-
Số bài viết
303 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
21
Bài viết được đăng bởi Lãng Khách
-
-
Nhật kí thời gian 2
Trời lạnh rồi , em nép vào anh được không
Chứ cái gió làm má hồng em khô nẻ
Anh khẽ gật đầu
Suy tư
Trời lạnh rồi , giờ còn chiếc lá vàng như
Muốn rơi … để khỏi cô đơn trống trải
Anh mải miết viết
Về em
Lại một ngày nữa tháng mười
Lại một ngày nữa tháng mười…
Ở hai miền thương nhớ
Còn không ???
Trời lạnh rồi , cần lắm hơi ấm
Cần bàn tay bé nhỏ
Ôm lấy …khoảng trời
LK
- 1
-
đông về !
Sáng dậy sớm
Ôm cái lạnh vào lòng
Khói thuốc xanh tan vào hư không
Mấy con vịt hươ hươ giá lạnh
Đêm qua về vội vàng .
Mưa cùng mấy chú tép lang thang
Không về kịp
Chốn vào gốc rạ ú tìm
Bầy vịt tràn qua thót tim
Ông chăn vịt đi tìm nỗi nhớ
vàng sắc thu vô tình qua ngõ !
rất hay (y)
- 1
-
Chuyện qua mùa
Như dấu đi một hình hài thân thuộc
Để tâm hồn giằng buộc với thời gian
Vẫn cái nhớ vất vưỡng giữa địa đàng
Sao mắt thu đã nhạt dần theo nắng
Bởi tại trời nay mây không còn trắng
Hay bên đường ngọn cỏ úa chẳng xanh
Cũng vậy nhưng cơn gío xưa ngọt lành
Không tới nữa bên nhành cây gày guộc
Đành thế thôi vòng đời ta đoán được
Chuyện qua mùa cái gì trước , gì sau
Muốn nhắm lại để chân bước qua mau
Mà dấu ái cứ làm đau cặn kẽ …
---
Là đôi chân lặng lẽ
Con đường bỗng thênh thangLK
- 2
-
Nhật kí thời gian
Nắng hói đầu ngày mới
Con đường rất trơn tru
Có lẽ tại ngưng thu
Lên hôm nay bỗng lạ
Lại nhìn những chiếc lá
Rồi đếm chút thời gian
Lại ngồi bên ghế đá
Hướng về phía thênh thang
LK- 1
-
Cười Khì
Cười khì , mưa hết dửng dưng
Cuối thu se sẽ chuốt từng lá côi
Đón cơn gió lạ góc trời
Thân mơ màng ngỡ bên đời tìm nhau
Cười khì , chân bước qua mau
Con đường xa nhất chừ sâu đáy buồn
Mắt người nghiêng cả vấn vương
Sợi tơ chưa kéo đã dường chênh chao
Cười khì , tôi phải làm sao
Bàn tay bé nhỏ len vào chớm đông
Đám mây dấu nắng cho hồng
Hạt ngưng đọng lại mặn nồng tương tư
LK
-
Từng làn ngắn
Trên đầu ngọn cỏ
Vài giọt sương non
Rộn ràng ngày mới
Cánh nắng xoe tròn
Ngây thơ đứa trẻ
Chập chững bước đi
Niềm vui hoa lá
Bật cười làm chi
Mùa thu rơi xuống
Chạm bờ vai nghiêng
Một chút bình yên
Rồi đông cuốn lấy
Hây hây má hồng
Em thả đường tơ
Vương đầu ngọn cỏ
Cho khéo ngu ngơ
LK- 2
-
Vấn vương
Lặng chờ , một khối sầu như
Con tim ngấn lệ tương tư lỡ rồi
Hai hôm thức trắng bên trời
Canh ba gió lạnh ôm đời run run
Bốn lần lá thả khuôn dung
Mặt hồ gợn bóng nhớ nhung đếm hoài…
Canh năm buông tiếng thở dài
Vấn sương se sẽ đọng vài cánh hoa
Lặng chờ , một dải nắng qua
Con tim thổn thức làm ta héo mòn
Bàn tay đỡ cánh hoa thơm
Hai , ba , bốn nụ gió vờn đánh rơi
Bâng khuâng là dải mây trời
Tháng , năm lơ đãng trắng ngời sao nay
LK
-
Thêm một lần , thêm một ngày
Thêm một lần nữa đón đông sang
Cái hơi lạnh riêng bàn tay em nắm lấy
Và giữa bầu trời có ai còn thấy
Rất mênh mông
Thêm một ngày là thêm nỗi nhớ phải không
Xác thu rơi vào đôi mắt thơ mộng
Cả con đường như dài thêm …vô tận
Bước chân anh , tia nắng nhạt dần
Thêm một lần , thêm một ngày ưu tư
Không nhận ra đâu còn là cảm xúc
Từng chiếc lá , nụ hoa thổn thức
Từ rất lâu lòng em luôn bình lặng
LK
- 1
-
Hơi lạnh đầu mùa
Sớm nay khi thức dậy
Lòng chống vắng vô chừng
Cơn mưa phùn chưa ngưng
Ngơ ngác mành tơ trắng
Như vẫn còn quen lắm
Đợi một tiếng chuông ngân
Chờ dòng tin nhắn thân
Thương yêu cho ngày mới
Mưa thả đầy bối rối
Lay động mấy cánh hoa
Gió ôm lấy thân ta
Chút hơi lạnh đầu mùa
Vậy là đã sang đông
Như đôi lần mơ mộng
Làm sao cho khỏa lấp
Liệu em có hay không ?
Sớm nay lạnh rồi em
Mà lòng thêm thắt lại
Muốn gửi em tin nhắn:
“Biết mặc thêm ấm không …”
Hạt mưa xuống trên tay
Nhòe đi vì mong nhớ
Đông đâu phải bỡ ngỡ
Chỉ là đã xa thu
LK
-
Tháng mười ưu tư
Con đường là những bước chân
Đi qua ngoảnh lại bâng khuâng vẫn nào
Xéo ba vắng chút ngọt ngào
Hẽm tư nhộn nhịp tám chào mười thưa
Vẫn trời sáng nắng chiều mưa
Áng mây vô lượng đò đưa mắt đời
Một quen chín lạ đâu người
Hai câu bảy chữ để lời vất vơ
Nghĩ mà cơm nắm thành thơ
Méo tròn dạ để duyên trơ với tình
Nhưng hoa nhưng lá riêng mình
Thoáng làm cơn gió vô hình xôn xao
Con đường là mãi hư hao,
Dấu xưa ngoảnh lại còn bao vết lòng
Dài năm , ngắn sáu chớm đông
Phùn sương ôm lấy từng vòng tơ giăng
LK
- 2
-
mình thích câu này
Thân cây đứng lạnh căm
Giữa trời không manh áo
tks sonksnd , ngày mới vui vẻ nhé
-
Hoài niệm
Vậy là đã hết thu
Hay vẫn còn thu nhỉ ?
Xác lá màu suy nghĩ
Trên cành nó bâng khuâng
Cơn gió cuốn bước chân
Về con đường thân thuộc
Đi trên mùa lơ đãng
Rồi tia nắng cũng rơi
Vu vơ lắm khoảng trời
Và đôi mắt mơ mộng
Tìm hoài nơi nào đó
Cái bóng của ngày xưa…
LK
- 2
-
Bâng khuâng
Những thứ kì lạ đó
Tưởng rồi sẽ qua mau
Khi chiếc lá thay màu
Rơi
xuống mùa đã chết?
Chắc còn vài dấu vết
Là mãi với thời gian
Chạm thềm đá vỡ tan
Giọt li ti trong gió
Chợt buồn hơn ta có
Tiếng xì xào tháng , năm…
Thân cây đứng lạnh căm
Giữa trời không manh áo
LK
- 3
-
Trở lạnh
Tôi đã thấy nắng ngả màu rất sớm
Gió tràn về làm buốt giá nơi tim
Môi run run đôi mắt buồn vô tận
Hoa phai tàn cùng lá phủ trước sân
Tôi đã nhớ em đi về phía ấy
Phía con đường hun hút và xa xăm
Nhạt nhòa mi phải em còn vương vấn
Gọi tên nhau nhưng đường như quá dài...
Trong khung trời nơi mùa đông trẻ dại
Căn phòng nhỏ trống vắng và cô đơn
Bút gác lên bài thơ còn dang dở
Bên ô cửa cây xương rồng héo hon
LK
- 2
-
Mây
Anh sẽ đi đâu theo tia nắng cuối ngày
Để tình vương lại , lại ngọn gió heo may
Như chiếc lá sớm nay
Em vội vàng … hơn thế
Chắc sẽ về , về bên chuyện kể
Lúc bắt đầu
là thế
từng câu
Rồi kết thúc nhanh thôi
Nhạt thếch màu
Mùa thu
Trắng
LK
- 2
-
Cơn mưa phùn cuối thu
Cuối thu rồi , sao mưa buồn đến lạ
Rơi xuống thềm chạm phiến đá bâng khuâng
Hạt mưa vẫn vỡ tan như mọi lần (?)
Hạt mưa đã âm thầm như nỗi nhớ …
Bởi cuối thu còn đâu là bỡ ngỡ
Lá ngả vàng viện cớ trách thời gian
Để con đường thả đầy những mênh mang
Cho đáy mắt xốn xang chiều vương gió
Cuối thu rồi , mưa nương đầu ngọn cỏ
Bên góc thềm nơi bé nhỏ vừa xanh
Gốc cây khô nghiêng cả chút yên lành
Che
Xác
Lá
LK
-
Thu lạ
Chợt nhận ra hồn thu như trẻ lại
Lá vẫn rơi , rơi hoài …lá vẫn rơi
Và màu nắng vẫn trải khắp chân trời
“Gió” se sẽ không lời nhưng ta hiểu…
Từng
phút
giây
LK
- 1
-
mạo muội có ý nhỏ này nhé. bạn thơ đừng lạm dụng dấu chấm lửng (...) nhiều quá, rối tâm cảm người đọc. nhịp thơ đã tự có trong câu rồi, đừng sợ người đọc không biết nhấn nhá. mến.
cám ơn anh đã đọc và chia sẻ cảm nhận của mình thật ra mấy câu chấm lửng đó ko phải là sợ ng đọc không biết ngắt nhịp hay có ý gì cả , chỉ là cảm xúc của LK khi làm thôi , một chút bâng khuâng kéo dài , thân .
- 1
-
Tiếng mưa
Cả một rừng yêu đã …
Chẳng là tóc xanh vương
Giọt mưa hờn như đã…
Nhuộm vàng ánh chiều buông
Tiếng nghe rơi thật buồn
Se thắt … lại du dương
Chợt bao niềm tiếc nuối
Kéo nhau về ...lặng thương
LK
- 1
-
Vùng tĩnh lặng
Bước trên mùa lá đổ
Lại nhớ về thu xưa
Cũng vẫn là giọt mưa
Sao lòng nghe quạnh vắng
Tiếng rơi đâu thầm lặng
Mà hết nửa khoảng trời
Dưới ánh đèn chơi vơi
Không một lời …thơ thẫn
Bóng đêm dài vô tận
Đôi mắt ráng làm quen
Sắp đi qua ánh đèn
LK
- 1
-
Như đã dấu yêu
Đã lâu lắm …
Nay lại tầm bên trăng
Trên dòng thơ
Lăn tăn
Gợn …nỗi nhớ
Chạm vào đêm
Từng
Cơn gió
Hơi thở
Có ánh sáng làm mờ những dấu yêu
Cũng lâu lắm …
Thuyền ôm lấy bao điều
Chở một người
Ngỡ hiểu
Về …suy tư
Lạc vào đêm
Ngàn
Tha thiết
Câu từ
Có đường kẻ … như đã dấu yêu…
LK
-
Thu chết
Em thả dài từng sợi mong nhớ
Để sắc vàng nức nở tuôn rơi
Bàn tay nhỏ sao che khoảng trời
Đành riêng thôi mong manh ướt áo
Gió kéo về xôn xao khắp lối
Bỏ mặc em nấc nghẹn bên đời
Xác lá đầy cuộn lấy thân côi
Ôm thu chết một lời ước hẹn…
LK
- 2
-
Ngày anh đến
Em chẳng giấu niềm vui trong đáy mắt
Những ngọt ngào thắp sáng bừng yêu thương
Dẫu đêm nay mưa thu giăng kín đường
Anh sẽ đến tìm quen con phố lạ
Em chẳng giấu ánh đèn khuya hối hả,
Tiếng thì thầm từng nhịp đã nhanh thêm
Là cơn gió xào xạc giữa bình yên
Khi anh bước lên mùa nghiêng xác lá
Em chẳng giấu sắc vàng rơi trên má
Xuống môi mềm để tình hóa men say
Phút không lời ôm trọn lấy vòng tay,
Cả nỗi nhớ bao ngày anh đã giấu…
LK
- 1
-
Lỡ
Tôi lỡ để hồn theo chiều nguôi nắng
Ánh nhạt nhoà tựa nồng thắm nhanh phai
Bởi có lẽ thơ mộng chút còn đây
Trong nỗi nhớ căng đầy lên tiếng gió
Tôi lỡ để người về miền thương đó
Bước trên mùa ngọn cỏ ướt long lanh
Màu thời gian đã nhuốm vàng …ngỡ xanh
Màu suy nghĩ quẩn quanh nơi xác lá
Tôi lỡ để tình rơi trên phiến đá
Khắc sâu vào rồi lại hoá thing không
Tôi lỡ để tương tư này chớm đông
Cho tắt nắng mây hồng mang đi mất…
LK
Bâng Khuâng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Là có hay không
Chiếc lá cuối cùng
Rơi xuống thềm đông
Thoảng cơn gió lạnh buốt lòng
Cây trơ nỗi nhớ một vòng tơ xinh
Nghiêng chén vương tình
Rót mộng thêm say
Nào khi cạn những tháng , ngày
Buồn riêng ở lại nơi này đa mang
Chỉ vài giọt nắng
Óng ả chiều vơi
Ngỡ như đã quá quen rồi
Sao đôi mắt ấy khoảng trời …mên mông
Chợt cười,
Là có hay không
Hoàng hôn rất lạ
Vội vàng ôm lấy thân ta
Vội vàng lại bỏ thân ta vội vàng
LK