-
Số bài viết
227 -
Gia nhập
-
Đăng nhập
-
Nổi bật trong ngày
6
Bài viết được đăng bởi aily
-
-
nguyetthao chu đáo quá!
Thân chúc nguyetthao, nhathao, Thợ Làm Vườn và tất cả anh em, bạn bè dđ thotre những ngày cuối năm trọn niềm vui và một năm mới an lành, nhiều may mắn!
Mãi thân!
-
Bất ngờ quá!
Cám ơn sự quan tâm và tấm lòng của nhathao cùng nguyetthao thật nhiều!
Mến chúc mọi điều bình yên trong năm mới!
Mãi thân!
-
Tình thơ tôi ko bán
Đem chia cùng bạn thơ
Hacker sẽ chán nản
Để thơ đây bình yên
Như mùa phải luân phiên
Ngày mai thay áo mới
Cho đời thêm phấn khởi
Thơ hát mãi yêu thương
Cám ơn bạn thơ KAH! Cho aily gửi lời chúc vui nhé!
-
Bao ngày thơ viết lên đây
Hacker xóa hết đành xây lại nhà
Mai này nếu gặp chẳng tha
Ai kia cướp mất thơ ta hôm nào
Trở về tìm giấc chiêm bao
Đau tay gõ phím ngọt ngào thành thơ
Chữ đâu mỏi mệt bơ vơ
Bây giờ cạn hết ngủ mơ cũng chờ
Tiếc thương nhà phải xác xơ
Đất lành thơ trẻ hacker phá hoài
----------
Aily
-
Viết thơ một chút là quà
Lang thang phố nhỏ tạt qua nhận liền
Chút thơ thay nụ cười duyên
Cảm ơn gửi lại thơ hiền cho ai
-
Sáu tỉrong chơi đi giữa cõi đời
nghe nói có sáu tỉ người theo ta
sáu tỉ đông tựa sao sa
sao ta chỉ thấy có ta một mình
vài dòng một chút lan man
mà sao thấy đúng tâm can thế này
cõi đời một chút đắng cay
mà sao cứ mãi đọa đày thân tôi
đã replied một lần rồi nhưng bị xóa mất giờ reply lại
-
có em nè
...nhưng có điều xa quá hà!
-
TN đi đâu mà bây giờ mới trở lại dd vậy
lâu quá cũng thấy bạn viết gi ca
-
Thợ Làm Vườn cũng là anh Trọng Nghĩa mà alone_rock.
Alone_rock ko biết hay là giả vờ ko biết! ^ ^
ủa, mà bạn Maithao cũng post được bài rồi đấy thôi!
-
Bạn có phải là "sư phụ" shindo ở box hóa Olympiavn ko?
(nếu ko phải thì cho aily xin lỗi)
-
Hỏi vì sao anh say mê học hóa
2 (hai) tiếng giản đơn anh bảo vì yêu
Với một niềm tin chẳng thể nhạt nhòa,
Nói chi nhiều tình này dành yêu Hóa
-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-*-:-
Có một thời mê học Hóa lắm nhen
Hỏi vu vơ nào xúc tác tình yêu
Em nghịch đùa phản ứng chợt thân quen,
Mà ngờ đâu giờ ghét hóa thật nhiều
Vẫn nhớ lắm một thời mê ống nghiệm
Nợ vết bỏng trên tay hoài kỷ niệm
(Aily, tặng H2VN và Chemvn)
-
Chúc ngày vui sinh nhật
Chúc muộn phiền sẽ tan
Thơ người ôm chứa chan
Lời thơ hoài than van (?)
Chúc niềm vui dâng tràn
Vẹn tròn một sinh nhật
gửi lời chúc vui, khỏe
chắc là Nhiệt Mặc Sinh không phiền
-
Buồn quá. Ko ai để ý đến bài viết của mình cả. Thôi thì tiếp tục viết và tự đọc thôi. Ths at all.không đâu bạn ạh! Mình đã đến, đã đọc, đã dừng lại "cánh đồng" đủ lâu!
Kẻ vụng thơ như mình không dám có lời góp ý, chỉ xin được học qua lời thơ cùa bạn!
-
Sinh nhật...
Chúc ngày vui trọn vẹn
Chúc mùa mãi thân quen
Chúc thu hoài sắc thắm
Tình thơ gió êm đềm
(Aily)
-
Em nhỏDưới chân cầu
Mặc mưa mặc gió quất mờ tương lai.
Tương lai...
Như thuyền trôi sóng nước
mênh mông
Nhuốm ước mơ
màu hồng
Gửi gió
mãi hoài mong...
-
Có đấy gonsun, là Khánh Ly hát, còn ai phổ nhạc thì mình...không biết!
-
Edited
..............
-
Sinh nhật thiếu hoa hồng
Vắng tiếng bạn cười
Ngày cũng không tươi
Một mình với computer
"Lóc cóc" những ngôn từ bập bẹ
Mừng đón sinh nhật
Lời chúc mừng duy nhất
Tôi nhận
...từ Yahoo
Trong im lặng một mình
bật khóc
...buồn tênh
-
Cái chết ngàn dặm xa
Xin được sống héo tàn
Dẫu mục nát là hoa
Cạn hương
...buông tiếng khóc
Luân hồi lỡ nhịp trôi xuôi
Là hoa muôn kiếp
...hương tàn chơi vơi
ps: hì hì! tập tành viết...ai có lỡ đọc thì đừng giận nhé!
-
Mắt không còn nhìn thấy được gì nữa, đừng chết aily nhé! mắt chị sẽ mau khỏi, chị sẽ sớm đi học lại mà! Đừng khóc...đừng buồn
em sẽ giúp aily vui vẻ trên thế giới net, aily sẽ vui như trước giờ vẫn vui...
-
Ai bảo trung thu là trăng sáng
Trung thu buồn
Trung thu...không có anh
Mắt ướt nhòe
Nên chẳng thấy trăng đâu
Trăng nhạt nhòa
Lặng lẽ nép áng mây
~~~~~~~~~
...tìm lại ko thì quên mất
-
sợ lắm...sợ thật nhiều...cái bản án không được làm đồ án tốt nghiệp treo lơ lửng trên đầu
...làm gì bây giờ...hay là buông xuôi tất cả...dù muốn cố gắng...nhưng ko thể nào còn kịp nữa
mệt mỏi lắm...kiệt sức rồi...ko đủ sức để học tiếp nữa....
...đã 3 năm...3 năm học mệt mỏi...để rồi ta được gì...chỉ có sợ hãi đến vô cùng...sợ từng bài giảng của thầy và sợ cả những bài học của mình...rối đầu với những buổi thí nghiệm...chán nản với những bài báo cáo...
hình như ko ai biết đến sự tồn tại của mình...
-
Này bạn ơi! Dừng chân tôi hỏi tí
Thu là gì sao vẫn mãi hoài yêu(?)
Thu vàng lá rụng…tình rơi nhiều
Sợ lắm…thu đi tím trời chiều
-
Gọi bé cưng
Ta xưng là chị
Gặp..bé mừng
Có hiểu lòng ta(?)
Biết nhau trong forum hóa học
Bé giỏi giang là mod của forum
Nét dễ thương bé buông lời châm chọc
Nào có ngờ ta đáng chị bé đâu?!
Đừng giận dỗi vì ta giấu bấy lâu
Cứ yêu thương chỉ đơn giản thế thôi
Và hãy tin tình yêu là có thật
Dẫu ngây ngô nhưng trọn vẹn một thời
LINH HỒN
In Truyện ngắn
Đăng lúc
truyện khó đọc quá! (chắc tại em chưa đủ hiểu biết để cảm nhận hay sao ấy!)
nhưng vẫn mong được đọc hết kỳ cuối! nếu có thời gian nguyetthao post tiếp nha!