-
Số bài viết
227 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
6
Bài viết được đăng bởi aily
-
-
Nghiêng vai đứng giữa cơn mưa
Nghiêng trời nghiêng nắng anh chưa đi về
Gió nghiêng gió ngả bên lề
Nghiêng câu thơ cũ nghiêng về bên anh
em làm sao mà mỗi câu thành 2 chữ nghiêng mất rồi, ko biết có phạm luật ko nữa
-
mừng anh trở lại!
Chắc bạn thơ Ngocdinh ko biết được Aily vẫn lẳng lặng ghé thăm góc thơ này, đến nỗi phải lưu đường link để ghé vào cho dễ hơn. Đọc những bài thơ cũ, và mong những bài thơ mới, mà nào có hy vọng đâu!
Aily còn nhớ rằng cứ chập chờn thu là Ngocdinh lại dành cho nàng thu của riêng Ngocdinh một bài thơ yêu dấu!
- 1
-
Em muốn làm hạt nắng
Bám vào vai áo anh
Dù kiếp nắng mong manh
Còn hơn đời hiu quạnh
.
Em muốn làm gió lạnh
Bên anh chiều phố đông
Làm mây gió phiêu bồng
Dõi theo anh từng bước
.
Nếu có ngàn điều ước
Xin ước làm hạt mưa
Xin trở về ngày xưa
Xin chờ nhau mãi mãi
.
Xin một ngàn điều ước
Tất cả chỉ vì ai
Xin làm loài hoa dạiTrong thánh đường cầu kinh
Đào Lý
cảm ơn diễn đàn thơ trẻ vẫn dành cho em góc nhỏ nơi này, những bài thơ còn, những bài thơ mất, gần 10 năm sang sẻ nỗi nhớ!
- 5
-
Có thể không anh mở lòng rộng lượng
Thử yêu em như môt chút tình đầu
Như ngày xưa anh từng yêu người khác
Thử một lần rộng lượng…để yêu nhau
Có thể không…xin cố nén niềm đau
Để hôm qua vào một miền ký ức
Em sẽ chờ cho khi anh dừng lại
Rộng lượng một lần…ta thử yêu nhau
- 6
-
Anh không ghé thăm
Sao anh không ghé thăm nhà
Cô nhỏ ngày xưa vẫn đợi
Sao nỡ đành quên, anh hỡi
(Ai còn lỗi hẹn mà mong)
Lâu rồi sao không ghé thăm
Thời gian thay màu chiếc lá
Em vẫn là em, ạnh ạ
Vẫn thương, vẫn nhớ… đợi chờ
Quỳnh anh – hoa vàng trước ngõ
Em trồng đợi anh ghé qua,
Khi nào quay về, anh hở
Anh còn nhớ “Nhỏ” ngày xưa?
Mà thôi hờn trách chi nhiều
Ước mong cho ngày qua vội
Biết đâu ngày mai anh ghé
Ngày mai sao không đến lẹ
Tình mình sẽ hết đơn côi.
Đào Lý
lại mở thêm một trang mới, tìm kiếm những vần thơ mới cho 1 nỗi nhớ mới
- 6
-
...
Chúa xót xa không ban mình duyên phận
Chúa có buồn trên nóc thánh cao sang
Chúa không biết chuyện tình mình trái ngang
Người yêu người, yêu nhau để phũ phàng
Xin giã từ giáo đường chúa hôm qua
Giã từ anh. Yêu dấu chẳng tương phùng
Giã từ người tôi đã trót tiếng yêu
Giã từ nhé, chúc người tròn hạnh phúc
đã cố gắng không để mình nhớ, bằng cách không để cảm xúc dâng lên, không viết không thơ nữa, nhưng 5 năm - tình vẫn lận đận.
- 2
-
GIÁO ĐƯỜNG GIÁNG SINH !
Hồi chuông vang gốc Giáo đường
Giáng Sinh lại đến người thương nơi nào ?
Tay dài mười ngón lao đao
Tim nào thoi thóp - tìm nhau một đời
Tình nào nguyên vẹn tinh khôi
Lời nào thề thốt đầu môi tình chờ !?
Bây giờ thức tỉnh cơn mơ
Tình thôi rời rã - bơ vơ Giáo đường
Hồi chuông ngân khúc tình sương
Mong manh tình nhớ Giáo đường đêm đông
Tuyết dày thêm nỗi mênh mông
Quỳ bên chân Chúa - xót lòng lệ tuôn !
Aily vẫn thích tìm đọc những bài thơ của Giacat có liên quan đến giáo đường, đến nỗi đau, niềm nhớ...
- 1
-
học hoài mà có quên được đâu, lâu lâu lại nhớ! chán!
-
thơ Quỳnh vẫn thế, ko buồn bi lụy mà vẫn hay, cám ơn vì ghé lại đc đọc những bài thơ thấy đời thêm vui!
-
-
Aily đi tìm lại mấy topic xưa cũ của mình thì thấy ko còn nữa, nhà mình có ai bị vậy giống Aily ko. lúc trước nhớ mình tạo đâu chứng cũng 4-5 topic thơ mà giờ còn lại mỗi một topic này, thơ của mình đi đâu mất rồi
-
có bạn thơ ghé thăm nhà mà Aily ko kịp mời trà, ngại hết sức!...................Đặng Thành Vinh: cám ơn anh ghé thăm, Aily vẫn luôn nhớ những bạn bè trong diễn đàn mình, những nickname thân ái, quý lắm dù nhiều khi ít có dịp chuyện trò chỉ lẳng lặng vào ra đọc thơ. Mừng vì bạn bè vẫn đều tay viết, nhưng cũng buồn thì những bạn thơ lâu rồi không thấy quay về.............Chuồn chuồn ớt, Nguoibuongio: lần đầu ghé chơi nhà Aily, nhà nhỏ quá. Cho Aily mời ly trà làm quen nha!
.......sao mình ko enter xuống dòng được vầy, giúp mình, huhu
-
Ta về lại đây với vần thơ
nhưng lại không viết được gì cả, tình xa thơ xa. Thôi đành tìm lại chút thơ xưa cũ, một thời ta chỉ có niềm vui
vẫn nhớ thật nhiều những bạn bè thotre. Biết nhau qua đôi vần thơ trên diễn đàn nhưng cảm giác như thân thật thân. biết ai còn nhớ mình không!
Giả vờ thế thôi anh
Anh đừng tưởng em yêu anh thật lòng
Chỉ vờ thế cho vui thôi anh ạ
Một khoảng cách nên dường như xa lạ
Em chẳng thèm với tới đâu anh
Cần làm gì chút hạnh phúc mong manh
Em không thích đợi chờ ai chi cả
Anh háo hức trong cuộc sống vội vã
Có bao giờ dừng lại với thơ em
Có bao giờ anh dừng lại để xem
Thơ hay dở đâu cần ai phải đọc
Anh hiểu không những vần thơ đang khóc
Cũng chỉ là giả vờ thế thôi anh
Và có lẻ sẽ không viết nữa đâu
Đốt tro tàn cho cháy hết trang thơ
Mĩm cười nhìn…chưa thức tỉnh cơn mơ
Em chỉ vờ…
….Không,
Không vờ đâu anh ơi
Tay cuống vội dập tắt đi ngọn lửa
Em hiểu mình sẽ viết mãi cho anh
18/5/07 Aily
- 3
-
Tượng Chúa gầy hơn xưa (*)tượng Chúa có gầy hơn không nhỉ
tôi nhìn tôi và thấy Chúa gầy hơn
gầy vì đợi hai ngàn năm lẽ
một tình yêu tôi đáp trả chưa xong ...
(*) Nguyễn Tất Nhiên
cứ vẫn đau đáu mỗi khi đọc những bài thơ mang màu sắc tôn giáo thế này. gửi lời cám ơn bạn vì được đọc thơ, nuicatsongcau!
-
Hôm qua là quá khứ
Anh,
Kể em nghe về người ấy của anh
Không phải ghen mà để hiểu nhau hơn
Em biết rằng anh thương người ấy nhiều
Mối tình đầu…
đâu phải dễ nguôi ngoai
Hãy trân trọng vì em là hôm nay
Ngày hôm qua đã trở thành quá khứ
Xếp lại đi những giấc mơ tình tự
Em bây giờ là hiện tại trong anh
Em chấp nhận là mối tình lưng lở
Không đầu tiên cũng chẳng phải cuối cùng
Em không trách anh băng giá lạnh lùng
Chỉ trách mình lỡ vội yêu anh
Anh biết không cuộc sống vốn mong manh
Người ra đi chắc gì quay trở lại
Hãy giữ em khi anh còn có thể
Chừng một ngày em cũng bỏ ra đi
25/7/07 Aily
-
Trời lạnh, trời Noel, trong đầu cứ lẩn vẩn mấy câu thơ xưa cũ của giacat, cho phép aily được đọc lại một chút nhé, được ko?
Ngày xưa, thật là xưa
Tôi yêu người xóm đạo
Vào ngày Chúa giáng thế
Vòng tay ấm trao nhau
Rồi một hôm đi lễ
Vào hồi chuông lễ đầu
Xa vòng tay yêu dấu
Đâu còn gì cho nhau
-
Mừng chủ vườn đã rước được cô dâu xinh đẹp.
Anh Thợ làm xe bông hồi nào mà im hơi lặng tiếng.
-
bạn thơ ngocdinh vẫn thế, buồn nhớ gì mà năm nào cũng đau đáu với mùa thu
-
Chắc hẳn phải có tình cảm với thơ của bạn bè lắm mới dành được một topic nhiều công sức và thời gian như thế. Diễn đàn dường như thiếu hẳn một nơi chia sẻ về thơ, may sao có KAH mở topic. Aily cũng thèm lắm viết được một lời bình cho những bài thơ mình yêu thích trên diễn đàn, nhưng cao lắm cũng chỉ dừng lại ở việc thầm cám ơn tác giả thôi àh. Nghĩ mình cũng tệ, biết đọc, biết viết mà không thể (hay không biết cách) bình được một bài thơ để người khác phải yêu thích giống mình.
-
Tặng hoa hồng cho Giacat và cho cả aily
Đâu cần xin lỗi. Phải cám ơn giacat vì tình cờ khơi lên nỗi đau để aily biết thêm có người giống mình chứ, vui hay buồn bây giờ
------------------------------------------------------------------------
Thơ tình làm phúng điếu
Đâu phải tại anh, chẳng tại em
Tại Chúa ruồng rẫy những mối tình
Đâu phải chuyện mình là đau nhói
Thản nhiên Chúa nhìn trên đỉnh thánh cao sang
Chắc ngày xưa, chuyện tình Chúa trái ngang
Gian dối, lọc lừa trên thập giá cô đơn
Kiếp tượng đá trơ thân nhìn đau khổ
Người có buồn trên nóc thánh xanh rêu
Dạ thưa Chúa, chắp hai tay nguyện cầu
Cúi đầu xin ngày mai anh sẽ hiểu
Tôi đốt thơ tình thay phúng điếu tình tôi
Lửa cháy bùng: anh vui chưa…anh ơi?!
------------
Aily
- 1
-
MỘ ĐẠO !
Lạy Chúa ! Chúa cứu thế
Những niềm đau Chúa thấy
Vì sao Chúa ơ thờ
Vì sao Người làm ngơ ?
Chúa ngự trị trên cao
Người luôn nhìn rất rõ
Bây giờ Chúa đã biết
Con rời đạo vì sao ?
Cũng có lần thầm mơ
Đặt tên đạo theo người
TÊRÊSA thánh thiện
Thiên đường tình đầy thơ !
Nhưng rồi còn đâu nữa
Kỷ niệm của ngày xưa
Xa vòng tay cứu thế
Mộ đạo..thôi...cũng thừa...
(Xin người tôi yêu dấu - đừng ghen với ngày xưa ...)
Đâu phải tại anh, chẳng tại em
Tại Chúa ruồng rẫy những mối tình
Đâu phải chuyện mình là đau nhói
Thản nhiên Chúa nhìn trên đỉnh thánh cao sang
-
"Nếu" - nghĩa là chưa xảy đến, sao ko Nếu...ngày mai anh cưới nhỏ
-
Vái trời
Vái trời trọn tiếng phu thê
Trầu cau anh hái mang về nhà em
Vái trời cho anh nhẫn rơi
Để ngón áp út chơi vơi một mình
Vái trời tình chết hồi sinh
Em mơ được thấy dáng hình của anh
Vái trời anh lại là anh
Tình thân một thuở vây quanh bạn bè
Vái trời một hôm vắng hoe
Tình cờ anh đến quán chè ngày xưa
Vái trời. Trời đổ cơn mưa
Cho anh ướt nhẹp – con đưa anh về
Bao giờ cho hết đam mê
Anh thôi bay nhảy trở về bên con
Lâu rồi không có làm lục bát. Bữa nay cứ nghĩ hoài ngón tay áp út anh vẫn đeo chiếc nhẫn lạ hoắc của ai.
Lục bát dễ viết mà khó hay, nhưng dù buồn dù vui vẫn luôn làm mình cảm thấy nhẹ nhàng
-
Ngẫm mình cho nghĩ hóa Vô thường.Thương cho yêu sầu cho khổ
Tình thiên đàn hay địa ngục hóa trần gian?
Đàn tình đưa đẩy môi đà tan
Xác hóa lìa đời hồn tựa gối
Phật nơi đâu? sao tìm Phật?
Ác quỉ là ai? ta đà khóc
Phật là ta ác quỷ cũng là ta
Mimiriconomo- Bút nhóm Triết Dĩnh
Aily cám ơn Mimiriconomo (tên bạn lạ lạ á) ghé thăm nhà Aily nha, tặng cho bạn mới quen.
NGHIÊNG- Mời tiếp vần
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
Nghiêng cho thương mãi vĩnh hằng
Mùa thu nông nỗi nghiêng trăng hẹn thề
Nghiêng màu mực tím bên lề
Chút thơ nghiêng nét vụng về tặng ai