minhquang
-
Số bài viết
127 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
Bài viết được đăng bởi minhquang
-
-
Tôi nhất trí với ý kiến của ThanhTracNguyenVan ! Tôi chỉ là người yêu thơ và tập tành sáng tác, việc bình chọn thơ chưa sâu sắc nhưng chúng ta là những người có văn hóa nên chú ý dùng từ cho cẩn thận tránh tuyệt đối dùng từ thô thiển ! Theo tôi việc bình chọn theo cảm nhận của mọi người, có ý cho hay , có ý chê dở...vậy mới gọi là bình chọn chứ ! Không biết các bạn sao, chứ tôi nghĩ những người có thơ bình chọn thì sự bình chọn của các bạn dù hay hay dở đều có một giá trị nhất định ! chứ không phải khen không là tốt đâu, nhiều lúc lời chê có giá trị rất nhiều, làm người sáng tác ngày càng hay hơn và tiến bộ rất xa ! Hơn nữa đây chỉ là ý kiến để người viết và Ban giám khảo tham khảo, còn bình chọn thì chúng ta cho sao rồi ! Mong các bạn ý kiến với nhau cho hòa nhã, xây dựng trên tinh thần đoàn kết cùng nhau xây dựng diễn đàn thơ ngày càng phát triển ! Chúc các bạn sức khỏe và sáng tác nhiều bài thơ hay !!!
-
ĐỜI MẸ
Từ Bình Định vượt đèo ra Huế
Con đường học tập sao dài thế !
Bảy năm đằng đẵng nhớ quê nhà
Nhớ người mẹ một đời lặng lẽ.
Mỗi tháng mẹ gửi năm trăm ngàn
Mồ hôi đổ xuống cánh đồng làng
Ra trường công tác cơ quan huyện
Đồng lương khiêm tốn quá khô khan !
Chắt chiu từng tháng được mấy đồng
Về quê thăm mẹ dáng lưng còng
Gửi tiền năm chục ngàn cho mẹ
Mẹ mừng, con lại mắt rưng rưng
Mẹ là tất cả, mẹ việt Nam
Cho con hết thảy không ngày tháng
Qua những gian nan mọi nẻo đường
Mẹ là biển cả rạng đời con !!!
-
CỘI NGUỒN
Đây chốn cũ, đây chùa xưa
Thắp lên ngọn lửa để xua đêm dài
Soi lòng ta, soi hình hài
Soi dòng chân lý, cuộc đời sắc không !
Mấy trăm năm những thăng trầm
Đường đi muôn dặm đã gần chơn tâm
Phật pháp ngời sáng vĩnh hằng
Cội nguồn Thiên Đức(*) bâng khuâng lối về !
(*) : Chùa Thiên Đức ở Háo Lễ, Phước Hưng
Tuy Phước, Bình Định
-
THÁP BÁNH ÍT
Tháp Bánh Ít giữa trời Bình Định
Tiếng ru hời vang vọng xa xăm
Ngàn xưa đó rêu phong thầm lặng
Tháp bây chừ di sản thiêng liêng !
-
Cảm Ơn Quỳnh đã ghé thăm và có lời chia sẻ, mong diễn đàn là nơi hội tụ tình bạn đồng cảm thân thiết !
Cảm ơn Quỳnh đã tặng bài : SÀI GÒN NIỀM NHỚ , Mình đã học chuyên khoa Mắt ở Sài Gòn thời gian 1992-1993 nên rất gần gũi và xao xuyến ! Một lần nữa cảm ơn Quỳnh và chúc Quỳnh sức khỏe , sáng tác nhiều bài thơ hay để chúng ta cùng thửing thức.
Thời gian học ở Huế 6 năm , xin tặng bạn bài thơ ngắn :
CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ
Ta đến Huế, rồi ta xa Huế
Còn chút gì để nhớ để thương
Trường Tiền mấy nhịp vấn vương
Tím theo chiều gió tan trường em đi !!!
-
NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI
Năm Tân Hợi
Heo vàng
Ngày dân số thế giới
Trẻ nam tăng
Con số sáu tỷ
Cuộc sống có đầy đủ
Lương thực môi trường nước uống
Khí hậu toàn cầu còn nhiều tính toán
Hành tinh xanh con đường phải tới
Ngày dân số thế giới !!!
-
Quang không ngờ Vinh cũng cùng nghề với mình lại có tâm hồn thơ lai láng, thơ Vinh phong phú , sâu lắng, hay. Hình như mình đã nghe thơ Vinh ở đâu đấy rồi. Để hồi tưởng lại thời kỳ sinh viên y khoa mình xin góp 1 bài nhé :
SO SÁNH
Đi học xứ Huế gần bảy năm
Mỗi tháng mẹ gửi ba trăm ngàn(*)
Ra trường công tác cơ quan huyện
Gửi mẹ năm mươi(**) mẹ vẫn mừng !
(*) : 300.000 đồng
(**) : 50.000 đồng
-
NHỮNG NGƯỜI LÀM NHÀ NƯỚC
Những người ở cơ quan nhà nước
Muôn đời chỉ một khuôn thôi
Đấu tranh ư? Chỉ buông xuôi
Khi quyền lợi ảnh hưởng nhiều
Mới lên tiếng mạnh mẽ
Ôi , đời là thế !
Chạy chức , chạy quyền
Cái vòng lẩn quẩn
Dù lớn dù nhỏ nếu không phe cánh
Vẫn ì ạch suốt đời
Dù anh giỏi
Khi quyền tự chủ được trao
Chức quyền càng cao
Càng thâm hiểm khôn lường
Đấu tranh ư? Chết tươi không kịp ngáp
Thế lực đen hơn xi măng cốt thép
Khó kiểm soát
Ai mà biết
Dẫu Bao Công tái thế
Trời quá cao
Đất quá rộng
Lòng người sâu thẳm
Thôi đành chấp nhận dâu tằm
Khuyết tròn mãi đợi, trăng rằm thì vui !!
-
Đọc thơ Minh Quang, Vinh đoán không nhầm thơ của một nhà báo, mình thấy trong thơ của bạn có sức chiến đấu chống lại tham nhũng và những thói xấu của xã hội, mình cũng có một bài có ẩn ý như vậy góp thêm vào với Quang nhéTHẦM HỎI
Người quét rác
đẩy xe
Bánh xe
kêu cút kít trên đường
Hà nội
sớm đầy xương.
Đôi trai gái
yêu thương
Tựa mình vào gốc cây cổ thụ
Những mầm cây mới nhú
gẫy rồi
Họ trao nhau
những nụ hôn nóng hổi
Và bồi hồi
bịn rịn chia tay
Chị lao công
quét nốt một ngày
mệt mỏi
Có đôi lúc
thầm hỏi
Hà Nội sạch chưa?
Hôm nay
trời đổ mưa
Không thấy đôi trai gái
tựa lưng vào gốc cây cổ thụ
Những mầm cây mới nhú
còn đây
Chị lao công
quét nốt một ngày
mệt mỏi
Và vẫn luôn thầm hỏi
Hà nội sạch chưa?
GỬI NGUYỄN ĐÌNH VINH
Không phải nhà báo gì đâu
Chỉ là bác sĩ bạc đầu mộng mơ
Đọc thơ rồi lại yêu thơ
Tập tành sáng tác bên bờ My Lăng !!!
-
LỬA
Lửa từ nhật ký chiến tranh
Nung nóng ngày thương binh liệt sĩ
Hai mươi bảy tháng bảy
Những anh hùng bất tử
Lửa bừng cháy những loài quỷ dữ
Cháy tan tham nhũng quan liêu
Những cái xấu phải triệt tiêu
Rất khó!
Tư Tưởng của Người soi đường chỉ lối
Ai cũng học từ dân đến quan
Nhưng thực hiện để tìm chân lý
Sự công bằng đâu dễ
Để cái thiện luôn chiến thắng
Lửa chiến tranh
Lửa thời bình !!!
-
THÁP CÁNH TIÊN
Lừng lững giữa trời Tháp Cánh Tiên
Vào Nam ra Bắc giữa hai miền
Một lần ghé lại lòng mơ mộng
Chuông Chùa Thập Tháp vọng hồn thiêng!
-
CHÙA ÔNG NÚI
Chùa Ông Núi mỏi chân mới đến
Nơi linh thiêng thờ cúng phật tiên
Ra giêng lễ hội người đông đúc
Bốn phương thưởng ngoạn hết ưu phiền !
-
KHOẢNG TRỐNG
Phố nhỏ, người xa phố nhỏ buồn
Chiếc cầu, mất bến mất trăng luôn
Chạnh lòng ông lái, đời phiêu bạc
Chiều tà lặng lẽ, bóng cô đơn !
-
ĐỀN THỜ BÙI THỊ XUÂN
Một thuở oai hùng giúp Tây Sơn
Biết bao gian khổ dạ chẳng sờn
Thất thế voi dày cùng vua tử
Còn đây thờ tự một lòng son !
-
THÁNG BẢY
Mùa thi đại học
Những giọt nước mắt
Sau mười hai năm học tập
Trên những khuôn mặt đáng yêu
Mừng vui buồn chán
Những ngã rẽ cuộc đời từ đây
Vào giảng đường vươn tới ước mơ
Hay trung cấp vừa tầm tay
Chờ năm sau đi tiếp
Con đường phía trước
Vẫn rộng thênh thang
Cho tuổi trẻ sẵn sàng
Tháng bảy.......
-
NHÀ MỒ TÂY NGUYÊN
Về Tây Nguyên đến những nhà mồ
Tượng người bằng gỗ vẻ hoang sơ
Hơi khí linh thiêng hồn dân tộc
Khắt khổ ngàn xưa đến bây giờ !
-
TRỞ VỀ ĐIỂM HẸN
Ba mươi năm rồi, ba mươi năm
Vết thương năm tháng vẫn cứ hằn
Ai chưa thức tỉnh còn tham vọng
Trở về điểm hẹn để ăn năn !!!
-
THÁNG TƯ
Tháng tư kết thúc chiến tranh
Nắng hanh nỗi nhớ , mưa dầm nỗi đau
Dòng sông nhuộm máu đỏ ngầu
Bao người đi chẳng biết câu tạ từ !
Tháng tư quê mẹ rạng ngời
Sắc xuân còn đọng một trời cờ sao
Mẹ già thấp thoáng bờ ao
Chạnh lòng nước mắt lại trào quanh mi !
-
BẤT CHỢT
Tuổi thơ bỏ lại sân nhà
Chiến tranh bom đạn nhạt nhoà bao năm
Bây giờ lại trở về tìm
Cánh diều bất chợt chìm vào hoàng hôn!
-
NÓNG
Nóng hè
Nóng học thêm
Bao cái nóng đè lên đầu trẻ
Bỡi một lẽ
Nóng tiền !
Giáo dục thường xuyên
Sao người vội trách
Con đường học tập có ngàn phương cách
Chẳng lẽ để thầy cô thất nghiệp
Cái nóng khủng khiếp
Học hè !
-
DÒNG ĐỜI
Tự tôi bơi giữa dòng đời
Gặp mưa xuân cũng thấy người lạnh run
Đi tìm chỗ đứng mấy lần
Loay quoay tóc đã trắng ngần xót xa !
-
Lại gặp Thanh Trắc Nguyễn Văn
Từ Thi Viện đến diễn đàn Thơ ni
Những lời thơ nặng tình quê
Đọc rồi lại thấy lối về thân thương !
-
THÁNG SÁU
Ừ, đã là tháng sáu
Một mùa thi
Xen kẽ nghỉ hè
Ngoài đường vang những tiếng ve
Sân trường quạnh quẽ
Em về quê
Tháng sáu mùa hè xanh
Giữ môi trường trong sạch
Phòng ngừa những bệnh tật
Sức khoẻ là trên hết !
Ôi, tháng sáu thân thương
Nào, chúng ta lên đường !
-
ĐI TÌM
Tôi đi tìm bến My Lăng
Tìm dòng sông , tìm mùa trăng năm nào
Ru hời , lời mẹ ngọt ngào
Tháp Chàm lặng lẽ đi vào thơ ca
Truông Mây lạnh lẽo chiều tà
Nhớ thương Chàng Lía quê nhà ngóng trông
An Nhơn trời chửa sang đông
Gom từng tí nắng để hong đêm dài
Cửa Đông Bình Định đây rồi
Khoảng trời rực sáng , gọi mời tương lai !
Mẹ vẫn tảo tần
In Lưu trữ: Cuộc thi thơ online trên thotre.com
Đăng lúc · Report reply
Thử đọc lại những lời bình trên, tôi thấy có những từ khó chịu quá như ThanhTracNguyễnVan đã có ý kiến và có những lời bình xúc phạm đến thơ của các bậc tiền bối, điều này không thể chấp nhận được ! Nhất trí đề nghị Admin xem xét lại vấn đề bình này và cần chấn chỉnh ngay !