-
Số bài viết
303 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
21
Bài viết được đăng bởi Lãng Khách
-
-
…
Đến thật nhanh rồi đi như cơn gió
Ngỡ nụ cười là một giấc chiêm bao
Những sợi nắng làm sao tay nắm chặt
Bởi tâm hồn còn vụn vặt …mau buông
Rồi tình yêu ra cũng hoá tầm thường
Bao thơ mộng vấn vương đâu cần nữa
Không ngọt ngào riêng niềm thương chan chứa
Để tìm lại thêm lần nữa đớn đau
Rồi tồn tại một mình những ngày sau
Từng chiếc lá cuối cùng đang dần úa
Dấu vào trong đôi mắt đêm nỗi nhớ
Khi bắt đầu nơi ấy ta gặp nhau
LK
- 3
-
Góc kỉ niệm
Hoa vẫn rơi trên con đường vắng
Góc phố nhỏ đầy những đam mê
Ta bước qua khi từng năm tháng
Nỗi nhớ em theo gió ùa về
Còn trải mộng tím đó yêu thương
Sao trái tim giờ hoài nhức nhối
Lời ngọt ngào từ mùa nắng mới
Lại thở dài một lối đi riêng
Ánh nhạt dần bóng cũng ra nghiêng
Sắc chiều rơi xuống mùa chớm động
Bên chiếc lá nhặt từng mơ mộng
Đã nhuốm màu quạnh quẽ thời gian
LK
- 1
-
Chờ…
Em nói rằng sẽ có một cuộc gọi
Tôi cứ chờ và thời gian vẫn trôi
Ngày , tháng gặp nhau lặng lẽ để rồi
Trong cái nhớ em hình dung cười khẽ
Ngoài bầu trời là giọt sương nhỏ bé
Còn đọng lại trên chiếc lá vừa xanh
Từng làn gió , từng làn ngắn …mỏng manh
Kìa đâu đó một mùa vương vấn đợi
Em nói rằng sẽ có một cuộc gọi
Khi thấy lòng buồn lắm những cô đơn
Tôi mãi chờ vì biết làm gì hơn…
LK
- 3
-
Điểm Mù
Khi tôi yêu dường quên tất cả
Chỉ nhớ làm em sẽ luôn vui
Một điều đơn giản thế thôi…
Để khi tắt nắng còn tôi với tình
LK
- 4
-
Ô trống
Cứ để trống những ô màu cảm xúc
Rồi thở dài hờ hững với thời gian
Nỗi nhớ em cũng như mùa nắng nhạt
Ấm lại dần nhưng sao vẫn ưu tư
Vài nhịp nữa bước về đã tháng tư
Trời sẽ mưa liệu mây gặp nhau đủ?
Anh đứng đây giữa dòng nghiêng hối hả
Nói thật chậm mong giữ chặt yêu thương
Cứ để trống một vòng những vấn vương
Khi từng giọt sương chiều còn ngơ ngác
Khi không gian vô hình còn lơ đãng
Cứ để trống ngày buồn trong mắt em
LK
- 2
-
Cám ơn em ! tình yêu nhỏ bé
Hãy nhìn vào đôi mắt anh em nhé
Một ánh nhìn thật trìu mến yêu thương
Em sẽ thấy hình phản chiếu như gương
Em tuyệt lắm trong vô thường nơi ấy
Những thiên thần anh nghĩ đẹp biết mấy
Rất lâu rồi trong cổ tích ngàn đêm
Nhưng bây giờ anh biết nói gì thêm
Vì sự thật em còn hơn tất cả …
Giữa tháng ba nắng về tuy vẫn nhạt
Nhưng ánh hồng đã đủ ấm lòng anh
Những chiếc lá trải đượm lấy màu xanh
Cám ơn em ! một cánh hoa bé nhỏ
P/S : Anh mơ màng chuốt sợi nắng chiều hôm
Rồi vu vơ hát lời hát của gió
Tình yêu em là tình yêu anh có
Mãi nguyên vẹn bền vững với thời gian
LK
- 4
-
Và rồi em đến bên anh
Và rồi em đến bên anh
Nhẹ nhàng ôm lấy mỏng manh những tình
Ngỡ đêm dài lắm vô hình
Chỉ hoài năm tháng yên bình … thế thôi
Và rồi môi đã chạm môi
Ngọt ngào từng sợi lả lơi mắt buồn
Khép lại quá khứ đau thương
Lắng nghe nhịp thở đêm trường vỡ tan …
Và rồi em nói yêu anh
LK
- 3
-
Còn là nỗi đau
Sợi nắng buồn thả nhớ bên hiên
Cho chiếc lá lặng yên dù gió
Rồi thẩn thờ trong đôi mắt đó
Một hạt sương bé nhỏ ra tôi
Nhấp tháng ba chiều chưa xuống đáy
Mà nỗi niềm đã đủ chênh chao
Cứ chầm chậm vơi dần thế sao?
Từng suy nghĩ chạm vào nhạt thếch
Thôi quên đi tiếng nhạc tiếng cười
Để thả hồn riêng với bao la
Đưa tay hứng muôn vàn xót xa
Từ khi thấy còn ta đang tới…
LK
-
Vu vơ
Thêm một ngày nữa tháng ba
Gió đùa cho khéo nụ hoa mĩm cười
Hồng lên kia dải chân trời
Ánh chiều trải mộng tình mơi dại khờ
LK
- 2
-
Tặng em
Tặng em là cả ánh chiều
Hồn tôi gieo chữ tình yêu dại khờ
Tặng em là cả mộng mơ
Ngẩn ngơ tôi lại ngẩn ngơ mắt buồn
LK
- 1
-
Hạt cát
Chỉ là hạt cát
Trong đáy đại dương
Mắt em là biển
Tôi lỡ lạc vào
Làm sao em ơi
Cho thành ước nguyện
Tình hoài câm nín
Dẫu gần bên nhau
Tháng ba rực đỏ
Màu của yêu thương
Tôi không bóng bẩy
Vẫn đáy đại dương
Đành thôi em ơi
Lại ngày qua nữa
Âm thầm lặng lẽ
Dạt sóng dõi theo
LK
- 2
-
Chôn tình
Có phải là thơ
Khi em thả nắng
Từng sợi dài ngắn
Óng ả chiều hôm
Chiếc lá đang chải
Nụ hoa đang cài
Chân trời đỏ ửng
Má hường thêm xinh …
Trong mắt em thành phố hóa tâm hồn
Con đường nào sẽ dẫn về yêu thương
Tôi lẳng lặng bước trên mùa mơ mộng
Lướt qua em như cơn gió vô hình
Có phải là đau
Khi lòng chợt lắng
Lời buồn vang vẳng
Gõ cửa trái tim …
LK
-
Tháng ba trở lại
Mơ màng cái rét tháng ba
Bàn tay chết cóng cũng là bởi tâm
Ngây thơ một thoáng mặc trầm
Ngón dài ngón ngắn lặng câm giữa trời
Giật mình chiếc lá đà rơi
Gió mang chút nhớ về nơi đáy lòng
Bao nhiêu vệt nắng chưa hồng
Tháng ba trở lại mặn nồng có vơi?
LK
- 4
-
Thao thức
Gợi em về trăng lồng qua ô cửa
Nơi tâm hồn sáng nửa vùng yêu thương,
Nửa chưa vẹn … thả bóng hình vấn vương
Sau nỗi nhớ nương vào đêm yên lắng
Sẽ hỏi mai rằng ta lại thức trắng
Với chân trời còn xa lắm bâng khuâng
Hay đám mây đang lơ đãng nhạt dần
Từng đợt gió âm thầm theo chạm khẽ
Sẽ hỏi lòng rằng ta còn mạnh mẽ
Với nụ cười giờ quạnh quẽ trên môi
Hay tiếng đêm nhịp thưa thớt không lời
Bên chiếc lá vừa rơi như vẫn đó…
Hạt sương non trên cánh hoa bé nhỏ
Ôm lấy mùa tự sắc đỏ si mê
Em đứng chờ khi muôn màu rực trẻ
Lướt qua ta một thoáng mộng hoang đường
Nhớ ra ta một giấc mộng hoang đường
LK
- 3
-
Nhớ
Đơn giản chỉ có thế,
Sao lại phiền cả tâm
Suốt ngày cứ luẩn quẩn
Nhớ!...
- 1
-
Tôi vẫn muốn
Tôi vẫn muốn viết lời tình lãng mạn
Cho bài thơ theo năm tháng không quên
Cho cuộc đời sưởi ấm nỗi niềm riêng
Đang làm buốt con tim mềm thương nhớ
Tôi vẫn muốn chưa một lần lầm lỡ
Yêu thật nhiều rồi vô cớ xa nhau
Yêu dại khờ rồi nhận lấy niềm đau
Nhưng em ơi làm sao tôi có thể ?
Tôi vẫn muốn trong muôn vàn chuyện kể
Về tình yêu nhắc đến tên chúng mình
Như cổ tích như đêm sáng lung linh
Đôi mắt ướt một hình dung tôi thấy
Tôi vẫn muốn nhưng giờ chỉ còn đấy
Là nụ cười đẹp biết mấy hôm qua…
Là con đường đẹp biết mấy hôm qua…
Là sự thật …đẹp biết mấy hôm qua…
LK
- 4
-
Chỉ là …
Tặng em chỉ biết lời thơ
Nỗi nhớ chiều nay trống trải…
Từng làn
Nắng cũng nhạt dần trên vai
Mùa không mang cơn gió lạnh
Nên vòng tay ôm lấy đời
Buông lỏng
Những cảm xúc đầy …chơi vơi
Tặng em chỉ có lời thơ
Như vẫn là anh ngày trước
Duy nhất
Tình yêu đã hoá tâm hồn
LK
-
Xa xăm
Làm duyên góp dáng cho đời
Hoa riêng riêng sắc lá thời thời xanh
Mỗi mùa lơ đãng qua nhanh
Hương thầm đọng lại mắt anh đượm buồn
Như cánh chim nhỏ cô đơn
Bay trong chiều vắn nhạt dần giấc mơ
Về nơi phương đó đợi chờ
Màn sương buông xuống tựa bờ vai mong
Đê mê từng dải mây hồng
Dòng sông trải lụa bềnh bồng nhớ em
Ngọt ngào từ buổi mới quen
Rất xa …xa lắm gọi tên chúng mình
LK
- 1
-
Trở về nhé
Trở về đây nhé yêu thương
Bao ngày xa cách đã dường lãng quên
Trở về hơi ấm kề bên
Lắng nghe nhịp thở êm đềm có nhau
Trở về sau những niềm đau
Xua tan hờ hững để màu nắng tươi
Trở về theo những nụ cười
Hôm qua lạc mất , phải rồi hôm qua …
Trở về trên cánh hoa
Giọt sương mềm trong vắt
Trở về nơi đáy mắt
Nghẹn ngào dưới mầm xanh
Trở về bé nhỏ trong anh
Trái tim chăm giấc mộng lành nhé em
LK
- 3
-
Rộn ràng sớm xuân
Rộn ràng những tiếng chim non
Sáng lên từng góc xuân còn đang say
Phù du theo nắng vàng bay
Len qua ô cửa gọi ngày mới sang
Rộn ràng những nụ hoa đang
Đua nhau bung nở ngập tràn thắm tươi
Bướm ong duyên dáng trong trời
Xôn xao cơn gió chạm đời yêu thương
Rộn ràng thêm những hạt sương
Tan trên nhánh cỏ ven đường mướt xanh
Rộn ràng cả nhịp tim anh
Bên em ấm áp ngọt lành …lắng nghe
LK
- 3
-
Xuân về bên mẹ
Vẫn vui như đứa trẻ
Khi xuân về bên mẹ
Bập bùng trong ánh lửa
Đôi mắt người đỏ hoe
Ngọt ngào chưa tiếng nói
Nhưng ấm đã tâm hồn
Dịu dàng chưa lời hỏi
Vỡ òa đã vội ôm
LK
- 3
-
Lòng Vòng
Lòng vòng ngắm phố ngày xuân
Cảnh chưa lắng đọng đã dần phôi phai
Bướm ong xưa cũng một vài
Đỏ hoa , xanh lá tìm hoài đếm nơi
Bâng khuâng những gã rong chơi
Nhớ chi hờ hững nhìn trời sang mây
Nhọc nhằn làm kẻ đứng đây
Mua không đủ dáng xum vầy góp vui
Thương cô bán nụ chuẩn cười
Tầm xinh chớm đượm lại rồi ngác ngơ
Bán đi được mấy tình cờ
Nôn nao đâu dứt bơ vơ là mình
Nhìn vào đôi mắt lung linh
Tiện duyên cắt bóng mong tình nở ra
LK
- 3
-
Linh
Có hương thơm nhang tỏa
Quện trong làn gió xuân
Giọt sương mềm trong vắt
Vội vàng rớt xuống chân
Mơ về chuyện cá gỗ
Nhấm nháp đủ mùi xưa
Mong niềm vui bé nhỏ
Lì xì có ba đưa
Chợt nó cười hóm hỉnh
Ba mươi vắng con gà
Nhưng phố phường bừng tỉnh
Đèn sáng đến từng nhà
Vẫn hương thơm thoang thoảng
Quện trong làn gió xuân
Long lanh qua đôi mắt
Đường về dấu dưới chân
LK
- 4
-
Đợi
Anh vẫn đợi cơn mưa phùn dẫn lối
Quay trở về góc tối buổi mới quen
Chút hương thầm thoảng bên làn tóc em
Những bối rối , trọn vẹn trong đôi mắt
Muộn đêm nay dưới ngọn đèn heo hắt
Màn sương mờ lạnh ngắt bờ vai thưa
Đếm , đếm thời gian … đếm đã đủ hay chưa ?
Vẫn dãy phố xưa dư vài ba bước
Thì dừng lại cho nỗi buồn đi trước
Rồi hỏi lòng có thấu được niềm đau
Vụt sáng lên bao kí ức muôn màu
Qua cái nhớ chúng tìm nhau bùng cháy…
Nắm trên tay phút bình yên đến lạ
Chợt giật mình tất cả hóa hư không
LK
- 7
Bâng Khuâng
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Chờ một cơn mưa
Chờ một cơn mưa
Giọt rơi nặng hạt
Cho lòng chút mát
Cho hồn chợt vui
Gần bên đấy thôi
Mà mùa vẫn nhạt
Dù là sợi nắng
Dù còn tình tôi
Chờ một cơn mưa
Trở lại trên má
Chạm nơi thềm đá
Ngày buồn vỡ tan
Để bước chân hoang
Tìm về trong gió
Đến phương trời đó
Ta cười gọi tên…
LK