-
Số bài viết
1.365 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
10
Bài viết được đăng bởi Thợ Làm Vườn
-
-
Ân tình II
Mã số bình chọn: 171
Rồi một ngày anh không còn viết những lời yêu thương nồng nàn như thuở ấy cho em, em có trách?
Có lẽ chúng mình đã già để nói những điều thừa thãi cho nhau?
Khi gánh nặng cuộc đời trút lên vai chúng ta quá nhiều trách nhiệm!
Để cho ta phai lãng thuở yêu đầu!
Hãy nhìn những người còn trẻ
Họ băn khoăn biết bao nhiêu trong cuộc sống này
Những băn khoăn thật ngây ngô như anh và em ngày đó
Lo âu một ngày ta chẳng tay trong tay!
Ta ngẫm nghĩ đời ta rồi chợt thấy nhiều khi ta chẳng là ta nữa
Ta ngẫm nghĩ tình yêu rồi chợt hỏi: ta đã biết yêu?
Ta ngẫm nghĩ về tương lai, tương lai bao nhiêu dấu hỏi
Cứ đi đi, cuộc sống sẽ trả lời!
-
Nắng
Mã số bình chọn: 320
Lũ con ngây dại của mặt trời tràn xuống trần gian
Xé toang những áng mây thơ ngây
Lao vào mọi thứ lộ bày
Chúng nung cháy ngày đến nóng chảy vào đêm.
Nắng đấy!
Ngày thức dậy,
Nắng dịu vàng phương đông
Bố ra đồng
Mẹ còng lưng bó mạ
Thương lắm,
Nắng khóc trên lưng cha
Nắng buồn tóc mai mẹ
Những giọt nước mắt nắng
Mặn nồng nghĩa vợ chồng cam khó.
Nắng đó!
Trưa vời vợi,
Gió nghỉ ngơi chốn nào không đến
Em ngồi buồn hong tóc nhà bên
Chiếc quạt giấy trơ xương phập phềnh thở
Nắng xẻ nghiêng mái tranh nhìn hăm hở
Anh bên này dang dở một giấc mơ
Nắng… ơ?
Chiều lam khói
Bóng núi mờ xa
Nắng theo lũ gà vào chuồng ngủ sớm
Còn lại hoàng hôn
Còn lại nỗi bồn chồn hò hẹn
Nỗi thẹn thùng ân ái
Nỗi sợ hãi áo cơm
Và,
Cả những nỗi niềm không thể nói dưới nắng mặt trời bỏng rát
Bởi
Nắng ngủ lâu rồi!
Đêm,
Khêu ngọn đèn thay nắng
Soi vào ký ức ngày mới thấy
Lũ con của mặt trời chẳng bao giờ ngây dại
Chỉ có mình ngây dại đấy thôi!
-
Tháng giêng
Mã số bình chọn: 308
Cuộc sống cân bằng như nước khỏa lấp mọi khát
mong như nụ hoa rụng rồi lại nở tháng giêng mộng mị
cuộc tình …
tóc em mười lăm hai mươi hay là trăm năm nữa vẫn
không thôi dài không hết đa đoan…
mắt em mười lăm hai mươi hay là trăm năm nữa vẫn
không thôi buồn không hết mênh mông…
dài con sông xa xăm tiếng hót hun hút chân trời ngọn
gió em mộng mị từ bi dòng Quai Vạc lẻ loi đời một
nỗi Mò- O…
con đò nhỏ bây giờ đâu nữa bến Trường Thi bến Gỗ
chẳng còn chân đất mấy tầng xe ngựa tiễn đưa sương
giá mây ngàn…
em áo tím áo hồng hoa trà hoa sim nữa… cứ thuỷ
chung đừng mặc cả làm gì dẫu chín nẫu bên đường
nương sương khói bóng câu tăm cá… ta mộng du lễ
phật lễ chùa một chiếc đò lúng liếng mắt em đưa…
-
Tình yêu và...
Mã số bình chọn: 206
Tôi với em
hai giọt cà phê rơi vào một cốc
cũng lóng lánh
đen
và đắng
bầu trời mặt rỗ
chúng mình cùng thân phận
tù túng và hóa kiếp
em với tôi
hai giọt cô đơn khai mãn
bầu trời
những ngôi sao lỗ chỗ
chúng mình cùng phù du
lang thang trên những ngôn từ
tình yêu và cái chết
lang thang trên những ngôn từ
chúng mình không phải
chỉ
hai giọt cô đơn.
-
Thiên đường thơm rèm cửa nhà mình hay là nỗi nhớ
Mã số bình chọn: 309
Trăng xuyên vào da thịt em tái
sinh ánh sáng đường cong thẳng
đường mềm... những chiếc rèm
đu đưa xoắn xuýt tiếng mèo máng
xối ngằn ngặt vòng nhau
khỏa bông lau những chiếc rèm
mơn miết xoải mình vồ vập sóng
bình minh
những chiếc rèm xinh xinh những
chiếc rèm tâm tưởng cận kề bầu
vú em bên má con thơ thở cũng
khẽ việc gì cũng nhẹ thiên đường
thơm rèm cửa nhà mình
thiên đường thơm rèm cửa nhà
mình lay
lay mãi trăng
đêm
nỗi nhớ...
-
Dòng chảy thi ca
Mã số bình chọn: T336
Thủa Rồng Tiên huyền sử vào hoa văn trống đồng
Vào nhịp cánh vẫn vũ đàn chim Lạc
Mối tơ duyên cả đất trời tạc vào thi cảm
Nảy mầm hồn nước non con cháu dòng thi ca...
Tự sự đàn bầu tấu lên khúc Việt thi
Vi vút trúc tre điệu lơi lả cánh cò
Có những chiều X- quang ánh sáng
Phiên bản kiếp mục đồng nhuếnh nhoáng ngày xưa
Mệt lả sáo diều
Củ khoai ròng ròng mồ hôi ưu tư cây lúa
Nứt nẻ giấc chiêm bao cánh đồng
Dịu mát dòng sông uốn quanh nỗi phập phồng trăm đốt âu lo
Con đường ngoằn cong sương khói bén rễ vết ngựa xe
Gươm khua loà vệt chớp nghiêng ngả thời binh đao
Vật vã cung thành càn khôn lửa cháy
Kiêu hùng tre vung sức mạnh bài thơ thần.
Chân trời và cỏ cứ hoài xanh niềm khắc khoải
Mặc sử hưng phế lẽ thịnh suy âm dương đen trắng
Cô tịch trong tột cùng im lặng
Thi hứng chung chiêng mặt trời
Phồn thực cơn mưa gội xuống thung mây lũng ngàn
Suối róc rách từ mạch chảy nghìn năm anh hùng và thi sĩ
Cổ thụ thì thầm gánh vác với thời gian
Mái đình tuổi tác rêu phong, bến nước dậy thì mắt biếc
Hương sen phả rượu vào đêm nguyên thanh dịu ngọt
Mỉm cười áo lụa mùa thu
Câu lục bát đột nhiên huyền ẩn
Bóng tre trúc trước vầng trăng linh...
-
Những người giữ hình Tổ quốc
Mã số bình chọn: T338
Anh đi lên rừng
Đặt chân mình theo từng bước Âu Cơ...
Núi nhấp nhô
Anh tuần tra dọc theo cơn gió,
Đứng gác vầng trăng tròn đầy
Trụ vào cây, vào đất
Rung rinh trắng khiết lan rừng.
Anh ra với biển
Bước chân Long Quân còn đây
Dạt dào sóng
Chắc tay cầm súng
Anh giữ từng tấc đảo biên thuỳ
Neo vào mây, vào nước
Lung linh sắc biếc sao trời.
Đất nước vóc Rồng dáng Tiên
Núi sông liền một dải S
Vẫn chưa hết những gian lao
Bám vào đất, vào nước, vào trời
Những người giữ hình Tổ quốc
Vẫn đang xuống biển, lên rừng
Tới tận cùng ánh chớp
Suốt đường viền dải S xanh tươi
Những nụ cười biên phòng toả vào sắc cờ đỏ rực
Cho dáng Rồng cựa mình... sung sức bay lên!
-
Cảm ơn anh TTNV rất nhiều. Có lẽ tạm thời nhờ anh giữ giúp đó. Theo dự định của BTC, buổi lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra ở Sài Gòn, lúc đó mời anh tham dự và mang sách tới để làm quà tặng luôn.
-
Chúc mừng anh TTNV lần nữa nha! Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho Thơ Trẻ.
-
Cuộc thi thơ trên website thotre.com chính thức phát động từ ngày 25-07-2007 đến nay ban tổ chức đã nhận được tổng cộng 461 bài dự thi (đã được đánh mã số từ 001 đến 461) của khoảng 300 độc giả trong và ngoài nước. Chúng tôi đã tiến hành sơ khảo và một số bài dự thi đã được gửi lên diễn đàn để các bạn thành viên tham gia bình chọn.
Ý định ban đầu của chúng tôi là tổ chức một cuộc thi với quy mô nho nhỏ giữa các bạn thành viên trong diễn đàn, tuy nhiên sau khi thể lệ được công bố cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của độc giả. Điều này khiến ban tổ chức vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng làm sao để tổ chức được một cuộc thi khách quan và có chất lượng cao. Đây cũng là lần đầu tiên thotre.com tổ chức thi thơ, nên thú thực chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.
Theo thể lệ, cuộc thi sẽ hết hạn nhận bài vào ngày 01/09/2007 và tổng kết vào dịp sinh nhật lần thứ 2 của website Thơ Trẻ (24/09). Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều độc giả, thời gian phát động cuộc thi như thế là quá ngắn (chỉ trong khoảng hơn một tháng), khiến nhiều bạn chưa hoàn thành kịp tác phẩm để gửi tham gia cuộc thi, bên cạnh đó cuộc thi cũng cần thêm thời gian để có nhiều tác phẩm dự thi chất lượng hơn. Từ những lý do trên ban tổ chức cuộc thi thơ trên website thotre.com quyết định gia hạn thời gian nhận bài đến hết ngày 31/10/2007. Cuộc thi sẽ kết thúc vòng sơ khảo đồng thời đóng bình chọn vào ngày 20/11/2007. Dự kiến cuộc thi sẽ tổng kết cuộc thi vào dịp xuân 2008. Xin lưu ý, chúng tôi chỉ nhận bài dự thi qua địa chỉ email: duthi@thotre.com trong thời gian quy định của cuộc thi. Dưới mỗi tác phẩm, tác giả phải ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ, số điện thoại… để Ban tổ chức thuận tiện trong việc liên hệ.
Theo kết quả tìm kiếm từ Google, thời gian qua, báo Công an TP.HCM, website Văn nghệ sông Cửu Long, website của nhà văn Phong Điệp, cùng rất nhiều weblog đã đưa thông tin về cuộc thi thơ trên thotre.com. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
Do cuộc thi được tổ chức với kinh phí có hạn nên ban tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự giúp đỡ, tài trợ giải thưởng cho cuộc thi của quý độc giả. Các tác giả đã in sách cũng có thể gửi sách của mình để làm giải thưởng phụ cho cuộc thi. Mọi vấn đề liên quan đến cuộc thi, xin liên hệ với Ban tổ chức qua địa chỉ email: banquantri@thotre.com; điện thoại: 0976.483.473 (Trương Trọng Nghĩa).
-
Con vụ còn gọi là con quay, một loại đồ chơi tương đối phổ biến trước đây của trẻ con, bằng gỗ, khi chơi thì đánh cho quay tít. Tiếc là Thợ không có sẵn hình con vụ để các bạn có thể dễ hình dung.
Chỉ có chuyện "Con vụ là gì?" mà hai bạn hơn thua nhau như thế thì thật đáng buồn. Có câu lời nói chẳng mất tiền mua. Đây là bài dự thi nên thiết nghĩ các bạn cũng nên có thái độ tôn trọng tác giả.
-
Hương rạ
Mã số bình chọn: T152
Trong chiếc ổ tuổi thơ
Nắng và gió ru con trên cánh đồng mùa gặt
Gối giấc mơ lên hương rạ hanh nồng
Bắt đầu đời con là hạt lúa nẩy mầm
Thấm đẫm mùi chua phèn của đất
Giã từ chiếc ổ tuổi thơ
Con bay đi như ngọn khói trên đồng
Tháng năm xa, nỗi buồn lãng đãng
Thoang thoảng hương đồng bứt rứt một miền quê
Ngun ngút trời thị thành khói dựng
Dâng ngột ngạt phù hoa hương phấn
Con rất thèm một lần
Một lần!
Xin một lần!...
Được hôn lên mái rạ
Dưới bếp chiều mẹ nhóm lửa ngày đông.
-
Những con vụ
Mã số bình chọn: T150
Những con vụ trụi trần
ném thân vào cuộc
còn cách nào khác được
ngoài
cuồng quay!
Bứt khỏi ra ta
đánh cược với ngày
mưa gió tát nụ cười méo lệch
bao hy vọng chớp qua thời khắc
tóc cạn đêm khô rối rong câu
Thời gian xoáy vào
cơn lốc thêm sâu
Những con vụ cuống cuồng
mặt người hun hút bóng trong đau
xảo thuật vẽ lòng vòng chóng mặt
tin yêu nhạt nhoà vành môi khoé mắt
xoay theo chiều bão giông
Dù là buồn còn có hơn không
Ta - con vụ trụi trần - câu thơ bụi bặm
vẫn còn cái tâm bình yên để vững
năm tháng lao theo quỹ đạo cuộc đời.
-
Khúc trăng
Mã số bình chọn: T149
Giấu mặt vào trăng
tiếng cười để lộ
tuổi thơ cút bắt
đến bây giờ…
mất tích!
Bao nhiêu năm?
vườn địa đàng lạnh ánh trăng hoang
đồng dao chát đắng
thương thằng bé quê
ê ẩm giữa trò đời rồng rắn
lẩn khuất bóng phù vân
hai con mắt đuối
trôi dọc bờ đêm
cuốc kêu nhàu mặt Cuội
cuộc mê tàn
chốn gối…
đường về mù tăm tăm.
Đêm đêm
ôm giấc mơ rằm
tìm cơn khuyết chén
buồn - vui làm cuộc hẹn
mắt chảy ròng ánh trăng.
-
Chị tôi
Mã số bình chọn: T145
Chị tôi là sinh viên
Rời nhà- lên thành phố
Ngày chị đi
Tôi giận mẹ - sao nghèo?
Áo chị sờn, rách cả vai thon
Sau vài tháng xa quê
Chị trở về
Tôi đón chị…đầy kinh ngạc
Không còn đôi dép lê ngày nào
Chị đi giày cao gót
Móng chân sơn đỏ
Tóc ép vàng… buông xoã hai vai
Ai cũng khen chị đẹp
Đáng yêu giống người thành phố
Chị đi- lại ngắm mình trong gương
Tủm tỉm cười… mãn nguyện
Mẹ ngồi lấp sau cánh cửa
Mắt chũng sâu
Dáng hao gầy
Tóc trắng điểm nhiều thêm
Tôi - chợt nhận ra mẹ già nhanh quá
Tóc mẹ bạc đầu, để tóc chị thẳng mượt thêm
Thương mẹ - mỗi kỳ nghỉ hè
Tôi lại ra thành phố
Không phải thăm chị
Mà để kiếm tiền phụ mẹ gửi chị tôi
-
Điều anh chưa nói
Mã số bình chọn: T134
Có một điều anh chưa nói với em
Rằng trước kia anh có yêu một người con gái
Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại
Anh thấy lòng mình có chút xuyến xao...
Có một điều anh chưa thú thật cùng nhau
Rằng bên em anh không còn khát vọng
Dẫu biển chiều dâng lên từng con sóng
Anh thấy lòng mình có chút băn khoăn...
Có một điều anh thấy rất khó khăn
Khi đối diện - nhìn em mắt ướt
Muốn nói ra nhưng lòng nhu nhược
Đành dối lòng im lặng buồn trông.
Có một điều anh có thể nói với em không?
Rằng bên em anh không còn là hy vọng
Đêm từng đêm em đừng trông ngóng
Bởi tim anh lạc lõng quá rồi...
Có một điều sao chẳng nói trôi...
-
Những mảnh vỡ
Mã số bình chọn: T128
Có mảnh vỡ nào ghép lại được đâu em?
Như hai chúng ta - hai vầng trăng nửa
Suốt cuộc đời trái tim vôi vửa
Bên nhau nắng về, rời rã mưa sang...
Có mảnh vỡ nào như gió mênh mang
Cứa vào tim anh những hình dấu hỏi
Để vô tình anh đi lạc lối
Theo giấc mơ buồn vào chốn hư không.
Có mảnh vỡ nào chất chứa những nhớ mong
Lấp vào tim em muôn nghìn khoảng trống
Lúc đêm về nghe lời xa vọng
Nhắc nhở một thời thuở chúng mình yêu...
Có mảnh vỡ nào như nắng đìu hiu
Sưởi ấm lòng anh bao chiều lạnh giá
Dẫu gặp nhau xin xem xa lạ
Để khỏi ngại ngùng nhớ chuyện đã qua.
Còn mảnh vỡ này là của đôi ta
Anh bẻ đôi chia làm hai nửa
Em cứ thản nhiên, vô tư, chọn lựa
Một nửa mặn nồng, hay nửa chia ly?
-
Ảo tưởng
Mã số bình chọn: T124
Ngồi xếp lại những ảo tưởng riêng mình
Chợt bất ngờ cho những mộng cuồng, điên dại
Ảo tưởng người xưa trở lại?
Cuối con đường... tình đã phôi pha...
Một ngày nào bỗng cười với ta
Ngỡ người xưa đang về qua bên cửa
Tưởng giấc mơ sẽ trở về lần nữa
Nhưng có ảo tưởng nào thành sự thật mà mong...
Dẫu bây giờ tình đã long đong
Lại ảo tưởng về một đêm trăng huyền diệu...
Trái yêu ngày xưa có lần cũng nặng trĩu
Thế sao giờ vẫn chẳng rớt rơi...?
Và bây giờ tình đã ở hai nơi
Ta ảo tưởng một ngày -rất gần- tình sẽ đến
Dẫu bây giờ em xa bờ quên bến
Ta ảo tưởng một ngày tình nối nhịp tim vui...
-
Kết nối
Mã số bình chọn: T155
Gương mặt người đà bà ấy
Nhìn chị lòng ta thương nhớ em
Góc quán nhỏ phía sau hồ nước
Cá bảy màu tung tăng
Phủ sóng toàn phần điện thoại không nổi sóng
Ta sóng mà em đùn đẩy xa
Quán rượu chị nằm trong vùng sóng
Mượn cái nhìn… nhớ tháng năm qua.
Em đã đi, trời nhiều mây bạc
Tóc ngắn thôi che đủ bờ vai?
Trên gương mặt vang dài tiếng sóng
Ta chải từng chùm kí ức mưa…
-
Vạt cỏ ấy
Mã số bình chọn: T154
Rền rĩ tiếng sét đẫm trời
Cỏ không làm nên thân phận
Mang vào tôi đôi môi u huyền
Lối cỏ chỉ còn vang ám ảnh
Nhiều vết xước trên cội cành ấu thơ
Đã nhíu mình tươi trong
Màu da non thậm nhớ
Đêm đêm
Hát trên ngực cỏ bộn bề
Tiếng bầy kiến nhẫn nại bò quanh chiếc lá.
-
Trí nhớ
Mã số bình chọn: T153
Một mái chèo nắng dạt
Cầu vồng qua sông lịm tuổi
Em thầm
Nhớ cánh cò bay mãi vào sương
Màu áo em lãng bãng mùa nguyệt quế
Trong trí nhớ đồng hoa bông vải chưa thêu
Em bay
Mãi bay
Về miền xưa chưa ngớt mong chờ…
-
Nghĩ về ngày mai khi em là thiếu nữ
Mã số bình chọn: T117
Em khỏa thân
Trong căn phòng rỗng
Trăng
Em
Đang tới kỳ viên mãn
Bộ ngực phồng căng những run rãy , thẹn thùng
Chó sủa bóng mình
Em
Co người giật thót
Cửa
Cài chặt
Vẫn thẹn thùng những thảng thốt đầu tiên
Đưa tay kéo hờ hai cánh áo
Tròn, mịn
Trăng luồn vào mầu trắng mút rung rinh
Ngỡ ngàng
Những đổi thay , chuyện con gái
Rồi ủ mình vào chăn bông
Liên tưởng ngày mai
Làm thiếu nữ
Lời mẹ dạy em năm mười bảy
Hãy thủy chung, dịu dàng
Em mỉm cười và nằm mơ
Những lời tỏ tình đầu tiên và xe hoa, áo cưới
Những khát vọng , hoài nghi và vấp nghã
Những chuyện tình đợi chờ trong chiến tranh
Mẹ vẫn dạy em hát
Rồi
Em nghẹn ngào và giữ chặt con tim
Từng hồi trống giống lên rộn ràng
Ngày mai
Mình sẽ là thiếu nữ.
-
Những mảnh vỡ mang hình đôi mắt
Mã số bình chọn: T115
Choang
Trăm mảnh vỡ đua nhau túa ra từ khuôn ngực em
trái tim mỏng manh như chiếc ly vừa tuột khỏi tay rơi trên nền gạch cứng
em nghe thấy tiếng thì thào yếu ớt
gió nói lời cay đắng từ con đường in dấu chân anh
em cuống cuồng mong hốt lại chén nước đầy bất ngờ mới đổ
nước lênh láng đầy sàn
những mảnh vỡ cứa vào thịt da em
cứa vào suy nghĩ em
cứa vào trái tim vỡ tung trong ngực
biết mình vừa xa một cuộc tình
giá như em không nồng nàn
giá như em hợt hời nông cạn
giá như chiều nay em không đi ngang qua khu vườn ấy
chắc lòng vẫn nhẹ nhàng như những ngày say đắm bên anh
Choang
Tiếng chát chúa phát ra từ mặt sàn lạnh buốt
thiêu rụi em những khao khát bình thường
con đường em đi từ nay hiu quạnh
thấp thoáng ánh nhìn từ đôi mắt thứ ba
Đôi mắt của người đàn bà xa lạ.
-
Mắt tượng
Mã số bình chọn: T114
Đêm pơthi (*)
mắt tượng tròn vo ngơ ngác
ché chum ngân theo nhịp chiêng cồng
âm u rừng già
đau đáu rừng già
rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt
Ngày mai ta về cõi tạm
ngày mai ma về cõi Yàng
pơthi nghĩa là vĩnh biệt
mắt tượng tròn đăm đắm cuối làng
Mắt tượng trong đêm
thăm thẳm như núi cao
thăm thẳm như vực sâu
thăm thẳm như lòng người
thăm thẳm.
Pơthi âm âm lời đại ngàn từ rừng xưa vọng lại
ché chum nghiêng.
Chiêng cồng nghiêng.
Rượu cần nghiêng.
Người. Ma.
Nghiêng.
Say đêm nay
mai ta về phía mùa trăng mới
réo rắt tiếng đêm nức nở khóc cười
ngân ngấn nước, mắt tượng mồ khép vội
Pơthi tàn rồi.
Người cũng về thôi.
(*) Lễ bỏ mả của dân tộc Jơ rai
Cõi riêng...
In Lưu trữ: Cuộc thi thơ online trên thotre.com
Đăng vào · Report reply
Cõi riêng...
Mã số bình chọn: 172
Cõi riêng ai, không sao tỏ bày...
(Mê khúc - BP.AT)
Rồi mệt mỏi ngày tháng nào qua hết
Ta trở về thầm thỉ cõi riêng ta
Bon chen chi mà ta còn mải miết
Cuộc đời rồi như hội chợ phù hoa!
Ân tình cũ, ừ thôi đành khép lại
Hội ngộ, chia ly nước mắt cũng cạn dòng
Thương nhớ có lẽ trở thành phù phiếm
Chỉ mình ta, rong ruổi, chỉ mình ta...
Đâu lửa cháy trong trái tim ngày ấy
Để bây giờ lắng nhịp những phôi pha
Có thể nào cất lên lên lời ca hoang dại
Cho bốc men say, cho quên tháng ngày thừa?
Ta sẽ về nắm chặt tay em
Nhìn trong mắt gột sạch lời gian dối
Yêu thương ơi, có cần chi phải nói
Qua cơn mê rồi ta có là ta...