minhquang
-
Số bài viết
127 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi minhquang
-
-
CON NGƯỜI
Ta giờ tuổi đã năm mươi
Giật mình nghĩ lại con người thật ghê
Hại nhau chẳng có đường về
Làm cho dâu bể tái tê kiếp người !!!
-
TUỔI 50
Dòng đời xuôi ngược qua mau
Những vần tứ tuyệt cho nhau cũng tình
Tuổi năm mươi mới hiểu mình
Con đường danh vọng bất bình xót xa !!!
-
NỬA ĐỜI
Nửa đời chẳng dám bon chen
Sóng vùi gió dập mấy phen kinh hồn
Thôi về vui với hương thôn
Chõng tre đón ngọn gió nồm chiều quê !
-
CUỐI THÁNG CHÍN
Lá vàng rơi chậm cuối thu
Cành tươi ươm lộc sương mù chớm đông
Đã nghe rét lạnh mấy lần
Dáng ai lặng lẽ bâng khuâng lối về !
-
HAI MÁI TRƯỜNG
Cách đây đúng hai mươi chín năm
Ta vào quân đội tuổi học sinh
Từ màu áo trắng chuyển màu xanh
Bỡ ngỡ ngày nào , nay trưởng thành
Mang trong mình hoài bão tuổi xuân
Của người lính hoàn thành nghĩa vụ
Về học tập mái trường y Huế
Nay đã xa rồi, lòng vẫn nhớ !
Hai mái trường nung nấu ước mơ
Trường quân đội con đường kiên định
Trường Y Huế năng lực chính mình
Cho ta lớn trong lòng nhân ái !
Nay công tác miền quê yêu dấu
Vẫn giữ mình người lính xung phong
Lấy năng lực những ngày học tập
Góp cho đời sức trẻ đôi mươi !!
-
Cảm ơn Chuột Rain đã động viên , mình sẽ cố làm nhiều bài thơ 4 câu ! Còn thơ dài vẫn cứ làm để tập tành cho vui. Mình đã nói rồi : mình chỉ yêu thơ rồi tập làm thơ chứ không phải chuyên nghiệp ! Chúc Chuột Rain khỏe và góp nhiều ý kiến hay để anh em tham gia diễn đàn tốt hơn ! Thân chào !
-
TRONG MẮT NGƯỜI THƯƠNG BINH
Trong mắt người thương binh
Chiều nay em đã nhìn
Một khoảng trời nhân ái
Một tâm tâm hồn vĩ đại
Trong mắt người thương binh
Thời gian ba mươi năm
Mất còn trong ký ức
Vết thương hằn trên ngực
Trong mắt người thương binh
Qua rồi thời chiến tranh
Con đường dài phía trước
Yêu những gì có được
Trong mắt người thương binh
Quê hương mình đẹp nhất
Hội nhập để vươn lên
Sánh vai cùng thế giới !
-
KHOẢNG TRỐNG
Phố nhỏ, người xa phố nhỏ buồn
Chiếc cầu, mất bến mất trăng luôn
Chạnh lòng, ông lái đời phiêu bạc
Chiều tà lặng lẽ bóng đơn côi !
-
BỐN MÙA
Xuân dân tộc trên đường đổi mới
Hạ tự do nắng ấm cuộc đời
Thu cách mạng trang vàng lịch sử
Đông ngàn năm hạnh phúc muôn nơi !
-
NÓI VỚI EM
Anh nói với em về Bình Định
Đất anh hùng áo vải Quang Trung
Mùa xuân mới trên đường đổi mới
Vạn tấm lòng hướng về Nhơn Hội
Kỳ vọng nhiều lứa tuổi đôi mươi
Cửa Đông Bình Định sáng góc trời
Ngàn xưa hỡi rạng ngời ngàn sau.
Anh nói với em về Bình Định
Rừng dừa xanh quật khởi anh hùng
Trong kháng chiến núi rừng vây giặc
Hồng Lĩnh ơi, chi bộ đầu tiên
Bao liệt sĩ, anh hùng đã mất
Những nghĩa trang nối dài nước mắt
Cho hôm nay, nhìn lại tự hào !
Anh nói với em về Bình Định
Đất thơ ca, văn vật hoàng thành
Điệu bài chòi, hát bộ chân quê
Sao lắng đọng mọi nẻo đi về
Hồn dân tộc, mùa xuân Đinh Hợi
Chào Bình Định vươn tầm cao mới
Để ngàn năm tiếp nối ngàn năm !
-
CẦU THỊ NẠI
Cầu Thị Nại qua vùng biển cả
Nối tình người bè bạn năm châu
Ôi, chiếc cầu để lại ngàn sau
Cho quê hương muôn đời rạng rỡ !
-
KHÓI THUỐC
Khói thuốc bay lên giảm khoảng đời
Tan vào không khí những niềm vui
Mà sao ta mãi còn lưu luyến
Cho sầu vạn cổ phút chia phôi !
-
ĐÊM TRẮNG
Đêm bệnh viện mọi người không ngủ
Một nỗi đau vừa mới ra đi
Sự sống chết muôn đời tiếp nối
Mà có gì thao thức suốt đêm !?
-
ĐƯỜNG VỀ
Đường về bệnh viện An Nhơn
Nắng xuyên nỗi nhớ, mưa luồn nỗi đau
Bàn tay nhuộm máu đỏ ngầu
Vẫn bàn tay ấy bắt cầu giao duyên
Bao người trong cảnh đảo điên
Những xe thổ mộ ở miền âm dương
Cuộc đời lắm kẻ bon chen
Lắm trò xảo trá đã quen mất rồi
Thảo ngay thường chịu thiệt thòi
Khéo luồn khéo lách nên người trượng phu
Ngành y còn lắm mây mù
Muốn tan, phải chuyển gió xoay kịp thời
An Nhơn bệnh viện ngàn đời
Mong cho ánh sáng đẩy lùi khói đen !!!
Viết ngày 15/02/2000
-
TIẾNG ĐỜI
Trở về cát bụi xuôi tay
Bạc tiền, danh vọng từ đây chẳng còn
Tiếng đời như một dấu son
Khắc ghi muôn thuở, mãi còn ngày sau
Có đâu phân biệt nghèo giàu
Nhung bào cùng với áo nâu khác gì
Bon chen lừa lọc mà chi
Trở về cát bụi còn gì nữa đâu
Lấy nhân lấy nghĩa làm đầu
Dẫu nghìn năm nữa còn lâu mới mờ
Cúi trên, đạp dưới, giả ngơ
Khéo luồn, khéo lách làm dơ một đời
Trở về cát bụi người ơi
Tiếng đời mãi mãi sáng ngời mai sau !!
-
Chuột rất thích đọc những câu thơ tứ tuyệt xúc tích của bạn. Mong sẽ đọc được nhiều sáng tác mới của Quang.Cảm ơn Chuột Rain đã ghé thăm, đọc thơ mình và có lời động viên thân thiết , Mình sẽ có gắng ! Tuy nhiên sáng tác chỉ là mới tập tành trên cơ sở mình yêu thơ nên có gì thiếu sót mong bạn góp ý và thông cảm ! Chúc Chuột Rain khỏe và càng gần gũi hơn trên diễn đàn thơ trẻ này ! Hẹn gặp lại ! Thân ái !
-
BÀI THƠ MỘT NỬA
Một nửa bài thơ đã mất rồi
Biết tìm nơi đâu ở cuối trời
Khoảng trắng xa xôi, đường vời vợi
Chỉ còn một nửa quá đơn côi !
Em vội sang sông ngày nắng hạ
Trách chi con nước chẳng lên đà
Anh đứng lặng nhìn trong cô quạnh
Một nửa thơ đầu đã đi xa !
Khoảng trời mây trắng vẫn cứ bay
Bài thơ một nửa vẫn còn đây
Em đã ra đi, chẳng trở lại
Một trời thương nhớ buổi chia tay.
Bài thơ một nửa của tôi ơi
Từ buổi em đi những bồi hồi
Dòng đời trôi nổi chẳng chung đôi
Như bài thơ còn một nửa thôi !
-
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
Những phu nhân của quan chức huyện
Đi bán bảo hiểm tự nguyện
Kiếm vài đồng lẻ xài chơi
Mỗi tháng chừng mười mấy triệu !
Những doanh nghiệp hai mặt đối diện
Một, niềm nở miệng mở nụ cười
Hai, lòng đau cắt từng khúc ruột
Ôi, bảo hiểm sao mà oan nghiệt !
Chuyện cũ, bây giờ mới kể
Để mọi người hiểu rõ nguồn cơn
Các chiêu tuyệt vời của những phu nhân
Khi thế mạnh đằng đầu cỡi cổ !
-
NHỚ
Nhớ quá Huế ơi, nhớ nội thành
Nhớ bao lăng tẩm, núi Ngự Bình
Trường Tiền mấy nhịp ai đợi mình
Áo tím bây giờ có còn xinh ?!
-
HẬN NGÀN NĂM
Lòng ta nung nấu căm hờn
Dẫu rằng cuộc sống có hơn ngày nào
Đớn đau đừng trách trời cao
Tại mình gian ác máu trào sục sôi
Lòng người bạc trắng như vôi
Con đường danh vọng cái nôi hận thù
Tranh giành quyền lực mưu sâu
Ép người ngay thẳng bạc đầu còn căm
Hận này là hận ngàn năm
Còn sống còn thở còn đâm rực thù !!!
-
DẠI KHỜ
Tôi về với mảnh đất này
Quê hương sao chẳng ngất ngây mặn nồng
Uổng công đem hết nhiệt tình
Để mà xây dựng hư vinh cho đời
Nực cười cho những con người
Thiển cận khá dốt học đòi người khôn
Đã quen chèn ép cuối luồn
Hại người ngay chẳng có đường mà đi
Ở đời vay trả trả vay
Khéo tránh khéo né có ngày cũng toi !
Dại khờ chỉ một thoáng thôi
Cũng đành im lặng để ngồi cho yên
Khoảng trời mây trắng linh thiêng
Dại khờ để giữ chữ hiền ngày sau !
-
THÁNG CHÍN
Tháng chín ngày xưa ba đi học
Đời nghèo lặng lẽ những bước chân
Từ quê lên huyện đường chẳng gần
Mẹ già lam lũ cả ngày đông
Tháng chín heo may rét cắt lòng
Ba vẫn đến trường cùng bè bạn
Con đường học tập rất gian nan !
Tháng chín hôm nay con đi học
Trông bộ đồng phục thật là xinh
Trường dăm trăm bước rất là gần
Cuộc sống sắc màu bao hy vọng
Tháng chín nắng vàng những ước mong !
Ngày xưa ba học trên đường cày
Hôm nay con học trên đường bay
Đất nước chuyển mình theo ngày tháng
Học tập biển trời con cố gắng
Tháng chín mùa thu con đi học.
-
CHÀO NĂM HỌC MỚI
Đất nước đang trên đường hội nhập
Những bất cập tồn tại kéo dài
Ta phải sửa hướng tới tương lai
Vì một ngày mai, ơi tuổi trẻ
Từ hôm nay vươn lên mạnh mẽ
Chào năm học mới cùng phía trước
Hãy giữ phát huy những gì có được
Ngày mai các em vào năm học
Ánh sáng diệu kỳ bao hy vọng
Sự nghiệp trồng người mãi mãi xuân
Đường đi vạn dặm đã tới gần
Đây hành trang trên đường hội nhập !
-
MẸ DẶN
Con ơi khi bước vào đời
Thảo ngay thường chịu thiệt thòi thế thôi
Cuối luồn lẽ sống tuyệt vời
Chức quyền ai chẳng nghe lời hát hay
Thời xưa cho tới thời nay
Không có phe cánh đố mầy làm nên
Lời này con chớ có quên
Có vay có trả, chẳng hờn mà chi
Cuối cùng rồi cũng về hưu
Dù có hối cải cũng chiều cô đơn
Trăm năm con tạo quay tròn
Chữ nhân chữ nghĩa mãi còn với ta
Những kẻ hiểm ác xấu xa
Nhất định trả giá, chẳng qua chờ ngày!!!
THƠ Nguyễn Minh Quang
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
TRỜI ƠI !
Có ai nghe tiếng trời ơi
Giữa đời thường đó tơi bời ruột gan
Dòng đời trăm nỗi chứa chan
Hại người trước mắt cũng cam phận lòng
Có miệng mà đành lặng câm
Đi đòi công lý thấy phần thiệt ngay !
Tiếng trời ơi giữa ban ngày
Uất lòng tột đỉnh đắng cay không lời
Kẻ quyền thế lắm trò đời
Gian manh trời hại mới tơi bời thôi !
Ngàn sau hãy nhớ người ơi
Có vay có trả khoảng trời công tâm
Nắng lên sẽ hết mưa dầm
Trời ơi rồi sẽ dần dần đổi ngôi !!!