-
Số bài viết
227 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
6
Bài viết được đăng bởi aily
-
-
Aily vẫn ra vào diễn đàn TLV àh. TLV bận rộn công việc, tình yêu thế nào mà bỏ bê thotre quá chừng. Ai cũng mong anh Thợ bớt chút thời gian quay lại.
Giả vờ thế thôi anh
Anh đừng tưởng em yêu anh thật lòng
Chỉ vờ thế cho vui thôi anh ạ
Một khoảng cách nên dường như xa lạ
Em chẳng thèm với tới đâu anh
Cần làm gì chút hạnh phúc mong manh
Em không thích đợi chờ ai chi cả
Anh háo hức trong cuộc sống vội vả
Có bao giờ dừng lại với thơ em
Có bao giờ anh dừng lại để xem
Thơ hay dở đâu cần ai phải đọc
Anh hiểu không những vần thơ đang khóc
Cũng chỉ là giả vờ thế thôi anh
Và có lẽ sẽ không viết nữa đâu
Đốt tro tàn cho cháy hết trang thơ
Mỉm cười nhìn…chưa thức tỉnh cơn mơ
Em chỉ vờ…
….Không,
Không vờ đâu anh ơi
Tay cuống vội dập tắt đi ngọn lửa
Em hiểu mình sẽ viết mãi cho anh
Aily
-
Cám ơn Giacat, cám ơn TLV và thotre vẫn còn những bạn bè thân mến. Chúc giacat thêm nhiều niềm, một chút nỗi buồn để luôn đều tay viết nhé.
-
Mộng Liêu TraiÔi liêu trai ta mộng
Thấy mình thư sinh xưa
Em hồ ly một thuở
Yêu mấy kiếp cho vừa...
Vui gặp Tulipdenus trở lại, lang thang cõi mộng nào mà biệt tăm ở thotre?
-
Cám ơn giacat ghé thăm, cám ơn bài thơ của bạn. Lâu rồi mới có bạn thơ viết tặng Aily. "Đạo - đời vẫn thể sóng đôi", Aily hy vọng sẽ là như vậy!
-
cho những yêu thương không cùng tôn giáo
-
ghé vào gửi lời chúc mừng tập thơ mới của KAH
-
LỤC BÁT TẶNG EM !
Riêng ta, lục bát kiếm cơm
Bát cơm càng nguội, càng thương một người !
HP, ngày 16.6.2009
Kiều Anh Hương
Sao không cơm nóng thơm ngon
Lục bát cơm nguội sắc son thật lòng?
Mỗi chiều mẹ đợi cơm chồng
Trầu cau ngày ấy cay nồng cùng vôi
Yêu chi mà phải chia phôi
Trầu cau ai hái để rồi...không yêu
-----
Yêu rồi không yêu hình như là quy luật trong cuộc sống này mất rồi. (Nhưng với những ai thích viết thơ thì hình như ngoại lệ)
Chúc KAH đón đón tết như ý
-
bất ngờ thật. Cám ơn gomun đã đưa tin, chắc phải tranh thủ theo dõi thêm mơi được
-
Chào Giacat, và cũng gửi lời chào muộn đến Mai Kha nhé. Mong có dịp đọc thêm nhiều thơ của 2 bạn nhé. Diễn đàn hơi vắng lặng (chắc do mọi người bận mần thơ ), nhưng luôn chào đón tất cả
-
Vui gặp lại thơ Quỳnh. Mùa tết nhiều hạnh phúc nhé
-
Aily đã nhận bài thơ "Về Củ Chi" của KAH. Cám ơn KAH vì vẫn nhớ mảnh đất miền quê Củ Chi, và cả vì bài thơ nữa.
Anh về?
Sao anh không ghé thăm nhà
Cô nhỏ ngày xưa vẫn đợi
Anh về. Sao quên anh hỡi?
Củ Chi nắng gió xưa giờ
Lần sau anh về, nhớ thăm
Gửi quà là vài cây trái
Chút lòng miền quê đừng ngại
Anh đừng lỗi hẹn mà quên
Chiến tranh giờ đã ngủ yên
Quê em an lành năm mới
Chờ anh hôm nào sẽ tới
Tình thơ giữ một niềm tin
Aily
18-1-2010
-
Dự cảm cho cuộc tình
Tôi cứ ngỡ rằng mình được yêu
Nào có hay tình nhiều gian trá
Chấp nhận thôi vì một người xa lạ
Không oán đời cát đá cũng phôi pha
Mơ ngày mai hoa lá sẽ mượt mà
Thôi ngây dại thuở trăng hoa lầm lỗi
Tôi biết mình trái tim nhiều nông nỗi
Đã qua rồi thời lạc lối đê mê
Kiếp hoa tàn nên ong bướm chán chê
Giọt thời gian não nề lăn trên má
Sau cuộc vui với bao điều hối hả
Nhận ra mình trượt ngã với thời gian
Ôm đau đớn khúc hát xưa úa vàng
Lau nước mắt góp lên làn sương trắng
Cầu mong đời thôi hết nhiều cay đắng
Nở nụ cười dành tặng những yêu thương
--------------
Aily
Ghé thăm Vanhong.
Hôm nay Aily tìm đọc lại những bài thơ của Vanhong, hình như đôi khi trong thơ Vanhong thường có nhắc đến một tôn giáo. Aily rất thích bài "THƠ CHO KẺ VÔ TÌNH" (trong topic của anh Ngocdinh). Và một số bài thơ khác
Cây thập giá phải đâu nơi sám hối
Định mệnh an bài dẫu có khắt khe
Cây thập giá điêu linh trên cổ trắng
Vấn rung nhịp nhàng theo những đam mê
(Vanhong)
Nhưng theo Aily biết thì Vanhong cũng như Aily không thuộc về Thiên chúa. Có phải Vanhong yêu thương một người khác đạo?
có thể Aily viết những dòng này là đã lấn vào riêng tư. Nhưng nếu không ngại, Vanhong chia sẻ với Aily một chút được không, yêu một người khác đạo đâu phải là lỗi của mình, khi yêu người ta sẵn sàng rủ bỏ tên họ, quốc tịch, hay những luật lệ hà khắc, thì sá gì đến chuyện tôn giáo, phải không?
-
Dạ, Aily đã ra trường từ lúc đầu năm. Và cũng đã nhận việc làm từ lúc đó nhưng chỉ tiếc là vẫn không được làm đúng ngành đã bỏ công mấy năm trời để học nên nhiều khi cũng buồn lắm.
KAH đã chuyển công tác rồi ah, nhưng vẫn là những công viềc liên quan đến hóa dầu. Chúc KAH luôn hạnh phúc với công việc.
Mẹ vẫn bảo: “sao con hay thức khuya”
(Bên bàn phím con làm thơ tặng bạn)
Vì khi yêu là em tập làm thơ
Viết thật nhiều mà chẳng dám trao ai
Mượn trang web, thơ dành riêng bạn
Một nỗi lòng ở trọ những u hoài
-----
Ly
-
Bên topic của Vanhong đang post thơ mùa thu. Mùa thu về tới rồi. Aily nhớ không nhầm thì hình như Ngocdinh cũng có thơ về mùa thu, aily nhớ có những câu thế này
"...tôi hỏi người ta ở bên chồng
Người ta cười bảo thu buồn lắm
Chỉ là xa cách với chờ mong."
Đây là aily nhớ và gõ lại chứ không phải chép.
(xin loi ngocdinh vì aily ghe vao day không post thơ mà còn nói linh tinh)
-
Cám ơn những người bạn
Đã từng đọc thơ tôi
Bây giờ lâm hoạn nạn
Đành đem bán thơ thôi
Ai mua không, tôi bán
Tặng luôn cho tấm lòng
Thơ cũng biết ngóng trông
Chờ chân người đưa đón
Thơ bán không lấy tiền
Chỉ xin trọn trái tim
Ai đó nếu không phiền
Vào nhập cuộc cùng thơ
Tập ghép vần lơ mơ
Như trò chơi ô chữ
Là giấc mơ tình tự
Thơ hát những yêu thương
-----
Aily
Cám ơn Xuân Thủy và Thế Duyên đã post gửi tặng thơ. Aily đã đọc từ lúc 2 bạn vừa post nhưng vì lâu rồi không viết được nên chưa trả lời. Cám ơn nhé.
-
Cám ơn Xuân Thủy với bài thơ trở lại thotre. Aily không viết bài nào tặng lại được nên ghé vào gửi lời cám ơn và chúc XT sẽ luôn vui khỏe nhen.
-
Nói chuyện với PuskinCầu cho em được người tình như tôi đã yêu em - Puskin
Ngày xưa tôi chưa yêu
Khi đọc câu thơ tôi kêu lên kinh ngạc
Ôi con người cao thượng được thế sao?
Ngày nay khi tôi yêu
Tôi mới thấy tình yêu ông thường quá
Tâm hồn ông cỗi cằn
Trái tim ông băng giá
Tôi!
Kẻ si mê
Có thể chết trong âm thầm tuyệt vọng
Thì ba mươi năm sau
Em sẽ đến bên mồ tôi
Và
Khóc
Vì đi trọn cuộc đời em vẫn không tìm được
Một người tình như tôi đã yêu em
Đêm mưa đến chơi và không gặp
Aily thích bài thơ này của bạn. Đơn giản, không cầu kỳ. và tình yêu thường mang một chút ích kỷ.
Chúc bạn sẽ hạnh phúc với thơ, với tình yêu.
-
mở thêm một trang mới để mong bắt đầu một ngày mới. Thật lòng sợ lắm rồi những mệt mỏi yêu thương, như con chim nhỏ bị ngã một lần nên suốt đời sợ cành cong. Từ giờ, không mong mỏi niềm vui nhưng xin chấm dứt nỗi buồn. Một ngày mới...lại bắt đầu..., tìm về mắt trong. Tìm về ngày xưa vô tư đi bên cuộc sống...
Đoản khúc
Thơ nhạt nhẽo
…bởi vì đời nhạt nhẽo
Nét thơ buồn
…vì tình ai lỡ gieo
Gió ngập ngừng
Hiu hắt
….mộng mang theo
Đêm lạnh lùng
…đơn côi tình dang dở
Đóa hồng nhung
….ta trao tay nỗi nhớ
Xa rời nhau
…mặn đắng tiếng chia ly
Hôn lặng thầm
…xao xác chút dã quỳ
Thơ nhu mì
…người cũng bỏ ra đi
Màu thủy chung
…hoa tím thắm bên đường
Nhớ vấn vương
...ai hóa kiếp lạnh lùng
Khóc một mình
…thơ hát mãi yêu thương
Tiễn biệt tình
…thơ chết không trăn trối
Thề chẳng yêu
…bởi đớn đau quá đỗi
Không mong mỏi
…ai nhớ được gì nhau
Aily
- 1
-
Nhớ mà không được gọiYêu mà không được gần
Xa chỉ hoài mong nhớ
Ước gì lòng thờ ơ!
Vân Hồng
Ước gì ta biết thờ ơ một chút, vô cảm, vô tình một chút thì có lẻ đã không day dứt với nỗi buồn nhiều như thế này. Tại sao người khác vô tình được mà chúng ta thì lại không, mỉm cười với nỗi buồn đôi khi cũng là điều vui, không biết có phải vậy?!
Chợt nhớ vừa qua rồi tháng 1, sinh nhật Vân Hồng năm này trùng vào những ngày cuối năm phải không! Aily gửi lời chúc sinh nhật muộn nhé. Một năm đã qua, nỗi buồn cũng qua mất, chúc hạnh phúc luôn kề bên. Thế nhé.
-
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Ba ngày tết !
Tạm quên đi những lo lắng muộn phiền
Hòa với muôn người
Cùng đón một mùa xuân mới !
Ta cảm ơn đời
Đã cho ta những mùa xuân diệu vợi
Để Hạ Thu Đông về ...
Mãi mãi vẫn là Xuân
Ba ngày bên em
Chỉ là dấu chấm phẩy ;
Nhưng trong ta / nối tiếp
Một đời còn lại / mãi mãi / vẫn là em.
Mùng một tết / em / vô thường
Đất Trời quyện lại / yêu thương ... đã dồn !
- Ngân Thảo
@ aily : Cảm ơn vì vẫn còn nhớ nganthao nhe ! chúc năm mới vui nhiều !
( Riêng tặng H. và cùng nhớ về nguyetthao em nhé )
chào Nganthao, rất vui vì Nganthao nhắc đến aily.
Còn nhớ lắm Nguyệt thảo
Những ngày tết
Dập dìu nỗi nhớ
...
-
bài thơ dành tặng cho chủ nhật vui. Không ngờ thơ KAH cũng thật hâm mộ và cuồng nhiệt với bóng đó quá!
Đúng là không có gì không thể.
-
Hãy yêuAmen lậy Đức Chúa Lời...
Hãy cho bên Đạo với Đời lấy nhau..
Cadao cổ
Cuộc đời cần đức tin
Dù Chúa trời hay Phật
Bên nhau cần tình yêu
Với tấm lòng chân thật...
Chúa dậy người yêu thương
Phật nhắc đời Duyên-Nợ
Nếu thật lòng yêu nhau
Tôn giáo đâu là cớ!
Nhân duyên là vay nợ
Yêu thương là khôn cùng...
Đức tin nên cứ giữ
Nhưng đừng yêu nửa chừng!
25/10/2008
Thành thật sẻ chia cùng những ai không đi được với nhau đến hết đoạn đường!
Aily sẽ nhớ bài thơ của Hoàng Lan, bạn viết bài thơ chia sẻ thơ Aily và cả những ai đồng tình cảm, bạn viết bài thơ vào ngày 25-10, cũng là ngày sinh nhật của Aily, Cám ơn Hoàng Lan nhé!
Bạn đồng cảm với AIily, phải chăng bạn cũng luôn cầu mong "Đức tin nên cứ giữ, nhưng đừng yêu nửa chừng"
-
Sinh nhật
Sinh nhật thiếu hoa hồng
Vắng tiếng bạn cười
Ngày cũng không tươi
Một mình với computer
"Lóc cóc" những ngôn từ bập bẹ
Mừng đón sinh nhật
Lời chúc mừng duy nhất
Tôi nhận
...từ Yahoo
Trong im lặng một mình
bật khóc
...buồn tênh
Tháng mười đến rồi cũng như những tháng mười qua.
Buồn vui ôm lấy mình ta một mình
-
NHỮNG HÒN ĐÁ MỊ CHÂUBao đọa đày về trong tim đau
Bởi nông nổi khạo khờ trước những điều giả dối
Bóng tình yêu chợt thoáng qua rất vội
Đã bao đời chuyện trái tim nhầm chỗ đớn đau.
Em không có nỏ thần như Mị Châu
Chỉ có một trái tim sáng trong như ngọc
Anh dối lừa em cả tin dâng tặng
Để bây giờ nguyện hóa đá không đầu vô cảm với tình yêu.
Trọng Thủy là anh đáng chết rất nhiều
Truyền thuyết xưa chàng gieo mình tự vẫn
Nay không tự vẫn... anh trơ tráo mang tim em dâng tặng
Lại một Mị Châu nào khờ khạo, cả tin...
Trên đường tình anh qua những cái chết im lìm
Hóa đá tâm hồn có cả em trong đó
Mười lăm hòn đá không đầu...
mười lăm nàng Mị Châu tức tưởi nhòa máu đỏ
Cô ấy đã là hòn đá cuối cùng chưa?!
20/7/2008
Vân Hồng
Cám ơn Vân Hồng vì bài thơ này!
Sự uất ức của Mị Châu - nỗi lòng của những người con gái luôn trọn vẹn tin yêu, thế nhưng đáp lại là sự trơ tráo và nhẫn tâm!
đau lòng và cam chịu hoá đá không đầu!
Vân Hồng àh,
vẫn tự hỏi vì sao yêu đến cạn kiệt thế kia, VH đủ sức đề viết, hình như càng buồn vì yêu thương thì càng viết nhiều hơn? viết cho vơi buồn hay có khi nào càng viết lại càng buồn thêm!
Những bài thơ của Quỳnh
In Trang thơ thành viên
Đăng lúc · Report reply
vui gặp lại thơ Quỳnh ở diễn đàn, vẫn hạnh phúc như nào nhỉ. Hạnh phúc của Quỳnh đúng là triền miên bất tận, có bao giờ lâm vào cảnh "cơm ko lành, canh ko ngọt" chưa