Vòng giăng kín suốt đêm trường im lắng
Ra nắng về đon đả hàng mây trắng
Mở tâm hồn ô làn gió củng xinh
Từ ánh mắt rót đầy những lung linh
Qua thế giới lời tình anh rực rỡ
LK
- 1
-
Có gì ?
Có gì để nuối tiếc ?
Một chuyện buồn đã qua
Đi tìm niềm vui mới
Trở về ngày đã xa
Yêu nhau bằng sự thật
Đâu phải dành dối gian
Thương nhau từng sự thật
Đâu phải lời trách than
Có gì để tiếc nuối ?
Cho động cánh hoa rơi
Cho chiếc lá buông lơi
Giọt sương mềm tan vỡ
Tình chẳng còn bỡ ngỡ
Như lần nắm trong tay
Lần đầu tiên khờ dại
Một chút nắng vàng bay
Có gì để níu lại
Chân trời tím nơi đây
Mắt đêm dần khép lại
Thời gian lặng lẽ … quay
Lk
-
Vô hình
Sớm nay màu nắng khác rồi
Nhìn ra ảm đạm một trời bâng khuâng
Ngỡ ngàng vừa mới nhuốm xuân
Mà sao chừ cả sắc thuần cũng phai
Vội vàng rớt giọt sương mai
Gió run cánh mỏng tình ai dại khờ
Hởi người còn nhớ ta không?
Bên nhau nín lặng mà lòng nhói đau ...
Trách gì một kẻ đến sau
Mùa qua mùa lại riêng câu đợi chờ
Hương thầm toả ngát vườn thơ
Trách gì người chẳng tình cờ ghé ngang
Mắt đêm rủ xuống địa đàng
Thân ta chết đứng một hàng châu rơi
Bàn tay muốn níu chân trời
Gần ngay trước đó nhưng rồi lại buông
LK
-
Vì sao trời lại mưa
Vì sao trời lại mưa ?
Cho lòng này thêm xót
Chiếc áo mỏng manh lắm
Siết lấy một bờ vai
Đi tìm bước chân ai
Giữa dòng không dấu vết
Trời còn mưa mải miết
Chạm vừa những nỗi đau
Hạnh phúc thoáng qua mau
Một tình yêu nồng cháy
Vì sao trời lại mưa ?
Để lòng này thêm xót…
LK
-
XẤU HỔ
Xấu hổ cùng lịch sử
Úp mặt vào trống đồng
Ra Bạch Đằng tự tử
Xác thúi tận biển Đông
HMV
-
Ai cũng từng có mẹ
Ngốc nghếch gọi tên ba
Giữa bầu trời nhỏ bé
Xinh đẹp tựa cánh hoa
Thời gian chẳng thay đổi
Nhưng người lại mau quên
Vòng quay thêm vội vã
Chớm ngày chợt đã đêm …
LK
-
Chông chênh
Thắp sáng lên con đường khuya quạnh vắng
Ngọn đèn vàng khoả lấp một vùng sương
Mùa trơ trọi nhả dầy nỗi cô đơn
Mành tơ trắng vấn vương theo chiều gió
Đứng bên người như còn hôm nao đó
Nhưng chỉ là cái bóng của ngày xưa
Vỡ tan rồi khi tình hoá cơn mưa
Hạt rớt xuống cho vừa ta buốt giá
Chạm đáy lòng nghe đêm cùng chiếc lá
Mọi rung động trong tầm mắt chông chênh
Tiếng vọng về thêm ủ dột buồn tênh
Trọn nỗi nhớ mang tên em giờ đã …
LK
-
Em có biết
Em có biết buồn bã trong anh
Kim thời gian vòng quay nghiệt ngã
Ngay lúc này tình tựa chiếc lá
Chút suy tư , chút gió … vậy thôi
Giữa đất trời là khoảng chơi vơi
Em có biết để rồi lặng lẽ
Một hơi thở bên đời rất khẽ
Lá buông lơi tình cũng đang rơi…
Tự hỏi lòng rằng thu đã vội?
Nhưng chưa hề bởi mới xuân qua
Em có biết thanh âm vội vã
Vẫn thoải dài màu nắng riêng đây
Từng dòng nhỏ cuốn từng áng mây
Ngước nhìn lên thành mùa trắng xoá
Ta mơ màng theo sự biến hoá
Em có biết chỉ thiếu lời yêu
LK
- 1
-
Chỉ vậy thôi
Thà một lần đau rồi ngày sau sẽ bình thản
Còn hơn trăm ngàn lần lãnh đạm với chính ta
Nơi em thuộc về không phải bên chiếc lá cánh hoa
Nơi em thuộc về …một vùng biển lạ có những con thuyền
Cứ tự dối lòng
Rồi lại hoài mong
Lời tình góp nhặt
Chút gió thành không
Hỏi chi cho cạn tháng ngày
Thời gian hờ hững muộn này ưu tư
LK
- 2
-
Tự vấn
Cứ tưởng mình mạnh mẽ
Ai ngờ cũng đào tơ
Uổng một thân trai trẻ
Đắm chìm giữa dòng thơ
Thì ta ơi thức dậy
Mở cánh cửa tâm hồn
Tìm ra màu nắng mới
Tự tình những nụ hôn
Cứ tưởng rằng đã lớn
Nhưng hoài vẫn trẻ thơ
Trong đôi mắt của mẹ
Thành phố nhỏ ngu ngơ
Thì ta đừng than thở
Vài ba cái sự đời
Ôm vào cả thế giới
Trọn vẹn những tình yêu
LK
- 1
-
Nắng về
Sớm nay chẳng hẹn nữa rồi
Ô kìa … cánh nắng lả lơi
Gió đùa trên mái tóc tôi
Hương chưa quyến rũ mà đời đã si
LK
- 1
-
Màu của nắng
Lòng hướng về phía biển
Lời thả gió nhẹ không
Đã từng là người lính
Mỗi chiều đứng lặng trông
Cánh chim còn ngơ ngác
Hoàng hôn xuống chân đồi
Bay giữa dòng hỗn loạn
Màu đỏ khắp lưng trời…
Lòng hướng về phía biển
Rồi tâm sẽ bước đi ?
Đắm mình trong suy nghĩ
Hỏi có được ích chi
Ai cũng một thân xác
Ai cũng một tâm hồn
Thương cho mùa nắng nhạt
Vương vấn mãi con đường
LK
- 1
-
Nhớ em
Ngay lúc này sao thấy nhớ em
Chỉ nãy thôi ta vừa mới gặp
Nghe bài ca tình yêu lãng mạn
Nhặt từng lời từng lời trong tim
Ngay lúc này mọi thứ lắng yên
Anh đắm chìm không gian ấm áp
Nhưng suy nghĩ đã dần đi lạc
Bởi thời gian hờ hững quay đều
Nhớ thật nhiều biết đến bao nhiêu
Mỗi riêng anh thật nhiều nỗi nhớ
Cứ mạnh lên em từng hơi thở
Rồi trượt dài sau những bâng khuâng
LK
-
Chân trời màu tím đỏ
Chiều lộng gió ùa về mắt biển
Có trái tim thôi thúc vô chừng
Nơi nào đó mẹ còn rưng rưng
Nơi nào đó con mừng gác súng
Nhìn lên chân trời màu tím đỏ
Nhìn ra con đường đời rất nhỏ…
Chiều lộng gió nghẹn ngào mắt biển
Hạt sương rơi trên đầu cỏ non
Hai bàn tay dại lắm vuông tròn
Ôm tất cả bằng trọn tình yêu
Nhìn lên chân trời màu tím đỏ
Nhìn ra mọi thứ đều bé nhỏ …
LK
- 1
-
Nếu một ngày anh quên nói yêu em
Nếu một ngày anh quên nói yêu em
Ngọn cỏ trắng đèn khuya sương vấn lệ
Tiếng thời gian không gian dường ngưng trệ
Chỉ riêng anh lẳng lặng bước qua mùa
Mọi nỗi nhớ dần chuyển hoá thành mưa
Hạt phảng phất hạt rơi thêm từng hạt
Dấu vào trong đôi mắt đêm lầm lạc
Với trái tim nhịp thôi thúc vô chừng …
Nếu một ngày anh quên nói yêu em
Liệu em có vội ôm anh thầm hỏi ?
Bên chiếc lá , cánh hoa như mòn mỏi
Lời dịu dàng lời của sớm bình minh
LK
-
Một duyên, hai nợ, tình chưa
Phải tại tôi làm buồn sợi nắng
Nên bây chừ dài ngắn thành mưa
Một duyên, hai nợ, tình chưa
Bâng khuâng lối nhỏ chốn xưa ùa về
Gió !!!
LK
-
Mong manh nắng chiều
Em cười một chút thế thôi
Còn tôi say đắm để rồi tương tư
Ngày dài dài đến vậy ư?
Bên em chỉ thoáng tàn dư phút này
Nắng thề trên những ngón tay
Trải tình óng ả mà hay đau lòng…
Em buồn thả nhớ bên song
Từng mùa sót lại làm dòng châu rơi
Gió đưa hương sắc về trời
Bỏ quên chiếc lá bên đời vừa xanh
Thẩn thờ buông xuống lòng anh
Âm vang vọng cả mong manh nắng chiều…
LK
- 2
-
Ngược dòng châu
Lại nhớ về em giây phút này
Khi vừa nắng tắt phảng phất bay
Chạm xuống buồn tôi từng kí ức
Rồi nắm thật chặt những ngón tay
Phố vẫn vậy thôi chỉ mĩm cười
Chẳng đây vọng lại một vài lời
Bước tôi thẩn thờ riêng chốn ấy
Nhìn mưa nặng hạt lá cũng rơi …
Đâu đó tìm quên em thường hỏi
Cuối con đường kia như mòn mỏi
Một trái tim yêu làm sao biết
Nơi mãi thời gian giả thuyết trôi
Em bỏ mặc tình giữa chơi vơi
Dù câu trả lời đã trên môi
Khoảng trống tâm hồn trong đôi mắt
Ngược dòng châu thỏa nỗi chưa nguôi …
Vụn vỡ màn đêm khối nhạt màu
Chạnh lòng ai cả nhuốm bạc đầu
Ảo não bên hiên hoài tí tách
Lại nhớ về người lòng nhói đau
LK
-
Sắc diệu kỳ
Gió vẫn thổi nắng vẫn rơi dù mưa,
Xuống bàn tay em để vừa anh xót.
Từng lời yêu ngọt ngào như giọt mật
Đôi chân trần nhón đầy bước mông lung
Sâu trong mắt đẹp hiện hữu cầu vồng
Long lanh những đám cỏ tranh
Em dấu nỗi buồn sau nụ hoa trắng
Mang nụ cười trở lại như buổi đầu tiên bình minh
Gió vẫn thổi nghiêng cánh hoa
Nỗi buồn em lấp ló đầy ửng đỏ
Rồi thẹn thùng nép vào bờ vai thật rõ
Màu của nắng đã ấm lại con tim
Ngưng mưa…
LK
- 1
-
xót
Cánh hoa tàn , lá úa rụng bên hiên
Lòng chợt đắng giọt sương mai đến muộn
Thương chiếc lá cánh hoa vừa chớm đượm
Mới hôm qua còn thắm những sắc màu
Mùa qua mùa đổi lấy chút vấn vương
Tìm ánh mắt trên con đường thân thuộc
Như vẫn đó một bóng hình gày guộc
Hoá thân ta nơi góc khuất riêng mình
Tình vội đến rồi tình cũng mau đi
Làm cơn gió vui gì khi nín lặng
Nhớ chiếc lá cánh hoa thời mấy đặng
Sẽ mau thôi phủ trắng lại đêm dài…
LK
- 4
-
Chờ em
Nói đi em cho màu thêm thắm đượm
Đã bao ngày như nắng vẫn thầm mong
Tiếng yêu thương trìu mến nơi đáy lòng
Dấu tháng tư vào sâu trong mắt đợi
Nói đi em một lời thôi diệu vợi
Anh kiếm tìm từng phút từng giây trôi
Một dòng nhớ thời gian đang biến đổi
Dấu tháng tư vào những khối dại khờ
Anh yêu em !!!
LK
- 3
-
Từ những điều bình dị
Tôi lại khóc , lại khóc như đứa trẻ
Rất lâu rồi , lâu rồi ngỡ rằng quên
Giọt nước mắt chất chứa từ con tim
Giọt nước mắt nén kìm bao cảm xúc
Một bản nhạc về tấm lòng bao dung …
Một đoạn văn ngắn ngủi nhưng khôn cùng…
Một nghĩa cử bình dị làm tôi nhớ…
Sự tồn tại của đôi mắt và tình yêu
Cha !!!
Tôi lại cười , lại cười như đứa trẻ
Khi về nhà ngồi dựa vào yêu thương
Rất lâu rồi , lâu rồi ngỡ rằng quên
Trong thế giới của người tôi mãi là đứa trẻ
Mẹ !!!
LK
- 1
-
Ngày mới
Những vệt sáng tìm ra ô cửa sổ
Chợt dịu dàng ấm lên màu mắt em
Một dòng thơ lóng lánh
Một tình yêu trong anh
Những tiếng ca bầy chim chích ngọt lành
Ngày mới đến ngày của trái vàng ươm
Đám lá xanh cùng lá
Chùm hoa nở cùng hoa
Trọn vẹn sắc màu…
LK
- 1
Bâng Khuâng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Hửng nắng
Vừa hửng nắng
Đoá hoa xinh
Giọt sương trắng
Chuốt lung linh
Thả xuống đời
Ngày mơi mới
Gọi tên nhau
Tình muôn lối
Em cười khẽ
Lúm đồng sâu
Tôi hôn nhẹ
Bước chân mau
Qua thế giới
Mắt tròn xoe
Trong thế giới
Những tròn xoe
LK