Jump to content

aily

Thành viên
  • Số bài viết

    227
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

  • Nổi bật trong ngày

    6

Bài viết được đăng bởi aily


  1. Em sẽ ngủ

     

    Em sẽ ngủ...ngoan giấc tròn đêm nay

    Mơ mộng đẹp và hạnh phúc ngày mai

    Cần một chút hơi ấm từ bàn tay

    Ru giấc ngủ trong đêm dài nỗi nhớ

     

    Anh canh chừng nên em không còn sợ

    Nhịp thời gian lặng lẽ trôi qua nhanh

    Ở ngoài kia sương gió đọng trên cành

    Cám ơn anh, ru em vào giấc ngủ

     

    Bên cửa sổ, chiếc chuông màu huyết dụ

    Khẽ nốt nhạc giấc ngủ đẹp riêng em

    Bản tình ca còn văng vẳng trong đêm

    Em sẽ ngủ...ngoan giấc tròn anh ạ

     

    Nếu ngày mai mình trở nên xa lạ

    ...thì đêm về còn ai hát ru em?!

     

    Aily

     

     

    hì hì, dạo chơi thơ thẫn một tí trong vườn thơ tulip :lol:

    Chúc vui, khỏe và thơ sáng tác đều tay nhé!


  2. Smile!

    gửi đôi lời cảm ơn KAH! yêu làm sao cuộc sống này!

     

     

    Xin cám ơn vần thơ

    Chung nhịp đập đôi câu

    Yêu thương thêm đậm sâu

    Hòa cùng muôn tiếng hát

     

    Cuộc sống vẫn khao khát

    Những cháy bỏng dâng tràn

    Hôn lên cánh hồng vàng

    Hiểu thơ ca thắm đượm

     

    Yêu phản ứng muôn màu

    Những chuỗi hạt xôn xao

    Kết tinh là sự sống

    Hòa vào bao la rộng

     

    Yêu sao cuộc sống này

    Dẫu âu lo hôm nay

    Dõi mắt nhìn tương lai

    Bay cao ngàn tia nắng

     

    28/3/07 Aily


  3. Anh nghĩ gì mỗi lúc trời mưa

     

    Anh nghĩ gì vào mỗi lúc trời mưa!

    Đếm hạt rơi, em đếm buồn cô quạnh

    Không có anh, ngoài trời càng thêm lạnh

    Rơi vào lòng những nỗi nhớ vu vơ

     

    Chiều cuối tuần mưa góp nhặt câu thơ

    Mưa ướt áo vuốt lên làn tóc rối

    Phố Hàng Xanh người bước đi rất vội

    Mưa thì thầm cho mi mắt thêm cay

     

    Có phải chăng là mưa đang hờn dỗi

    Có phải anh...

    ...chưa từng nhớ đến em

    Có phải là mưa sẽ khóc nhiều thêm

    Cho nhạt nhòa những nỗi nhớ vu vơ...

     

    Aily


  4. Khóc

     

    Đã lâu ta chưa từng khóc

    Quên rồi tiếng nấc trẻ thơ

    Đã lâu ta khô tựa cát

    Tiếng khóc tựa đá chơ vơ

     

    Cần chi những tiếng khóc than

    Đã quen với những gian nan

    Cần chi câu lời thương hại

    Ta hiểu

    ...........đời không là thơ

     

     

    15/4/07 Aily


  5. Hạnh phúc là khi ta còn biết chờ đợi!

    đã từng buồn lắm khi phải "mong lắm một message" (có lẻ nganthao cũng thế), vậy mà có nhận ra đâu hạnh phúc không chỉ là những tìm cầu trọn vẹn nụ cười mà có khi còn là những nỗi buồn, những chờ đợi mong nhớ!

    Cũng xin cảm ơn ai đó đã giúp ta tìm nên cảm xúc cho mấy chữ ghép thành thơ!

     

    Chúc nguyetthao luôn hạnh phúc và sáng tác!

     

    =========================================

     

     

     

    Viết cho sinh nhật....

     

    Sinh nhật có ba bên cạnh

    Mẹ cười hạnh phúc trên môi

    Ấm lòng đêm nay không lạnh

    Sum vầy khúc hát cả nhà

     

    Vụng về con gái cắm hoa

    Rượu nho này dành tặng mẹ

    Nhẹ nhàng cùng ba thổi nến

    Trao cùng nụ hôn trìu mến

     

    Không có ga-tô cho mẹ

    Bánh táo đơn giản con làm

    Va-ni một chút vị cam

    Ngọt lòng vui cả đêm nay

    ---------

    09.3.07 Aily

     

    cho mẹ một ngày tháng ba


  6. vâng, cám ơn nganthao! dù là một message ko phải mình mong đợi nhưng vẫn vui vì là message bất ngờ, điều gì bất ngờ luôn mang lại những niềm vui mà!

     

    Chúc nganthao thiệt nhiều niềm vui và sáng tác!

    Aily

     

     

    --------------

     

    Quang gánh

     

    Quang gánh của đời

    Mẹ quẩy trên vai

    Gánh nặng hai tay

    Nhọc nhằn trăm lối

     

    Gánh cả bóng tối

    Loe lét ước mơ

    Cho tuổi thơ con

    Niềm vui vẹn tròn

     

    Con yêu đôi gánh

    Từng đêm hiu quạnh

    Mình mẹ làm bánh

    Quang gánh lẳng lặng

    Mong trời rạng sáng

    Kịp phiên chợ sớm

     

    Áo chưa thẳng thớm

    Bước thấp bước cao

    Cả ngày hanh hao

    Dáng mẹ liêu xiêu

    …dáng đã xế chiều

     

    Thương mẹ, mẹ ơi!

    -------

    13.01.07 Aily

     

    (đã cố để sửa bài viết thành dạng thơ khác nhưng ko sửa được, đành chịu và mượn đất thotre viết lên vậy! sắp 8/3 cho những bà mẹ rồi và chắc gì tất cả những bà mẹ sẽ đều có hoa hồng)


  7. Bài thơ hông thèm đặt tên

     

     

    Ta giận bạn rồi bạn biết không

    Hứa cho ta quà sao quên mất

    Hứa để vui mà ta tưởng thật

    Nên giờ thơ viết cứ long bong

     

    Giận bạn ta giấu ở trong lòng

    Ngại ngùng không nói, bạn biết không?

    Kẹo me ta đợi chiều tan học

    Sao kỳ vậy bạn…hứa rồi quên???

     

    *Hàng Xanh* gió lùa vương lên tóc

    Phiêu lãng câu thơ chẳng gọi tên

    Thơ ơ như thể chưa từng biết

    Thoáng buồn mắt ai mà tha thiết

    Kẹo me ta đợi mỗi chiều về…

    --------

    03.3.07 Aily

     

     

    ** góc phố quen thuộc mỗi ngày đi qua


  8. Đầu tiên là rất cám ơn nganthao đã đọc và chạnh lòng cùng bài thơ! Aily viết còn kém cõi thế kia mà đã khiến nganthao “chạnh lòng” thì thật sự rất vui nganthao àh! Và quan trọng nhất là aily biết xung quanh vẫn còn rất nhiều người ngóng chờ tin nhắn mỗi đêm từ một ai đó!

    Cũng như nganthao, đọc “Message đêm” của bạn, aily thấy đâu đó trong bài thơ một cảm xúc tha thiết mà nhói đau!

    Dường như với một chút đồng cảm (thơ hay cảm xúc?) đã làm cho tác giả nganthao bất chợt nhớ về một thoáng đã qua, ngập ngừng trong câu hỏi và hình ảnh “em” hiện về:

     

    “phải…em không???

    Cũng một lời như vậy

    Đã giết hồn ta bằng con sóng vô tình”

     

    Những con sóng, như chính tên gọi của nó không bao giờ là phẳng lặng! trồi lên rồi lặng xuống “…một thời nhắn - rồi lặng thing”. Buồn, nhiều lắm! “những con sóng vô tình”, những tin nhắn vô tình…chết dần theo năm tháng chỉ vì đã “lặng thinh”. Và như thể “ta” chỉ còn lại một nhói đau để nhớ về! Nhớ về ngày xưa:

     

    “những lúc cạn lời

    Đổ thừa tại mạng!”

     

    Yêu thương làm sao, hai mươi bốn ký tự trên phím điện thoại ko đủ cho “ta” diễn tả được nỗi lòng! “Ta” đã nhắn thật nhiều: một tin, hai tin…rồi năm mười tin…trăm ngàn tin nhắn “ta” vẫn ko thể gửi đến em duy nhất một từ: từ “YÊU”

     

    “Message - ký tự viết sao vừa ???

    Một tin nhắn ...

    Sao đủ nỗi lòng - cho Em hiểu !

    Rồi từ đó ...

    Vì message - thiếu một từ còn thiếu ...

    Quan trọng nhất - và không đủ - từ : YÊU”

     

    Phải chăng do “ta” ko biết viết nên từ “YÊU” ấy hay tình trong “ta” chưa đủ lớn để viết nên!

     

    “Trăm ngàn tin cộng lại cũng nhiều

    Nhưng từ YÊU hình như chưa viết đủ”

     

    Hay chỉ đơn giản là vì “em” đã cố tình…chưa hiểu. Và…em “ra đi không một lời từ giả”. “Ta” trách ai? Trách “ta”, trách “em” hay trách message vô tình “không đủ viết những lời yêu tha thiết”. Chúng ta nợ nhau, nợ message một tiếng “Yêu”…xin gửi lại kiếp sau (nếu thế gian còn có kiếp sau phải ko nganthao?)

    Dẫu sao thì nganthao có lẻ cũng may mắn là từng có một khoảng thời nhắn – gửi message! Aily thì vẫn đợi mãi một message chưa từng được nhận!

    Cảm xúc trong “message đêm” của nganthao chân thật quá, tha thiết quá! Trước giờ, aily vẫn ko quen bình thơ, nhưng xin mạn phép múa may một chút. Mong là được bỏ qua cho nếu có sai sót hay hiểu nhầm ý thơ của tác giả nganthao!

     

     

    Thân ái và chúc sức khỏe

    Aily


  9. Mong lắm một message

     

    Có một thời ta ghét lắm message

    Muốn bình yên…không buồn mở di động

    Nhưng hôm nay

    ..........................chợt thấy lòng dậy sóng

    Nên mong hoài tin nhắn ấm lòng thêm

     

    Nỡ vô tâm quên mất message đêm

    Để em đợi…tay mềm đau nhấn phím

    Không dám gửi duyên tình là phù phiếm

    Nỗi lòng này đành cất giữ riêng em

     

    Nhắn cho em một chút message đêm

    Tình bỡ ngỡ ru thêm hồng đôi má

    Chốn yêu thương xin nhớ đừng vội vã

    Nợ nhau rồi bao giờ trả người ơi…

     

    Chạnh lòng…một nỗi message đêm

    ---------

    Aily


  10. lời yêu không dám nói

     

    Là phận gái lời yêu không dám nói

    Cứ ngập ngừng ai hỏi cũng bảo không

    Bao yêu thương em khép giữ trong lòng

    Đây nỗi nhớ mênh mông người có biết(?)

     

    Em chờ đợi một bàn tay tha thiết

    Ấm lòng em khi bão tuyết giăng qua

    Và hy vọng một ngày sẽ không xa

    Ta bên nhau thướt tha chiều phố nhỏ

     

    Em phận gái lời yêu không dám tỏ

    Tập tành hoài câu thơ ngỏ…yêu anh

    Không ai hiểu nên biết lắm mong manh

    Lòng lo sợ tình trôi nhanh theo gió

     

    Em biết mình cũng chỉ là lá cỏ

    Chút ngoan hiền tim bé nhỏ lạc loài

    Xin lỗi anh, tại vì nhớ anh hoài

    Viết chút thơ thay lời yêu không nói

    --------

    Aily


  11. Hò lơ câu hát sang sông

     

    Hò lơ câu hát sang sông

    Ngày mai em bước theo chồng vu quy

    Tơ lòng buộc lộn chia ly

    Giờ đây em biết nói chi hỡi người

     

    Đành thôi, em phải gượng cười

    Quên đi kỷ niệm chôn vùi tơ duyên

    Ngày mai mưa hãy triền miên

    Qua cầu áo cưới chao nghiêng lệ tràn

     

    Hò lơ, câu hát miên man

    Cô dâu khóc nấc chứa chan giọt sầu

    Hò lơ, quên hết tình đầu

    Cúi mong rộng lượng nguyện cầu trăm năm

     

    Hò lơ…thôi hết đam mê

     

    4/1/06 Aily


  12. Tết vài trăm đánh bạc

    Có mấy đồng nhàu nát

    Cũng thua hết mà thôi

    Bây giờ tiếc tiền trôi

    Làm sao gỡ được vốn

     

    Có mấy ngày để vui

    Mà sa đà quá sức

    Nên bây giờ bực tức

    Bao nhiêu tiền mừng tuổi

    Chảy ra sông ra suối

     

    Hứa năm nay lần cuối

    Không rớ tới bạc bài

    Năm sau ta chỉ chơi

    Vài ván bầu-cua-cọp

    ----------

    23.02.07 Aily


  13. Nguyện ước giao thừa

     

    Mẹ nguyện cầu gì đêm ba mươi

    Mong nhà sum họp nhiều vui vẻ

    Hạnh phúc chan hòa những yêu thương

     

    Ba nguyện cầu gì đêm ba mươi

    Phúc lộc yên ấm ngàn tiếng cười

    Sức khỏe dồi dào cho năm mới

    An lành công việc sẽ thành công

     

    Em tôi khấn nguyện đêm ba mươi

    Khúc khích tiếng cười chờ đốt pháo

    Chị ơi…ngày mai em cũng lớn

    Thương nhiều…chị nhớ hãy thương em

     

    Con gái ngoan hiền thắp nén nhang

    Cầu mong Bồ tát hiểu lòng thành

    Duyên tình năm mới sẽ lên ngôi

    Ru thắm đời con tuổi trăng hoa

    ----------

    18.02.07 Aily


  14. Những ngách đời mùa xuân không chạm đến

     

    "Có những ngách đời mùa xuân không chạm đến"

    Sống lầm than

    ...vỉa hè chốn dung thân

    Bao thế hệ

    ...lề đường là mái ấm

    Kẻ bán báo, ăn xin, người ba gác

    Chung góc nhà đêm giá rét mùa xuân

     

    Em bé thơ đêm lạnh khóc co ro

    Ngày xuân vui em có may áo mới?

    Tuổi thơ em

    ...xấp vé số nhập nhòa

    Bao con chữ với em là xa lạ

    Mùa xuân này

    .........xuân sau

    ...............có gì vui?

     

    Thắp nén nhang

    ...đón xuân về ngày tết

     

    Aily


  15. mùa Valentine 2007

     

    Ta khóc Valentine

    Khóc vì ai nhớ ai

    Đeo đẳng tình phôi phai

    Ra đi không tiếc nuối

     

    Khóc một lần sau cuối

    Cho người đã xa rồi

    Góc phố ấy bên đồi

    Ai hẹn thề lối nhỏ

     

    Yêu người không dám tỏ

    Cho thêm nỗi nhớ mong

    Đêm nay ở trong phòng

    Mơ về nơi xa lắm

     

    Người yêu ta đằm thắm

    Dành trọn những cành hồng

    Sôcôla trong lòng

    Gửi đêm nay tình tự

     

    Ôi, chỉ là giấc mơ

    ...Va

    .......len

    ...........tine...bơ vơ

     

    Aily


  16. bài thơ chán sao! aily thấy dễ thương lắm mà, chỉ có điều là bạn bè, con cháu, ông bà, anh chị đang vui vẻ mùa tết thì tự nhiên sao lại "broken heart", nhưng hông sao, mùa tết đi tìm tình mới cũng hay :)

     

    ------------------------

     

    Thơ trẻ vui đón xuân

    Hương mai nồng sắc thắm

    Ơn trên chúc an lành

    Thay lá nhành thông xanh

    Ru mộng đẹp duyên mới

    E'n về thêm phấn khởi

     

    Chúc nhau mùa vui tới

    Hạnh phúc thơ ngập tràn

     

    Aily


  17. cám ơn shita đã ghé vào và đồng cảm với chút thơ!

    mong cho những điều tốt đẹp trong năm mới!

     

    ----------

     

    Ngày xuân áo mới xốn xang

    Trẻ con vui đón rộn ràng khắp nơi

     

    Ngày xuân nắng ấm môi cười

    Yêu thương nhau mãi cho đời thắm xuân

     

    Cúi xin đời hết gian truân

    Nhà nhà yên ấm tình thân vui vầy

     

    Xuân

    Xuân

    hạnh phúc tràn đầy

    Tình nhân đôi lứa xuân này bên nhau

     

    Mỉm cười tờ lịch treo cao

    Nụ hồng chớm nở dạt dào ý thơ

     

    Xuân này thôi hết bơ vơ

    Trong tay nay đã ai chờ bóng qua

     

    Xuân sương sớm

    Xuân chiều tà

    Xuân này hai đứa...hay là cưới nhau

    ---------

    Aily


  18. Bao tơ lòng đem bán có ai mua

    Tiếng rao thỏ thẻ tình vừa lên trăng

    Gái quê đêm đến

    khoác áo chị hằng

    Phấn son

    tô vẽ

    mặn nồng ra phố

     

    Lơi lả vẫy tay khách qua gọi mời

    Vờ khép làn mi ngăn lệ không rơi

    ẩn dật trong đêm thiêu thân sợ hãi

    sống đời tủi nhục đắng cay còn mãi

     

    Phận đời tàn nhẫn chị em tôi

    Mang kiếp hoa cho kẻ chơi người chán

    Bán nụ cười để khách trả đô-la

    Mang kiếp người mà có ai thiết tha

    Phận bọt bèo sống qua mau ngày tháng

    ---------

    23.12.06 Aily


  19. Nhìn qua nhìn lại, ko dám post mấy bài thơ cóc lên, nên đành vào đây submit 1 bài, là bản dịch của nhạc phẩm "Back Some Day" - ban nhạc BLUE thể hiện, phóng tác trong một đêm tâm trạng...

    Topic này xin làm quen với mọi người ở website thotre này luôn, xin được chỉ bảo :alucard:

    chỉ bảo thì ko dám, nhưng làm quen thì :alucard:

    Nhìn qua nhìn lại nên ko dám post thơ lên àh! chắc là bạn chưa nhìn qua "thơ" Aily thì phải! post lên cho aily học hỏi với!

     

    avatar của bạn lạnh quá, sắp đóng băng cả rồi! chúc cho một ngày nào đó sẽ ấm lại nhé!

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This is an example of a list.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

Footer title

This content can be configured within your theme settings in your ACP. You can add any HTML including images, paragraphs and lists.

×
×
  • Create New...